Thưa các bác, Tối qua, ngày 10/5 tại sân khấu Lan Anh, TP Hồ Chí Minh nam danh ca Elvis Phương đã có liveshow "Chút gì để nhớ" kỷ niệm 54 năm ca hát nằm trong chuỗi chương trình "Sol vàng". Sự thành công của Elvis Phương chính là nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, tạo được niềm tin yêu trong lòng người hâm mộ. Khán thính giả đã được nghe lại những nhạc phẩm yêu thích đã gắn liền với tên tuổi của nam ca sỹ như : " Si L'mour existe encore", " Mal", "Tôi muốn", " Yêu đời, yêu người", "Thương nhau ngày mưa", "Mười năm tình cũ", "Đàn bà"..... Cá nhân em cũng rất thích giọng ca Elvis Phương, đặc biệt những bài hát Nhạc trẻ của một thời không thể quên. Mời các bác vào chia sẻ những cảm nhận, những bài hát yêu thích do Elvis Phương thể hiện. Thân/viethoangosaka
ELVIS PHƯƠNG - tiểu sử và sự nghiệp Elvis Phương, tên thật là Phạm Ngọc Phương sinh ra vào năm 1945 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, là một ca sĩ nổi bật của nhạc trẻ Việt Nam. Sự nghiệp của ông trải dài trên 50 năm. Trong thời gian đó, ông luôn là một trong những ca sĩ hàng đầu. Elvis Phương hát nhiều thể loại nhạc: pop, rock và nhạc trữ tình Việt Nam. Elvis Phương quê quán ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đi học trường Tây tại Sài Gòn. Ông khởi nghiệp chuyên hát ca khúc nước ngoài, mê vua nhạc rock Elvis Presley chính vì vậy Phạm Ngọc Phương đã đổi tên mình thành Elvis Phương. Ông biểu diễn trước công chúng lần đầu vào năm 1962 tại trường dòng Regina Pacis. Bài hát tiếng Việt đầu tiên Elvis Phương biểu diễn là Nửa đêm ngoài phố. Ông tham gia nhiều ban nhạc như Rockin' Stars, Les Vampires... Là một trong những tay khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn trong ban nhạc Phượng Hoàng lúc ấy còn có Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà..., sau này trở thành một ca sĩ có thể hát nhiều thể loại từ rock, pop, trữ tình cho đến ca khúc trữ tình quê hương. Elvis Phương thu âm rất nhiều các bài hát nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của ông phải kể đến: Vết thù trên lưng ngựa hoang (Phạm Duy), Đàn bà (Song Ngọc), Mười năm tình cũ, Mười năm yêu em (Trầm Tử Thiêng), Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy), Bài thánh ca buồn (Nguyễn Vũ), Xé thư tình (Trương Hoàng Xuân), Cô hàng cà phê (Canh Thân), Trả lại em yêu (Phạm Duy) và tất nhiên là các ca khúc Phượng Hoàng. Các bản nhạc trữ tình của Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà như: Còn yêu em mãi, Yêu em, Tôi muốn... Elvis Phương thường xuyên trình bày các tác phẩm của Nguyễn Ánh 9: Không, Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Tình khúc chiều mưa; Vũ Thành An: Bài không tên số 5, Bài không tên cuối cùng; Trịnh Công Sơn: Chiều một mình qua phố; Lam Phương: Duyên kiếp (tên 1 album của ông), Cỏ úa; Nguyễn Văn Tý: Dư âm; Ngô Thụy Miên: Áo lụa Hà Đông, Paris có gì lạ không em... Ông còn nổi tiếng với tài huýt sáo (Vết thù trên lưng ngựa hoang) Ông có nhiều kết hợp với các ca sĩ nữ trên sân khấu, đặc sắc nhất gồm Ái Vân (cả nhạc trẻ và nhạc cảnh quê hương),Thanh Lan (các ca khúc ngoại quốc). ( Nguồn : Wikipedia)
Một bản nhạc mà em rất thích do Elvis Phương thể hiện là " vết thù trên lưng ngựa hoang" bản thu âm trước 1975. Ngoài giọng ca, Elvis Phương huýt sáo cũng rất hay. Mời các bác thưởng thức http://www.youtube.com/watch?v=819MWEQ38BM
Ca khúc ấn tượng nhất của Elvis Phương đối với em là Tình Khúc Cho Em (Song ca cùng Khánh Ly trong album Xoá Tên Người Tình, Làng Văn). Album của Elvis Phương em thích nhất là Duyên Kiếp :mrgreen:
Album hay nhất và cũng giá trị nhất em đồng ý là Duyên Kiếp (em cũng đang đi lùng album này). Trong Album này có 1 bài và cũng là bài em thích nhất "Lần đầu cũng là lần cuối). Elvis hát với tiếng kèn dạo theo nghe như đứt từng khúc ruột. Album Xóa tên người tình em cũng có nhưng theo em Khánh Ly + Elvis là 1 sự kết hợp thất bại. Không phải album này mà nhiều album khác bởi bản thân Khánh Ly chả thể song ca với nam ca sỹ nào được cả (cá nhân em thấy thế). Elvis có kết hợp với Ái Vân 1 thời gian nhưng cũng không quá ấn tượng như kiểu Giao Linh Tuấn Vũ hay Chế Linh Thanh Tuyền @ anh Chim xanh khoe khéo Thanh Lan CD Duyên Kiếp chứ gì. Cái đó giờ gần chỉ vàng đấy
Duyên Kiếp đời đầu đã có đâu, mà có khi cũng chẳng tìm để tránh rơi vào tình trạng nhàm chán như Trung :mrgreen:
Một bài nữa mà Elvis Phương hát hay nhất (theo em) là bài Còn Yêu Em Mãi - Nguyễn Trung Cang. "Yêu em như thưở nào, tình yêu còn biên đầy trang giấy..." Quá xuất sắc!
Ở độ tuổi 7 nút mấy ai làm được như ông,càng về cuối chương trình ông hát càng hay,mượt.So chất giọng của ông với các nam ca sĩ song ca cùng mới thấy được đẩng cấp là mãi mãi.Giờ xem ông hát chỉ tiếc không còn thấy ông huýt sáo nữa.....tiếc thay
Đêm diễn hôm 10/5 thành công còn nhờ sự góp mặt của cụ Nguyễn Ánh 9. Cụ đã cao tuổi mà ngón đàn piano quá điêu luyện. Em có quay dc 1 đoạn qua tv
Mình là fan của elvis Phương khoảng 20 nay-thích nhất là lúc Bác ấy huýt sáo và hát nhạc Pháp(dù ko biết tiếng Pháp ).Hiện thuộc được khoảng vài chục bài nhạc Việt của Bác nầy
em cũng thấy bài này E. Phương hát hay nhất, may mắn là năm trước em được nghe chi ca sĩ này hát bài này đúng dịp Noel. Người nhỏ nhắn tuổi cao nhưng hát vẫn khỏe vẫn hay :mrgreen: