Chả là cái tivi của tôi bị hỏng 2 loa, không kêu, đo không thông mạch. Tôi cần dung dịch để có thể gỡ màng loa. Bác nào có dung dịch gỡ màng loa có thể nhường lại cho tôi một ít hoặc biết nơi bán mua giúp hoặc chỉ giúp. Xin cám ơn (tôi ở Nghệ an).
Ui bác còn lọ mọ sang cả món này nữa cơ hả bác... Tôi thì không còn thời gian để nghịch món này... Sáng nay vừa đi chợ trời vào hàng Long Tú hàng đó chắc chắn có dung dịch này... Biết bác cần từ lúc sáng thì tôi cũng mua hộ cho bác... Giờ bác cho địa chỉ của bác đi. Mai hoặc ngày kia nếu cần ra chợ trời tôi sẽ vào mua cho bác 1 lọ họ đóng lọ 250ml thì phải... Để gửi cho bác dùng...( À mà nhiều khi cả chục hôm tôi không có thời gian bước ra khỏi nhà đâu...Mong bác thông cảm điều đó)
Nhưng bác gỡ màng ra để sửa chứ ạ. Bây giờ chỗ sửa điện tử nào chả có chục con tv mỏng chờ linh kiện bác xem trở khác rồi mua một cặp về bỏ vô, họ làm gần giống nhau hết mà bác (vì em thấy mở mấy cái tv mỏng ra loa nó giống hệt nhau à.
Cám ơn bạn, nhiều khi lại muốn nghịch tý tự làm lấy cho vui, sáng nay dùng xăng thơm cho vào nhưng cốt loa gắn với màng nhện không có tác dụng khi dùng xăng thơm. Mai đi tìm mua loa, nếu không có sẽ nhờ bạn. Cám ơn bạn đã quan tâm.
Dây nhỏ khó quấn lại lắm bác ui, giá mà ở gần kiếm tặng bác cặp. Đồ này vào mấy chỗ ve chai chỉ 10k một cặp thôi. Em chưa đo nhưng dây này chắc khó kiếm vì nhỏ lắm.Keo đen ngâm xăng thơm phải 6h mới tan bác ạ, nên kiếm dung môi mạnh hơn chỗ mấy bác sơn xe máy là có.
Cám ơn bạn đã tư vấn. Hôm qua đi tìm mà khó quá ở Nghệ An loại này khó kiếm, để lúc rỗi đi đến chỗ sửa sơn xe máy xem sao. Hiện tương mấy hôm thấy tự nhiên ti vi im tiếng, rồi bỗng nhiên tiếng rất to, rồi im, tắt ti vi bật lên có tiếng nhỏ...rồi sau im hẳn. Dùng đồng hồ AVOm đo thì đứt cuộn dây. Vậy đấy.
Nghỉ giải lao giữa giờ Đọc bài của bác: Nghe bác tả. Nhiều khả năng nó chỉ đứt cái sợi dây đồng mềm nối từ cọc hàn dây điện nối vào dây đồng chỗ màng loa thôi bác ơi... Dây đó là loại dây đặc biệt chịu rung chịu mỏi được rất rất nhiều lần .... Giờ nó hết khả năng chịu đựng của nó nên nó đòi nghỉ mệt rồi... Bác chịu khó tìm con loa khác nào sợi dây đó còn tốt lấy sang thay. Bác chú ý khéo tay và cẩn thận nhé. Chúc bác thành công...
Keo đen dán màng vào cuộn dây, keo A&B dán cuộn dây với nhện. Bác đập dẹp mỏ hàn chì cắm điện đợi thật nóng xỉa xuống khéo tay chút là lấy được cuộn dây. Dân vnav lão thành như bác mà ko quấn được loa thì toi.... Nhưng bác phải có cốt vừa ống giấy và keo a,b thôi em ko dám chỉ bác lại mắng cho.....nói chung là khá vất vả vì ...nó bé wá.
Bây giờ là thời đại toàn cầu hóa lao động rồi bạn ơi... Chỉ trừ những vùng không có người làm mấy cái đồ đó thì cực chẳng đã mới phải nhúng tay vào thôi bạn. Chứ còn mình làm lấy chắc gì hơn thợ chuyên... Mấy cái loa của mình hỏng toàn mang ra cho người chuyên loa họ làm cho sáng đưa chiều lấy thời gian đó mình để làm việc khác như tìm con tranzitor hỏng hay cái tụ bị dò còn hiệu quả hơn... Có con máy này Nó hỏng họ mang từ An Khánh ra nhà mình 2 người khênh khệ nệ từ ô tô vào vì nó nặng quá... Chủ máy có nói họ định sơn vỏ lại cho máy mà chẳng nơi nào dám làm... Nhìn vỏ máy thì quả là sơn đã gỉ nhiều trông ghê ghê... Và quả là nói mang máy này đi sơn thì chắc chẳng thợ sơn nào dám nhận vì là hàng McIntosh khủng long chứ có phải vớ vẩn gì đâu... Mình bảo thôi để mình thầu nốt vụ đó cho... Chủ máy mừng ra mặt... Mình có tự tin đồ nghề để sơn mình không thiếu từ máy đánh gỉ đến máy phun sơn có đủ cả... Có chẳng may khi sơn làm đứt dây chỗ nào thì sơ đồ máy này mình thuộc như lòng bàn tay... Sáng nay hì hục mang máy ra làm vụ sơn lại vỏ... Tới giờ này 13g thấy đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Với thời gian đó mình có thể sử lý bệnh tình của ít ra hai con đồ điện tử dạng như thế này Mà những con máy như thế chủ máy hầu như họ luôn chủ động nâng bê, xoay máy là chính, còn mình chỉ có ngồi đoán ngồi hàn vài nốt là xong... Đâu cần nhễ nhại một mình vần ngược vần xuôi con máy nặng 60÷70kg đánh gỉ sơn lại vỏ cho máy mãi chưa xong thế này Giờ lại còn phải ngồi trông máy không được nghỉ trưa...
Bác wá là đa năng đa tài, nhưng sơn là một ngành đó bác ko đơn giản nếu nó quan trọng. Nhưng bác ôm cái vụ này mần chi cho nó nhọc người,tính giá cao thì ngại giá thấp thì chả bõ bèn gì.... Em thích nghịch loa nên biết làm thôi, với lại mấy cuộn côn dây nhôm thì phải tự xử chứ ai cuốn lại bằng dây nhôm cho bác bây chừ. May mà có người bạn hàng xóm tốt sản xuất đồ điện dây nhôm nhiều ....
À chẳng qua vì khổ chủ muốn sơn tuýt lại con khủng long đó cho nó đẹp... Và có nói em hỏi rất nhiều nơi không ai dám nhận sơn cho em anh ạ. Còn sửa con khủng long này em phải mang máy từ nhà em ra nhà anh thôi thì anh biết... Còn bạn nói:"...với lại mấy cuộn côn dây nhôm thì phải tự xử chứ ai cuốn lại bằng dây nhôm cho bác bây chừ...." đúng là phải tự lọ mọ thôi... Còn như mình có đi làm lại loa vài lần thì thấy mấy cuộn dây côn loa có cháy hầu như thợ loa toàn lấy cuộn bán sẵn cho vào là xong... Còn cuộn mà phải thửa họ đòi công cao lên ngất ngây luôn... Hôm mình có cái loa 800 Ôm cháy cuộn dây họ không muốn nhận làm... Năn nỉ họ nhận làm với giá cao cao à.... Thôi có vậy ta mới có thêm nhiều kinh nghiệm
Mình ở NA, nên trong này không có thợ chuyên. Trước đây khi mắt còn tinh mình cũng tự sửa lấy loa, cuốn các cuộn côn loa cũng không khó cần cẩn thận là OK. Chỉ loại loa ôm nhiều, dây nhỏ thì thôi rồi, nghỉ khỏi mệt. Mình dùng Xăng thơm cho vào màng loa, đã gỡ được màng ra khỏi xương loa, nhưng côn loa gắn với màng nhện thì xăng thơm không tác dụng, để ngâm cả buổi cũng không được. bạn biết ở HN chộ nào bán dung dịch nhả côn loa với màng nhện mua giúp hoặc cho mình đị chỉ hoặc địa chỉ nơi sửa loa, mình sẽ đi HN trong thời gian có thể để sửa loa ... Cám ơn bạn.
Ui chỉ vì cái loa mà bác phải lặn lội một chuyến Hà Nội quả là quá vất vả... Ngay như tôi ở Hà Nội nhà cũng gần chợ trời chỉ cách khoảng 2km vậy mà có khi cả chục ngày không có thời gian mò vào đó để mua đồ. Nhiều lúc cần sang ngay Trung Liệt cho gần nhà và có dịp trêu mấy cháu bán hàng.... Ngoài chợ trời có hàng Long Tú có bán dung dịch giã màng loa. Nếu bác quyết ra Hà Nội thì có thể vào hàng đó xem xem... Hoặc ở phố Yên bái phía tay phải nếu bác đi từ phố Huế vào cách ngã tư Thịnh Yên, Yên bái khoảng 30 bên số lẻ tôi cũng không nhớ số nhà chỉ nhớ hàng đó sát một hàng thuốc Tây hàng đó chuyên bán đồ màng loa, nhện, côn dây của loa đủ hết các cỡ nên chắc dung dịch giã côn loa với mạng nhện cũng có đó bác Nếu bác ra Hà Nội bác có biết 2 bác này không Nếu bác ra báo trước tôi sẽ cố gằng bố trí nghênh đón và đưa bác đi mua đồ và có thể cùng ngồi chém gió với hai anh già đó... Rất vui được gặp bác. Còn không bác cho địa chỉ của bác đi tôi sẽ cố mua đồ gửi cho bác...
Nhện của bác dán bằng keo cứng rồi; - Bác thử khò nóng lên xem có tháo đc ? - Đã mua dung dịch là mất tiền ship rồi (gọi là tiền gà) > cái nhện + cái coil chắc cũng < 50 k > b cắt phăng cái nhện rồi mua cả nhện cả coil 50 k (gọi là tiền thóc) chắc nhàn nhất
Mình dùng xăng thơm thì gỡ được màng loa và xương loa. Riêng côn loa với mạng nhện thì không có tác dụng mặc dù đã ngâm cả buổi.
Bác ơi, nhện và coil loại này nhỏ nên tiệm không có, họ chủ yếu dùng loại to của T+ để sửa loại loa lớn thôi. Mình đã hỏi nhưng nó lắc đầu vậy mới oải chứ.
Cám ơn bác Sáng mai tôi sẽ đi dạo một vòng nữa xem sao, nếu không được thì sẽ nhờ bác. Hẹn có dịp được ngồi coffe cùng bác.
Nếu khò nóng thì hỏng cả nam châm và cháy cả cuộn dây, mạng nhện đó bác. Trước đây có những loa tôi chỉ dùng xăng thơm là có thể gỡ được coil loa và màng loa, thường thấy nó chỉ bị đứt dây cuả coil đi ra hàn vào gần sát dây nhiều sợi gắn ra màng loa, nối hàn chỗ ấy là OK. Chắc nó dùng chất tẩy rửa mạnh hàn nguyên lớp emay dây nên lâu ngày bị đứt, cuộn dây coil màu vàng chóe không bị hum gì cả...Trước đây loa hiếm nên phải sửa, giờ lại gặp loa này cũng hơi đặc biệt, bỏ thì thương, vương thì tội. Tôi đi mấy tiệm nhưng không có loại cùng cỡ đó bác.
Bác dùng sấy tóc sấy vừa nhiệt thôi, mai ra chợ trời bác hỏi nhà Tuấn Hằng 41 yên bái 2 vào xem có nhện coil loa của bác o.
Em chưa nghịch vụ này nhưng bác kiếm Acetone có thể kiếm mấy tiệm làm tóc có món làm móng tay họ cũng có Acetone để dùng cho tẩy,chùi keo bác có thể thử dùng nó, nó tẩy mạnh hơn xăng nhiều lần