Duy Quang tài hoa bạc mệnh

Discussion in 'Âm nhạc' started by audible, 19/12/12.

  1. audible

    audible Advanced Member

    Joined:
    6/7/07
    Messages:
    878
    Likes Received:
    21
    Location:
    Sài Gòn
    Ca sĩ Duy Quang sinh năm 1950 tại Bạch Mai, Hà Nội, trong gia đình họ Phạm thuộc loại danh gia, ông nội là nhà văn Phạm Duy Tốn, hai bác là học giả Phạm Duy Khiêm (1908 - 1974), nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng, cha là Phạm Duy Cẩn (tức nhạc sĩ Phạm Duy). Mẹ của Duy Quang là danh ca Thái Hằng, dì là danh ca Thái Thanh, cậu là nhạc sĩ Phạm Đình Chương.


    Duy Quang khởi nghiệp vào năm 17 tuổi. Từ đó đến nay nam danh ca thu âm hơn 300 bài hát. Trong thập niên 70 Duy Quang nổi tiếng với những bản tình ca do thân phụ anh sáng tác như: Em hiền như Masoer, Thà như giọt mưa, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Chỉ chừng đó thôi, Đưa em tìm động hoa vàng...

    Duy Quang là anh cả trong gia đình có 8 người con của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng. Khi bắt đầu đi hát cũng là lúc anh kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Năm 1975 khi vợ chồng nhạc sĩ Phạm Duy sang Mỹ thì Duy Quang vẫn ở lại thay bố mẹ nuôi 3 người em. Cuộc sống cực kỳ khó khăn và anh phải làm mọi việc để kiếm sống. Đến năm 1978 Duy Quang sang Pháp và một năm sau, năm 1979, anh mới được đoàn tụ cùng gia đình ở thị trấn Midway, California (Mỹ).
    Nhóm Dreamers ra mắt vào đầu thập niên 1970 với đội hình gồm Duy Quang, Duy Cường, Duy Minh, Duy Hùng và Julie. Với ông bố nhạc sĩ hỗ trợ hết sức phía sau vì thế tiếng hát của ông càng được thăng hoa hơn, vào thời đó The Dreamers cùng với những CBC, Phượng Hoàng, The Enterprise, The Blue Jets… trở thành những lá cờ đầu của phong trào nhạc trẻ Sài Gòn. Đây là những ban nhạc chuyên chơi lại các ca khúc quốc tế thịnh hành nhất vào thời đó và cổ súy cho phong trào rock nảy nở khắp nơi.




    Tình duyên trắc trở


    Cuộc tình đầu tiên của Duy Quang gắn liền với Julie từ năm 17 tuổi (Julie là một thành viên của The Dreamers). Duy Quang đã ôm đàn bỏ nhà theo nàng ra mãi tận Nha Trang hát chung trong ban nhạc The Free Ones từ năm 1968 đến năm 1970.

    Nhưng mối tình đầu cũng mau tan vì cả hai còn quá trẻ. Giọng hát đầy ma lực của Julie là một ghép đôi cực kỳ hợp lý với giọng hát nhuốm phần thư sinh của Duy Quang. Họ có rất nhiều ca khúc được yêu mến, Julie đến ở với Duy Quang tại Phú Nhuận, họ có một đứa con chung nhưng cả hai đều không có hôn thú.
    Sau cuộc tình với Julie thì Duy Quang còn có thêm nhiều mối tình nữa với những người đẹp đam mê tiếng hát của ông.

    Tiếp sau đó, Mỹ Hà là người vợ chính thức đầu tiên của Duy Quang, cô vốn là Hoa khôi người Việt tại Washington DC (Mỹ). Cả hai có với nhau 2 người con gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này lại đong đầy buồn phiền.

    Ca sĩ Duy Quang từng tâm sự: “Chúng tôi lấy nhau không phải vì tiền mà lại xa nhau vì đồng tiền đỏ đen”. Mỹ Hà nghiện cờ bạc và cô đã nướng rất nhiều tiền vào đỏ đen. Trong vòng 10 năm trời ca sĩ Duy Quang đã phải bán ba căn nhà (mà căn rẻ nhất lên đến gần nửa triệu USD) để trả nợ cho vợ, chưa kể Mỹ Hà còn vay nợ của bạn bè anh khắp nơi". Cả sự nghiệp đi hát của Duy Quang chỉ đủ trả nợ cho vợ. Sau nhiều lần khuyên lơn không thành, năm 2002 cả hai ra tòa ly dị. Lúc này Duy Quang đã chán nghiệp hát vì cuộc sống gia đình tan vỡ. Năm 2004, anh về Việt Nam, vừa để tìm lại cảm hứng sân khấu vừa muốn sinh sống lâu dài.
    Về Việt Nam ca sĩ Duy Quang hoạt động văn nghệ sôi nổi trở lại, anh mở phòng trà, ra album và đi hát ở nhiều show lớn. Anh sống khá bình lặng và yên ắng. Sau cuộc hôn nhân với Mỹ Hà, Duy Quang đi tiếp bước nữa với ca sĩ Yến Xuân nhưng rồi sau hai năm chung sống họ đã đi đôi đường với lý do “chưa thật sự hiểu nhau”.

