trước em có mua CD này. Một số bài nghe rất hay & xúc động (Bài 1,2...) nhưng em thấy lạ là trên List có 11 bài hẳn hoi, thế mà CD chỉ báo có 10 bài Đúng là TT Rạng Đông làm ăn vô trách nhiệm thật
Các bác cho em hỏi tí...Có phải Cs Randy này ca hát cũng đã lâu lắm rồi phải ko ạ??? Chả là thế này,thời sắp chia tay SV,em và một nhóm bạn (tất nhiên có cả người yêu 2nd của em !) đi chơi biển Sầm sơn,ra biển đúng ngày mưa bão lề dề mất 3,4 hôm nên buổi chiều tối nào cũng bật băng catssete ra nghe, và do quên ở HN nên chỉ có đúng 01 băng nhai đi nhai lại...đâm ra nó lại nhập tâm đến tận giờ, các bác cứ tưởng tượng tối nào cả hội cũng ôm nhau ra ban công ks ngồi ngắm biển đêm mưa gió thét gào,mỗi anh ôm một cô...và cái máy Catssete cứ thổn thức... :wink: .Hồi đó 1994 em ko hay nghe nhạc vàng nên chỉ nhớ cái băng này là có một anh chàng hát giọng nghèn nghẹn,rất buồn.Gần đây thôi em mới nghe qua Randy hát thì thấy có vẻ giống giống cái anh chàng đó quá. Và cũng là để tìm lại một thời kỉ niệm,em rất mong bác nào biết thì cho em hay có đúng là năm 94 đó, cái băng em tìm chính là Cs Randy hát ko ạ??? và muốn tìm lại cái CD có những bài hát ấy thì tìm ở đâu ạ??? Em nhớ năm đó,ở Hà nội thanh niên tầm em hay nghe cái băng ấy lắm ạ...Rất cảm ơn các bác trước ! Kính !
Các CD hay của Randy hình như đều thuộc các trung tâm như Hải Âu, Tình Nhớ, chỉ có đĩa đời đầu nên đều rất khó tìm. Em cũng đang loay hoay không biết tìm nguồn này ở đâu :mrgreen:
Hồi đó em cũng rất hay nghe ca khúc " Nó " do Randy hát bác ạ. Randy & Mỹ Huyền hồi đó hay song ca cùng với nhau (em nghe khoảng những năm 92 thì phải) còn đĩa bây giờ bác cứ ra chợ Trời mà mua (loại đĩa HDCD lòng vàng)mà nghe tạm. Em thấy cũng nhiều đĩa của Randy lắm ạ