Em điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

Discussion in 'Phim ảnh' started by tai_trau, 22/2/09.

  1. HoanComf

    HoanComf Advanced Member

    Joined:
    29/5/09
    Messages:
    887
    Likes Received:
    60
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Có bác nào giới thiệu phim hay tiếp đi. Ở nhà em chẳng có gì để xem cả, đọc trong này thấy cũng đỡ thèm :)
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Em bận quá chưa viết được, thấy post của bác chợt nhớ đến 1 bộ phim, theo em có lẽ là hay nhất của Brad Pitt từ trước đến nay, đó là "Huyền thoại mùa thu - Legend of the fall".

    Em chưa kịp viết review, các bác coi tạm nội dung trên mạng. Đảm bảo là phim hay cực, chỉ tội hơi dài và nặng nề.

    Chán ghét tội lỗi của những kẻ phản bội thuộc chính phủ Hoa Kỳ gây ra đối với những người Mỹ bản xứ, Colonel Ludlow đã về hưu cùng người bạn tin cậy nhất của mình, 1 người Mỹ bản xứ từng phục vụ cho đoàn kỵ binh, tên One Stab. Ông cùng gia đình dời đến sống ở một vùng xa xôi của Montana, dựng nên một ngôi nhà lớn và bắt đầu chăn nuôi súc vật. Vợ ông, sinh ra và lớn lên ở thành phố, không thích ứng được với những mùa đông khắc nghiệt của vùng thôn quê giá rét này và đã rời bỏ đến vùng bở biển miền Tây. Bà đã không quay trở lại trong nhiều năm nhưng bà và gia đình Colonel vẫn duy trì cuộc hôn nhân, là những người bạn thân và liên lạc qua thư từ. Ông nuôi lớn những đứa con trai của mình với sự giúp đỡ của One Stab - người đã dạy cho những đứa nhỏ mọi ngôn ngữ của người dân Da Đỏ. Chính giọng của One Stab đã kể lại bộ phim, trong dòng hồi tưởng và khi đã là một ông già.

    Colonel Ludlow có 3 người con trai, cả 3 đều khác nhau như ban ngày với ban đêm. Người con cả, Alfred, đã trưởng thành từ rất sớm, luôn có trách nhiệm và tính cẩn trọng. Người con út, Samuel, tuy chất phác nhưng có kiến thức và luôn được hai anh của mình trông nom. Tristan, người con giữa, là một người hoang dã, điển trai, ngoan cố, dũng cảm, tự tin và là người đã học hết những phong tục cổ của người Da Đỏ.

    Sau khi giới thiệu nhân vật, bộ phim mở ra với cảnh Tristan, khi còn nhỏ, đã rời nhà để săn 1 con gấu rừng. Cậu và con gấu khổng lồ đối mặt với nhau, con gấu tấn công cậu và trận đánh đó đã khiến Tristan bị thương. Cậu cắt 1 móng vuốt từ chân con gấu và con gấu đã chạy lẩn đi. Và rõ ràng dù với tính cách hoang dã đó, Tristan vẫn là đứa con mà người cha yêu nhất. Anh là người mạnh mẽ nhất trong 3 anh em.

    Ngay trước khi Thế chiến thứ nhất bắt đầu, Samuel, đã đi xa để học trường Harvard, đã quay về nhà và dẫn theo anh người vợ chưa cưới, Susannah. Susannah là một cô gái trẻ đẹp, thông minh và con nhà tử tế. Mọi người đàn ông trong căn nhà trở nên “mê mẩn bởi sự có mặt của cô”. Cô bị quyến rũ bởi tính cách hoang dã và từng trải của Tristan, và cô trở nên khó xử trông thấy giữa Tristan và tình yêu cô dành cho Samuel. Cả ba anh em đều sống vui vẻ với nhau và đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình Ludlow.

    Samuel và Susannah dự định sẽ cưới nhau, nhưng trước khi hôn lễ có thể tiến hành, chiến tranh ở Châu Âu bắt đầu. Samuel cảm thấy tha thiết muốn chống lại quân Đức và chống đối ra mặt như thể anh hiểu được tường tận những điều anh đang nói ra. Colonel Ludlow không đồng ý với con, nói rằng anh đang nói về chiến tranh dù chưa bao giờ anh từng thấy chiến tranh ra sao. Samuel nói với cha đã có hai người anh họ người Châu Âu của gia đình Ludlow bị giết chết, và ở điểm này, Colonel Ludlow chỉ ra rằng đó là hai người mà ông không bao giờ muốn gặp mặt. Vào tháng 10 năm 1914, sau khi đọc một bài báo đầy lo ngại về cuộc chiến, Samuel đột ngột thông báo với cả nhà rằng anh đang chuẩn bị đi đến Canada để gia nhập quân đội ở đó, và sẽ chiến đầu cho đế chế Anh, bởi vì nước Mỹ vẫn chưa vào cuộc.

    Colonel Ludlow có ấn tượng rất sâu sắc về chiến tranh và đã rất coi khinh chính phủ Mỹ sau khi tận mắt chứng kiến sự hung bạo mà người Da Đỏ phải gánh chịu trong suốt cuộc mở rộng thuộc địa về phía Tây. Tuy ông Colonel vẫn luôn tôn trọng ý kiến của những đứa con mình, ông lại phản đối quyết liệt việc tham gia vào một cuộc chiến mà ông cho rằng không phải việc của người Mỹ. Dù vậy, Samuel vẫn kiên quyết theo đuổi việc gia nhập quân đội, và cuối cùng cả Alfred và Tristan đều đi cùng anh. Triston không hề quan tâm đến cuộc chiến, mà chỉ muốn bảo vệ em trai Samuel, cũng như làm theo điều mà người cha yêu cầu khi họ ra đi. Vào đêm trước khi lên đường, Susannah đã đến gặp Tristan để nói chuyện về Samuel. Cô trở nên tức giận về quyết định tham gia chiến tranh của anh ta và trong nước mắt, cô ôm lấy Tristan. Tristan dỗ dành cô và cái ôm đó còn kéo dài đến vài khoảnh khắc sau, bởi vì họ đã phải lòng lẫn nhau. Vào giây phút đó, Alfred bước vào phòng và họ lẹ làng tách ra. Alfred khôngnói gì, nhưng sau đó Samuel nói rằng dường như có một khoảng cách không thể lý giải được đang gia tăng giữa họ với nhau. Colonel Ludlow gửi Stab đi đến Canada cùng con mình, để mang về ba con ngựa tốt nhất, ông nói với Stab ông không thể để con mình chinh chiến đến cuộc chiến trên lưng những con ngựa già.

    Ba anh em cùng thuộc một đơn vị bộ binh. Alfred, trở thành một sỹ quan, dẫn đầu một cuộc tấn công trong một trận đánh lớn (có thể là trong trận chiến Ypres thứ hai). Tristan rời đơn vị mình để ở bên cạnh Samuel. Cuộc tấn công bị đánh trả với số lượng tử vong lớn, và Alfred bị thương ở chân. Khi Samuel bị trúng một viên đạn vào má, lập tức Tristan kéo Samuel vào một lỗ đào, và giữ cậu ở yên đó cho đến khi trận đánh kết thúc, và rồi họ tìm đường trở về đơn vị mình.

    Những ngày sau đó, Tristan đến thăm Alfred ở bệnh xác và khi biết Samuel đã xung phong tham gia một nhiệm vụ do thám nguy hiểm, anh đã trộm ngựa để đi tìm em mình. Cảnh phim chuyển sang cảnh Samuel và một sỹ quan bị vướng phải trận đạn của quan địch. Khi người sỹ quan bị giết chết, Samuel tiếp tục nhiệm vụ của mình cho đến khi một bình ga nổ ngay bên cạnh làm anh bị mù.

    Tristan cưỡi ngựa vào thẳng cuộc chiến đang nảy lửa và đối mặt với rất nhiều lính Đức. Anh đã giết tất cả bọn họ, mang một mặt nạ hơi ga của một tên lính chết vào rồi tiếp tục tìm Samuel. Khi anh tìm thấy em mình, Samuel đang lò dò đi giữa một khu rừng và gọi tên Tristan. Trước khi họ thật sự đến gần nhau, Samuel bị vướng vào một hàng rào gai. Tristan chưa đến kịp với em mình thì hai tên lính Đức đã dùng súng máy nã đạn xối xả vào Samuel. Tristan giết chết cả hai tên lính và đến gần Samuel. Anh ôm Samuel trong vòng tay cho đến khi em mình ra đi, và lấy tim Samuel ra (đây có thể là một phong tục của người Da Đỏ mà Tristan học từ One Stab) để gửi về cho cha mình. Biến cố đã rung động Tristan tới tận sâu trong lòng và anh nguyền rủa Chúa trời đã để anh mất đi người em trai.

    Không lâu sau đó, không cần được ra lệnh, Tristan lén xâm phạm vòng vây giặc. Anh giết hai tên lính Đức chỉ bằng một con dao. Anh đã không quay trở về cho đến tận sáng hôm sau, với những bộ da đầu của vô số lính Đức đeo xung quanh cổ mình. Những người lính khác nhìn trừng trừng vào anh trong im lặng khi anh cưỡi ngựa vào khu trại. Ngay sau đó, anh rời bỏ quân đội, nhưng không trở về nhà liền mà chỉ gửi trái tim của Samuel về cùng Alfred.

    Sau khi về nhà để chôn cất Samuel vào tháng 10 năm 1915, Susannah định sẽ ra đi vào ngày hôm sau. Nhưng những cơn bão tuyết dữ dội đã ngăn cản ý định ra đi của cô, Colonel Ludlow nài cô ở lại cho đến mùa xuân. Vào mùa xuân đó, Alfred dẫn Susannah tới trước mộ của Samuel và thổ lộ tình yêu của anh, rồi cầu hôn với cô. Susannah từ chối.

    Tristan cuối cùng cũng trở về nhà và Susannah thấy anh đã khóc trước mộ của Samuel, cô đã an ủi anh. Alfred, nổi cơn ghen khi thấy họ yêu nhau và nhìn cảnh họ cùng cưỡi ngựa trở về, đã đưa ra một lời bình luận lạnh lùng với Tristan vào bữa ăn tối và làm anh giận dữ chạy ra màn đêm. Susannah đi theo Tristan. Anh quay lại và hôn cô. Cả hai trở thành người yêu của nhau. Sáng hôm sau, Alfred tức giận và ganh ghét đối diện với Tristan, khăng khăng cho rằng Tristan không thể làm cô hạnh phúc được. Khi Tristan trả lời rằng anh sẽ cố gắng, Alfred nói: “Em sẽ thất bại thôi”. Alfred rời nhà vào ngày hôm đó để đến Helena.

    Susannah yêu Tristan rất nhiều và luôn mơ về cuộc sống hạnh phúc bên nhau, nhưng Tristan vẫn còn bị ám ảnh bởi những ký ức về cuộc chiến, nỗi đau và cảm giác tội lỗi khi không bảo vệ được Samuel ngày ngày gặm nhắm anh. Dù ban đầu anh thấy khuây khỏa trong vòng tay của Susannah, nhưng rồi anh lại cảm thấy theo cách nào đó, việc anh ở cùng người phụ nữ từng là người yêu của em trai mình là sai trái, và anh cũng thấy phải chịu trách nhiệm về việc đẩy Alfred ra đi. Anh quyết định phải đi xa một thời gian, một vài tháng, để có thể bình tĩnh trở lại. Susannah van nài anh ở lại cùng cô nhưng anh không chịu. Cô hỏi anh rằng nếu họ có con cùng nhau, phải chăng anh vẫn sẽ ra đi. Tristan trả lời đơn giản: “Đúng vậy”. Sau cùng, cô nói rằng cô sẽ đợi anh cho dù nó mất bao nhiêu thời gian đi nữa, cô sẽ chờ anh mãi mãi.

    Tristan không trở về trong nhiều năm sau đó. Con quỷ dữ trong người anh đã theo đuổi anh khắp nơi. Anh trở thành một thợ săn ở vùng Nam Thái Bình Dương và Châu Phi. Ở trại chăn nuôi, Susannah vẫn đợi anh trong yên lặng, trái tim cô ngày càng mệt mỏi bởi nỗi đau đớn khi mỗi năm trôi qua. Cuối cùng, cô nhận được một lá thư từ anh. Nó chỉ viết rằng: “Mọi thứ chúng ta từng có đã chết, cũng như anh đã chết rồi. Em hãy cưới người khác đi.” Trái tim cô tan vỡ và cô đã không bao giờ có thể hồi phục. Alfred tìm thấy cô đang khóc nức nở và cố gắng an ủi cô nhưng Colonel Ludlaw ngăn cản và trừng phạt anh. Alfred rất tức giận và bảo với cha rằng Tristan đã bỏ rơi cô, cũng như chính ông. Anh nói rằng Tristan đã phản bội Samuel cùng cô ta ngay trước khi họ lên đường và rằng Tristan phải chịu trách nhiệm về cái chết của Samuel. Colonel Ludlaw, trước đó đã rất buồn về việc Alfred chạy đua vào quốc hội, đã nổ giận, nói với Alred rằng “Samuel đã chọn trở thành một người lính! Và những người lính ra đi, bởi sự tàn sát của những kẻ ăn bám như mày”. Colonel Ludlaw bị đột quỵ vào đêm đó và không thể nói gì sau đó, phải viết ra những gì ông muốn trên một cái bảnh đen. Và rồi trại chăn nuôi dần bị lơ là.

    Cuối cùng, Susannah đã cưới Alfred, bấy giờ đã là một người trong quốc hội, sau khi anh đã rời nhà vì sự rạn nứt với cha mình. Họ di chuyển đến sống ở Helena, Montana, nơi mà hoạt động chính trị của Alfred khiến anh vướng vào hai anh em vô vị nhà O’Bannion, những kẻ bán rượu lậu người Mỹ gốc Ireland, những nhà kinh doanh và những tên đầu đảng. Colonel Ludlaw không liên lạc gì với Alfred trong suốt thời gian đó và vẫn hướng lòng mình về người con ông yêu quý nhất, Tristan.

    Tristan rốt cuộc cũng trở về nhà, mang theo một bầy ngựa và nhanh chóng thổi cuộc sống trở lại với trại chăn nuôi và người cha của mình. Tristan chấp nhận cuộc hôn nhân của Alfred, nói rằng đó là điều nên làm và anh cưới người con gái của một người bạn thân và gia nhân của gia đình, cũng làm việc cho trại, tên Isabel 2. Họ có một đứa con trai, tên Samuel và một đứa con gái, tên Isabel 3. Thời gian hạnh phúc nhất của Tristan bắt đầu. Anh định cư để chăm lo cho trại chăn nuôi, nuôi nấng con cái và hoàn toàn thanh thản, cũng như con quỷ trong anh cuối cùng đã bị lắng xuống.

    Vậy mà, vì điều lệ cấm bán rượu mạnh, anh và cha mình bị dính vào tội bán rượu lậu và xung độ với anh em nhà O’Bannion, những đối thủ trong việc buôn bán. Vợ của Tristan vô tình bị giết chết bởi một viên cảnh sát được anh em nhà O’Bannion đút lót. Susannah đến nhà tù thăm Tristan. Anh bị giam giữ 30 ngày sau khi đánh gục viên cảnh sát đó, cô nói với anh rằng cô cảm thấy rất có lỗi vì đã từng mong cho Isabelle 2 chết, cũng như cái chết của Samuel và rằng nhiều khi cô vẫn mơ mình là mẹ của con anh. Tristan nói với cô những cái chết đó không phải lỗi ở cô, nhưng cô vẫn sống trong mặc cảm tội lỗi. Vào giây phút cho thấy nhân cách cao quý của Tristan, anh đã từ chối sự giúp đỡ của Susannah và bảo cô trở về nhà với Alfred, người chồng hợp pháp của cô.

    Viên cảnh sát đã giết Isabel 2 chỉ bị khiển trách mà không bị trừng phạt. Sau khi được thả ra, Tristan và người cha vợ đã giết chết những ai gây ra cái chết cho Isabel 2, viên cảnh sát và một trong hai anh em nhà O’Bannion. Cùng khoảng thời gian đó, Susannah, tuyệt vọng vì chưa bao giờ vượt qua được tình yêu dành cho Tristan, không thể chịu đựng được lời từ chối của anh, đã tự bắn mình chết. Gia đình Ludlow chôn Susannah ở nghĩa trang gia đình, và Alfred nói rằng cả cuộc đời mình, anh đã làm mọi điều đúng, đều tuân theo mọi điều luật, trong khi Tristan phá bỏ tất cả, nhưng mọi người trong nhà vẫn luôn yêu quý Tristan hơn, ngay cả chính vợ mình cũng vậy.

    Khi người còn lại của nhà O’Bannion đến tìm Tristan, cùng một viên cảnh sát trưởng ăn hối lộ và một viên cảnh sát khác, họ nói Tristan rằng anh phải biết họ không đến để bắt anh, tức là họ sẽ giết anh. Tuy vậy, trong cuộc xoay vần của số phận, một cuộc đấu súng đã diễn ra, Alfred và Colonel Ludlaw đã giết chết bọn chúng, và Tristan không hề bị bắn. Alfred cuối cùng đã được tha thứ vì đã quay trở về với cha mình. Họ chôn cả ba xác người đi và đẩy chiếc xe xuống một hồ sâu, Tristan, biết rằng anh sẽ bị buộc tội vì sự vắng mặt của chúng, đã rời bỏ miền núi ra đi. Anh nhờ Alfred nuôi dạy con mình cho đến khi anh có thể trở về.

    Sau đó bộ phim lướt qua nhiều thập kỷ sau đó, với lời kể của Stab. Phim chiếu cảnh mộ của tất cả những người trong cuộc đời của Tristan đã chết trước anh, và kể rằng những đứa con của Tristan đều trưởng thành và có gia đình riêng. Stab tiếp tục kể những ai đã yêu quý Tristan nhất đều ra đi trước anh và rằng “anh ta là một tảng đá mà họ tự tông vào để rồi vỡ vụn ra”. Bộ phim kết thúc với khung cảnh mơ hồ, trong đó Tristan đã là một ông già vào năm 1963, ở vùng đồi núi, truy tìm theo dấu vết gấu và bất ngờ bị gấu tấn công. Stab kết thúc lời kể của mình bằng câu: “Đó là một cái chết đẹp.”

    Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB% ... C3%B9a_thu
     
  3. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Oh, về anh Brad Pitt thì em thấy không thích lắm! Em thích anh Johnny Deep hơn. Phim hay nhất của anh Deep thì em không so sánh được nên cũng chẳng biết phim nào nhưng mà có một phim em rất ấn tượng là cái phim anh ấy làm thám tử cho một vụ Serie Killer, mà cuối cùng phát hiện ra thủ phạm là một giáo sư y khoa. Lấy bối cảnh là London những năm ơ kìa. Mầu phim đẹp, hơi ma quái nhưng mà gay cấn.

    Còn một anh nữa, chắc các bác cũng ít để ý là anh chồng của chị Catherine Jetta Jones, ấy là anh Michael Douglas. Anh này có một phim mà ở quê mình ít bác xem là cái phim anh ấy đóng vai một người làm công bình thường ở Mỹ những năm 70. Xong rồi bị thất nghiệp nhưng vẫn hàng ngày mặc quần áo tề chỉnh lái xe đi làm mà trong cặp sách chỉ có mỗi một quả táo còn ngoài ra chẳng có giấy tờ gì. Thế xong rồi đi luôn! Cái này nhắc em nhớ đến bài về khủng hoảng kinh tế ở Hàn Quốc, mấy chú văn phòng phải đi bắt cua. Cái hay là cái nội dung phim rất bình thường như lão Mike này lại diễn tả được cái mất phương hướng và nội tâm của người trước kia làm nên ăn ra nhưng bi giờ thì thất nghiệp phẫn chí, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng... Cái tay này công nhận giỏi kinh.

    Hai cái phim này bác nào xem rồi có nhớ tên thì cho em xin để mua đĩa về xem lại với.
     
  4. HoanComf

    HoanComf Advanced Member

    Joined:
    29/5/09
    Messages:
    887
    Likes Received:
    60
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Em cũng hâm mộ Johnny Deep đặc biệt trong vai cướp biển.
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Em đoán:
    Phim thứ nhất: From Hell
    Phim thứ hai: Em chưa nghĩ ra. Đang suy nghĩ có phải phim It runs in the family hay không....
    Ôi em phục em quá đi. :mrgreen:
     
  6. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Đêm qua em vô tình mở kênh HBO, thấy đang chiếu dở một bộ phim mà nhân vật chính là một robot người lớn. Anh chàng robot này là người phục vụ cho một gia đình mà ông chủ có một bà vợ và một cô con gái. Cô con gái hình như rất có cảm tình với anh chàng robot ( có vẻ như trên cả mức tình bạn...) nhưng sau đó, cô đã phải lấy một người khác...rồi sau đó cô già đi, rồi cháu gái của cô sau này lại có duyên phận gặp lại anh chàng Robot này đã được nâng cấp với hình dạng gần giống với con người ( trừ các bộ phận bên trong cơ thể)...rồi họ yêu nhau và chung sống cùng nhau...

    em thấy phim này cũng khá hay ( không biết có thể được duyệt vào list của topic này không?), mà em thì lại không có khả năng review về nó. Bác nào biết giúp em cái!!!
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Theo em cái sự "vô tình mở kênh HBO" của bác đã dẫn bác đến bộ phim mang tên "Bicentennial Man", tựa tiếng Việt được dịch là "Người máy 200 năm tuổi". Bộ phim này rất hay và cảm động với sự diễn xuất của Nam diễn viên nổi tiếng là Robin William.
    Bác đợi em khôi phục tí trí nhớ để review nhá. :mrgreen: :mrgreen:
    P/s: Topic này làm gì có list nào hở bác, xem cứ thấy hay là tương nó lên thôi bác ơi. :)
     
  8. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Kết thúc của bộ phim là Andrew die trước khi nghe công bố chính thức công nhận ông là một con người? Em cố gắng để hiểu là tại sao đạo diễn lại để kết thúc như vậy? ý nghĩa là gì em vẫn đang cố gắng nghĩ mà không ra. Có khi nào việc ông được bà công nhận là "người" , là "chồng" thì quan trọng hơn là được xã hội công nhận??? có lẽ thế!
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Theo đơn hàng của bác Đu Ồn Co Chíp, em xin nói qua nội dung về bộ phim "Bicentennial Man - Người máy 200 tuổi"
    Đạo diễn: Em chưa nhớ, hê hê
    Diễn viên chính: Robin William

    Nội dung: (Em kể theo trí nhớ thôi)

    Bộ phim lấy bối cảnh vào thiên niên kỷ mới khi con người đã dần quen với sựu phục vụ của những người máy trong cuộc sống thường nhật của mình. Trong 1 gia đình nọ, người bố đã quyết định mua 1 robot osin về tặng cho con gái dễ thương của mình. Họ yêu quý người máy này và dần quên đi anh là 1 robot.



    Người máy này, có lẽ em nên dùng từ gia nhân thì chính xác hơn vì anh được gắn 1 con chip đặc biệt giúp anh cảm nhận đựoc mọi cung bậc cảm xúc và tư duy trí tuệ. Anh chăm lo cho cô gái bé bỏng từng ngày, từng ngày, cho đến khi cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Và người giúp việc đầy tình cảm đã đem lòng yêu thương cô chủ nhỏ. Cũng như vô số những cuộc tình đầy trắc trở của con người, tình yêu của anh cũng chỉ là 1 chiều vì với thân phận máy móc của mình, anh đâu thể nói ra tình cảm của mình. Một ngày đẹp trời, cô lấy chồng, người robot đứng lặng lẽ từ xa nhìn cô. Chắc anh lúc đó cũng đau lắm, như người vậy.

    Đám cưới người mình yêu như 1 bước ngoặt với anh, vì kể nhưu từ đây khát khao làm người càng trở nên mãnh liệt. Anh muốn được yêu thương, được chia sẻ, được vui và được buồn. Rồi bao nhiêu năm trôi qua, những người thân yêu trong gia đình trở nên già đi, họ qua đời, còn anh thì vẫn thế vì không may cho anh, anh vẫn chỉ là 1 người máy với khát khao thành người.

    Một ngày may mắn của anh, khi được gặp 1 kỹ sư tài giỏi nhận giúp anh đạt được ước mơ. Và anh cũng gặp cô cháu gái của người yêu thuở nào, cô ấy đã chấp nhận tình yêu của anh, khi anh đã có hình hài của một con người. Nhưng vấn đề của anh là anh vẫn không phải là 1 con người thật sự, khi những người xung quanh anh ngày càng trở nên già đi, thì anh vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi. Và với tình yêu của mình, anh đã chế tạo ra một loại thuốc đặc biệt để giúp người vợ - con người trẻ mãi.

    Anh đã 200 năm tuổi, còn người vợ của anh cũng đã hơn 100 và họ vẫn trẻ mãi đến một ngày nọ người vợ yêu quý của anh cảm thấy chán chường với cuộc sống bất tử. Bà ngừng uống thuốc để chào đón tuổi già đến với mình.

    Quyết định của người vợ khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Và để được công nhận là người, anh đã đi đến 1 quyết định đầy khó khăn và đau đớn...

    Theo Tai_trau em, thì đây là 1 vai diễn rất khó đối với Robin William. Ông này diễn xuất rất tốt một người máy nhưng đầy nội tâm giằng xé. Đoạn cảm động nhất có lẽ là khi hai người cùng nắm tay nhau đi vào cõi vĩnh hằng. (Em đoán đoạn này bác Chíp xơi hết nửa hộp tissue chứ chả chơi). Còn nữa, những lời nói cuối cùng dành cho nhau, cũng là cảnh lấy đi của người xem những giọt vắn dài.

    Phim hay, hình như chiếu vào những năm 2000, 2001 nên chắc vô khối bác đã coi rồi. Trên HBO cũng đang chiếu.
     
  10. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    nè bác

    Windtalkers - những người đọc mã​


    một bộ phim khá hay về cuộc chiến tranh Mỹ- Nhật trong thế chiến thứ 2. hình như đây là phim nói về chiến tranh duy nhất của chàng diễn viên mặt lạnh mà em rất khoái - Nicolas Cage.

    [​IMG]

    phim không đơn thuần chỉ kể lể về chiến tranh, quá trình chiếm 1 đảo nhỏ của Nhật trong Thái Bình Dương. cái mà phim muốn nói ở đây là con người, là sự bản chất và sự khắc nghiệt của chiến tranh. từ đó mới thấy hòa bình là có ý nghĩa như thế nào.

    từ 1 anh lính bình thường 1 Trung sĩ- Cage thủ vai, chứng kiến cảnh tất cả đồng đội mình bị quân Nhật tàn sát. anh bị thương rất nặng, suýt chết và may mắn đựoc cứu sống. anh bị trầm cãm, bị ám ảnh chiến tranh, bắn giết. anh sau đó anh lại muốn trả thù cho các đồng đội và muốn tham gia trận chiến trở lại. anh trở thành 1 tay lính hiếu chiến, trở nên lạnh lùng, bắn giết không gớm tay lúc nào không hay.

    nhiệm vụ của anh là bảo vệ cho 1 anh lính chuyên đọc mã người da đỏ thuộc 1 bộ tộc sống trên vùng núi cao. anh này có 1 nhiệm vụ rất quan trọng là đọc mật mã tại chiến trường về khu trung tâm, từ đó để các bạn đồng hương giãi mã. ngôn ngữ này của người da đỏ nên Nhật không giải nổi. vì thế anh lính đọc mã đấy chỉ có thể bị giết khi nghi ngờ, khi có nguy cơ bị bắt mà không thể bị lọt vào quân Nhật được.

    liệu Cage có bảo vệ anh lính đó, hay là anh sẽ giết anh ấy ?
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Phim này hay, em cũng xem rồi nhưng nhớ không hết. bác Quốc Anh review đê.
     
  12. vinhhoa_1967

    vinhhoa_1967 Advanced Member

    Joined:
    24/11/06
    Messages:
    131
    Likes Received:
    7
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Hình như đó là phim Falling Down 1993
     
  13. Escalante

    Escalante Approved Member

    Joined:
    25/7/09
    Messages:
    14
    Likes Received:
    4
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Wow, bạn tai_trau và sành phim vừa rành âm nhạc. thật là ngưỡng mộ.

    Bộ phim bạn giới thiệu thì phần âm nhạc là do Enino Moricone là chủ xị, chắc là những cảnh trình diễn âm nhạc phải có sức lay động khủng khiếp lắm.

