Hi các cụ Tuần tới, em có đi công tác tại TP HCM, nhân tiện cho con gái đi cùng luôn, xin các cụ tư vấn giúp em một số địa chỉ công viên, khu vui chơi để em cho cháu đi. Nhân tiện cho em xin riêng địa chỉ ăn lẩu cá kèo ở đâu là ngon Cảm ơn các cụ nhiều
Đầm sen Q10, Công viên nước đại dương Q7, Suối Tiên Q9,. Lẩu cà kèo ngon thì Bà Huyên Thanh Quan em không nhớ địa chỉ chính xác
Lẩu cá kèo thì cả phố Sư Thiện Chiếu em thấy quán nào xơi cũng ngon. HN đang mưa, nghĩ tới lẩu kéo cà thấy thèm quá đi.
Ờ nhỉ, lỡ con gái người ta qua tuổi vị thành niên thì sai bét. Em thấy sư thiện chiếu không ngon bằng Bà huyện thanh quan, Ngay góc chùa xá lợi
Sài gòn làm gì có phố sư thiện chiếu giời ạ, mà cá kèo tuyền ngâm vào nước rửa chén cho sạch nhớt rồi đổ vào hê hê :mrgreen: @ Taito: Tiện nhất bác cứ ghé lão Yes sir cafe xong đó tạt qua 30m là có ngay lẩu cá kèo cả dãy Thân,
Tốt nhất bác xuống miền Tây ăn cho nó tươi ạ. Còn không, theo bác ThanhVNS bác cứ ghé ông YS một công đôi việc, còn muốn gần hơn thì qua tiệm nhà ông cụ thân sinh ra lão Quang jack&cable ngay kế bên luôn, bác vào shop bác Quang để lấy số. Em hay ngồi ở cái quán góc đường Nguyễn Thông - Sư Thiện Chiếu, quán sạch sẽ thoáng mát hơn do 2 mặt phố. Còn cái em đặt dấu (X) đỏ tầm chiều tối bác đừng dẫn cháu qua đó, tại nó như phố Phạm Ngũ Lão ngoài nhà mình giờ đó ạ Có điều kiện dẫn cháu qua chỗ Võ Văn Tần cũng gần đó (đoạn nằm giữa Cao Thắng - CMT8) có bún bò Chú Há ăn rất được. Địa chỉ chính xác em không nhớ, nếu bác ghé qua, alo cho em chỉ đường từ xa
Bún bò chỉ có góc Bùi thị Xuân - Cống quỳnh là ngon nhất đất Sài gòn, các quán bán món Huế do chính người Huế bán cũng không ngon bằng ở đây :mrgreen:
Lão này khoái cãi rồi :mrgreen: , xôi chè có từ lâu lắm rồi, Bún bò mới có tầm 7 năm thôi, nếu cầu kỳ hơn thì đến quán Ruốc Nam kỳ khởi nghĩa có đủ các món Huế dưng mà bún bò thì thua xa chỗ kia
Bác này làm sao ý nhể, ở Sg mà lại hỏi thía là ra răng? Ở SG gọi là đường, quê em lại dịch nó thành phố đấy. Hay bác quen ..cá độ roài? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sư thiện chiếu thì nghiên cứu quán sóc trăng-số 6 thì phải. Ngày xưa e hay vào đó. Từ dạo sóc trăng sd luôn mặt bằng của mưa rừng đến nay thì em khg còn vào đó nữa.
