Bác chụp đẹp quá, chỗ này em có mò đến nhưng đúng vào đợt tuyết rơi dày đặc. Ngay gần DC bác nhỉ. Chẹp, em lại thèm sang "bển" quá đi.
Bác chụp đẹp quá Phong cảnh cây mùa thu nước ngoài lá vàng lá đỏ sỏi đá em rất thích bác có thể cho em xin vài ảnh gốc được không bác ? bác có ảnh nằm ngang ko em muốn xin vài kiểu mang ra hàng phóng đẻ treo trong phòng
thichloato thích tấm nào thì PM, cuki sẽ kiếm coi có tấm ngang không rồi email cho. Email tất cả thì làm biếng quá vì phải mất công email nhiều lần (email bị giới hạn filesize).
Em thích 2 cái đầu tiên bác send cho em vào hòm thư hangcaycaovutdunglangim@yahoo.com bác kuki có biết cách up lên link dowload ko như thế sẽ nhanh hơn send qua mail , bác kiếm cho em xin thêm cái ảnh nằm ngang để em phóng to to 2 cái kia em cho vào khung nhỏ em cám ơn bác nhiều :wink:
Thời gian này nếu bác cuki mà lọ mọ đi New Jersey hay lên Utah chụp cảnh mùa thu thì phê chết. Hà Nội cũng đang đẹp quá mà em kô lọ mọ được.
TT đi chơi nhiều chỗ quá nhỉ. Lúc trước thì cuki rảnh rỗi vẫn hay đến NJ/NY chơi. Dạo này sinh tật làm biếng.. 8) Có ảnh Thu HN thì cho cuki xem với..
Soly... Email không được.. Xem lại box của TLT có vấn đề rồi. "This is an automatically generated Delivery Status Notification. Delivery to the following recipients failed. hangcaycaovutdunglangim@yahoo.com"
em cũng chẳng biết mail của em nó bị làm sao hix chắc là nó bị virut rồi à em vừa nghĩ ra hay bác ck gửi cho em vào thư viện vnav rồi em vào đó lấy hi phiền bác quá :mrgreen: vnav.net@gmail.com
Dạ, em dạo này cũng bận quá, mới lại chẳng có cái ống nào tử tế nên không dám lò dò qua đường. NJ mùa này có những con đường qua các cánh rừng đẹp kinh khủng. Bác lúc nào qua đó chụp vài tấm cho em đỡ nhớ nhé.
Vâng, cuki sống và làm việc tại Hoa Thịnh Đốn. Thỉnh thoảng có phép dài thì cuki cùng gia đình luôn về thăm gia đình họ hàng ở VN.
Xa quê hương lâu chưa bác? Mà hình như gốc GĐ bác ở trong SG ấy nhỉ :?: Được sống bên đó và có nhiều time đi ngắm cảnh-chụp hình thì còn gì bằng. Em cũng muốn được ngắm tuyết rơi mà chưa có dịp. Cuối năm 2007 Dự báo thời tiết là Sapa có tuyết rơi thế là em làm chuyến lên đó, lên ở cả tuần mà ko có tí tuyết nào rơi cả :lol:
ừ. cuki ở bên đây cũng hơn 20 năm (từ SG). Bà con nội ngoại hai bên thì chia đều ở SG và HN/HP. Tuy vậy cuki chưa có dịp ra HN lần nào.. 8)
Vậy ah, khi nào về nước cố gắng dành time ra HN một lần bác nhé :mrgreen: Sống ở bên đó thích nhỉ, nhất là cho mấy bác nghiệp Audio, mua đò thì ngon bổ rẻ :lol: tha hồ mà chọn, bọn em trong nước muốn mua lắm nhưng ship về đến VN thì tiền Gà 3 tiền thóc :lol: