Cuốn tiếp theo "Lấp Lánh", đầy bình yên

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 2/6/11.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Em chào các bác, nhân ngày quốc tế thiếu nhi, bé con nhà em được tặng 1 cuốn truyện khá hay. Nhân dịp sau khi đọc (trộm) xong cuốn sách này, em nảy ra ý định lập topic chia sẻ những cảm xúc, những thông tin hay nội dung của các cuốn sách/truyện hay mà các bác đã từng đọc.

    Cuốn đầu tiên em mở hàng là 1 cuốn dành cho thiếu nhi "Chuyện con mèo dạy hải âu bay".


    Một cô hải ấu sắp chết vì dính dầu con người thải ra trên biển, bên cạnh cô là lúc lâm chung là một chú mèo béo ị rỗi rãi (con nhà có điều kiện) đang lăng xăng tìm cách cứu cô. Trước khi chết, chú mèo mập mạp đã hứa với cô hải âu tội nghiệp 3 điều:

    - Không ăn quả trứng của cô
    - Ấp quả trứng đến khi chim non nở
    - Phải dạy bé hải âu biết bay.

    Là một chú mèo tốt bụng, nên mập ú đã đồng ý không chút do dự mà đâu biết bao điều sẽ phải trả qua trong tương lai gần của cậu.

    Đến lúc này, độc giả sẽ bắt gặp những chú mèo xúm lại tra từ điển bách khoa, sẽ thấy chúng vất vả tìm các nhà tư vấn, sẽ thấy chúng vượt qua sự bất đồng thường ngày để toàn tâm toàn sức giúp chu mèo mập kia thực hiện những lời hứa của mình. Đọc giả sẽ thấy hình ảnh 1 chú mèo mũm mĩm ngồi ấp trứng và đối phó với bao điều phiền toái. Sẽ thấy hình ảnh 1 chú chim con khi ra đời liền chào mẹ mèo của mình như một điều hiển nhiên. Sẽ thấy sự trịnh trọng rất có lý của lũ mèo khi bàn bạc. Sẽ thấy những ý nghĩ của chính mình trong tuổi thơ của mỗi người hiện diện qua lời những chú mèo.

    Đây là tác phẩm đầu tiên của Luis Sepúveda dành cho trẻ em nên nhiều khi em thấy khó tránh được sa đà vào các kiểu triết lí khó hiểu dành cho người lớn. Tuy nhiên bao trùm lên cả vẫn là những lời nói giản dị, cách miêu tả tâm lý hết sức dễ thương và những hình ảnh gợi tả khiến cho mỗi đứa trẻ phải say mê.

    Cuối câu truyện, người mẹ mèo mập mạp đã nói với con mình:

    "Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi. Giang đôi cánh của con...."

    Một thông điệp không giấu diếm của tác giả khiến cho ai cũng phải suy nghĩ, là nếu muốn yêu những người giống mình thì thật dễ dàng. Nhưng để vượt qua những cách biệt để yêu thương thì phải biết cách chấp nhận và vượt qua.

    Em cũng nghĩ thế, và để bay được ta phải luôn vỗ cánh. Nếu không sẽ lại rơi xuống hoặc may mắn lắm cũng chỉ trôi đi đâu đó. Phải không các bác?


    P/s: Sách có bán ở khắp nơi. Em nghĩ đây là 1 cuốn đáng đọc đối với mọi lứa tuổi.
     
    Tags:
  2. candid

    candid Advanced Member

    Joined:
    14/1/11
    Messages:
    1.242
    Likes Received:
    0
  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: Những cuốn sách...

    Em thêm chút hình:

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: Những cuốn sách...

    Đúng rồi bác, ngoài ra cảm giác lật những trang sách mang lại những cảm xúc khác biệt so với đọc ebook, bác nhỉ?
     
  5. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Re: Những cuốn sách...

    Niềm tin của em vào dịch giả nước nhà bị bào mòn còn ít lắm. Em để dành chứ chẳng dám dùng :(
     
  6. candid

    candid Advanced Member

    Joined:
    14/1/11
    Messages:
    1.242
    Likes Received:
    0
    Re: Những cuốn sách...

    Sách của Nhã Nam thì cũng có kha khá dịch giả dịch tương đối bác ạ. Đọc sách thì là thú vui lớn nhất của em ngoài chụp ảnh, nghe nhạc... nên em đọc cũng kha khá.

    Có một quyển này cũng dành cho trẻ con hơi lớn lớn và dành cho các bác hơi lớn lớn nhưng vẫn còn trẻ con. Hồi nhỏ hẳn bác nào cũng chơi trò đánh nhau, đánh trận giả và đánh nhau thật. Trẻ con khu này bắt nạt khu kia, trẻ con làng kia đánh nhau với trẻ con làng này.

    Em xin giới thiệu cuốn Cuộc chiến khuy cúc.

    Lũ trẻ làng Longeverne chắc chắn là những kẻ “kỳ cục” nhất quả đất: chẳng có ai mong ngóng ngày tựu trường đến mòn mỏi rồi lại hạnh phúc khi chuông báo hết giờ học đến tột độ như chúng. Giữa những “kẻ kỳ cục ấy” là một mối liên kết cực kỳ chặt chẽ, một sự thấu hiểu cực kỳ sâu sắc mà thầy giáo, bố mẹ, cha xứ hay bất cứ ai khác không phải thành viên đều không lý giải nổi. Thế nên những tượng thánh mặc quần, những đội quân trần như nhộng, những khuy cúc quần áo trong nhà không cánh mà bay và những trận chiến lẫy lừng “cười chết thôi” với “kẻ thù” Velrans mới “có dịp” thành hình…

    Cuộc chiến khuy cúc được coi là cuốn sách dành cho trẻ em nhưng không thể không thừa nhận sự thật nó cũng là cuốn sách dành cho người lớn. Bất kỳ ai muốn hồi tưởng thời tuổi trẻ của mình đã sống động bao nhiêu, tự do bao nhiêu đều nên đọc tác phẩm này. Nó như gián tiếp phản ánh một cuộc chiến tranh thực thụ và làm sáng tỏ nhận định rằng loài người có thể nực cười ra sao và chiến tranh thì hết sức vô ích như thế nào. Chất hài hước tuyệt vời, vốn tiếng lóng phong phú đến khó tin cùng những giá trị nhân văn mà nó đề cập chính là các lý do khiến Cuộc chiến khuy cúc, dù đã ra đời cách nay gần một thế kỷ, vẫn luôn được mọi thế hệ, mọi lứa tuổi trên khắp thế giới đón nhận, được dựng thành phim rất nhiều lần cả ở cái nôi của điện ảnh thế giới là Pháp và kinh đô của điện ảnh thế giới là Hollywood và được nhận giải thưởng điện ảnh Jean Vigo uy tín của Pháp.

    [​IMG]
     
  7. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Re: Những cuốn sách...

    Nhóc Nicolas của Rene Gosciny em biết đến 2 năm trước, nhưng đọc đi đọc lại vẫn cười phì :D

    [​IMG]

    Còn nói riêng về Gosciny thì ông là bậc thầy trong việc sáng tác truyện cho thiếu nhi. Tên của Goscinny ở bìa sách có thể làm an lòng mọi nhà xuất bản. Những tác phẩm có sự nhúng tay của ông đều trở thành con gà đẻ trứng vàng. Điển hình là kịch bản của ông trong một số tập của Lucky Luke đều xuất sắc, thậm chí còn nhỉnh hơn người cha đẻ là ông Morris, ông là người đã vực dậy 4 tay khét tiếng là Tứ quái Dalton. Các nhân vật mà ông đã sáng tác ra đều đi vào huyền thoại, có Tể tướng Iznogout (lâu quá ko biết e viết đúng ko), Asterix và Obelix.

    [​IMG]
     
  8. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
    Re: Những cuốn sách...

    cảm ơn bác chủ đã lập nên topic này. Rất có ý nghĩa
     
  9. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Re: Những cuốn sách...

    Cố lên bác, chắc ngày mai là đủ 50 post để giao bán đồ đới :mrgreen:
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re:...Cuốn tiếp theo 'Lão già mê đọc truyện tình"

    Hôm nọ thơ thẩn thấy cuốn sách có cái tên ngồ ngộ "Lão già mê đọc truyện tình" nên vớ lấy. Cũng loáng thoáng nhớ tên tác giả, để em gúc lại cái đã, à là Luis Sepúlveda, khá nổi tiếng của Chi Lê nên chắc là không tồi. Lọ mọ mang về vì thấy truyên ngăn ngắn đúng sở thích của người già như em.
    Không thất vọng tị nào, một cuốn sách mỏng nhưng đầy sức nặng về tính nhân bản và cả phi nhân của con người. (Ngoài ra không thể quên công sức của dịch giả, theo em là đã dịch rất tốt cuốn này).

    Cuốn sách bắt đầu bằng việc kể lể về một tay nha sĩ nhổ răng theo cách đếm răng lấy tiền, không có lão già và cũng không có chuyện tình. Sau một hồi đò đưa với người đọc, với những nắm răng vụn vỡ, với những câu nói lè nhè của những kẻ đau răng, là đến một ông già gần 70 tuổi. Đến khi người đọc tỏ vẻ sốt ruột thì tác giả mới lôi chuyện người chết và con mèo rừng hoang dại và dã man vào câu truyện của mình. Lòng dũng cảm, sự hèn mọn của con người trong những đêm rừng ngút ngàn được hiện lên như những thước phim của NatGeo hay Discovery. Nhưng độc giả lại không thể không bám lấy lão già đã gần 70, đi lang thang trong rừng vắng để mang về cái xác chết, và để tiêu diệt con mèo rừng bí ẩn. Và được để lão chia sẻ niềm say mê đọc truyện tình của mình.

    Em lấy hình ảnh kết thúc của cuốn sách được nhà xuất bản giản lược " Ông chặt một cành cây to làm gậy, và chống gậy đi về phía làng El Idilio, về căn nhà của mình, về với những cuốn tiểu thuyết. Những cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu với những từ ngữ tuyệt đẹp, để đôi khi ông có thể quên đi sự dã man của con người."

    Một cuốn sách rất hay đối với cá nhân em, nếu rảnh các bác đọc nhé. Tại sao không?

    [​IMG]
     
  11. Pencil_Tube

    Pencil_Tube Advanced Member

    Joined:
    25/12/08
    Messages:
    1.218
    Likes Received:
    21
    Location:
    Gò Vấp - Tân Bình
    Re: Cuốn tiếp theo: "Lão già mê đọc truyện tình"...

    Ồ, các cuốn sách được giới thiệu đều rất hay, em sẽ tìm đọc!
     
  12. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.073
    Likes Received:
    166
    Location:
    Hà Lội 2
    Re: Cuốn tiếp theo: "Lão già mê đọc truyện tình"...

    Hê hê ! topic này hay !

    Em tuy mới xóa mù chữ được mấy năm, nhưng cũng rất hăng say đọc ! văn hóa đọc còn hơi nùn :mrgreen:

    Cũng xin cảm ơn chủ top, em cũng hay lọ mọ mua sách cho con bé con nhà em, nhằm giải quyết tranh chấp với truyện tranh nhảm nhí manga, sẽ nghiên cứu ngay mấy quấn này để cho con bé đọc.

    Cũng xin, giới thiệu một số cuốn sách hay mà em thấy con bé con nhà em (8 tuổi) đã đọc, cười suốt :

    1- Gelsomino ở xứ sở nói dối
    2- Cuộc phưu lưu của chú hành


    Hai cuốn này cùng tác giả người ý ! thích nhất là tranh minh họa bên trong rất tuyệt (Họa sỹ là VN nhé) ! đối với các bé mà có năng khiếu hội họa thì càng nên.

    Vài nét về tác giả Gianni Rodari:
    Ông là một trong những nhà văn viết cho thiếu nhi vĩ đại nhất của thế kỉ 20.
    Các tác phẩm của Rodari gắn liền với trí tưởng tượng giàu chất thơ, và tiếp cận một cách hài hước đến các vấn đề như chiến tranh, hòa bình, di cư, thiếu công bằng và bình đẳng, tự do...
    Sau gần 30 năm kể tử ngày Rodari qua đời, các tác phẩm của ông vẫn được đánh giá là đầy năng lượng và sáng tạo.
    Các tác phẩm của Rodari đã được dịch ra hơn 50 thứ tiếng và nhận được nhiều giải thưởng. Năm 1970 ông được trao giải Andersen, một trong những giải thưởng danh giá nhất của văn học thiếu nhi.
    Ông mất tại Rome năm 1980.

