Chả là em bị nhờ làm một bài tập môn tâm lý, tìm những 30 câu thì trong chốc lát em không thể nặn ra được, em nhờ các cụ qua lại mỗi người góp cho em một câu.Trước là để giúp em cái bài tập này, sau là chúng ta cùng ôn lại những câu ca dao, tục ngữ trong kho tàng văn học vô cùng phong phú của quê hương. Đề bài như sau ạ : Hãy tìm 30 câu tục ngữ trong đó có yếu tố hình thành nhân cách : Trong đó : +Di truyền : 10 +Môi trường : 10 +Giáo dục : 10 Kính các cụ.
Di truyền : Rau nào sâu nấy Giỏ nào quai nấy. Cha nào con nấy Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh Trứng rồng lại nở ra rồng/liu điu lại nở ra dòng liu điu. Hổ phụ sinh hổ tử. Cây lành sanh trái ngọt. Khoai ao không ngứa cũng lăn tăn.
Môi trường : Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Thói thường gần mực thì đen/anh em bạn hữu phải nên chọn người. Chọn bạn mà chơi. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn. Thời thế tạo anh hùng. Giàu vì bạn, sang vì vợ. Phú quý sinh lễ nghĩa.
Cụ chả chịu sớt. “Gần mực thì đen, Gần đèn thì sáng”. “ Một cây làm chẵng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. “Không thầy đố mầy làm nên”. “Cá không ăn muối cá ươn. Con cải cha mẹ trăm đường con hư”. “Muốn con hay chử, phải yêu mến thầy”. “Ăn trông nồi, Ngồi trông hướng”. “Con ơi muốn nên thân người, Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”. “Ăn vóc học hay”. “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chử hiếu mới là đạo con.”. “ Anh em như thể tay chân. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.” “ Rừng nhu bể thánh khôn dò. Nhỏ mà không học lớn mò sao ra”. “Sinh con, ai nỡ sinh lòng, Sinh con ai chẳng vun trồng cho con”. “Mẹ dậy thì con khéo, Bố dậy thì con khôn”. “Dậy con từ thủa còn thơ”. “Con hư, bởi tại cha dong”. “Mẹ đánh một trăm, Không bằng cha hăm một tiếng.”
Trong số các câu đã nêu có câu "ăn vóc học hay", thực sự hồi nào tới giờ em chưa hiểu rõ nghĩa câu này. Các bác chém hộ ạ.
Là ăn cho ngon, học cho giỏi. Còn rút ra được bài học hay hiểu ý tứ thế nào thì tùy người đọc :mrgreen:
Có cụ thì bẩu: ăn cho khỏe (tính từ khỏe khác hẳn với ngon), học cho giỏi. Em cũng không biết cái nào đúng.
Thế nên em mới nói tùy người hiểu. Vì từ vóc trong cả tiếng Hán-Việt lẫn tiếng Hán gốc đều có 2 nghĩa ( đồng âm khác nghĩa ) mà hiểu thế nào cũng đúng. Em thấy người ta hay dùng câu này khi chúc một đứa trẻ.Khi này sẽ hiểu là "ăn cho khỏe, học cho giỏi"
Câu này có vẻ hợp với sự nghiệp nghe nhìn :mrgreen: "Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra"