Số là em lang thang đi mua cái Amply Karaoke, đương nhiên lang thang thì phải lượn vào chợ Giời chứ. Em không nhớ tên cái cửa hàng em vào là gì nữa, chỉ nhớ câu đầu tiên em hỏi: Anh ơi cái amply Karaoke này bao tiền. Trả lời ngắn gọn: 5,8m. Em xem thêm vài cái và hỏi cái thứ 2: Còn cái này thì bao tiền. Trả lời: Có mua không mà hỏi. Em nói: Vâng, em xem cái nào hợp lý em mới tính mua Trả lời: Cứ tính mua đi rồi hãy hỏi nhé. Em cứng họng, lủi thủi đi luôn. Cũng hôm qua luôn, tiện đường e vào xem có mua được cái jack RCA nào ko ở hàng khác. Chưa dựng xe xong cô bán hàng đã hỏi, mua gì ? mua gì? Cháu tìm jack RCA. Hỏi: Tìm loại nào Cháu xem cái nào thấy ưng cháu lấy, rồi em ngó nghiêng mấy cái jack Cô bán hàng lại hỏi: Thế tìm loại nào, phải cụ thể loại nào chứ Cô có loại nào cứ bỏ cho cháu xem, cháu thấy hợp lý thì cháu lấy Loại 100k 1 bộ có lấy không? cô bán hàng nói Đắt hơn mà ưng cháu cũng lấy cô ạ, em nói Mặt cô bán hàng khó chịu kinh khủng, lấy cho xem và cũng chẳng định bán hàng nữa hay sao í, sợ quá em chuồn thẳng đi mà ko dám quay lại nhìn, sợ ăn chửi. Chưa kể đến việc em thấy dân tình đi mua hàng khác bị chửi xơi xơi. ( Hóa ra không phải khách hàng thượng đế mà các bác bán hàng là ông giời mới đúng. Hic!
Chắc nhìn cái bổn mặt ông ba ngơ nên nó mới thế ma bắt từng người mà. Em lên chơi ngó nghiêng thoải mái từ ngoài đường tới vào nhà thậm chí lên cả gác luôn mà chả thấy bố con thằng nào o e gì cả. Em ngó chán lúc đó mới có đứa hỏi anh cần gì? em nói nửa đùa nửa thật là cần tìm cho thằng cu em cái máy tầm từng này tiền nhưng hàng của bác đẹp quá chắc không có ở tầm giá đó. Thế là nó bảo vâng hàng bây giờ lên giá lắm giá đó bây giờ em cũng không nhập được :lol: . Còn mấy con mẹ ngoài đường, em ngó nó hỏi chú cần gì? em trả lời còn đang ngó thích cái gì mới mua. Thế là nó bảo nhẹ nhàng chú cứ xem đi hàng nhà chị toàn hàng tốt bán buôn cho thợ giá chuẩn luôn :lol:
Vậy thì lúc đi nên mang theo mỏ hàn, tuoc no vit, đồng hồ cho nó ra dáng thợ, đỡ bị bắt nạt bác nhỉ. :mrgreen:
Sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tuỳ người, em lên chợ giời cứ vừa mua, vừa tếu táo, đùa vui thoải mái lắm, nên chả bao giờ bị ăn chửi cả, thậm chí còn được mua rẻ: Các bà các cô bán hàng cho cháu vừa bán được hàng lại được khuyến mãi "mấy phát" cười sướng thế còn giề.... . Thế là các bà sồn sồn trên đấy lại nói: "chú cứ nói phát làm chị lại bủn rủn cả chân tay" rồi cười phá lên . Đi mua đồ ở chợ giời thích phết đấy bác ah. Em hay có kiểu mặc cả: "Em lên đây vào luôn hàng chị đấy, giá cả hợp lý đi cho thằng em khuân luôn đỡ mất công em đi lại và chị cũng đỡ mất công show hàng, giá êm là em và chị gặp nhau ngay thôi". Cứ lấp lửng, tưng tửng thế hoá ra lại được việc các bác ah Tất nhiên là cũng phải linh hoạt, tuỳ người, tuỳ lúc, chứ "phu quân" đang đứng bên cạnh mà đùa "vọt xà" vớ vấn lại "vỡ alo" như chơi ngay.
Quê em Vùng Biển thì ko có Chợ Giời ...nhưng Chợ Biển thì nhều vô kể ! Các Bà , Các Cô , Các em và các cháu bán hàng Cá Tôm Cua Ghẹ thì xởi lởi vô cùng ... ! - Chị ơi ! Mực Mai to bao nhiêu 1 cân ? - 2 Trăm Rưởi thôi em .. Mực Chị Vừa To - vừa Tươi .. :shock: ! Mua cho Chị 1 con đi em ! - 2 Trăm 1 cân Chị nhé ! - Chú lấy con 1 cân này Chị lấy Chú 2 trăm 3 chục ... Chị ko bớt được nữa ! - Ok ! Cho vào túi cho em ! ..... Về hớn hở khoe Vợ ! Vợ mang cân của nhà ra cân lại... 7 LANG RƯỠI !
Em thấy mua bán ở chợ giời rất dễ chịu và thú vị, miễn là biết mình cần mua đồ gì và biết tầm giá để tránh họ phân loại mình vào hạng "Gà" để phát giá cao :mrgreen:
Bác phải "dọa" lại mấy và sồn sồn đấy chứ: Ví dụ: Vợ em là chúa hay đa nghi, chị mà cân thiếu, về vợ em cân lại mà thấy thiếu thật, tối nay "nó" không cho em "họp" là mai em ra đây bắt đền chị đấy Bác cứ thử nói thế xem, có khi lại "tươm", mực tươi chén luôn
Bác Việt dọa rứa em sợ về ko phải 7 lạng rưỡi mà còn 5 lạng :lol: Ra bắt đền mấy chị bảo "Sò, mực tươi đây. Đền thì đền :lol: ''
Sợ lắm các bác ạ. cái loại mực mà 3-40 năm vẫn còn tươi liệu họ có sử dụng chất bảo quản độc hại hay không? ăn vào có khi.......đi viện sơm :lol:
không phải ở chợ giời, vào mua fe, nhìn thấy loại ngon hỏi: - fe này bao nhiều tiền 1 cân. - 200k - Ối sao đắt thế, - Tao éo bán cho mày nữa. :shock:
Gặp ca này, em chỉ cười lớn mà nói: Oh, hôm nay may quá, ra khỏi nhà mà mà "éo" mất tý tiền nào lại được học thêm kinh nghiệm bán hàng. Cảm ơn bác nhé!
Chiều nay em định lên chợ giời mua mất cục pin hiếm (pin thuỷ ngân 625), bác nào thạo cho em tí địa chỉ trên đó với. Không biết quầy 14 có không nhỉ?
Nhà em chưa "trô" vào hàng này bao giờ nên chịu, không biết chỗ nào bán, nhưng bác Tai có thể đi vào khu vực bán đồ điện hỏi, được cái chợ giời họ không có nhưng biết hàng có là họ chỉ rất nhiệt tình.
Vưng ạ, nhọc quá. Em định chế cái ring cho nó nhưng kiếm mãi mới ra con 44 có thể độ được nhưng đường kính lại nhỏ quá, rất dễ trôi. Bí quá thì mua trên Amazone vậy, tầm 5 đô/cục. Hic hic hic hic hic
Ạ các Cụ...!!! Đang bàn chuyện mua đồ audio thì lảng 1 phát sang mua mực, đã thế lại còn mực 2 lạng với 1 lạng..... em toàn hiểu sang cái khác....