Dạo này tự nhiên ngán ảnh màu quá, lang thang chụp thử trắng và đen thấy người nhẹ nhàng dễ chịu hẳn ra. Bác nào cũng thấy thích như em xin nhảy vào cho vui nha. Thân.
Trời ơi, sao cái trường học của người ta đẹp quá. Ước gì có một ngày em được lang thang trong đó chụp ảnh... Tks bác.
Chào bác ORA3, Em thấy mấy tấm B&W bác chụp đẹp, hơn mấy bức màu nhiều đấy ạ! hay là bác hợp với B&W hơn? Tiếp tục phát huy bác ơi! Brgds. Lonelywolf
Cám ơn bác Hookman, bác Mike, và bác LonelyWolf đã động viên... :wink: Ảnh trắng đen coi đơn giản mà khó ăn lắm bác ạ...Giống như dĩa nhựa LP, để được mọi người khen là hay hơn đĩa CD....Newbie em cố gắng học hỏi bác Hook ạ... :wink: Góc thư giãn của em tại UW
Hình đẹp quá các bác ơi, em rất thích nữ sinh VN mặc áo dài BW, những hình phong cảnh về mặt hồ in bóng thông, ... bác nào có thì post lên nhé
Cuối tuần ở nhà toàn chạy xe ôm để cải thiện lúc thóc cao gạo kém. Tranh thủ lúc đứng trông xe chờ thân chủ em tập tành theo bác Hook tí ạ! #1. Bắt đầu bằng vài chiếc lá nhỏ: #2. Đôi bạn trắng tinh khôi:
#3. Buổi sáng Chủ nhật thanh bình: #4. Với chút nắng mong manh ngoài bờ rào: #5. Hay góc vườn tình lặng: