#1: Biển xanh, cát trắng nắng tràn. Cửa Lò thực sự là một điểm du lịch lý tưởng trên đất Bắc. Nhưng bây giờ CL đông đúc quá rồi. Cá nhân nhà cháu thì thích chạy thêm vài chục km nữa và dừng chân ở Xuân Thành ạ. Bộ ảnh này nhà cháu chụp năm 2009.
Bác cho mấy tấm của Xuân Thành đi ạ, em xem có đẹp để lần này đi xem thế nào, Cửa Lò đi nhiều quá rùi!
#2: Các bác vào CL nhớ chạy thêm một đoạn ven biển về phía Nam, phong cảnh làng chài ven biển hiện lên rất đẹp và không ồn ào như khu du lịch. @donquixote: bác nói đúng đới, em chụp raw rồi về làm màu chút thôi ạ. :lol: :lol:
Cụ nói vậy nhà cháu thấy ngại quá cơ. Công nhận ở Xuân Thành món chị em cũng sẵn như khô như khoai dưng mà không được ngọt nước dư Đồ Sơn nhà mình cụ ạ. #3: Vấn mấy cái thuyền thúng và mấy cái ghế ạ.