Em điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

Discussion in 'Phim ảnh' started by tai_trau, 22/2/09.

  1. PS2

    PS2 Approved Member

    Joined:
    16/3/09
    Messages:
    34
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Không biết bác ở đâu, nếu ở SG thì bác xem có phim ROME HOLIDAY cho em mượn nhé..cho gái nhà xem. Tìm nát SG mà không có.
     
  2. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    phim Thiên Thần và Ác quỷ sắp công chiếu rồi các bác ui.
    lục lọi trên nét đây :

    Thiên thần và ác quỷ (Angels and Demons) và Mật mã Da Vinci (The Da Vinci Code) là 2 tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới thể loại khoa học giả tưởng kết hợp trinh thám, giật gân và âm mưu đen tối của tác giả người Mỹ Dan Brown.

    Brown tốt nghiệp Trường Cao đẳng Amherst với hai tấm bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha vào năm 1986, sau đó chân ướt chân ráo bước vào nghề soạn nhạc. Năm 1993, Dan Brown phát hành CD mang tên mình với nhiều ca khúc.

    Năm 1994, trong khi đi nghỉ tại Tahiti ông đọc tiểu thuyết Âm mưu ngày tận thế (The Doomsday Conspiracy) của Sidney Sheldon và quyết định mình sẽ viết một tiểu thuyết hay hơn về đề tài này. Đến nay, nhà văn Nelson Demile đã nhận xét: "Có một điều không thể chối cãi: Dan Brown là cây bút giỏi nhất, thông minh nhất và hoàn hảo nhất trên toàn nước Mỹ".

    Năm 1996, chuyên tâm vào nghề viết văn và năm 1998 ông cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay Pháo đài số (Digital Fortress). Sau đó, Dan Brown dành thời gian viết bộ Tam phẩm (trilogy) - cùng nhân vật Robert Langdon với 3 cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, đầy mạo hiểm, trí tuệ và mang màu sắc trinh thám, tôn giáo. Bộ Tam phẩm bắt đầu với quyển Thiên thần và Ác quỷ (Angels and Demons), Mật mã Da Vinci (The Da Vinci Code) và sẽ kết thúc bằng Chìa khóa Solomon dự kiến sẽ được phát hành cuối năm 2008.

    Bằng tài nghệ điêu luyện, xây dựng cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn cùng với các đoạn miêu tả tâm lý nhân vật rất sắc sảo, Dan Brown đã tạo cho độc giả những cảm xúc phức tạp: hồi hộp, háo hức, căng thẳng, khiếp sợ... Ngập trong những thủ đoạn tàn độc, lý giải siêu việt mỗi chương của 2 cuốn sách đều vẽ nên một nút thắt mới. Dan Brown quả thực là bậc thầy trong việc thu hút người đọc bởi hàng loạt kiến thức uyên bác về tôn giáo, chính trị, nghệ thuật, kiến trúc và cả những lĩnh vực công nghệ cao. Cả 2 tiểu thuyết đều đã và đang được Hollywood chuyển thể thành phim. Tác phẩm sách và phim đều đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc tranh luận trên thế giới và tạo nên những phản ứng nhiều chiều trong cộng đồng Thiên chúa giáo.

    Tác giả Dan Brown đã xây dựng nhân vật Robert Langdon là giáo sư Trường đại học Harvard chuyên ngành Ký tượng Tôn giáo. Giáo sư có hiểu biết uyên thâm về lịch sử, nghệ thuật, biểu tượng học, mật mã, những tổ chức tôn giáo bí mật và vùng ranh giới giữa thiện và ác.

    Tiểu thuyết Thiên thần và ác quỷ kể về cuộc hành trình định mệnh của nhà biểu tượng học Robert Langdon đến tòa thánh Vatincan.

    Chuyện bắt đầu bằng việc một nhà khoa học tên tuổi của CERN Leonardo Vetra bị sát hại dã man, Robert Langdon, đã được mời đến hiện trường để xác nhận biểu tượng đầy bí hiểm mà hung thủ đã khắc lên ngực của nạn nhân. Langdon đã đi đến kết luận thủ phạm là Illuminati, một hội kín của các nhà khoa học vốn đã ngừng hoạt động từ gần bốn trăm năm nay, hiện tại đang sống lại để tiếp tục báo thù nhà thờ Thiên Chúa giáo, kẻ thù truyền kiếp của họ. Giáo hội và hội kín đã từng chiến đấu dai dẳng xuyên suốt hàng ngàn năm qua. Thế rồi đến thế kỉ XXI, hội kín ấy bất ngờ lộ diện trong dáng hình quỷ dữ.

    Phản vật chất - kết quả công trình nghiên cứu của cha con Vetra tại CERN bỗng chốc trở thành một quả bom có sức công phá kinh khủng đe dọa thành phố Roma cũng như giáo hội Vatincan trong đêm Mật nghị Hồng y.

    Kẻ giết người được sự điều khiển của kẻ giấu mặt mang tên Janus đã bắt cóc bốn vị hồng y là ứng cử viên cho chức giáo hoàng. Robert Langdon và Vittoria Vetra phải chạy đua với thời gian nhằm ngăn chặn Kẻ giết người hành quyết 4 vị Hồng y và ngăn chặn quả bom phản vật chất phát nổ.

    Trên con đường truy đuổi Kẻ giết người, Robert Langdon và Vittoria phải giải được mật mã để đi tìm được “Con đường ánh sáng” - những địa điểm mà Kẻ giết người hành quyết. Nhưng tất cả đều thất bại khi cả 4 vị hồng y lần lượt bị giết hại một cách dã man đồng thời để lại các dấu hiệu: Đất, Khí, Lửa và Nước - tất cả đều là những yếu tố quan trọng của hội “Illuminati”. Cuộc truy đuổi càng trở nên hấp dẫn khi Kẻ giết người bắt cóc Vittoria và định chiếm cô làm “chiến lợi phẩm”. Cuối cùng kẻ sát nhân đã chết sau một vụ vật lộn với Robert Langdon và Vittoria.

    Nhưng sự thật dần dần được sáng tỏ khi Kohler - giám đốc của phòng thí nghiệm CERN xuất hiện và muốn gặp riêng giáo chủ Thị thần - Giáo chủ thị thần, người thân cận với giáo hoàng. Khi mọi người đến nơi là cảnh Giáo chủ thị thần đang bị đóng dấu bằng sắt nung trên ngực và Kohler chĩa súng về phía giáo chủ. Ngay lập tức đội cận vệ Thụy Sĩ đã xả súng bắn chết Kohler. Tiếp đó là một loạt các tình tiết bất ngờ khi giáo chủ thị thần nói rằng đã nghe được tiếng nói của Chúa và giải cứu Roma bằng cách đem quả bom phản vật chất nổ trên không trung. Người duy nhất leo lên máy bay để bảo vệ Roma khỏi quả bom là Robert Langdon. Và cuối cùng sự thật về Camerlengo Ventresca đã được hé lộ hết sức bất ngờ, kịch tính... "
     
  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Lâu lâu em lại lôi topic này lên bằng 1 bộ phim cũ kĩ nào đó, và tối nay là "Cuộc sống thật đẹp - Life is beautifful".
    Mặc dù đây là 1 bộ phim quá nổi tiếng, và cũng không mới nên em biết đa phần các bác đã xem, tuy nhiên em vẫn xin phép nói qua 1 chút:

    Diễn viên: Roberto Benigni; Nicoletta Braschi và bé Giorgio Cantarini
    Bối cảnh: Nước Italy năm 1939, chủ nghĩa phát xít và phân biệt chủng tộc.
    Bối cảnh này đã được phim ảnh khắc họa nhiều lần, nhưng có lẽ khi lấy hình ảnh 1 gia đình nhỏ bé có người chồng làm bồi bàn, người mẹ làm co giáo và cậu bé 1 tuổi, thì thật sóng gió. Sinh nhật lần đầu của bé, cũng là ngày lính Đức quốc xã đi săn tìm những gia đình Do Thái như họ, và “Cấm chó và người Do Thái” là những tấm biển treo trong thành phố nhỏ bé này.

    Cả gia đình vào trại tập trung, đến lúc này trái tim của người xem sẽ dần bị bóp nghẹt bởi sự đau thương, uất ức, của tình yêu thương, sự hy sinh và nỗi hồn nhiên con trẻ, của ranh giới giữa sự sống và cái chết.

    Người hầu bàn nhỏ bé, với trái tim thương yêu con vô bờ bến đã biến địa ngục trên trần gian này thành 1 trò chơi với phần thưởng là 1 chiếc xe tăng. Cậu bé náu mình trong tình yêu thương và sự trở che của người bố, tồn tại và sống tiếp một cuộc sống của con trẻ, không hề có sự hận thù hay chiến tranh. Chỉ đến khi thấy 1 chiếc xe tăng thực thụ, có lẽ cậu bé mới nhận ra rằng người bố bé nhỏ đã hy sinh cuộc sống của mình cho cậu. Và ngay cả trong địa ngục của tù đày, "cuộc sống vẫn thật đẹp" và đầy hy vọng.

    Nói thật với các bác, em không dám xem phim này đến lần thứ hai vì sợ bị ám ảnh. Những trò chơi của hai bố con, ánh mắt của cậu bé trong trại tập trung, sự lạc quan và nụ cười của người bố giấu đằng sau là biết bao đau đớn...khiến em thấy khâm phục bản năng hy sinh của con người.

    Ngoài ra, những lời khen sẽ là thừa thãi đối với kịch bản cực xuất sắc và và sự thể hiện đến hoàn hảo của Roberto Benigni, nhưng có lẽ vẫn phải nhắc lại là giải Oscar giành cho bộ phim là quá xứng đáng.

    P/s: Xem phim, em cũng lén lau nước mắt.
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Còn bác nào chưa xem mà tối nay bị vợ đuổi ra so pha ngủ, thì coi đỡ ở đây:

    http://f3.60s.com.vn/tivi/1784352/09112008.aspx

    Hình ảnh khi người bố khoác bộ trang phục thi đấu của Juventus:
     

    Attached Files:

    • 1.jpg
      1.jpg
      File size:
      45,2 KB
      Views:
      896
  5. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    68
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Mặc dù rất muốn nhưng em ko đủ văn chương để cùng bình bộ phim này với bác Tai. Chỉ biết nói rằng đây là một bộ phim cực kỳ cảm xúc.

    Tối nay em sẽ lục đĩa cũ tìm xem lại ...
     
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Vâng, em nhớ hôm xem xong tự nhiên thấy mình suy nghĩ nhiều. Chiến tranh là 1 điều gì đó lớn lao, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và tán phá những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống.
    Bộ phim nói về 1 gia đình nhỏ, nhưng ở đó có 1 tình yêu gia đình lớn lắm, lớn nhiều lắm.
     
  7. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    \
    Xem lần đầu...em chưa cảm nhận được. Nhưng đến lần thứ hai thì...nước mắt cũng rơi lã chã... nhưng em ko lén lau nước mắt như Bác, em cứ để nó vô tư ...rơi!!! :D
     
  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Em lại lôi topic này lên với 1 bộ phim giản dị mang tên: "The Family Man".
    Đạo diễn: Brett Ratner
    Diễn viên: Nicolas Cage
    Phim sản xuất năm 2000.

    Theo em, nội dung bộ phim khá giản dị, cách làm phim cũng khá giản dị. Có lẽ vì thế cũng khá dễ xem và nhận được sự đồng cảm của phần lớn khán giả. Em xin nói qua chút về nội dung:

    Tại phố Wall danh tiếng nọ, 1 gã tổng giám đốc làm lên như diều, tiền nhiều, cuộc sống thừa đủ về vật chất. Anh ta vẫn có những cô gái hấp dẫn ngủ với anh ta. Mọi thứ đều rất ổn cho đến 1 kỳ giáng sinh....

    Có một người phụ nữ đến tìm anh, và anh cũng không nhớ được cô ấy là ai, người mà đã từng là 1 phần kỷ niệm của anh. Và như thường lệ, anh vẫn trải qua 1 lễ giáng sinh chỉ một mình trong căn hộ đắt tiền nọ. Thế nhưng buổi sáng Giáng sinh năm đó khi tỉnh dậy, anh thấy nằm kề bên là cô gái đã tìm anh hôm qua. Hoảng sợ khi thấy cô ấy là vợ mình, với hai đứa con nhỏ, anh hoảng sợ và bối rối.

    Như 1 sự trêu đùa của số phận, của chúa trời hay do các lỗ thời gian trong lý thuyết của Eistein, anh bị biến thành 1 anh công nhân bình thường, sống giản dị, nghèo nàn và có 1 gia đình ấp áp. Tuy nhiên anh vẫn biết mình đã mất đi 1 cuộc sống giàu có mà trước kia anh đã có.

    Anh vật lộn với cuộc sống mới, dằng vặt với cuộc sống cũ mà tự nhiên mất đi không thể giải thích. Dần dần quá khứ của 13 năm về trước, với 1 mối tình sâu nặng, một sự dứt bỏ, một sự nghiệp được gây dựng thành công, 1 cuộc sống giàu có nhưng tẻ nhạt hình thành....tất cả hiện lên như 1 cuốn phim trong anh.

    Để rồi, vẫn như bao câu chuyện cổ tích, anh đã giành lại được gia đình bé nhỏ và hạnh phúc của riêng mình.

    Bộ phim với thủ pháp chơi trò cút bắt thời gian khá quen của Hollywood, kinh phí không lớn và không có những ngoại cảnh đẹp, hoành tráng nhưng hoàn toàn hấp dẫn em xem từ đầu đến cuối. Cage vào vai rất ngọt, nhất là khi anh biểu hiện sự hoảng hốt, bối rối và không lối thoát khi cuộc sống bỗng dưng thay đổi.
    Em cứ nghĩ mãi, nhiều khi trong cuộc sống, ta có thể đã có 1 sự lựa chọn quan trọng nhất trong đời mà ta không biết. Lúc đó ta cần 1 phép màu để học lại nó...
    Phim khá cảm động, và thích hợp cho những bác đã và sắp sắm amply vô địch. Có thể mua ở bất cứ shop băng đĩa nào.
     

    Attached Files:

    • 2.jpg
      2.jpg
      File size:
      32,5 KB
      Views:
      721
    • 1.jpg
      1.jpg
      File size:
      32,7 KB
      Views:
      719
  9. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Hải Top cần xem cái này đây :lol:
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Lẽ ra em viết hay hơn cơ, nhưng lúc viết cứ bị hình ảnh thảm của mấy ông sắp lấy vợ nên cái cảm xúc nó tụt xuống mất.
    @Bác Hải chubby: Cố gắng lên, bác cưới xong rồi em sẽ review phim "Sống trong sợ hãi" để riêng tặng bác.
    :wink:
     
  11. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    phim này cũng na ná 1 bộ phim e từng xem do Keenu Reeves thủ vai 1 chàng luật sư bị cuốn vào vòng xoáy tại New York... để rồi cuối cùng anh ta hiểu ra hạnh phúc gia đình là gì.

    cuộc sống là 1 chuỗi " Giá như... em có sự chọn lựa khác; Giá mà... em nói ừa thay vì nói ứ chịu; Giá mừ... em có cơ hội thứ hai nhỉ.... "

    rất nhiều cái " giá mà ...." khi ta ngẫm nghĩ lại...

    thôi thì cuộc đời vẫn đẹp sao... TY vẫn đẹp sao...

    đi làm vài chai với em các bác ui :D
     
  12. titoet

    titoet Advanced Member

    Joined:
    25/11/07
    Messages:
    1.504
    Likes Received:
    3
    Location:
    Sai Gon
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Đây được xem là lời mời phải k ạ? Ở đâu và khi nào? :mrgreen:
     
  13. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    em off sớm nên ko đọc được dòng này. tối qua em phát hiện 1 quán Dê các cái, bình dân mà ngon trên đường Ng Trọng Tuyển. hẹn Tí bữa khác nha :D
     
  14. bidovn

    bidovn Advanced Member

    Joined:
    23/7/07
    Messages:
    573
    Likes Received:
    27
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    bộ phim này có tên là Devil Firm thì phải Keenu Reeves đóng cùng Al Ponochio nội dung cũng khá hay nhưng phải một thời gian mới hiểu được như bác cảm nhận, em trước đây cũng hâm mộ Reeves với ánh mắt nhìn rất cuốn hút, em cũng cố gắng xem phim có Reeves đóng !
     
  15. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    em quên tựa phim rồi bác ạ. dạo này đầu óc em sao í... rất hay quên.

    đây là 1 bộ phim mang tính xã hội rất cao phản ảnh từ xã hội nghèo, đến giàu có, quyền lực, sự dối trá , ngụy biện, tội ác lương tâm... cho đến nạn phân biệt chủng tộc. có nhiều đoạn đi sâu vào nội tâm con người rất hay. bộ phim còn cho thấy nguồn gốc của 1 trong những căn bệnh thời đại TRẦM CẢM VÀ STRESS. có lúc con người trở nên bế tắc, không giải quyết nỗi... và con đường cuối cùng chỉ là tự giải thoát, hoặc tự vẫn hoặc vứt bỏ tất cả.

    bộ phim là 1 lời cảnh tỉnh cho cái giá phải trả của tham vọng tiền bạc, danh tiếng và quyền lực bằng mọi cách. khi bạn có 3 cái ấy, bạn sẽ sống như thế nào ????

    hạnh phúc và giá trị đích thực cuộc sống là gì ???

    [​IMG]
    [​IMG]
    cả 3 nhân vật chính vào vai rất đạt là Al Pacino, Keenu và Charlie Theron. lúc này Theron chưa nổi tiếng lắm. sau này cô mới trở thành diễn viên lớn của Hollywood và là 1 trong những phụ nữ đẹp nhất hành tinh. I like her beauty.
    [​IMG]
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Phim này có tựa gốc là "Devil's Advocate", tên tiếng Việt là "Luật sư biện hộ". Còn em thích dịch là "Quỷ sứ cái lão thầy cãi" hơn. :mrgreen:
    Phim này là 1 phim hay của bác Kenu Reeve, thần tượng của em đấy.
     
  17. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    dịch như bác người ta tưởng đây là phim chuyển thể từ truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh thì toi :mrgreen:
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Em vừa mới bị sếp lườm, thế là có cớ online lê la tí. Bây giờ em xin giới thiệu thêm 1 bộ phim ra đời năm 2004, mang tên "Finding Neverland", tên Việt là "Đi tìm miền đất hứa" (nếu là em thì sẽ dịch là "Đất ấy có mà tìm thì khoai lắm"!!).
    Đạo diễn: Marc Forster
    Diễn viên: Kate Winslet


    Trong mấy mươi năm qua, có lẽ hàng ngàn bộ phim đã đi qua cuộc sống của mỗi người thích xem phim như tai_trau em, cũng có nhưng bộ phim vừa xem vừa muốn tắt, có những bộ phim muốn xem lại hàng chục lần, có những bộ phim không cần xem lại vì sự ám ảnh khó tả. Finding Neverland có lẽ còn hơn cả một bộ phim, vì từ đó em thấy những kỉ niệm thời con trẻ còn sót lại đâu đó chợt ào về, ghép lại thành một bức tranh đầy ước mơ. Có người xem Finding Neverland đã khóc, có người lặng đi như nhặt lại được chiếc vé quay lại tuổi thơ với những câu truyện của cô tiên áo xanh, với những đôi canh thiên nga thoát ra khỏi chiếc áo tầm gai, với chú lính chì nỏng chảy cùng sự dũng cảm, với những que diêm ướt sũng trong đêm mưa tăm tối, với những thung lũng xanh ngắt, với những đôi cánh thiên thần nhỏ xíu như trong suốt như bay dọc giấc mơ. Finding Neverland là như thế.

    Tự nhiên khi viết về bộ phim này, tai_trau em muốn bỏ qua những nội dung, chi tiết dẫn dắt của câu chuyện như người ta vẫn thường làm khi nói về 1 tác phẩm điện ảnh, chỉ biết là trong phim, một tình yêu giữa một người đàn ông đã có gia đình và 1 góa phụ nhiều con. Tình yêu này, tất nhiên cũng đầy sự dèm pha, đầy sự hão huyền nhưng cũng rất thật. Khi người đàn ông nhận ra mình yêu cô ấy đến nhường nào, thì cũng là lúc anh biết thời gian họ có thể ở bên nhau không còn nhiều. Anh quyết tâm đưa người mình yêu đến Neverland như đã hứa.

    Neverland, nơi mà chưa ai biết đến là ở đâu, nơi con người chỉ có tuổi trẻ và yêu nhau, nơi từng giây phút con người được lật lại những trang cổ tích, từ những bài hát mê mụ của những nàng tiên cá trong đáy biển sâu thẳm, từ những tên phù thủy xảo quyệt mà ngốc nghếch ngồi trong những chiếc lều chân gà, từ những câu truyền huyền hoặc về những chú thỏ ngọc trên cung trăng, từ những ngôi sao băng lấp lánh lướt qua mỗi giấc mơ mang theo một lời mong ước… Cô đã đến, tràn ngập mình trong vùng đất kì diệu rồi ra đi vĩnh hằng, để lại sau lưng nỗi buồn cũng vĩnh hằng như thế.

    Sau khi xem xong bộ phim này, tai_trau em đỡ sợ chết hơn, với một niềm tin bé nhỏ về một thế giới nào đó, nơi thời gian phải nhường chỗ cho một không gian ngập tràn niềm hạnh phúc, tình yêu thương tiếp nối vì vẫn còn dang dở từ trước.

    Bộ phim khép lại, để mở ra một cuộc phiêu lưu lấp lấnh ánh sáng đưa người xem đi xa mãi. Cũng như khi nhân vật chính mở mắt ra, trong không gian ngập ánh vàng là chiếc thuyền đang mờ dần.

    Đây là một câu truyện thần tiên dành cho người lớn, nhưng xem xong, có lẽ ai cũng sẽ thấy mình bé bỏng.

    Tai_trau.
     
  19. titoet

    titoet Advanced Member

    Joined:
    25/11/07
    Messages:
    1.504
    Likes Received:
    3
    Location:
    Sai Gon
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Tên Tiếng Việt của film này là " Luật sư của Quỷ".Em ghi sổ bác nhá bác tai
    Về Keanu Reeves năm 2008 có film Street King coi cũng khá hấp dẫn! :D
     
  20. alcapone

    alcapone Advanced Member

    Joined:
    22/8/08
    Messages:
    245
    Likes Received:
    25
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Em thấy phim "Sweet November" có Keanu Reeves và Charlize Theron đóng cũng rất hay!
     
  21. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    đây là cặp đôi mà em rất thích. đây là 1 bộ phim tâm lý xã hội nói về cảm giác khi con người ta phải đối diện với cái chết.

    nếu các bác biết trong 1 thời gian nữa, có thể ngắn hay dài, mình sẽ rời bỏ cuộc đời này. các bác sẽ làm gì ???
     
  22. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    sáng nay bận nên không rì viu được.... em tiếp nhá.

    khi biết tin mình sẽ chết, ai chẳng buồn các bác nhỉ !

    nhiều người phản ứng bằng sự đau khổ, rơi vào trầm cảm, sa sút. nhiều người sống tiêu cực hơn bằng cách trả thù đời, có người còn phá hoại bản thân và người xung quanh. có người lao vào ăn chơi, trác táng cho đã, cho biết mùi đời..... một số rất ít trong đó chọn cuộc sống tích cực hơn.

    nhân vật nữ trong phim chọn cách tích cực đó. Nàng là một cô gái rất trẻ, cái tuổi chuẩn bị cống hiến cho cuộc đời với nhiều khao khát trong cuộc sống. ấy vậy mà nàng hay tin nàng bị ung thư não không thể mổ đựơc. một cú sốc quá lớn.... nàng bỏ đi nơi khác sống và nàng tìm được 1 khu phố yên bình nơi có nhiều người nghèo, khổ cần sự giúp đỡ.

    có ai đó nói là CHO TỨC LÀ NHẬN và hạnh phúc là cho đi, người thấy hạnh phúc nhất là người làm cho nhiều người khác hạnh phúc nhất. Vâng, nàng đã chọn cách đó, cái cách mà nàng mang lại nhiều nụ cười nhất cho người khác trong khả năng của nàng.

    và rồi 1 chàng trai xuất hiện với bộ mặt chán đời, đang đau khổ, mệt mỏi về cuộc sống này. nàng cũng muốn mang ý định là mang lại cuộc sống mới, suy nghĩ mới đến cho chàng. bởi vì tại sao phải chán đời khi mình còn sức khỏe và con đường ở phía trứơc, ít nhất là chàng cũng hơn nàng vì nàng không còn khả năng quyết định cuộc sống này nữa. nàng đã thành công với ý định đó. cuối cùng chàng trai đã cười.

    nàng mang nụ cười đến cho người khác. thế ai mang nụ cười đến cho nàng ? có lẽ chính những nụ cười kia làm nàng cười, nàng hạnh phúc vì điều đó.

    em nghĩ nàng đã ra đi thanh thản.

    cám ơn vì bộ phim rất hay.
     
  23. bidovn

    bidovn Advanced Member

    Joined:
    23/7/07
    Messages:
    573
    Likes Received:
    27
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Dạo này phim ảnh chìm chìm, thì em lại lôi nó lên. Tối nay xin phép quày quả các bác với một bộ phim đầy ám ảnh có tên là "Dặm Xanh - Green Mile".
    Đạo diễn: Frank Darabont
    Diễn viên: Tom Hanks

    Bộ phim được chuyển thể kịch bản từ câu truyện của tác gia Stephen King, người chuyên viết chuyện kinh dị mà em cực mê. Có lẽ vì thế nên nội dung câu chuyện cũng hơi kỳ lạ và đầy ám ảnh.

    Đời người có biết bao nhiêu sự ràng buộc trong các mối quan hệ. Người ta lệ thuộc vào nhau, nợ nần nhau cả tình cả nghĩa cả tiền bạc, nhưng tai_trau em đôi khi nghĩ đến sự trớ trêu của số phận khi đặt mối quan hệ sống chết vào hai đối tượng không quen biết: người tử tù và người thi hành án. Sau khi kết thúc, họ có còn nợ nần gì nhau?

    Bộ phim là một câu truyện dài cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi đạo diễn cho người xem đi ngược lại thời kỳ nước Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế nặng nề ở thế kỷ trước, khi đó swj phân biệt chủng tộc thực sự khủng khiếp. Nếu ta là da trắng, thì ta luôn đúng, còn nếu anh là da đen, sai lầm sẽ là anh.Câu chuyện đầy đau buồn và ám ảnh về một tử tù có vóc dnags khổng lồ. Anh sẽ bị tử hình vì bị khép vào tội giết hai bé gái sinh đôi 9 tuổi. Với vẻ bề ngoài hung dữ và đầy sức mạnh, nhưng đêm đêm anh lại khóc vì đau khổ và sợ hãi bóng tối.

    Bên trong song sắt là những nỗi cô đơn cùng cực của những số phận cặn bã nhất bị xã hội ghe tởm và ruồng bỏ, bên ngoài song sắt là nỗi cô đơn vì những gì những người cảnh sát có là chứng kiến nỗi cô đơn của kẻ khác. Bộ phim trở nên nặng nề có lẽ vì thế, nhưng tại sao người ta lại ngồi vài tiếng để xem hết và khóc?

    Vậy đấy, ở 1 thế giới mà dường như chỉ có sự đau khổ, tuyệt vọng và thù hận, người xem lại gặp bao nhiêu điều kỳ lạ từ những khả năng khác thường của người tử tù da đen khổng lồ kia. Anh có thể chữa lành mọi bệnh tật, hồi sih 1 chú chuột nhỏ bé cho một người bạn tử tù khác của mình, nhưng anh có cứu được mình không?

    Em đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh con người hành hạ nhau, khi mà tử tù cũng phải tập tành chuẩn bị đón nhận cái chết của riêng mình. Cảnh ám ảnh nhất đối với em là khi 1 gã cảnh sát đê tiện nọ cố tình không làm ướt miếng mút dẫn điện, để ngườ xem phải chứng kiến 1 cảnh nướng thịt người khủng khiếp, mà ngồi trên ghế điện đó lại là một con người phải chịu oan ức và sống vì mọi người.

    Bộ phim còn rất hấp dẫn với những thủ pháp làm phim siêu đẳng của đạo diễn, khi ông quay cảnh những người tù kêu gào đòi miếng bánh, còn chú chuột nhỏ bé lại tinh khôn im lặng, hay cảnh người tử tù khóc không phải vì mình sắp phải chết oan, mà khóc vì anh hiểu nỗi đau mà viên giám ngục phải chịu đựng trong lòng.

    Xem xong phim, em chỉ nghĩ, ở nơi đâu cũng sẽ vẫn còn lòng tốt và tình người, nhưng những điều tốt đẹp ấy sẽ không ở lại mãi nếu ta không giữ lại..

    Tom Hank, với Forrest Gump, là diễn viên em kính nể nhất cùng với Meryl Streep, vậy nên em không dám bình phẩm về diễn xuất siêu đẳng của ông.

    Một bộ phim đáng xem, và rất hay. Cũng đã chiếu trên TV nên phần lớn các bác đã xem.
     
  25. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    phim này truớc kia em xem ngoời rạp với hiệu ứng âm thanh, hình ảnh lý tuởng. lúc ra về, thấy buồn và tội nghiệp lắm các bác ạ.

    cuộc sống là vậy đó, luôn tồn tại những bất công và những điều phi lý lẽ. bên cạnh đó cũng sẽ có những con nguời tốt, mặc dù ít. biết đâu, nơi nào đó sẽ có 1 phép màu biến điều bất công thành cái công bằng, biến điều xấu thành cái ít xấu hơn hoặc giả thành cái đẹp ... thôi thì hãy tin như thế các bác ạ.
     

Share This Page

Loading...