    Các tác phẩm chính:
    - Cuộc phiêu lưu của chú Hành
    - Cuộc phiêu lưu của Mũi Tên Xanh
    - Gelsomino ở xứ sở nói dối
    - Giữa trời chiếc bánh gato
    đoạn bôi đen này em copy trên mạng

    Cảm ơn các cụ
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: Lấp lánh...

    Em mới đọc xong 1 cuốn có tựa khá bình thường "Lấp Lánh".
    Nhưng câu chuyện thì không bình thường....
    [​IMG]
    Cuốn sách trải dài nhẹ nhàng như những lời độc thoại, 1 chương là của người vợ, chương kia lại của người chồng. Cuộc sống tưởng như bình dị nhưng quá nhiều yếu tố để người đọc chờ đợi những mâu thuẫn dữ dội, những nước mắt và đau khổ. Nhưng hầu như không có những cái đó.

    Một cô vợ nghiện rượu, bất ổn thần kinh.
    Sống với 1 anh chồng bác sĩ đồng tính.
    Và một chàng trai trẻ là người yêu của anh chồng
    Họ không có tình dục, ngoại trừ hai người đồng tính. Và họ yêu thương nhau.

    Vì đây là những câu truyện được nhắc đến nên em sẽ không kể chi tiết. Chỉ biết rằng cuốn sách chứa đầy sự tinh tế, những dằn vặt nhẹ nhàng và một kế thúc thật bất ngờ.

    Truyện có sẵn khắp nơi (Nguyễn Xí là địa điểm em ưa thích). Đọc xong thấy nhẹ nhàng, và cảm giác cuộc sống còn thêm điều đáng sống.
     
  14. miumit

    miumit Advanced Member

    Joined:
    2/12/10
    Messages:
    55
    Likes Received:
    0
    Re: Những cuốn sách...

    Cười chết mất với bác này. Em cũng đang gắng spam cho đủ số bài để giúp xã nhà em bán đồ, vì xã nhà em khô khan,ko có sở trường chát chít câu bài. Em thì chả biết gì về âm thanh nên chỉ loanh quanh dạo tại box này thui.

    Bác có năng khiếu viết lời tựa cho sách, bác ạ.

    Em chưa đọc cuốn này nhưng nghe bác nói thì cũng hơi tò mò, có dịp em sẽ tìm đọc vì em thích những mâu thuẫn, khổ đau của cuộc sống được gói trong giọng văn nhẹ nhàng bình dị, thậm chí là hơi khô khan của tác giả nhưng lại làm người đọc khắc khoải, đọc xong thấy yêu cuộc sống này hơn.

    Cuộc sống thì đầy rẫy những sự phức tạp muộn phiền, nhưng cách nhìn, thể hiện, giải quyết tình huống của tác giả đơn giản, nhẹ nhàng, tinh tế, mấy ai làm dc.
     
  15. miumit

    miumit Advanced Member

    Joined:
    2/12/10
    Messages:
    55
    Likes Received:
    0
    Spam tiếp:

    Giới thiệu với các bác cuốn Đêm Qua Sân Trước Một Cành Mai của Nguyễn Tường Bách là tập hợp 9 truyện ngắn. Em đã đọc đi đọc lại khá nhiều lần cuốn này và chưa thấy chán. Mỗi lần đọc đều thấy cảm xúc rất vừa đủ, mới mẻ.



    Ko phải tất cả 9 truyện em đều thích, một vài truyện đi nặng vào triết lý cao siêu quá, đọc chả hiểu mấy :D nhưng mỗi người một ý thích. Mong các bác lúc nào rảnh rỗi có thể đọc và cho em vài nhận xét hay lời bình.
     

    Attached Files:

Share This Page

Loading...