Tình hình là hiện nay có nhiều cây xăng có hành vi gian lận như đong không đủ, hoặc xăng kém chất lượng, .v.v. và kinh khủng hơn là các nhân viên cây xăng ăn cắp tiền của khách hàng với số tiền khá lớn. Các Bác xem qua Clip sau ở đây sẽ thấy rõ cách thức của họ mà đề phòng nha! http://vn.news.yahoo.com/yn/20101129/tbs-gian-ln-c-y-xng-557a0aa.html
Luật qui định số tiền từ 2000.000 VNĐ trở lên là khởi tố hình sự vậy mà....rất nhiều cây xăng ăn chặn của khách hàng hàng tỷ đồng chỉ xử phát hành chính thật đáng buồn
Bác buồn thì cây xăng... vui. Thôi thì cuộc sống không thể cầu toàn, có kẻ buồn và người vui là cũng... vui rồi bác ơi, hehe.
Đã ký quyết định nghỉ việc mấy bác này rồi :mrgreen: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/4138 ... n-lan.html
Nếu tất cả các NV có liên quan đến việc gian lận xăng dầu đều bị xa thải thì còn ai bán xăng cho mình đây, cũng căng quá các Bác nhỉ! :mrgreen:
Em cũng chưa hỉu vấn đề lắm: Cái thằng nó bấm số thiếu với mục đích gì? ai hưởng? Cái khúc dư đó nó có mang về được kg? Đuổi nó để làm gì nhỉ? :?: :?: Em thì trước giờ vẫn tin tưởng anh COMECO. :mrgreen:
Cho nhân viên cây xăng này nghỉ việc với mục đích : - Đưa những nhân viên này đến.....cây xăng chưa bị phát hiện ! Tiếp tục hành trình ! - Đưa nhân viên từ cây xăng chưa bị phát hiện về cây xăng này để....training về kỹ thuật mới ! :mrgreen:
Cảnh báo với các bác cấy xăg ở ngã 3 Hoàng Văn Thụ với Nguyễn Văn Trỗi (đối diện Quân Khu 7) em đổ 30k chỉ bằng ở chỗ khác 20k (nhận biết qua đồng hồ báo xăng) đúng một lần không có lghé lần thứ 2....
không biết số tiền người tiêu dùng bị thiệt hại hết bao nhiêu và hiện đang nằm trong túi ai các bác nhỉ? Kinh thiệt
Em thì lại có cậu bạn suốt ngày ở nhà cắm rút, em cũng thắc mắc không hiểu hắn làm gì mà nhiều xèng thế :?: Hóa ra âm li vô địch nhà hắn làm ở .. cây xăng :mrgreen: