Gặp ma... dài tập. :(

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 25/1/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Chào các bạn,
    Hôm qua Bv có nhờ các Mod xóa dùm topic Gặp Ma. Nhưng không kịp nữa, định viết vô nhưng mod đã cất nó rồi. :(

    Không biết Mod có lôi nó ra lại được không? Để BV lưu lại nó, làm tài liệu trình ra khi cần phải đi... gặp nhà ngoại cảm PTBH hoặc bên giáo hội công giáo để được giải thích.

    BV lại gặp chuyện kỳ cục nữa mà không biết phải giải thích làm sao. BV đã dùng hết sự hiểu biết của mình để giải thích từ đạo đến đời, nhưng mà không thể nào. BV thấy mình thật bế tắt.

    Tâm lý đã hết sợ khi về nhà Mẹ, 4 đêm liền thì BV ngủ cùng Mẹ và thấy bình yên. Đã bắt đầu hết sợ bóng tối khi trong phòng một mình từ sau khi thấy cái mặt người ở trong đoạn phim, nhưng BV vẫn chưa chính thức ngủ một mình trong căn phòng mà Mẹ dành cho.

    Khuya hôm qua thì BV dọn dẹp trong phòng. Dự dịnh đêm nay sẽ ngủ lại một mình trong phòng. Đang phân đồ đạc thì nghe tiếng đứa em gái ở phòng đối diện đi ra trước phòng mình để rót nước uống và nói chuyện với mình. Xong nó lại vô phòng với con. Không gian lại tĩnh lặng vì căn nhà lớn 3 tầng lầu chỉ có 3 người ở. Lầu trên bỏ trống, Mẹ ở dưới nhà đã ngủ, em gái cũng vô phòng với con nó để ngủ, chỉ còn mình BV đang cột mấy sợi dây tín hiệu cho vô thùng vì không còn dùng đến.

    Thì bỗng nhiên BV nghe thấy tiếng động lớn như có một người đang lục lọi chuyển dịch khiêng và đặt lên, ngay đống thùng đồ đạc để tạm trước phòng của BV, mà đang chờ BV dọn phòng để đưa vào. Lúc đó, BV tin chắc là đứa em gái của mình đang ở ngoài ấy, nhưng thoáng vài giây, BV chợt có ý là mình cứ mở cửa ra xem xem thế nào. Thì mọi người biết sao không? Ở ngoài tối om, BV không nhìn thấy ai cả! Một cái lạnh chạy khắp người, BV phân vân khép nhẹ cửa, và đứng lặng một hồi.

    BV không còn hốt hoảng và sợ hãi như khi lúc nhìn thấy hình mà mod Nhựt Hùng và bạn Garbolino đưa lên vì đã dần... quen. Nhưng BV cảm thấy... lạ. Thật là lạ, là ai đã gây ra tiếng động khiên và dịch chuyển đồ.

    Và BV cố gắng lơ chuyện này và gắn HDP vô TV và mở phim bộ HK lên xem, cố gắng tạo ra tiếng động và không nghĩ đến chuyện ấy để mà có thể ngủ lại trong phòng cho quen. Nhưng được 10 phút sau, BV tắt máy lạnh, đèn và TV để xuống ngủ với Mẹ.

    Đêm qua là đêm thứ 5 mà BV ngủ với Mẹ. Những giấc ngủ êm đềm và bình an như xưa nay.

    Các bạn thân, cũng như những lần trước, là BV cố gắng hết sức để giải thích hiện tượng bằng sự tự nhiên của vật chất. Cứ cho đó là những rung chuyển biến động của kết cấu lòng đất khi bị xô giường. Chuyện giật mền là do BV bị mơ tinh thần trong lúc tỉnh thể xác. Gặp các hiện tượng tắt mở đèn, điện thoại và bóng người ngay cửa ở trong phòng khách sạn Hải Phòng, BV cũng cho là những hiện tượng khó giải thích nhưng không quy ra là linh hồn người chết. Nhưng rồi con Milou, cái mặt trong phim... Mà nó bắt đầu từ chuyến đi Sapa - Hải Phòng kéo dài luôn cho tới giờ.

    BV sẽ lắng xuống, tĩnh lại, ăn gạo lứt muối mè theo phương pháp tân dưỡng sinh Oshawa để tạo sự cân bằng gần tuyệt đối cho cơ thể, và... chờ đợi. Khi đó, nếu đã dùng những cách này rồi mà vẫn gặp những hiện tượng kỳ bí như vậy, thì BV tin chắc rằng BV đang có linh hồn người đã khuất nào đó đang đi theo và họ đang muốn gì đó.

    Bây giờ thì chỉ còn biết chấp nhận là "bắt đầu từ bây giờ, BV phải tập dần... sống cùng với... linh hồn. :(

    Chắc mọi người không tin đâu. :(

    BV chấm hết rồi!

    -------------

    PS:

    À, BV quên, lúc đó BV xem đồng hồ treo tường, chỉ còn 2 phút nữa là đúng 12 giờ đêm! :(
    Sáng ra hỏi thì đứa em gái nói: "Lúc đó em vô phòng luôn, không có ra".

    Chuyện này không dám kể cho Mẹ nghe, vì Mẹ BV không sợ ma, và không cho BV nhắc đến chữ... ma ở trong nhà, sợ em bé nghe được. Tại sao lại xảy ra cho BV như vậy? Kể ra thì mất danh dự vì đa số chẳng ai tin, mà không kể ra thì không được. Ôm trong lòng một mình thì sợ lắm, phải nói ra! :(
     
    Tags:
  2. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Con ma nó... bực vì ai biểu đi xóa topic của nó :mrgreen:
    Đùa tí, nhưng có vẻ bà chị nên làm cái gì đó xem sao.
    Bà chị không phải đạo Phật nên em không biết sao, chứ như nhà em thường mời thầy chùa về tụng kinh gõ mõ, cúng kiếng cho người khuất mặt... Không biết có tác dụng thật hay không nhưng thứ nhất mình cũng yên tâm hơn chị ạ.
     
  3. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Cũng mệt nhỉ, theo em bác nên đi cắt tiền duyên đi, có con ma nó đang "theo" bác đấy :mrgreen:
     
  4. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Bác chủ shop nhiều chuyện quá :lol: thần hồn nát thần tính. Nếu cuối năm bác chủ shop có ra HN thì có thể đến đền thờ cụ Thánh Tuỳ ở Bằng Sở xin ơn. Đây là đền thờ cụ thánh tử vì đạo và rất thiêng không chỉ với người Công giáo và còn với cả người bên lương. Hàng năm đều có lễ tổ chức vào ngày mất của Cụ vào đầu tháng 11, có cả vạn người từ Bắc chí Nam thậm chí cả Việt kiều cũng về dự không phân biệt tôn giáo. Mọi người ai có lòng thành đều có thể đến xin ơn bất kể ngày nào trong năm. Đây cũng là dịp mọi người hành hương như hành hương về Thánh địa La Vang vậy :)
     
  5. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV không biết làm gì cả! Vì mệt quá sức. :(
    Nhà Mẹ xây được một năm nhưng chưa xin Cha làm phép nhà. Có lẽ BV phải đi tìm người quen biết với chị PTBH để nghe cô ấy cho một ý kiến nào đó, vì cô ấy dường như nhìn thấy được linh hồn thì phải.

    BV nghĩ là do khi BV đi Sapa, nơi rừng núi hoang vu đêm hôm trong chuyến viếng HN vừa rồi, đã chợt gặp một điều gì đó làm cái ranh giới phân ngăn giữa hai thế giới âm dương bị vỡ ra, và từ đó BV đã bị bao vây bởi các linh hồn. Không biết có bao nhiêu... con ở quanh BV. :(
     
  6. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Dạ xin bác Thom cho em hỏi tí là người bên lương là người như thế nào ạ? Xin cám ơn bác trước.
     
