Hồng Trúc hát nhạc Vàng rất hay, e cũng có vài CD của cô này nhưng sao kg thấy Bác nào nhắc đến NHƯ QUỲNH hết vậy? E rất mê NQ và có hết các album của NQ mà toàn đĩa xịn kg nha mấy Bác. Nghe NHƯ QUỲNH hát đã hay mà nhìn NQ hát còn phê hơn. Em hay nói nếu NQ có về VN diễn thì vé cao cở nào em cũng đi coi hết. Bác nào thích NHƯ QUỲNH...em lộn thích NHƯ QUỲNH hát thì vào viết tiếp dùm e vài dòng đi.
Đúng rồi đó Bác Aries, em còn nhớ NQ là ng duy nhất đoạt giải đặc biệt Tiếng Hát Truyền Hình TPHCM nữa đó Bác. Bài đầu tiên e nghe NQ hát là bài NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG, sau đó là tất cả các bài NQ hát. Như Quỳnh sau này hát nhạc có âm hưởng Huế cũng rất hay. Đĩa NQ thì âm thanh rất khá vì do các trung tâm lớn như THÚY NGA hay ASIA phát hành. E nói đúng kg Bác Aries? Bác ở SG hay HN vậy cho em giao lưu đi.
E thì rất thích NQ hát bài Chuyện Hoa Sim. Bài này có phải phỏng theo bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Bác Hữu Loan không nhỉ các bác?
Đúng vậy đó Bác Wildbird ơi, nghe NQ hát nhạc sến em thấy bài hát sang lên thấy rõ. To Bác regular: Đúng là bài Chuyện Hoa Sim được phổ từ thơ Hữu Loan đó Bác. Bài này nằm trong đĩa NQ1 chủ đề cũng là Chuyện Hoa Sim và tất cả các bài đều hay.
Đúng rồi đó bác, NQ đoạt giải tiếng hát TH năm 1991. Em ở Sài gòn bác ạ. http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C6%B0_Q ... ca_s%C4%A9) [align=center][/align]
Em thấy số đt của Bác rồi Bác Aries, em cũng ở SG Bác ạ. Bác hay uống cfe ở đâu hôm nào anh em mình gặp nhau được kg? Trước là chuyện nghe NQ hát nhg sau đó chắc còn nhiều chuyện lắm vì em mê nghe nhạc và máy móc lắm bao nhiêu tiền em đổ hết vào đó bị vợ cằn nhằn hoài mà chưa bỏ được.
Sáng CN này nếu bác rảnh thì ghé cà phê Rùmbeng - 63 Ba Vân, Q. Tân Bình (gần mũi tàu Âu Cơ). Bác mang theo các CD của NQ để giao lưu nhé. Em đã vào tận Thúy Nga Paris shop ở Paris chỉ để mua 1 CD của cô ca sỹ này đấy ;-). Sau bài viết này em sẽ xin tách chủ đề lập CLB Fan của Như Quỳnh để bác làm chủ xị ;-)
EM cảm ơn Bác nhiều nhé vì từ lúc tham gia diễn đàn tới giờ e chưa dám lập một chủ đề riêng nào cả mà chỉ tham gia post bài vào các chủ đề mà e thích thôi. E hay nói với mình là e chỉ ăn ké thôi.hihi.TKS BÁC nhiều nha. Bác vào tận TN Paris mà chỉ mua đĩa NQ thì biết Bác mê NQ cở nào rồi.Em cũng định cf RÙMBENG mấy bữa nay nhg chưa đi được sáng CN e tới gặp Bác nhé và sẽ mang điã NQ và HỒNG TRÚC .
Nếu bác có CD "Chuyện tình hoa trắng" thì làm ơn mang tới nhé. Em để đâu mất albums này 10 năm nay rồi, nhớ nhất là bài hát về Đà lạt.
Tớ cũng thích Như Quỳnh nhưng buồn là chưa có đĩa CD nào xịn của NQ. Trước đi công tác xa nghe bài " Em vẫn hoài yêu anh " nhớ NY chảy cả ra....
Có Bác ạ, em sẽ mang theo. Nghe NQ hát các bài hát về miền Trung như Thương về miền Trung là em thấy nhớ nhà ghê gớm vì em cũng là dân miền Trung. Trong The best of Như Quỳnh CD2 có sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Dinh là bài HUẾ BUỒN nghe rất hay và cảm động:" anh đi rồi xứ Huế buồn hiu đó anh, chim xa đàn không còn nghe hót trên cành. Em của anh cũng sầu mênh mông, khi vắng anh đứng nhìn bên sông nỗi u hoài xé nát buồng tim bé bỏng ..."
Em cũng mê Như Quỳnh lắm, giọng trong vắt, em cũng chả có đĩa xịn nào, toàn đĩa Tầu lòng trắng thôi, đành nghe tạm mà thấy cũng hay. Bài Chuyện hoa sim thì Quỳnh hát quá hay. Nghe bài Không giờ rồi hát với thằng người Tiều cũng được, nghe mà muốn ngủ để "lo kế sinh nhai' quá.
Có gì đâu mà buồn Bác ơi, Bác thích NQ và có đĩa nghe là hạnh phúc rồi còn đĩa xịn dõm kg thành vấn đề đâu Bác. Nếu Bác ở SG em tình nguyện copy tặng Bác hết mấy cd NQ mà em có được kg ạ?
Các Bác có nhớ khg chứ cái thời em mới chơi máy ra chợ NT mấy tay bán hàng toàn lấy Như Quỳnh ra thử máy khg đó chứng tỏ âm thanh rất tốt. Bài MỘT MÌNH TRONG CHIỀU VẮNG trong CD Như Quỳnh 3 âm thanh quá hay cho một bài hát Việt.
Em cũng rất rất thích nghe và cả xem Như Quỳnh hát. Tiếc là em kô có cd nào của NQ cả; vì em hay nghe và xem DVD thôi.
Em xem Thúy Nga thì thích Như Quỳnh, nhưng mới nghe 1 đĩa CD thì cảm thấy tiếng mỏng, không thích lắm.
Thêm 1 người thích giọng hát Như Quỳnh nữa đây . Ở Huế hầu như toàn loại đĩa chép rẻ tiền , nếu Kiencon chép hộ những đĩa bạn có và gửi ra giúp thì mình rất cảm ơn và chịu hết phí tổn .
Như Quỳnh sao tiếng lại mỏng được bác nhỉ. Em thì nghe Như Quỳnh nhiều lắm nhưng chưa có một CD nào ra hồn cả, vì lúc sinh vien toàn nghe nhạc máy tính. Đúng là nghe Như Quỳnh hát nhiều lúc thấy buồn buồn.
To: Bác dachue. Bác cho em địa chỉ và số điện thoại của Bác đi khi nào em copy xong sẽ gửi cho bác. Đa số Như Quỳnh hát nhạc buồn nhưng cũng có vài bài vui vui như bài "CÂU LẠC BỘ LÀM QUEN". Mới nghe tựa bài hát thấy ngồ ngộ nhg nghe rất hay và vui.(nếu xem DVD bài này thì vui hơn)
Bác kiencon ơi, nhà em cũng có vài đĩa NQ nhưng là đĩa Tàu, có 1 số đĩa bị nhảy track, hôm nào em gửi phôi nhờ bác copy hộ em bộ đĩa NQ của bác nhé, thanks.
Cảm ơn bác về thông tin Em nghĩ người nhạc sĩ viết bài này chỉ PHỎNG theo bài thơ thôi chứ không phải PHỔ thơ. Nếu đúng phổ thơ theo bài: Màu tím hoa Sim thì phải là bài hát: Áo Anh Sưt Chỉ Đường Tà. @ bác Aries: Em đoán trước đây bác học chung trường với Quỳnh Như, đúng không Bác?!!Hi Thân
Bộ CD bác nói đang giảm giá, 10$. Nghe cũng được với những bài đã quen thuộc. Tuy nhiên em có nhận xét là Thúy Nga dùng kỹ thuật can thiệp hơi nhiều vào CD khi mixing (phần lớn CD của trung tâm có lẽ đều như vậy) nên nghe lâu dễ chán vì nhạc tính mất đi nhiều.
Bác Tai_trau ngày 12 này ra HN em nhờ Bác cop hộ em mấy cái CD của Như Quỳnh hết bao nhiêu phí tổn em gủi bác nhé. Thanks bác.