Hôm nay,rỗi việc,em mạo muội đưa vấn đề hơi tế nhị này lên đây cho anh em đóng góp theo tinh thần"vui là chính(9)xây dựng là mười" :lol: Theo em thấy,đối với một diễn đàn uy tín như VNAV chúng ta,nội dung là quan trọng nhưng ta cũng không nên xem nhẹ việc thể hiện ngôn từ mà cụ thể là những lỗi chính tả quá sơ đẳng kiểu như:"Có bán thuốc trị hôi lách".Điều này rất phản cảm,có thể phản ánh không được đẹp lắm đến bộ mặt của diễn đàn .Vì thế,nếu thấy vấn đề em nói ở đây là "có lý"thì em mời các bác cùng em "nhặt sạn"để làm cho mảnh đất chúng ta cùng sinh hoạt sẽ ngày càng đẹp thêm! Bác nào cảm thấy chưa được tự tin lắm vào "trình" của mình thì cũng nên lâu lâu ghé vào đây cùng cười và tự setup lại cho mình ngon lành hơn! Vì lý do tế nhị nên theo em các bác chỉ cần đưa lỗi lên đây để cùng cười và sửa thôi chứ không nên đưa tên chủ nhân nhé! Em xin phép mở màn với hạt sạn đầu tiên :"cầu trì"(bác ấy muốn nói đến cầu chì đấy ạ!)
Bản thân em cũng tự nhận khuyết điểm là rất hay sai lỗi chính tả. Em lấy ví dụ, em gõ "cảm xúc" thay cho "cảm súc". Thế là hết cả "cảm súc". À quên, phải viết đúng là "cảm xúc" chứ. Đấy, bác thấy chưa. Em lại viết sai. nên :lol: hay đây?
À! Có bác Tai là mod mà mở hàng một cách quá ư cầu thị "như thế lày" thì còn gì bằng! :lol: Em tiếp "phát" nữa nhé:"...câu truyện..."(bác ấy muốn nói ..."câu chuyện"?)
Sai chính tả và ngữ pháp giờ chở thành vấn nạn của xã hội chứ không giêng gì VNAV đâu. Đọc bài viết sai cũng nên nhắt nhở, k nên tự chủ bàng quang
Í em là k nên tụ thủ bàng quang, coi như k phãi việc mình. Admin của forum nên contruction 1 bộ filter chặn các words có error về spelling lại
Bác chở em nào đi viện thế? Bác có tin đây là chuyện riêng của bác không? Bác lại bàng quan với bệnh bàng quang của em nó rồi :roll:
Bác gauden lại biêu dếu em, post sau sửa chuẫn rồi mà. Dầu sao, vẫn cám ơn bác, thế mới khá nên được.
Ý, tự chủ, bàng quan bác ơi. "Bàng quang" là pọng lái mà. "Không phãi" tuy mọi người đọc vẫn hiểu nhưng thực chất là sai chính tả, nguyên nhân là một số bác đã áp dụng tính vùng miền của cách nói vào cách viết ạ.
SAI CHÍNH TẢ A: Tao viết sai chính tả, không phân biệt được "o" và "ô". Ví dụ "mồ hôi" và "mồ hoi"… B: Kệ nó, sai kiểu đó nhằm nhò gì! A: Sao không nhằm nhò, bữa rồi tao viết thư cho nhỏ bồ, có chữ "anh nhớ mong em", tao… viết lộn đó mày! B: Trời! ______
Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau, một học sinh than thở: - Cô giáo tao thật hắc ám. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ sai một lỗi chính tả mà bả cho tao ăn trứng. - Thế mày viết sai chỗ nào? - Khi viết câu "cô giáo em rất tận tâm và say mê trồng người", tao chỉ viết nhầm thành chữ trồng thành chồng. - :wink:
Nhìn cái ảnh của bác em vãi quá :roll: , biên tập viên báo này chắc trước kia đi bộ đội hay sao mà bắn đạn cả băng :lol:
Dạ về sai nỗi trính tả các cụ cho em xin. Em cũng hay sai lắm ạ. Thôi thì em cũng xin hầu các cụ ạ. Dạ nước e họ còn như lày huống hồ là em: Biển chào đón các vị đại biểu trên đường Phạm Văn Đồng: Chuẩn nó phải như lày ạ:
Hehe,em thấy vấn đề này khá hay.Vì có nhiều người viết hay...nhưng người đọc muốn ngất vì chẳng có dấu cách giữa các dấuChẳng biết nên :lol: hay Thậm chí là chẳng có dấu,đọc mãi không được nghỉ... :lol: Thôi em té không lão kia vào ném em vỡ đầu :mrgreen:
Ơ thê là thớt này nhà mình lại thành thớt sửa chính tả hả các cụ: :lol: Dạ e lạy cụ layminh77 ạ: Cụ bắt giò em ghê quá. :lol:
Họ viết đúng đấy cụ ơi, ý họ là "Ối giời, đến rồi kìa" :lol: Quả này thật là muối mặt, em đọc xong mà cứ suy nghĩ mông lung về tương "nai" nước nhà :lol: Chẹp, Đồng bằng sông Cửu Nong năm nay nại nũ nụt nớn, không hiểu từ cái biển "Well come" này có xin được tý tài trợ nào không?!
Em trước hay hóng hớt thấy mấy ông buôn xe gọi cho nhau: - Có con biển nờ cao, đẹp nong nanh .......... - ĐM, đã bảo nờ cao, nờ súng nục ý.