Cho em xin hỏi có bác nào thấy cấu tạo bên trong loa Memory chưa ạ? đặc biệt là dòng TWW? Em rất tò mò muốn biết nhưng lên hỏi bác google thì không thấy, ngặc nổi không dám mở loa của mình ra vì nó nguyên bản, sợ bị gì thì chết. Em có biết 1 bác mua Memory về định mở ra xem thì mở không nổi do củ loa quá nặng . Không biết bên trong có hầm hố như West không?hoặc tương tự như vậy?
Mở đi bác, mở ra coi đi, em qua khiêng phụ bác cho, em khỏe lắm. Em chả có nhiều xiền để sở hữu mấy loại cao cấp này nên em khoái xúi mở ra để .... coi ké :lol:
Bác mở ra cho om coi với, em cũng chưa coi màng treble đồng trục bên trong nó ra nàm sao, dầy hay mỏng te ha??? Mà bác hỏng mở ra để anh em coi dùm biết đâu nó mất gin mà bác không phát hiện được thì còn mệt hơn :wink:
Bình thường thôi các bác ạ, cấu tạo TWW rất gọn nhẹ không như các bác tưởng ,em rảnh em pọt cho các xem..
Cám ơn bác Thành trước ạ, rất mong chờ hình của bác. Còn các bác kia ác quá, xúi em làm bậy à? :roll: Các bác có 1 cặp có dám mở ra không mà xúi dại em quá vậy? :cry:
Chụp ảnh post lên đi bác Thành JBL ơi, em cũng chưa bao giờ được nhìn bên trong loa Tannoy TWW đâu bác.
Tất cả đã OK ,qua nhiều lần giao ban trực tuyến các tỉnh thành phố,bao giờ các T.P và tỉnh thành lớn bao giờ cũng có ý kiến trước tiên,đã thành tiền lệ em nghĩ VNAV chúng ta cũng vậy ..Trân trọng
Em định lượm em tannoy memory về thấy topic này hay quá! Mong thấy ruột gang em nó lắm, Nhưng xem ruột gang có điểm lợi và điểm hại Điểm lợi - dể quyết khi mua - chấm nhận không hối hận Diểm hại - nếu pro quá thì giá đội lên nữa - thiệt thòi cho bác chủ loa --> mất zin ạ Nhưng cũng mong vài Tấm của Anh em! Thân
Em đố bác Thành làm sao mà chụp được cái phân tần ở bên trong mấy cái cọc chỉnh loa đấy. :mrgreen: .máy chụp hình to thì không đưa vào được,máy bé thì cũng phải chui cái đầu vào để nhìn mà chụp.mà chui được cái đầu vào trong thì bên trong tối thui,chụp sao được nhỉ?còn nữa,chui đầu vào trong ngửi mùi bên trong loa khó chịu lắm. Các bác khác có phương pháp gì không? :lol:
Buộc máy ảnh vào que, dùng dây bấm ở ngoài, loại máy ảnh chuyên nghiệp nào chẳng có, còn nếu không vẫn là buộc vào que, hẹn giờ cho máy ảnh tự bấm, đặt vào bên trong đôi loa cái "Pìn Đen" là được thôi mà.
Bác này khôn quá nhỉ,nhà có mà không dám mở? mà mở ra thì đã sao nào? mất zin sợ bán lỗ hả bác :lol: .Em là em nói thật,bác mà không mở là...em mở đấy :mrgreen: . @:các bác: em chỉ sợ chụp hình post lên,nhiều bác "zật" mình.......