Bắn được ở vườn chim Jurong. Mấy đợt trước đi mà chẳng ghé qua chỗ này. Hôm đó em tận dụng hết mức cái ống zoom 420mm của mình. Khì khì. 1. Thác nước nhân tạo, nhưng rêu xanh trông rất thật. Chụp ở f/4.5 1/60sec nhưng thác nước vẫn mượt vì nước rơi từ độ cao 30m cơ mà. 2. Một chú chim xanh đứng như người mẫu 3. Quay ra trước chụp cho đàng hoàng cái coi 4. Con này nhìn giống chim sáo, nhưng lông xanh trắng đẹp hơn nhiều 5. Xuất hiện tập thể này, trên lan can 6. Còn cái ni tập thể nhưng trên cành 7. Lồng nuôi két. Xem chú màu đỏ này có đỏm dáng không. 8. Nhưng chú này còn đỏm dáng hơn gấp bội. Kỳ thật, chỉ có loài người là giống đực xấu hơn giống cái, các loài khác con đực nào cũng đẹp hơn hết à. 9. Làm theo lời Chúa nè! Chụp má bên trái rùi hả, chìa má bên phải cho chụp luôn 10.Mấy chú họ hàng bồ nông này chắc được nuôi kỹ, mập ú nụ Còn đây chắc là tài sản quý nhất: đàn hồng hạc Em k có tay nghề, nên thấy không được các bác cứ mắng cho em rút kinh nghiệm với nhé. Em cảm ơn
Ở cái hình số 5 em thấy chú ngoài cùng bên trái bị đi mất 1 bàn chân, chắc là đeo khuyên nặng quá hả bác :lol: :lol:
@bác Liêm: vâng, đầu post em có ghi là ở vườn chim Jurong, nhưng mấy chú màu xanh này không ở trong lồng mà bay tự nhiên ở ngoài. @bác caobeo: thế mà em k để ý nhỉ, giờ nhìn lại mới thấy nó mất 1 cẳng. Chắc có chú nào đấy bự hơn đớp cái chân cà rá của em í quá May mà họ nuôi kỹ nên mất 1 chân mà vẫn béo ú.