  7. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Là người không theo đạo công giáo ah!
     
  8. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica

    Từ này cổ rồi, xưa hay dùng giờ ít thấy.
    Em nhớ hồi trước từ này dùng chỉ người không theo Công giáo, trong phần lý lịch, dòng khai Tôn giáo thì những người không theo Công giáo sẽ ghi chữ Lương.
    Có thể hiểu chữ này chỉ tất cả tôn giáo còn lại trừ Công giáo.
     
  9. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica

    Chủ nhật vừa rồi ngồi cafe với lão Sần, em và lão đã xem đi xem lại đoạn Video của chi BV quay cảnh con chó, có một số phát hiện rất lý thú và có lẽ là chìa khóa của vấn đề mà chị BV đang gặp, chuyện này có lẽ để lão Sần post lên thì hay hơn :lol:
    Hôm trước em có đề cập đến, em có nói mấy bác xem kỹ lại cái Videoclip, sau có bác Will ở BH em cũng nhắc, nhưng hình như mọi người không để ý.
     
  10. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Sao lại gọi là "bên lương" và chữ "lương" cũng không viết hoa vậy bác vì chữ Công giáo hay Phật giáo là có viết hoa mà? Em yếu tiếng Việt nên không rành lắm xin các bác dạy bảo cho :roll: .
    Vừa rồi em có 1 người bạn ra đường có người hỏi là "anh có đạo không?" thì bạn em bảo "có đạo Phật ạ ..." và người hỏi sau khi nghe xong đứng trợn tròn con mắt và nói rằng "...thế thì đâu phải là có đạo ..." Em cũng hơi khó hiểu các bác ạ? Nhưng thôi đây là to-pích ma mà bàn tôn giáo vào thì ma nó chạy mất còn bài viết thì cũng bị xóa chạy mất chắc ... :mrgreen:
     
  11. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Chị BV, người sống điêu toa, xảo trá, giết người, vô nhân tính... chị không sợ. Người chết thì chẳng làm gì cả, chỉ mới giơ cái mặt vào video, bê qua bê lại cái đồng đồ vật vô tri vô giác trước cửa phòng chị thì chị lại sợ :( :mrgreen:
     
  12. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV xin có ý kiến về các tên gọi này:

    1/ Đạo Công Giáo:

    Hai chữ Công Giáo xuất phát từ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và Pháp thuộc, tức thời của Cha Cả người Pháp Bá Đa Lộc - Pierre Joseph Georges Pigneau de Béhaineĩa, là vị Giám Mục đã đem và truyền bá đạo Thiên Chúa từ Pháp du Việt Nam. Thời này đạo Thiên Chúa được gọi là Công Giáo, và truyền bá rộng rãi, bởi chính phủ đương thời muốn tất cả quy về một đạo chính thống như là ý nghĩa của cái tên gọi Công Giáo. Tức là đạo của nhân loại, không có phân chia, và quy về một thể.

    Kéo dài cho đến sau năm 1975, đến cái thời cải cách từ ngữ của nhà nước VN XHCN, thì hai tiếng Công Giáo đã bị đổi trở thành là Thiên Chúa Giáo. Nghĩa là một cái đạo bình thường và ngang bằng cũng như là đạo Phật, đạo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành... Đây cũng là mục đích của chương trình cách Mạng Văn Hóa và Tôn Giáo, khi không ngăn cấm được, thì phân tản (xin lỗi, đây là suy nghĩ mạo muội của riêng BV, không có ý gì, vì làm chính trị thì ai cũng phải như thế, cũng như là thời của TT Ngô Đình Diệm là bành trướng đạo Thiên Chúa).


    2/ Phật Giáo:

    Dĩ nhiên là những người thờ kính Phật. Nếu có ghi vô sơ yếu lý lịch, thì định nghĩa người theo Đạo Phật thì phải có vô chùa xin pháp danh và trở thành Phật tử (con Phật).


