Em xem trên ruouthitcho.vn có giới thiệu món "chạo chó", nhìn thèm quá, chưa được ăn bao giờ. K biết ở HN quán nào có món này các bác nhỉ
Bác đi thử về rì viu cho em với nhé! Em chưa thử bao giờ. To All: Bác nào hôm nay đi với Lão Tởm( KING) thì mời lão ấy hộ em...... mỗi bác giúp em 1 chén mắt Rồng nhé! Chúc các bác ngon miệng! Em cảm ơn! Hôm nay mát quá! Có tí mưa ăn Thịt Chó thì phải biết.....Em đang hình dung.
Bác Cai thang Chụp Mũ bác Lp(pheulong) Hải Phòng rồi! Bác phễu ơi! Có người nói bác uống Coca Ăn Thịt Chó này :lol:
Thịt chó chấm mắm tôm như cậu với mợ, nhưng em về Đông Dư (gần Bát Tràng) thấy có quán bán thịt chó chấm mật chó + gia vị. Theo giải thích của chủ quán là để cho chóng tiêu vì thịt chó nhiều đạm. Em ăn thấy cũng hay hay, có bác nào thưởng thức chửa vậy ? :lol:
Có lần bác order một em " V to -chân dài" Nhà hàng lại đem ra một em "V dài - chân to" Rồi cũng xong miễn to to dài dài là ok
Em thắp nhang bàn thờ Ông liên tục hai năm. Cứ vào quán bước ra là thế nào cũng đổ máu. Không tin không được.
A Long cũng nếm thử mấy lần rồi nhỉ Mà CLB thành lập mà chẳng thấy họp bàn phương hướng hoạt động với bầu các chức sắc gì nhể :lol:
Thú vui ăn uống có khác gì thú mê audio Nhiều bác thèm thịt chó lấy thịt ngỗng, ngan, lợn giả cày cộng với cái vị cay nồng và ấm nóng của gia vị, húng riềng lấy làm sảng khoái. Câu " thịt lợn giả cày ăn như chó" thật đúng vậy.
Người Việt ăn thịt chó săn sóc cha mẹ, người Phương Tây săn sóc chó, cha mẹ gửi viện dưỡng lão. hehheeh em vẫn khoái Tôi là người Việt Nam.
Ở đây có món độc chiêu là món "da chó chiên giòn" ngồi ăn nhìn ra hồ sen,nếu đi đúng mùa ổi Bát Tràng nữa nhâm nhi ổi thơm ngát.
Thôi , tốt nhất việc làm đầu tiên là liệt kê các quán thịt chó ngon . Em mở đầu 1. Quán Thái Ân ở phố Vương Thừa Vũ ( chả biết số nhà nhưng phố này ngắn tũn mà quán thì to chềnh ềnh ) 2. ...
- Món RTC đã được nhà văn Nam Cao đưa vào tác phẩm truyện ngắn của mình: "Trẻ con không được ăn thịt chó",cảm giác mùi thịt chó bốc lên khi nấu, khi ăn quện với rượu làm cho bà mẹ cùng đàn con đói quá phát thèm nhưng không được ăn, không chịu được thà muốn chết đi được còn hơn ... http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-d ... 5502-.html - RTC còn được mệnh danh : Món " Sư bật tường" - cái hấp dẫn lôi cuốn của món này quả là mãnh liệt khó cưỡng, kiêng kỵ rồi mà đến tiểu hòa thượng còn trốn sư phụ trèo tường để được đi ăn.....
Lúc nhỏ mình hay mon men hóng các Chú Bác nhậu cầy tơ và chém gió thế này: Các loài vật tinh khôn thì cứ là ít ăn thịt đồng loại lắm... Thế nên: - Chó mà không ăn thịt chó là chó - Người mà ăn thịt chó là người - Người mà không ăn thịt chó là ...chóa :mrgreen: - Chó mà ăn thịt chó là chó...má :lol: