Qua mấy ngày theo dõi các cụ vần gà, rồi đá tự do em thấy kỳ thi lần này khá là gay cấn. Mỗi gà tham dự đều có những nét rất riêng, rất đặc biệt. Có gà thì xấu từ trong ra ngoài, xấu từ các linh kiện được xử dụng đến cả cách bố trí, đi dây bên trong. Có gà thì cân nặng rất là khiên tốn => có thể cắp nách đến dự thi và cũng có gà thì nặng đến mức phải 4 tay cửu vạn mới có thể đưa được gà đến trường thi Có gà thì đã đánh ngon và đang được luyện để chọn điểm rơi phong độ và cũng có gà thì đến thời điểm lên sàn vẫn còn ...chưa biết là có đấu được hay không nữa :lol: Ấy vậy nhưng đã là đấu đá thì phải có tí "dự" trước giờ nó mới vui và gay cấn, hấp dẫn. Về kết quả cuộc thi thì em xin "dự" như sau: - Gà của cụ Cam đoạt giải hoa hậu cả về ngoại hình, cân nặng lẫn giọng hát. - Gà cụ Syen đoạt á hậu cả về độ xấu xấu bẩn bẩn lẫn á hậu về giọng hát. - Gà cụ BDB đoạt ngôi vị quán quân về độ xấu của ngoại thất cũng như nội thất. Còn giọng thì đoạt giải 3 - Gà của 3 cụ Haithuat, cụ Vest, cụ TriDung thì đoạt ngôi vương về khẳ năng cắp nách. - Gà cụ cụ HD đoạt chức vô địch về tiêu trí...chẳng có gì là đặc sắc, nổi trội so với các thì sinh con lại. Mời các cụ tiếp tục dự đoán về thứ hạng các thí sinh dự thi: GM3Xs - Syen THQ - Hachu THQ - Haithuat THQ - Vestongmanhhung THQ - AGC T2500 - Camry191 T2500 - Buiducbac THQ Signature Amplifier - HDhunter GM3 - Tuninh GM3 - Themask GM - Rồng Bay THQ 2012 - Tritridung THQ 2012 - Longva
Mai chú lo phần cắm rút, lựa con nào thì để nguyên con đó, còn các chim còn lại, vặt mỗi chim 1 RCA là xong @nghe phản động chưa
Cụ yên tâm đê, em đã rêu rao từ hôm trước rồi, ngoài vụ nộp kinh phí dự thi thì các thí sinh còn phải kèm theo khoản lót tay cho đội cắm rút. Thí sinh nào mà không có, hoặc bé quá hoặc là nhìn ghét cái mẹt là kiểu gì cũng bị cắm nhầm dây tín hiệu => nghe vẫn ra tiếng nhưng mà bị lộn thì kiểu gì chẳng bị loại :lol:
Cụ xem lôi kéo bạn bè, người thân tham gia đi, chứ nếu có em với cụ thì độ sao được, mất vui :lol: @ Đông đông để còn xem lật kèo nào thì ăn đủ chứ cụ :lol:
Túm lại cần huy động bao nhiêu cổ động viên để em biết còn bố trí, nhưng lo ngại đoạn giữa giờ không có tí lót bụng, đến đoạn đấm bốc khán giả bỏ đi chén thì khổ
Yên tâm là đến tầm 11h30 -12h là giải tán vụ giao lưu tray rồi cụ => vụ lót dạ có hơn 1h để tiến hành... Về nhân lực cho phần dự này thì càng nhiều càng ít cụ ạ !
Có 7 em được Fix volume. Còn 4 em chưa chịu gáy (Do vóc dáng bé nhỏ và đi đường xa mệt), ban kỹ thuật đang tiếp tục làm công việc DIY như thường ngày Có 1 em ốm nên sang năm thi tiếp. Mời các cụ không có mặt và điện thoại hết pin dự đoán cháu nào được vô. Các cụ KK và quan khách đã cắm rút tất cả các em được tuyển. Không ít bàn tán giữa các nhóm đã nổ ra.
He he, tối qua em để dành cho ngày hôm nay. Nhưng cũng chỉ dành được ban ngày, đến thời điếm giao lưu quan trọng nhất thi tại Hải Xồm thì lại không dự được... Mà rõ chán, em đoán trật hết cả :lol:
Hàng pang chủ Syen đi lượt Sven về lượt 7 kể ra cũng hơi buồn :lol: Thế lào nại về sau cả Hà Chu, chết thật :mrgreen: Tay Hà Chu mai có khi phải khao to :mrgreen: Mềnh phát hiện ra ngay 4 chú tantalum trong đống rơm Vas
Chưa chắc đâu chú! Cơ bản không có kèo nào khả quan nên kết quả mới thế chứ còn khi đã có kèo để ăn rồi thì...ai lại làm thế :lol: