Dạ vấn đề là một cái máy câu đểu đểu của em bị gẫy cổ. Bỏ thì thương và vương thì tội. Không biết nơi nào sửa chữa cái này ở Sài Gòn. Kính nhờ các bác chỉ giúp em với ạ. Em xin cảm ơn nhiều nhiều.
nếu là khung carbon tớ nghĩ ko thể hàn được , dán keo 502 chỗ đó chiu lực cũng ko được , chỉ còn cách bác ra cửa hàng điện nước mua cái vòng sắt có vỉt vặn , luồn vào rồi siết chặt
Dạ em có lên nhưng nhiều quá chưa ... đọc hết. Lại thèm thêm nhiều thứ nữa. Dạ em cũng định chế cái nòng inox rồi siết vài con ốc vào nhưng sợ xấu và lột da tay khi câu. Chỗ chuyên sửa chắc ... đẹp hơn.
Cái món này nghiện chả kém gì audio Cách đây lâu lâu em cũng nghiện, cai được nó lại chuyển sang audio
Các bác bị bác Thanhchi lỡm rồi. Em được biết là bác này chuyên đi câu kô cần và chơi tennis không vợt mà. :mrgreen:
Dạ hồi trước em đi dày dày. Có khi 2 cậu cháu bỏ cữa hàng đi từ sáng đến tối mới về. Bây giờ lâu lâu mới đi. Không biết tay này là ai mà vô phá đám em. Chả ai thèm giúp em nữa cả. :evil:
Bạn đến tiệm tiện ( quên mất tên ) nằm trên đường Phan Văn Trị nối Nguyễn Biểu- Nguyễn văn Cừ. Tiệm này chuyên chế đồ nhỏ cho xe máy và máy móc khác. Nguyễn Biểu quẹo vô Phan Văn Trị ra phía Nguyễn văn Cừ, tiệm phía bên phải đường PVT. Thường họ sẽ kẹp bằng 2 miếng thau tán ri vê. Tôi đã có một máy câu bị như thế. Máy của bạn gảy sát quá , ko biết làm lại được ko.
Máy của bác hình như làm bằng nhựa, nếu bằng nhôm (ang ti môn gì đó) hoặc nói chung bằng kim loại thì em hàn giúp bác được. Khoe tí, cả SG này hình như chỉ có mình em hàn được Carbon (Hi-modulus graphite)
Nghiên cứu dùng cái này thử xem Bác thanhchi. Em chưa dùng nên cũng chưa biết . http://hoachat.blogspot.com/2009/01/keo ... -tong.html Thân,
Dạ em sẽ tới hỏi thử xem sao cụ ạ. Cảm ơn cụ. Hồi xưa em hay đi Ao đôi, năm ngoái hay ra ngoài Bình Quới. Giờ thỉnh thoảng ra Q9. @Đôi khi lười đi lắm thì rúc gầm cầu Sài Gòn bác ạ. :mrgreen: Hay quá để em về xem lại rồi báo bác. Cảm ơn bác.
Dạ keo thì như bác nguyenlequan nói phía trên. Chắc là không khả thi bác ạ vì cái này gắn bê tông mà. Cảm ơn bác.
Hehehee, sửa làm gì cái máy Penn Tung Của ấy :mrgreen: . Cụ mua cái máy con Dog 3000 của China mới coong giá cũng chỉ 300k. Nếu muốn ngon hơn thì cụ mua Shimano hay Daiwa hàng Used giá bèo ngay chân cầu Trương Minh Giảng gần nhà cụ đấy. Nếu muốn chơi cần xịn theo Fuji Concept, máy Used hàng hiệu giá rẻ thì hôm nào đi với em :lol: PS: Mà ai lại đi câu cá trê bao giờ, hehehe câu cái ấy ở nhà câu beer sướng hơn cụ ơi Thân,
Đi câu cá lăng không các bác ơi? Em thì mê câu những con này nhất, chỉ hơi cực và xa chút thôi. Bác Thành muốn chơi cần COLUMBIA vintage không, thì hôm nào em biếu , tháng 5 vừa rồi em lôi được con cá nhám hơn 1m ở biển Liên Hương mà nó chẳng sứt mẻ tẹo nào cả, cái cần bằng 6 mảnh tre mỏng ghép lại nhưng dẻo dai ra phết!
Hehehee, cá Lăng ở Sài Gòn muốn câu nó là cả 1 kỳ công bác ơi. Chúng em phải đi gần 200km chứ ờ SG toàn cá hồ nuôi câu cứ như là câu ở chợ ấy :mrgreen: Hehehe, em khoái nhất mấy cái FuJi Concept do lão chiến hữu của em dựng lại, nhóm chúng em toàn chơi cần nhiều khoen, cần nhỏ máy nhỏ dây nhỏ câu nó mới phê bác ạ. Hehehehe em rất khoái cái Bamboo Rod 6 mảnh mà bác nhắc đến đấy Thân,
Dạ đúng rồi bác ạ, cá lăng to chỉ còn ở phía thượng nguồn sông Đồng Nai, nơi biên giới giữa tỉnh Daknong và Lâm Đồng. Ấy mà dạo này cá bống tượng lây lan ra khắp các sông miền Đông, em đã bắt một con gần 3kg ngay khúc sông ấy.
Có Bamboo thì vứt cái cần ở nhà qua em nhá! :lol: Em tuyền xài đồ của Bác nhượng lại thôi! Khổ đến thế là cùng! :mrgreen: Con cá da trơn mà bác câu được cách nay 6 tháng ấy! Nó có ĐT cho bác về cá con chưa? :lol:
Còn nếu làm bằng nhựa thì bác dán keo 502, chờ khô chút rồi kẹp chặt lại bằng kềm bấm hoặc êtô rồi khoan 2 lỗ nhỏ xuyên qua, xong bắt ốc cố định như xương ống quyển vậy, nhớ đổ cả keo vào lỗ bắt ốc. khó quá thì đem wa em làm dùm cho. Giải pháp rốt ráo nhất là ra Huyền Trân Công Chúa, đi gần cuối đường hỏi cửa hàng 2 chị em cô Tuyết xinh xinh ở đâu rồi vô mua máy mới. Cứ nói là em chỉ :lol:
Mồi câu cá lăng cực kỳ khó ngửi, các bác mua vài trăm gram mắm cá linh sống, chạy qua Hải Thượng Lãn Ông mua tý A-ngùy ở mấy cửa hàng thuốc bắc, tí bột dẻo, một gói bông gòn...trộn đều rồi ủ vài tuần cho nó lên mùi. Quết lưỡi câu vào hộp mồi rồi thả xuống dòng nước xiết...các chú cá lăng nghe mùi là nháo nhào phóng tới, các bác chỉ còn việc là thi triển công lực để đem lên bờ mà thôi
Hehehehe, cái lão trong hình này là Francois Heliat, lão có hẳn 1 Site chuyên tổ chức Tour tại Thailand. Mồi cá lăng chính xác là A quỳ (tiếng hán việt) thực ra nó là gan cá đuối bác ạ, trộn với thuốc bắc nó ra cái mùi mà cách vài km vẫn nhận ra được :mrgreen:. Hy vọng có dịp đi câu với bác, bác Via và cụ Thánh Chỉ @ Regu: Lão có biết câu đâu mà đòi cần :lol: Thân,
Dạ thưa chính là cái lão ấy. Đã bắt đầu có hứng rồi, đầu giờ chiều nay em sẽ viết một bài về thú câu cá, haha.
Bác cứ thả bút đi cho tụi em sướng với. Cứ được đi câu là quên hết mọi cái rắc rối quanh mình. Chưa câu cá lăng lần nào vì dạo này em khó đi xa được. Em tuyền đi câu ké với đại ca và sư phụ của em thôi. :mrgreen:
Dạ em cũng còn 2 cái shimano nhưng chỉ 1000 thôi cụ ạ. Câu chép hay chim cũng sướng tay. Tuy nhiên muốn hỏi sửa cái này để nhiều khi cần sửa cái khác. Cái vụ này nghe ... nghi nghi cụ lắm nha. :mrgreen: Cụ cứ làm em nhộn nhạo. Nghe đến đồ biếu là ... tỉnh ngủ. @Hôm nào em lại phiền cụ. :mrgreen: