Chào mọi người hôm qua mình gặp phải chuyện này sau đó nghĩ lại mà rợn tóc gáy: Số là từ hơn 1 năm nay do kinh tế suy thoái mình đã có một số giải pháp để tiết kiệm trong đó tiết kiệm điện là hàng đầu hơn nữa dạo này nắng nóng nên không bật amp đèn để nghe mà chuyển sang dùng tai nghe. Mình mua cái head phone Sony và head phone tự chế để nghe nhạc, rất thú vị mà lại đỡ nóng các bạn ah, hôm nào mình cũng dành thời gian nghe vài bản nhạc, mấy hôm trước lúc nghe nhạc cứ thấy vành tai phải nhói nhói kiểu như bị rò điện lại nghĩ là hệ thống có vấn đề chưa có thời gian tìm hiểu, hôm qua trời mưa cả ngày mát mẻ buổi chiều khi về nhà mình lại lên phòng nghe mở bản nhạc yêu thích lên thưởng thức vừa nghe được 3 phút thấy vành tai phải đau nhói kiểu như trên mới bỏ ra xem thì tá hỏa trong vành tai nghe giả da thấy mấy con kiến vàng nhỏ bò ra :!: , thì ra do mình cẩu thả để tai nghe trên nắp máy mỗi khi nghe xong nên kiến bò vào kết quả là bị kiến đốt, mình tháo hết hai cái vành tai nghe ra nhặt từng con kiến sau đó rút kinh nghiệm là làm cái giá để treo tai nghe lên mỗi khi không dùng và kiểm tra trước khi nghe đề phòng kiến lại bò vào, các bạn dùng tai nghe cũng nên để ý kẻo có lúc lại bị như mình thì rất cay :x
Ôi, bác đúng là gặp chuyện hi hữu, nhưng chưa bằng em vì có lần em đang nghe nhạc còn bị amply vô địch cắn cơ, mà không chỉ cắn vào tai đâu.... :wink:
Tôi đã gặp hiện tượng này. Kiến bò vào điều hòa, đồng hồ treo tường, điện thoại bàn và gần đây nhất là loa. Tìm hiểu thì phỏng đoán là chúng vào vì trong các thiết bị có dầu mỡ bôi trơn/làm mát có mùi thơm. Nói chung rất khó chịu nhưng không cẩn thận thì hư hỏng thiết bị. Tôi đã phải sửa cả điều hòa lẫn đồng hồ vì kiến. Phương án hiện tại vẫn rất thủ công là xịt thuốc diệt kiến vào giấy ăn rồi để vào chỗ kiến hay bò vào thiết bị. Bác nào có cao kiến gì thì xin chia sẻ nhé.
Đặc biệt là loa Tannoy mới, mùi gỗ thơm, bên trong lại mát, khe thông hơi lại dài, dễ chui vào chui ra, bên trong có lót bông. Mối mọt thì không bị, nhưng kiến, gián là thích lắm. hay là kiến cũng thích chất âm Ngọt Ngào của loa Tannoy nhỉ. Lúc trước em phải lấy chai xịt kiến, xịt vào miếng bông, nhét một ít vào khe thông hơi cho nó tỏa mùi, đuổi kiến, thay mỗi tuần.
Sau vụ này mình cũng sẽ cảnh giác với lũ kiến hơn :idea: , chiều nay về tìm xem tổ của chúng ở chỗ nào để diệt tận gốc, mấy cái nguồn phát đều dùng vi xử lý nó mà vào làm tổ thì tèo dễ phải thanh lý vì khôg có đồ thay, nhớ lại trước đó mình cũng bị hỏng 1 cái đồng hồ vì kiến, giải phát xịt thuốc trừ kiến thường xuyên cũng không dễ chịu chút nào vì mùi của nó rất khó chịu :!:
Bác không nên mua mấy cái ống xịt bán sẵn mùi kinh lắm, mà nên mua các gói thuốc diệt côn trùng về tự pha và xịt. Nhà em cứ 6 tháng lại DIY món này một lần, thuốc có bán nhiều ngoài thị trường không có mùi. Phòng em chưa thấy côn trùng hay bị mốc.
Đợt trước em lấy cặp loa mới đóng về vài ngày cũng bị mấy chú kiến chọn làm tổ, bực mình kinh, sau em đi mua phấn diệt kiến về vẽ vòng tròn chỗ ống port vài ngày là lũ kiến hết dám vào đến tận bây giờ luôn , sau này em lau sạch chỗ phấn đi vẫn rất ok Bác chủ thử xem, phấn diệt kiến tiện & khá an toàn, có bán ở nhà thuốc nhiều lắm!
Em nghĩ là không mặc dù chưa check. Còn 1 vụ nữa là em đã thử diệt trùng bằng lò vi sóng thấy rất tốt, những kiến thì sóng vi ba không diệt được
Vụ không mùi này hay đấy nhỉ,nó bán sẵn ở các hàng tạp phẩm trong chợ không bác Tai,hay phải ra chỗ chuyên diệt mối?
em e rằng nên rủ kiến chúa đi chơi và cũng có thể do vành tai bác ấy đường máu hơi cao do nghe nhạc ngọt hơi nhiều
Có mùi hay k đều độc hại. Cách bẻ chân thì mất thời gian lắm, bác Muồi Méo cứ đổ tràn lan đường với mỡ ra chỗ bọn kiến, cho chúng nó béo phì với tiểu đường chết cha chúng nó đi
Em quen mua chỗ mấy cửa hàng bán...thuốc thú y gần ngã 4 Echo bác ơi. Họ bán gói nhỏ có hướng dẫn cách pha chế.
Không ăn nhập gì về chuyện này cả, mình không có nghe nhạc vàng trước 75 , có lẽ do mồ hôi dầu. Mùa hè khi nghe nhiều mồ hôi thấm ướt vành tai nghe, có lẽ cái vị này hấp dẫn lũ kiến rồi
Còn một đối tượng đáng gờm nữa là bọn gián, chúng có thể xơi tái các màng loa đắt tiền đến rẻ tiền mà chúng lại chén từ phía không nhìn thấy là từ phía trong thùng ra nên khi phát hiện được thì đã quá muộn, các màng loa dùng trong radio cổ là món khoái khẩu của chúng , có hóa chất gì xử được cả 2 loại này thì cần làm ngay :idea:
cay thật :evil: mà lạ nắm cơ,có mấy bác đến em nghe đài cứ vỗ đùi đen đét làm em cứ tưởng nhà có muỗi hoặc kiến gì cơ?em mới thật thà hỏi...... em bật máy lạnh thế mà vẫn có muỗi hả bác?các bác biết trả lời sao không?muỗi đâu mà muỗi...........anh vỗ đùi đấy..........cũng đĩa này mà nhà chú nghe ra.............mà nhà anh ứ thấy :lol:
Trường hợp của em cũng gần giống của bác Long. Hôm trước mấy ông đến nghe cũng vỗ đùi đen đét. Hồi hộp quá em mới rón rén hỏi "Hay quá hử bác". Bác ý giả nhời "MUỖI"
Bác diệt bằng cách nào vậy bác tai? Bật lò vi sóng mà ko đóng cửa lò? Bác hướng dẫn em để em thí nghiệm với
Mình thì bị kiến vào cái màng hình vi tính mới mua đúng 01 ngày. Bọn chúng làm gì không biết mà " bể cái bịch màu" :lol: . Mình đem lên bảo hành, hai ngày sau thì OK đến bây giờ. Có lẽ sài lâu thì hết mùi "thơm tho ấy rùi" nên chúng khộng vào nữa.
May mà bọn nó ko mò vào sâu thêm tý nữa. Em cứ tưởng tượng cái cảnh chúng nó nhe càng ngoạm ngoạm cái màng mỏng manh mà rùng mình :mrgreen: