Em may mắn là cơ quan mình nằm ngay đường Nguyễn Huệ, tranh thủ làm vài Pô công việc chuẩn bị "chợ hoa Nguyễn Huệ-xuân Đinh Hợi", em sẽ cố gắng up date thường xuyên để cho các Pác nào kô có ở Việt Nam "nhớ nhà" chơi :shock:
Cám ơn Bác XL, đâu phải chỉ mấy Bác không ở VN mà ai xa SG đều thấy nhớ mà. @Bác NTLiem cũng là spammer hạng nặng nhỉ? :lol: :lol: :lol:
Mình vào xem chợ hoa, nhưng thấy Bác KANE nói mình không nhịn được cười! :lol: vào Vnav vui là chính, mà biểu lộ bàng cánh nào??? :arrow: chỉ có typing
xe bò chưa kịp ...trang điểm . mà không biết họ bôi cái gì lên để tạo màu xe bò mà cái đầm đẹp cũa cháu nó đem về ..liệng luôn , giặt không ra :lol: :lol:
cái máy này là cái fuji em chuyên chụp hàng quảng cáo . cái canon mới mua em chưa kịp xài . còn mày mò cho đẹp đã ủa , mà sao chụp ở tiêm o đẹp bằng cái máy cũ kĩ cũa em cà :cry: ? chắc em phãi bỏ vào ...cốp xe 1 thời gian?
Thuốc tẩy xe bò trang điểm rồi đó bác Dungaudio ơi, họ trang điểm thành cái bẫy để em bán thuốc tẩy đó mà hic.hic.hic. Thuốc tẩy đê, tẩy hết vế dơ dầu nhớt và tẩy sạch luôn quần áo lỡ dùng thuốc tẩy ...
sáng nay lượn lờ ở đường Nguyễn huệ thì thấy một ông đứng trông giống cụ Xờ Lờ, tính lại vỗ vai , nhưng thấy ổng cầm cái máy bé tí sợ vỗ vai xong ổng buôn luôn là khổ nên thôi ! công nhận năm nay làm đẹp quá ! đi đường tự dưng cảm thấy nổi da gà , sởn gai óc vì qui mô hoành tráng của đường hoa ! trên đường về em nhẩm nha hát với một lòng tự hào : "Tôi yêu thành phố của tôi , yêu từ khi mới ra đời..."