Xin mod cho em vài ngày ! Như tiêu đề, mình cần mua thiết bị phá sóng karaoke đã qua sử dụng, anh em nào mua rồi, hết bị các hung thần tra tấn nữa, thì để lại mình dùng. Mua mới thì đắt quá, em chỉ cần loại tầm hoạt động 5m , 7m mà thôi ! Nhà mình hai bên vách là hai hung thần. hung thần này hát, thì hung thần kia nghỉ và ngược lại. Mình đã phản ảnh lên 1022 rồi,làm đơn gởi lên phường và phường cũng xuống lập biên bản rồi, mình cũng báo CA khu vực, và CA khu vực xuống yêu cầu chỉnh âm thanh nhỏ và quay hướng loa vào nhà. Bây giờ, cận tết nên có độ nhậu nhiều, các hung thần này bắt đầu trổi dậy, thôi thì mình tự xử vậy. Các bác nào có giúp em! Em ở Saigon, bác nào giúp xin để số đt lại, mình chủ động liên lạc . Cám ơn các bác đã đọc tin. Cám ơn Mod cho tồn tại
Đúng là có hàng xóm như vậy khổ sở lắm bác ạ, trừ khi mình dùng bạo lực thì cách cuối là tự xử gia cố cách âm thôi (vì nhiều nhà, nói đuợc nhà này thì lại còn nhà khác), có thể tham khảo các tiệm karaoke dùng pp cách âm như nào mà làm.
Nói chung cái này là do ý thức thôi, còn không thì bác tính đường nào đó dùng biện pháp mạnh 1 lần cho dứt điểm luôn chứ mình cũng bị trường hợp này rồi, phá sóng wifi 2.4GHz hay phá sóng bluetooth (đa phần loa kéo sử dụng bluetooth) thì chỉ nhất thời. Nó sài kết nối có dây gim thẳng vào đường AUX loa kẹo kéo thì có sử dụng máy phá sóng hay trí tuệ nhân tạo gì gì đó thì cũng thua thôi bác à.
Này là vấn nạn của việt nam mình, nhà em cũng bị, sát vách nhà em 3 căn liền đều hay hát vào cuối tuần, đối diện cũng có, có khi cả 2 nhà tranh nhau " RỐNG LÊN" thiệt kinh khủng.Loa kẹo kéo thì ra đường ăn nhậu, vác cái loa ra hành hạ cả xóm. ĐÂY LÀ HÀNH VI RẤT KÉM VĂN MINH. Còn có nhà ,cái dàn của nó tiếng trầm như tiếng dông khi trời mưa, nó ùng ùng ù ù liên tục mà mở to cả xóm nghe chứ không phải mỗi nhà nó nghe, thử hỏi các bác mà nghe tiếng dông phát ra tốc độ nhanh liên tục thử thế nào, Xấu hổ cho dân việt nam mình, bên mĩ dân việt ở cũng có vụ này, bọn mĩ có ghét lắm, nó bán nhà đi tránh xa dân việt nam, thiệt đáng buồn cho hành vi kém văn hoá
Cách này chắc bác " Dũng " không hợp rồi hihihi. Cũng đồng cảm với bác ! Xóm e cũng vậy . 5-6 cái loa , mà hát hay còn đỡ , đây không thuộc điệu hát mà có men vào thì ôi thôi . Đóng cửa kín lại chứ hết cách bác ạ
Theo e bác mua cái còi xe cứu hỏa cho rẻ mà hiệu quả. Mọi lần họ hát lớn bác bật lên. Kaka. Mà cách này nhà bác phải đông người chút nha
Theo mình nghĩ : Chỉ biện pháp mạnh với cakv , ca phường ! Thúc giục họ liên tục , nếu ko giải quyết nói đề nghị trực tiếp gặp cấp trên ... may ra !!!
Tuy báo CA nhưng họ cũng cử dân phòng xuống nhắc nhở. Mấy hung thần đó mạnh dạn tác oai tác quái vì thường thì dòng họ anh em ở kế bên. Dân phòng cũng chỉ là người dân ở khu đó nên người ta cũng không dám làm mạnh. Khu em cũng vậy thôi, mùa dịch tụi nhỏ học online mà đán cô hồn thích hát là hát bất kể giờ giấc, bất kể ngày thường. CAKV xuống thì nó kéo cả họ ra sủa như chó hùa. Riếc họ cũng không dám xuống nữa.
Đúng vậy bác ạ ! Nhiều khi em cũng muốn chạy qua nói thẳng rằng Tôi nể anh chứ không phải là sợ, trong lúc anh nhậu nhẹt, ca hát vui sướng thì có người trân mình chịu khổ không. Nhưng nghĩ lại họ cũng bằng tuổi hoặc hơn tuổi mình mà còn không ý thức, làm nhiểu trò nhố nhăng ,vậy nên thôi,(mình năm nay cũng 71 tuổi rồi) phần bà xã cũng can ngăn nên nói thật là chỉ còn cách tự xử này thôi. `
Đơn trình báo của mình UB cũng đã nhận và đội Trật Tự đô thị cũng cho mình số đt khi họ ca thì gọi. Đang ca ầm ầm, mình gọi thì họ xuống ngay và lập biên bản, lần thứ hai mình quay video gởi qua zalo và gọi họ, họ không nhấc máy. Vậy là mình cũng tự hiểu
Bác thử kiều này.khi họ hát thì bác củng để nhạc Heavy metal thật to rồi vợ chồng con cái kéo ra hotel ngủ.cứ để dĩa lặp lại vài lần.chúc Bác thành công. Sent from VNAV Community mobile app
Đừng làm tình hình cả "làng xóm" thêm phức tạp! Mới có 2- 3 nhà đã "nhức đầu", giờ lại .... đua "vũ trang" thì .... xóm thảm họa!
Thật ra củng chỉ nói chơi thôi chứ dân trí như này thì mình chỉ biết bỏ chạy. Sent from VNAV Community mobile app
Trên vnav này có rất nhiều thành viên. Bác nào có cái tật hay hát karaoke mà cứ rống lên mở to thiệt to thì ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN HÀNG XÓM, đóng cái phòng cách âm mà vô đó gào thét. Còn nữa bác nào mở dàn audio còn tệ hơn cái dàn kẹo kéo thì mở nhỏ nhỏ dùm tránh phiền hàng xóm, dàn tầm vài trăm trở lên chả ai mở to cả, vì nó đắt độ nhạy cao và mở to nó mất độ trong trẻo du dương của bản nhạc. cảm ơn bác chủ thớt, và vnav
Họ hát tại nhà thì chắc chắn phải có intenret. Hiện tại Internet có dây nối trực tiếp máy tính thì không nhiều chủ yếu là wifi. Bác mua cái mạch phát router wifi có bán trên shopee, nhớ câu dây anten dài dài ra.... Hát mà bị giật cục mạng chập chờn, họ chán sẽ không hát nữa. Còn phá sóng bluetooth của micro thì mình chưa biết.
bọn này mở càng to chúng càng hãnh diện. Hay mua cái loa phường về phát bản tin chống dịch, phổ biến nghị quyết thi ăn chắc chúng sẽ đầu hàng thôi.
Mấy người bạn cũng cho mượn loa karaoke đấy, hể họ hát thì mình cắm vào máy tính rồi mở nhạc sàn , cho cã xóm cùng vui, nhưng nghĩ lại thấy cũng không ổn, nên thôi bạn ạ, có ngày cũng có chuyện xảy ra . nên thôi. Bây giờ dùng biện pháp này thôi
Mình vẫn tìm mua , có bác nào để lại mình dùng , có khi chỉ dùng một thời gian thôi, nhưng vẫn phải có
Anh tìm thấy đồ mới thì mua luôn cho nhanh, chờ ai nhả ra có khi anh đã bị tra tấn lổ tai vài đêm roài , thiệt là ko đáng để tiết kiệm
Vấn đề không phải là tiền bác ạ, mà tính hiệu quả của nó Lazada. Shoppe có bán nhưng toàn ở Ha Noi , mình nhát tay không dám mua. Cụ thể trên Shoppe bán 1tr5 cho loại 3 anten, khi mình tìm số điện thoại để tư vấn nên dùng loại nào thì cũng loại đấy báo giá là 2tr. Vậy thì loại 1tr5 đang bán trên Shoppe là loại gì . Thế mới chết!!!!!!!!!!!!