    Ca sĩ tài hoa này từng trải qua vài cuộc tình và hai lần kết hôn nhưng giờ đây, ở tuổi 62, Duy Quang lại sống trong cảnh độc thân và chống chọi với bệnh tật.
    Hiện ông đang điều trị tại bệnh viện Orange County (Mỹ). Ông mới phát hiện bị ung thư gan cách đây 2 tháng. Hiện tại ca sĩ chỉ còn hơn 20 kg, cơ thể rất gầy và yếu. Trưa 17/12, gia đình ca sĩ Duy Quang đã tưởng anh lâm chung vì có lúc ca sĩ đã không thở được. Tuy đã tỉnh lại nhưng sức khỏe Duy Quang còn rất yếu.

    ( Nguồn TH )
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. tngoctu

    tngoctu Advanced Member

    Joined:
    10/10/10
    Messages:
    2.366
    Likes Received:
    186
    Em mới được nghe Duy Quang hát ở Quy Nhơn, trong một cuộc chiêu đãi. Nhìn ông ấy già trước tuổi và mong manh nhưng giọng hát vẫn đầy ma lực. Bất chấp tiệc tùng đầy tiếng cười đùa ồn ào, ông ấy vẫn hát say sưa và da diết. Rất buồn khi nghe tin ông ấy ốm thập tử nhất sinh như vậy, mong ông có đủ lòng can trường và tự tin vượt qua thử thách này nữa của cuộc đời.
     
  3. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Mong ca sỹ Duy Quang vượt qua được nỗi đau thể xác này... Cảm ơn bác đã cho biết thêm về thân thế cũng như cuộc đời của ông.
     
  4. kthien

    kthien Advanced Member

    Joined:
    19/3/11
    Messages:
    1.538
    Likes Received:
    72
    Location:
    TP Công Nghiệp
    Buồn quá
     
  5. Bandan_toanphan

    Bandan_toanphan Advanced Member

    Joined:
    6/3/08
    Messages:
    660
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hải Phòng
    Cuộc đời thật lắm éo le! cám ơn bác hôm nay em mới biết ca sỹ Duy Quang là con nhạc sỹ Phạm Duy mặc dù từ nhỏ em đã rất thích dọng hát củ ông mà thật sự chưa bao giờ tìm hiểu về đời tư của ông.
     
  6. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Theo các nguồn tin từ Mỹ và thông tin lan truyền trên Facebook, ca sĩ Duy Quang, con trai nhạc sĩ Phạm Duy, vừa qua đời ở tuổi 62 do ung thư gan.

    Các nguồn tin cho hay, sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh ung thư gan thời kỳ cuối, ca sĩ Duy Quang đã qua đời tại bệnh viện Orange Coast (California, Mỹ) vào ngày 19.12.

    Ca sĩ Duy Quang sinh vào ngày 4.11.1950 tại Hà Nội, là con trai trưởng của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng.

    Lại một nghệ sỹ tài hoa nữa ra đi :(

    http://ihay.thanhnien.com.vn/Pages/2012 ... a-doi.aspx
     
  7. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Xin chia buồn cùng gia đình của ca sỹ Duy Quang. Cầu chúc cho Duy Quang yên nghĩ cùng với những bản tình buồn của Anh!
    Thế là cả hai giọng ca buồn gắn cùng với những khúc tình buồn mà em yêu thích là Duy Quang và Ngọc Lan đều đã ra đi. Cuộc đời vô thường, nhưng những tình khúc buồn qua hai 2 giọng ca này sẽ mãi sống trong lòng em.

    Tình Khúc Buồn-Duy Quang và Ngọc Lan:

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=a6GYhYzMRL

    http://nghenhacvang.net/song/1269/tinh-khuc-buon.html
     
  8. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
  9. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    rất tiếc cho anh,đã về với quê nhà rồi sao không ở lại luôn đi.tiếc chi vài ba ngày sống với bệnh tật,để rồi nằm lại nơi đất khách quê người.trong em vẫn còn văng vẳng lời anh hát song ca với Phượng Mai bài............xxx Tây Đô............
     
  10. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
  11. audible

    audible Advanced Member

    Joined:
    6/7/07
    Messages:
    878
    Likes Received:
    21
    Location:
    Sài Gòn
    Các bác tìm xem lại video clip : Hai mùa Noel của Trung tâm Asia phát hành năm 1994 có cả Ngọc Lan và Duy Quang ( trong Video có ca sỹ Như Quỳnh lần đầu tiên từ VN mới qua đó hát bài người tình mùa đông ), 1 video hay trong dịp lễ Giáng sinh.

    Thân !
     
  12. Bandan_toanphan

    Bandan_toanphan Advanced Member

    Joined:
    6/3/08
    Messages:
    660
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hải Phòng
  13. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    Hình như vẫn chưa qua đời sao các bác đã phúng viếng với trù ẻo ca sĩ bạc mệnh
     
  14. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
  15. caocaolatre8x

    caocaolatre8x Advanced Member

    Joined:
    15/3/09
    Messages:
    1.307
    Likes Received:
    70
    Location:
    Văn điển-hà nội
    Người đi biết về phương nào
    Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Nếu chưa thì cũng mong rằng ông sẽ ra đi thanh thản. Căn bệnh quái ác nhiều khi chấm dứt cuộc sống chính là chấm dứt nỗi đau của bản thân và nỗi niềm day dứt của người thân.
     
  17. bala

    bala Advanced Member

    Joined:
    26/4/08
    Messages:
    891
    Likes Received:
    13
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Xin chia buồn cùng gia đình người Nhạc sỹ - Ca sỹ tài hoa!
    Một người nghệ sỹ tài hoa đã ra đi.
    Một giọng ca rất đặc biệt, một giọng đã gắn liền với các tuyệt phẩm mà em đã nghe từ thuở nhỏ.
     
  18. hien27

    hien27 Advanced Member

    Joined:
    13/10/10
    Messages:
    62
    Likes Received:
    0
    Xin chia buồn với gia đình nhạc sỹ Duy Quang
     
  19. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Vâng, với em đơn giản là Duy Quang - Chuyện Tình Buồn: "Ngày Nhà em pháo nổ. Anh cuộn mình trong chăn..." bất hủ quá.

    Chia buồn cùng ca sỹ tài hoa cung gia đình.
     
  20. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    Đúng như vậy, bài này Duy Quang hát để lại nhiều cảm xúc, để hôm nay thấy ca sĩ này ra đi mãi mãi mới nghe thấm thía hơn
     
  21. CADIC1008

    CADIC1008 Advanced Member

    Joined:
    24/4/11
    Messages:
    757
    Likes Received:
    121
    Em thì say bài "Liên khúc Mùa đông" trong đó cs Duy Quang hát cùng Tuấn Ngọc, Trung Hành. Nhưng giờ mới biết anh là con của
     
  22. taigl

    taigl Advanced Member

    Joined:
    1/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    4
    Location:
    Gialai
    Em thì nhớ mãi những năm cuối của thập niên 80 khi đang học ở SG, lúc ấy gần Tết như bây giờ, nghe nhà hàng xóm chổ học phát băng cassette Duy Quang." Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò
    Này là bánh chưng, Mẹ già tự tay gói gửi cho con
    Này là áo len, bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan... " thật da diết và nhớ nhà quá chừng!
     
  23. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    NS Phạm Duy vẫn chưa cố bác ạ
     
  24. CADIC1008

    CADIC1008 Advanced Member

    Joined:
    24/4/11
    Messages:
    757
    Likes Received:
    121
    Sorry, em đã đính chính rồi ạ. Cảm ơn bác đã nhắc nhở. :oops:
     
  25. owen

    owen Advanced Member

    Joined:
    6/1/06
    Messages:
    282
    Likes Received:
    1
    Em có đọc 1 câu nhận xét là "nghe Duy Quang là nghe kỷ niệm". Anh hát rất nhiều có cả những bài hát rất dở, nhưng Em hiền như ma sơ, Chuyện tình buồn, Cô bắc kỳ nho nhỏ, Thà như giọt mưa... và băng cassette chủ đề "Tình anh lính chiến" - với em thì không ai hát hay bằng.
     

Share This Page

Loading...