Đợt này em thấy tranh cãi về "văn hóa ăn thịt chó ở VN" khắp nơi :shock: Tất nhiên là bàn cứ bàn, ăn vẫn ăn (ngon bỏ mịe). Nhưng phe bài bác "ăn thịt chó" càng ý kiến thì càng hài hước. Chẳng hạn đến mức, "chó tượng trưng cho sự trung thành, ăn thịt chó là bất trung bất nghĩa". Em đọc xong cười bò ra, sắp tới liên hệ đến câu "quân dân như cá nước" nên sẽ có phong trào nhịn uống nước k ăn cá chăng ???!!! Mời các bác khoái RTC và anti RTC vào bàn luận tí cho nó xôm trò đi cái nào. Coi như bàn về 1 thú vui rẻ tiền bên cạnh đam mê audio mắc tiền. Trên mạng hóa ra cổ vũ cho "bất trung bất nghĩa" đầy rẫy : http://vandinh.vn/categories/Am-thuc-Va ... /Thit-cho/ http://www.ruouthitcho.info/
PS. À mà, cuối tháng Âm lịch rồi, làm bữa thịt chó cũng hợp lý. Chắc bác King khoảng 5-10p nữa vào topic này đọc được đề nghị bác vì anh em đứng ra tổ chức 1 bữa cho anh em HN ngồi với nhau tí. Bác đứng ra là đúng người đúng tội, đúng cả chỗ ngứa nữa Cám ơn bác Kinh 247
Em thì thích bàn. Before master mấy bạn Tây ra vẻ coi thường mình khi ăn thịt chó, thế khi các bạn ý nhồi cổ ngỗng thì kém dã man hơn à?
Em có nghe được thế này về thịt chó " Thịt chó cũng giống như đàn bà ăn nhiều thì ngán,ăn xong thì lại thèm"
Tỉ lệ khoái món này vnav là bao nhiêu % nhỉ? Các cụ pót rồi ké thêm thông tin có dùng ko. E thì thường xuyên vì e ko thờ nó như thờ bò, lợn...ở các nước. Nó và em cũng đều nằm trong vòng tuần hoàn vĩnh cửu của sự sống và cái chết. Con người còn sản xuất vũ khí giết nhau, nó chết để mình sống âu cũng là lẽ tự nhiên của tạo hóa. Có người không ăn thịt nó nhưng ăn thịt đồng loại, bên ngoài thì tỏ ra văn minh cao sang khác người. Xin lỗi các bác ko dùng do phải kiêng hay ko hợp khẩu vị.
cực ngon, cực bổ, cực rẻ, ăn mãi không chán. Các cụ ta vẫn có câu: sống trên đời không ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ không có mà ăn.
Em bên Bia Ghẹ-198, Em thì nuôi Chó Chọi ( Pit-Bull ) và Phốc Sóc........ cũng khoái cái món R-T-C Nhưng là chó ta cơ chứ chó khoai tây em ứ thịt. Em tặng các bác cái hình cách đây mấy hôm mua về đãi khách: :lol:
Em thấy thiên hạ đồn phải chó vàng và chuyên ăn cái món vàng vàng thì xịt mới ngon, không biết đúng sai thế nào ? :mrgreen:
Em không biết ăn thịt cầy nhưng có théc méc vì thầy hỏi mà chưa dám trả lời: "Con có biết nghĩa địa súc sinh nằm ở đâu?" :mrgreen: ... thân
Xét theo quan điểm khoa học thì sau chết là quá trình phân hủy để tái hoàn vật chất. Vậy nó phân hủy ở trong lòng đất hay trong..............lòng người cũng chả khác gì về bản chất :lol: , chỉ có điều quý hơn là nó thêm một giai đoạn trung gian có ích cho kẻ sử dụng :mrgreen:
Em cũng nghe thấy nói thế! Nhưng em nghĩ chắc là Dân mình ngày xưa nuôi thả và và các cụ ấy cứ bừa bậy ra..... Mà điều kiện dân sinh ngày trước thì các bác biết rồi! Chó đánh bả, gà ngủ gật thì bé cũng khoai! Cứ khen ngon...Nếu em nói đúng các bác like cho em phát nhé! -Bây giờ: chó nuôi công nghiệp.......... Ăn Cám! Rồi bác ạ! Mời bác xem nhà bạn em:
Có ai mà bản thân hay ông bà cha mẹ thờ Quan Công không? À mà em hỏi thừa, chỉ có Hoa như em mới thờ. Em quên. Mà gốc Hoa trên VNAV cũng nhiều chứ nhỉ? Mà gốc Hoa thì Nam nhiều chứ Bắc ít, phỏng?
Lắm chiện, chó thì chó sợ chó gì Trưa mai tranh thủ vẫn còn nghỉ Danh sách xơi chó 11h trưa mai 1/5 tại xxx Hà Nội caithang King taitrau Gà Mèo Linh chuối mời các bác tiếp tục
Mấy con cún SevenTeen vẫn liên lạc cám ơn và giao lưu đều chứ bác Long ? Mấy con đó trông như giống chăn cừu ý nhể, chân cao tớn
Cháu đợi đến 4h sáng hết trận C1, làm phát C2 không thấy thầy vào điểm danh nên làm 1 giấc giờ mới tỉnh. Alo 1 vòng chiều đê :mrgreen: