Em nhớ ko nhầm thì Gala92,Ngọc Sơn hát bài "vòng tay cầu hôn" của Tr Tiến,bài hát rất hay này được phát lại rất nhiều trên đài TNVN sau đó,cho đến khi Scandal của ca sĩ này xảy ra,người ta kho phát lại nữa. Sau này Ngọc Sơn vẫn hát bài nay,và nhiêu ca sỹ khác cũng hát,nhưng chắc chắn bài hát ở Gala92 là hay nhất(Hồi đó TL được giải nhất với bài Chia tay hoàng hôn ,còn Ng Sơn giải nhì) Em mong bác nào có bản thâu âm đó thì chia xẻ cho AE cùng nghe với
Mình không khoái cậu này không hiểu là ca sĩ hay lực sĩ lên sân khấu chỉ trình diễn cơ bắp ăn nói thì vô học!
Vòng tay cầu hôn , tình yêu của em ...... Bài hát hay nhưng đúng là ca sĩ không được thiện cảm cho lắm .
Ca sĩ này tuy chất giọng hát rất hay nhưng phong cách biểu diễn và phẩm chất đạo đức không được tốt lắm nên không được nhiều ngưới thích lắm, ngoại trừ ở các tỉnh mà ca sĩ này về hát !! con dân mà biết thưởng thức âm nhạc cao hơn thì bỏ chạy với ca sĩ này rồi
Theo em được biết thì chính các nhạc sĩ phải công nhận trong là nhạc VN chỉ có Khánh Ly và Ngọc Sơn có chất giọng mộc và phong cách hát thật, không sử dụng một chút kỹ thuật nào. Còn lại đều phải sử dụng đến kỹ thuật. Do vậy, khi nghe KL hay NS, tâm sự của lời hát được truyền tải tất cả những suy nghĩ và tình cảm mà nhạc sĩ gửi gắm đến thính giả là ngắn nhất. Em không quan tâm lắm đến hình thức mà thường là nghe nên không biết NS khoe cơ bắp thế nào. Có điều, NS không có bản thu âm nào được thu theo kiểu mà em thích nên cũng không nghe nhiều. Tuy nhiên, em vẫn khoái NS hơn TTH hay HN, đặc biệt là hơn đứt TL.
Vậy việt nam chỉ có hai ca sĩ là hát mộc thôi à? Thế Trần Hiếu, Quang Thọ, Anh Tuyết, Vũ Dậu, Tường Vi.......vv và vv đựoc xếp vào đâu nhỉ Sau cả KL và Ngọc Sơn à Ôi nền âm nhạc nứơc nhà ơi
Thật sự mà nói thì Ngọc Sơn chỉ nên nghe tiếng hát mà thôi, đừng quan tâm đến phong cách biểu diễn của anh ta thì tạm được. Nền âm nhạc Việt Nam thật đáng buồn: có rất nhiều ca sĩ biểu diễn, khi bước lên sân khấu chỉ đáng nhận được 1 lời bình: Hát đúng nhạc. Rất nhiều ca sĩ gạo cội tham gia trong chương trình " Con đường âm nhạc" để tôn vinh sự nghiệp sáng tác của các nhạc sỹ còn không hát đúng lời bài hát. Tại sao lại như vậy? khi mà thời gian và công sức họ đầu tư cho trang phục biểu diễn, đầu tóc, make up nhiều hơn thời gian tập với ban nhạc. Tâm trí họ để ở đâu? Ca sỹ là người dẫn dắt công chúng đến với các sáng tác của nhạc sỹ. Một nghịch lý khác: Tất cả các ca sỹ sống được bằng nghề hát đều có giọng hát na ná như nhau , thuần một phong cách hát KARAOKE. Ca sỹ hát bằng con tim ,bằng cảm nhận của tâm hồn đều không tồn tại bằng nghề. Vậy trách ai, ai là người đáng trách khi mà chính chúng ta những khán giả đến xem ca sỹ biểu diễn chứ không phải đến để nghe tiếng hát.
Các bác ơi,mỗi ca sỹ cũng chỉ có một số ít bài "tủ" mà thôi Bài "Vòng tay cầu hôn" hát ở Gala92là một trong những bài hay cua Ngọc Sơn,thâm chí có người nói giải nhất của TL năm đó là do các yếu tố ngoài sân khấu ấy chứ,Ngọc Sơn mới xứng đáng giải nhất. Nhưng làm thế nào để có được đúng cái bản đó các bác?? Còn các vấn đề khác thì em không dám bàn!
Anh Sơn ơi, cái này không có nghĩa là` hát hay hay không hay, mà đây là một kiểu hát. Mà kiểu hát này rất đặc trưng và ít người hát theo được. Kiểu hát này thường chỉ có từ những người hát không chuyên, đi lên từ phong trào và hoàn toàn mang tính thiên bẩm. Nên nó rất tự nhiên, không bị gò bó và mang tính chất kinh viện. Như trường hợp KL thì chắc anh cũng biết. KL đi hát như là nhu cầu cuộc sống, cứ vui là hát thôi. Anh có thể xem lại trong một vài cuốn video của KL, chị có kể lại những ngày đầu đi hát, rồi lang thang theo những chuyến xe như thế nào ... EM đưa ra điều này để nhìn NS ở một khía cạnh khác, chứ không có ý định so sánh NS với các ca sĩ khác. Suy cho cùng, NS không đến được với chúng ta bởi thể loại nhạc mà NS hát, nếu NS hát loại khác có khi lại đến được với chúng ta nhiều hơn. Còn về đạo đức thì em không dám bàn đến, đây là chuyện cá nhân con người rồi, không liên quan đến sàn diễn.
Ủa em tưởng bác anvn xin bài hát mà!!! ai có cho bác ấy đi. Em thấy đi hơi xa rồi đó!! nếu bàn vềphẩm chất các ca sĩ thì nhiều vấn đề để nói các bác ạ!! yêu hay ghét là cảm tính của mỗi người.
Nhân tiện xin hỏi ai có Album Thanh Lam có bài "Chia tay tình đầu" cho mình mượn hay copy giúp 1 bản với! Nhớ TL hát bài ni quá các bác ơi!!!!
Đi xem NS các bác thấy được một nhạc sĩ trong một ca sĩ, một lực sĩ trong một nhạc sĩ , một kịch sĩ trong một lực sĩ và một ca sĩ trong một kịch sĩ.... Quá đủ hihihi
Không phải Chiếc vòng cầu hôn ca sĩ Ngọc Sơn hát ở GALA92 đâu bạn ơi. Mình thần tượng Ngoc Sơn từ những năm 89. Bài hát này Ngọc Sơn dự thi Liên hoan tiếng hát Chuyên nghiệp toàn quốc năm 1991, Ngọc Sơn hát bài Chiếc vòng cầu hôn, Lòng mẹ. Trong cuộc thi này có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thi như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Hạnh, Việt Hoàn. Thanh Lam đoạt giải đăc biệt, Ngọc Sơn và Hồng Nhung giải nhất. Ngọc Sơn là ca sĩ có giọng hát truyền cảm, còn nhưng chuyện đời thường ca sĩ mình quan tâm làm gì. Có bao nhiêu ca sĩ VN lý lịch không có vết? Chỉ có điều bị lộ hay không thôi
Em chưa từng nghe bài này do NS hát. Bác chủ topic làm em hơi bị choáng. Chất giọng của NS có gì phải luận nhỉ? Có lẽ tại năm đấy bác "cảm thụ" hơi quá đà chăng? Có gì không phải bác bỏ qua cho em.
Em rất tâm đắc với quan điểm của bác Cancer, ở đây đều bàn luận về giọng ca của Ngọc Sơn chứ không nên góp ý về “thói hư tật xấu” hình thể này nọ của người đó, quan điểm cảm nhận của mọi người đều khác nhau mà, phần lớn các ca sỹ VN hiện nay thiếu gì tật xấu, chỉ có đều họ cố giấu đi thôi, Nếu nói hết về ca sỹ này thì dài lắm lắm đó, ở đây, em chỉ nói về “music” thôi! Theo em được biết ca sỹ Ngọc Sơn là một hiện tượng ca nhạc của thập niên 80 đấy, nói về phát hành băng nhạc thì Ngọc Sơn là đứng đầu, như các băng đã nhớ như: Chiều cuối tuần, Hoa 10 giờ…có những bài hát mà giờ này em không quên được như: Lưu bút ngày xanh, chuyện Hợp tan, Lối thu xưa, Cho dù có đi nơi đâu, Em bỏ dòng sông…. đặc biệt có 2 bài hát mà nghe luôn “rưng rưng lệ”: Lòng Mẹ và Ông lái đò. Ngoài ca hát ra, Ngọc Sơn còn sáng tác rất nhiều ca khúc rất hay như: Tình cha, Lòng mẹ…. Mời các bác tiếp tục… Bala
Đúng là Ngọc Sơn thập niên 80 quá hay , giọng hát quá tình cảm ngọt ngào nhưng thời gian thay đổi , cuộc sống , tính cách thay đổi và cảm xúc cũng thay đổi nhiều , bây giờ nghe Ngọc Sơn hát rất thường , mất hẳn cảm xúc để diễn tả bài hát , chủ yếu xuất hiện để mọi người biết ta vẫn còn đây .Hehe spam chút nha các bác !
bác ơi bài này không ai hát qua được ngọc sơn hết bác ah.em ko quan tâm đên lối sống của ca sỹ này lắm nhưng khi nghe trực tiếp hát bài này thì không chỉ các bà các cô ôm tim chết lịm mà bản thân đàn ông như bọn em còn ngây ngất.em chỉ có nghe ca sĩ Ngọc Sơn hát có 3 lần (từ năm 96 đến nay-em 30 tuổi).ít quá
Re: Em cũng ko ưa cu cậu này tý nào. Theo em thì hình như cu này là người đầu tiên đưa ra cái kiểu hát eo éo, luyến láy từ đầu đến cuối rất vô duyên mà bây giờ đám hét sĩ thị trường đang bắt chước như điên chứ ko phải Lam Trường, LT cũng chỉ là đệ của cu này thôi
Re: Tôi nhớ không lầm thì bài "chia tay hoàng hôn" chứ bác; TL chỉ hát hay bài này còn lại bây giờ nghe cô ta hát là tôi tắt ngay TV
Re: quan điểm của em là ca sĩ nào cũng có bài hay bài chưa hay (dở), người thích người ko thích. NS cũng thế, bài hát đó là một trong những bài NS hát tốt (thì mới được giải) và phải thừa nhận giọng NS cũng có tố chất (năng khiếu), nhưng quan điểm thể hiện (dòng nhạc có tên gọi hình như gọi là sến, hay ko chính thống hay thị trường gì gì đó.... đại loại chỉ đơn giản là kiếm tiền) thì......e chưa thấy thích........, cũng có một nhóm đối tượng mê mệt quan điểm thể hiện của NS (ko có e) và quan điểm của họ cũng thấy ko thích Trần Hiếu, Quang Thọ, Ánh Tuyết....(dòng nhạc có tên gọi là chính thống phải ko các bác nhỉ). Tại sao thì e chỉ "giám" hiểu thôi, ko dám nói đâu....bác nào mạnh dạn nói đi
Re: Re: Nói thẳng ra đi bác. Có gì mà phải ấp úng, rụt rè? Nếu bác không dám nói thì cũng không nên mào đầu như thế chứ? :wink:
Re: Re: em bẩu là e ko dám nói lại còn.....nhưng e ví dụ: - Nhóm những người thích nhạc "bay" như ở vũ trường, giờ có cả trong nhà nghỉ, trên ô tô... - Nhóm thích nhạc sến, nhạc tình ủy mị, nhạc đạo, nhạc chế,....... - Nhóm thích rock.... - Nhóm thích nhạc pop.... ....... (còn nhiều dòng nhạc nữa mà e chưa biết, hoạc biết nhưng ko để ý hoặc ko biết tên như blue, rap.....) - Nhóm thích nhạc dân tộc, dân gian, hoặc làn điệu dân tộc, dân gian.... - Nhóm thích nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, con người (nhạc đỏ nhé) - Nhóm thích nhạc cổ điển, giao hưởng, opera (thường thì nhóm này sẽ thích nghe các dòng nhạc chính thống, nhạc bác học, e đoán phần lớn các bác nhà VNAV có nghe 03 thể loại này) ...... (sau 03 nhóm này thì e thề là e ko biết còn nhóm nào nữa ko E sắp xếp có ý đồ về mặt trình tự đấy nhé...... e nghĩ căn cứ vào các "nhóm" nêu trên thì chắc các bác sẽ biết (phần lớn) họ là ai, ...có phải ko ạ. Dù thế nào thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân e nhé, nếu sai các bác chỉ giáo thêm
Re: Re: Nhất trí với bác, em dị ứng kiểu hát này kinh khủng, nghe lợm giọng ko chịu đc. Hôm trc nghe có thằng nào hát 1 bài nhai nhái như nhạc Hoa, mở mồm ra còn giả khàn, sau đấy luyến láy kiểu đờm dãi này, thật kinh tởm với bọn ca sĩ thị trường bây giờ. Khuyến mại các cụ lớn quả này để các cụ bình phẩm, em potay.com