    Phải mua xem mới được.

    Mượn comment của bạn để giới thiệu 1 bài của Moricone nhé: Le vant - Le Cri

    http://www.youtube.com/watch?v=2dv0L7wv ... re=related
     
  14. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Hôm qua thò ống kính sang nhà hàng xóm chụp trộm được em này phơi nắng trước khi trời sắp mưa, trông giống diễn viên quá.

    Đố các bác biết em này giống diễn viên nào và đã đóng những phim gì, hehe.

    P.S: Trời ơi, cặp chân này làm em chết mất các bác ah, các bác có bác nào chết cùng em không? Mà cuối cùng là đố các bác biết em sinh năm nào nhá, các bác biết xong chắc ngất tại chỗ. :wink:
     

    Attached Files:

  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Oài, em nom thì nhang nhác giống bà chị catherine zeta jone, nhưng lại thấy tên của diễn viên trong bức hình bác post không trùng. Vậy có phải nhà chị Định Mức Khuây Khỏa đơi không nhể?
    Olga Kurylenko là nhà chị người Ucraina, đổi quốc tịch Pháp. Sinh năm 1979.
    Nom yêu nhỉ. :mrgreen:
     
  16. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    em chet cung bac :wink:

    ps: nice photo :D
     
  17. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    @Tai: He he, em cố tình để thế. Nhà chị này nếu các bác chịu khó thì tìm phim "Le Serpent" hơi bị phê, có cảnh nhà chị này quấn dây thừng đầy người, bê bết máu, phê lòi, chua thêm là ngoài dây thừng ra thì không mặc gì, ặc ặc! Theo mấy cái tài liệu lá cải thì hình như chị này sinh tháng 11 năm 1974 bác tai ah, nhưng mà em kô dám chắc.

    @Tcqanh: bác khen ánh sáng là phải rồi. For more detail thì bác tìm tạp chí Maxim số tháng 8/2009 nhé. Có một hình nữa đẹp lắm nhưng hơi nhậy cảm nên em kô post được. :wink: Ôi ước gì mình được một lần, ke ke!!!!!
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Check lại rồi, em sinh 14 tháng 11 năm 1979, nho chín lâu rồi. Cơ mà nom yêu quá thể.
     
  19. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Bác nào có phim The D reamers có em Eva Green, diễn viên nữ chính trong Casino Royal, đóng kô nhỉ? Cho em xin một bản với.

    Thanks.
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Cô Eva này nom cũng đẹp, mà trong The Dreamers thì chẹp chẹp, có mấy cảnh nóng nhìn thôi rồi. Bác ra 20 HBT mà mua. Keo kiệt thế. :mrgreen:
     
  21. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Đâu đâu? Cho em xin một bản đê. Đang ở PR ah?
     
  22. titoet

    titoet Advanced Member

    Joined:
    25/11/07
    Messages:
    1.504
    Likes Received:
    3
    Location:
    Sai Gon
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Bản 720 hay DVD gốc có bản quyền,em đều có dưng mà em ở Sài Gòn cơ! :mrgreen:
    Olga Kurylenko còn đóng film Hitman nữa các cụ àh.
     
  23. baycua

    baycua New Member

    Joined:
    14/10/09
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    phim này thì tôi thích nhất cảnh cô gái lại nhà của thàng b5n để coi lại đoan video đám cưới của mình nhưng khi mở ra thì mới biết la anh ta yêu mình mà không nói , khi đoánh chàng đó không biết nói sao nên bỏ ra ngoài thì bài nhạc hể with me của dido hát len , nghe mà thật sự muốn khóc theo , nhìn cách ma hai người đó viên xuất thì chỉ một từ " perfect"
     
  24. baycua

    baycua New Member

    Joined:
    14/10/09
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...


    Phim này thì không còn gì để phải nói , mà hình như nghe nói đứa bé trong phim là con trai ngoài đời cua will Smith luon thì phải , không biết đúng không
     
  25. thuylong

    thuylong Advanced Member

    Joined:
    17/3/08
    Messages:
    150
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Hôn nào phải sưu tầm mấy đĩa phim này về xem thôi các bác review hay quá :D
     

Share This Page

Loading...