Chẳng là mẹ vợ tương lai dọn rác cho em 1 con loa cũ ( chắc là cũng cổ luôn ). Ngày trước ( trước 30/4/75) thường đánh với đầu băng cối ( Cái đầu băng ấy trông còn mới lắm thế mà mẹ vợ nhỡ bán ve chai giá bèo trong khi em chưa kịp động thủ ). Các bác cho em hỏi nó là loa gì thế ? Em có thể dùng vào việc gì không khi chỉ còn 1 cái (1 bên )thôi ? Hình em nó đây :
Em nghi là Sansui hoặc là loa do các cụ đóng thùng lại kiểu Sansui, tốt nhất bác tháo ra và chụp hình các củ loa, mọi người sẽ cho bác câu trả lời chính xác. Bác hỏi để làm gì với cái loa này hả: Để nghe Mono (Tất nhiên phải có amp để ghép nhé), muốn nghe stereo bác kiếm thêm 1 chiếc nữa.
Mẹ vợ tương lai gì mà ác thế :evil: , bán được cái đầu băng cối, còn có 1 cái loa bán ve chai ko thèm mua mà khênh đi đổ thì nặng nên bảo khéo thằng rể đi đổ giúp đây. Bác bảo khéo bà ấy khi nào có cái loa thứ 2 thì bác sẽ lấy nốt :mrgreen: À, mà nghe nhạc mono cũng đã lắm, cảm giác như ca sĩ miệng vừa hát tay vừa đánh trống bác ạ.
Bác ở đâu vậy? Nếu ở HCM thì vác em nó ra Nhật Tảo để tìm cho em nó cái nữa cho có đôi có cặp rồi đóng thùng cho em nó hát thôi.
Bác đừng dại mà vất đi nhé, mẹ vợ tương lai thử bác trước khi gả con gái đấy. Theo em bác cứ cho sơn lại loa làm chỗ kê chậu cảnh vừa đẹp nhà vừa đẹp lòng mẹ vợ. Sau bác lấy vợ có khi bả đưa nốt chiếc thứ hai làm hồi môn á.
Xưa em cũng tham một cặp loa mà lấy vợ em đấy. Cuối cùng loa chẳng có mà ...đã quá muộn! Giờ vợ em sinh con gái và cũng đã cất cặp loa em tự đóng đi rồi!!! Nói chung, tham thì dại các bác nhỉ :lol: :lol:
Theo em bác cứ giữ, chau chuốt lại 1 chút để vừa làm 1 vật decor, vừa để nhắc mình luôn nhớ đến vợ... :lol: :lol: :lol:
Hế hế...để em tư vấn cho bác... Giờ bác có con gái, lại mang ra ...RAO LẠI...để mấy chú trai trẻ tham cặp loa mà phải ....ôm bom chứ :mrgreen: ! Khặc khặc... Thoai... em té đơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!