Cãi tiếp với lão này thoai, món Huế hửm. Em chỉ thích nhõn cái quán nằm ở ngõ nhỏ gần Cầu Lê Văn Sỹ Q3 rẽ sang ga SG í Chén hơi bị được, quán nhỏ, yên tĩnh thanh bình và đồ ăn hạp với khẩu vị của em và nhiều bạn bè em. Lão có ghé qua thì mua giúp em mấy ký xoài xanh nhá, nhớ bảo em bán hàng bonus thêm ít mắm ruốc
Vui chơi trẻ em thì may ra còn tí đầm sen-trong đó có Cv nước. Còn lại duy nhất là Suối tiên-cách SG khoảng 20km. Có thể đi taixi hoac xe Bus (có tuyến SG-suối tiên). Các CV còn lại thì chả còn gì giải trí! chỉ thư giãn tí thì được. :lol:
Nếu bác có nhu cầu về quán ăn và co ca co la thì hãy tham khảo tư vấn của lão này. Con kiếm quan nhậu thì em can :lol:
Nhầm to rồi, em ở Sài gòn 22 năm rồi, miền tây miền đông và cả miền gần trung còn biết, huống gì cái sài gòn nhỏ như bàn tay hơ hơ :mrgreen: :lol:
Em thích hương vị cá kèo của quán 87 Bà Huyện Thanh Quan hơn là mấy quán ở khu vực Sư Thiện Chiếu . Mắm me ở đây khá thơm và ngon , cá cũng được chiên hoặc nướng giòn hơn . Mùi vị nước lẩu cũng khá đậm đà . Cái dở của quán này chính là chỗ ngồi không được thuận tiện & rộng rãi như các quán ở khu vực Sư Thiện Chiếu . Suối Tiên thì em sẽ không chọn đi vì nếu đi Suối Tiên em thà đi Đại Nam hơn bởi quãng đường cũng vậy nhưng khu du lịch Đại Nam mới mở , rộng rãi và đẹp hơn nhiều so với Suối Tiên cũ kỹ & đang dần xuống cấp . Trong thành phố chắc chỉ có...Đầm Sen Nếu gia đình bác lưu lại SG thì có thể tổ chức 1 bữa tối trên du tàu ở bến Bạch Đằng ngắm cảnh Q1 & Q2 về đêm cũng rất thú vị . Tàu sẽ chạy 1 vòng sông Sài Gòn ( khoảng 2 tiếng ) đủ để cả gia đình dùng bữa tối trên tàu có cả nhạc sống . Bác cũng có thể cho cháu đi xem múa rối nước được tổ chức vào các buổi tối tại Cung Văn hóa Lao Động Q1 . Tòa nhà 33 tầng có quán cafe trên nóc cũng có thể lên đây uống cafe ngắm cảnh thành phố SG về khuya hoặc mới đây có thêm tòa nhà Bitexco 68 tầng ( cao nhất SG ) cũng có bán vé cho du khách lên tham quan & chụp hình , ngắm cảnh . Đi chợ mua bán thì tránh xa chợ Bến Thành . Nơi này đi tham quan cho biết chứ mua bán...sợ lắm . Chợ An Đông hoặc An Đông Plaza là những nơi có thể yên tâm về chất lượng cũng như giá cả . Khu vực này cũng nên đi để tìm hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa người Hoa . Nếu muốn thư giãn nghe nhạc thì bác có thể liên hệ với bạn bè ở đây hoặc nhân viên khách sạn tại nơi ở để biết thêm về các chương trình biểu diễn của những ca sỹ yêu thích . Phòng trà Không Tên & phòng trà Đồng Dao là 2 địa chỉ có thể thỏa mãn được nhu cầu nghe . Các con đường cần đi tham quan ở Q1 như khu vực trung tâm Đồng Khởi , Nguyễn Huệ , Lê Lợi , Nguyễn Trãi , Lý Tự Trọng....với rất nhiều quán xá , nhà hàng , shopping , bar...rất tấp nập ạ . P/S : Cái quan trọng em nghĩ là vì đi công tác kết hợp du lịch không có nhiều thời gian nên bác chú ý chọn nơi ở sao cho thuận tiện việc đi lại cũng như vui chơi giải trí . Tốt nhất là loanh quanh khu vực Q1 để tiết kiệm được thời gian đi lại . Vài kinh nghiệm nhỏ của riêng em chia sẻ với bác chủ . Chúc bác chủ cùng gia đình có kỳ nghỉ vui vẻ tại SG .
xuống máy bay , nghỉ ngơi nửa ngày xong ...ghé dịch vụ 97 TĐ nửa ngày - sau đó lên máy bay ...khứ hồi , khói còn đâu nửa mà đi với chơi :twisted: :mrgreen:
Bác cứ hỏi Xã Cắm Rút, người ta google earth chỉ cho, trong đó có các mem sẵn sàng chỉ chỗ, vì Xã Cắm Rút ngay tại phồn hoa đô thị TPHCM, nơi tụ họp của các mem đến gần như đủ hết các quận huyện từ chữ cho đến số ạ.