Theo tôi KHÁNH HÀ cũng là một ca sĩ tên tuổi ,rất nhiều người mến mộ .Hơn nữa cô ấy lại vừa có chuyến lưu diễn xuyên Việt rất thành công.Có bác nào là fan của giọng hát này lên tiếng đi ạ .Riêng em chỉ thích nghe mà không thích nhìn.
Có em đây Bác boycodon. Mấy anh em nhà này em thấy ai cũng hát hay hết, cả ông chồng KHÁNH HÀ cũng hát hay. Hay Bác mở topics mới về KH rồi mình nói tiếp nha.
Bác nhìn Khánh Hà bây giờ ở tuổi 54-55 thì thấy vậy, chứ bác mà thấy hình KH 20-30 năm về trước thì xinh đáo để đấy! Thân.
Bác nói rất phải. Trông cô Khánh Hà vừa già vừa xấu... Chắc do phản ứng phụ của giải phẫu thẩm mỹ??? Em không phải là fan của Khánh Hà nhưng giọng hát của cô là điều không thể phủ nhận, ông NgNgNg còn nói cô là một Diva(hơi quá lời tí chút) Chuyến lưu diễn vừa qua của Khánh Hà-Tuấn Ngọc (ngay gần nhà em mà em không đi xem được) tiếc quá có bác nào tham gia không nhỉ, cho xin chút đánh giá đi,
Phải đổi thành Tuấn Ngọc - Thái Hiền - Khánh Hà mới đủ rùi bác Kiencon ơi. Cả 3 đều có chất giọng rất đặc biệt. em khoái KH hát TK Ngô Thụy Miên Tuấn Ngọc: Riêng một góc trời.
Nhắc đến TUẤN NGỌC -THÁI HIỀN có lẽ không thể bỏ qua CD "LỜI GỌI CHÂN MÂY". Một Cd tập hợp các bài hát hay của LÊ UYÊN PHƯƠNG, PHẠM DUY, TRỊNH CÔNG SƠN, ĐOÀN CHUẨN-TỪ LINH. Một sự kết hợp thật ăn ý giữa 2 ca sĩ này cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bài hát em thích nhất là "CHUYỆN TÌNH BUỒN" của NS PHẠM DUY lời hát thật giản dị nhưng như có vết dao đâm vào tim(nhất là các Bác đang thất tình): Năm năm rồi kg gặp, từ khi em lấy chồng. Anh dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình ngây dại và vai môi rất mềm, những hẹn hò cuốn quýt trên lối xưa thiên đàng. Ngày nhà em pháo nổ anh cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn. ngày nhà em pháo nổ tâm hồn anh nhuốm máu. Ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém hư vô...
Đúng rồi Bác audio5_06. ở hải ngoại thì sự kết hợp giữa TUẤN NGỌC-KHÁNH HÀ nhiều hơn. TUẤN NGỌC hát RIÊNG MỘT GÓC TRỜI, MẮT LỆ CHO NÀNG, MẮT BIẾT... thì khó có ai hát hay hơn được. " NHA TRANG NGÀY VỀ" là Bài hát về NT hay nhất. Nhất là ai có quê hương là NT mà xa xứ khi nghe tới bài này sẽ nhớ nhà kinh khủng.
Em xin ngay 1 chân. Tuấn Ngọc thì không phải nói, Thái Hiền always the best Vietnamese female singer. Còn nhớ năm em 6 tuổi, ông già mở cho nghe nguyên băng Bé ca và Nữ ca, nghe ròng rã gần 10 năm trời. Nào là Ông trăng xuống chơi, Tuổi thần tiên, Cỗ bài tam cúc, Tuổi hồng, Tuổi mộng mơ... Cứ nhớ mãi giọng nàng lảnh lót: Hôm nay em đi trời không có nắng. Nhưng sao đôi má em vương màu hồng. Nơi em đi qua lửa không bốc cháy. Nhưng sao môi má em như người say... Sau này nàng ra hải ngoại, em lại tiếp tục say sưa với nàng qua bài Ngày xưa hoàng thị. Thú thực là nhiều bác mê Thái Thanh hát bài này chứ với em Thái Hiền là nhất. Rồi tiếp tục hát Tình yêu và huyền thoại, bi giờ cũng chẳng biết kiếm ở đâu. Nàng hát Tháng 6 trời mưa không ai lại được, rồi hát Đôi mắt người Sơn Tây nghe u uất hẳn. Còn nàng mà hát Lê Uyên Phương, nhất là bản Đêm chợ phiên mùa Đông thì... Nhân tiện cho em gửi lời cảm ơn bác Music_addicted vê bộ CD Thái Hiền!
Nha Trang ngày về em thấy Khánh Ly hát liêu trai ghê, nhất là cái câu Mình tôi trên bãi khuya ý. Riêng Mắt biếc thì em lại kết Bằng Kiều hơn cả.
Tuấn ngọc em khoái nhất bài " Căn nhà xưa " ... Em có nhớ căn nhà xưa nơi khu vườn cà ( cải ? ) .... Có bác nào biết nhạc sĩ nào sáng tác bài này không nhĩ ?!
Bác Kiến Mi nhon làm em ngứa nghề Đây là 1 trong rất ít đĩa nhạc VN hải ngoại mà em thích cả về ca sĩ, bài nhạc và tất nhiên là cả âm thanh do Duy Cường mix. So với thời nay chất lượng âm thanh không có gì đáng nói nhưng so với nhạc VN (cả trong nước lẫn ngoài nước) thời thập kỷ 80 là thuộc chất lượng rất cao.
Em thì mê Tuấn Ngọc, nghe Tuấn Ngọc hát bài "10 năm yêu em" bao nhiêu lần rồi mà vẫn thích. Cho em theo hộy này với Kinh các bác trong hội
Bác "trêu tức" em nhá.he he Nhắc đến tài hòa âm của NS DUY CƯỜNG (con út của NS Phạm Duy) phải nhắc đến các CD do anh hòa âm sau: TÌNH KHÚC MAI ANH VIỆT.(các sáng tác ít ỏi của cố NS MAI ANH VIỆT đúng là để đời.) TUẤN NGỌC-TÂM SỰ GỬI VỀ ĐÂU. ĐÁ XANH-THIÊN PHƯỢNG hát. TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA-THIÊN PHƯỢNG HÁT. Có thể nói đây là những đĩa "thử máy" nhạc Việt.
Bác Liêm này tham thế, đánh đu với 3 em này thì lấy sức đâu mà dòm ngó em NQ trẻ trung bên kia hả Bác?he he