    3/ Lương:

    - Ý nghĩa là: người theo tâm đạo. Sống theo lẽ lương thiện của nhân tâm mà không thờ Chúa, thần, Phật. Chỉ có thờ kính Ông, Bà và Cha, Mẹ.

    Ngày xưa, khi đăng ký khai sinh hay "Tờ Khai Gia-Đình" (cái tờ bằng bìa cứng màu đỏ hồng xác pháo), ở mục "tôn giáo" thì chỉ có ghi vào đó một hoặc trong hai từ, đó là: Công Giáo or Lương. Khi ghi Công Giáo thì nghĩa là có đạo (Thiên Chúa), nhưng khi được điền chữ Lương vô, thì nghĩa là không có đạo. Giống như là câu hỏi "ban có đạo không? Công Giáo (Yes), Lương (No). Nhưng có khi với những người ghi sai hoặc không biết thì có ghi cả Phật Giáo vô nữa. Hồi đó, đạo Công Giáo rất mạnh, hầu như đạo Phật chỉ có 1/10. Và đạo Phật bị đưa vô mục "bên Lương" nghĩa là không đạo. :(

    Đây là những gì BV tích cóp từ sách vở trước 75 và làm nhân chứng.

    PS: Sáng nay, thắc mắc quá, thử lấy cái máy chụp hình Canon chụp lại cái đống đồ trước cửa phòng, và trong phòng. Không biết có ghi thấy cái gì nữa không.

    Dạ, chắc họ muốn theo phù hộ BV, và khiên đồ dùm BV. Vì tối qua,"nó" thấy BV kêu em gái qua khiêng phụ cái TV đặt lên cái thùng loa sub. Hay trong đó có cả người thân, muốn theo giúp đỡ BV. :(
     
  13. HoanComf

    HoanComf Advanced Member

    Joined:
    29/5/09
    Messages:
    888
    Likes Received:
    61
    Location:
    Hà Nội
    Những người Công giáo (người theo đạo Thiên Chúa) thường hiểu/quy ước một cách cục bộ là những ai theo đạo Công giáo được gọi là người có đạo (những ai không theo đạo TC hoặc có theo các tôn giáo khác thì gọi là không có đạo). Còn xã hội thì hay phổ biến cách gọi những người không theo đạo thiên chúa là bên lương, còn những người theo đạo thiên chúa là bên đạo hay bên giáo. Cách gọi này cũng có ẩn ý: bên lương - lương thiện, tốt; bên giáo - không phải bên lương, có tính chất ma giáo, không lương thiện, xấu.
    Theo cá nhân em, đây là một cách gọi rất mất lịch sự và có lẽ nó có xuất xứ từ thời chống Pháp (Pháp mang đạo CG vào VN). Cách gọi này chủ yếu lưu truyền trong dân gian. Còn trong các giấy tờ như CMT hoặc hộ khẩu thì không gọi như vậy mà trong mục tôn giáo thì ghi là Thiên Chúa.
     
  14. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Topic là do BV yêu cầu các mod xóa đó, chứ mods không tự xóa đâu.
    Vì BV thấy là mình không sợ nữa, vì không gặp nữa.
    Ai ngờ! Mới xóa xong thì lại... nữa.
     
  15. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Ủa chồng bác đâu mà ngủ với mẹ hoài vậy :shock: :?:
     
  16. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Chồng ưh?
    Bỏ oỳ! :mrgreen:


    Cảm ơn bạn,
    BV sẽ cố gắng làm những gì gần mình trước, sau đó sẽ kiếm người rủ rê đi xa cầu nguyện, vì BV không dám đi một mình. Thân.
     
  17. vua bo cap

    vua bo cap Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    1.034
    Likes Received:
    14
    Location:
    Biên Hòa, ĐN
    Mà bà chị mình cũng rảnh thiệt :wink: . Thích thì lập topic, ko thích thì lại kêu xóa. rồi lại lặp, chắc ma kết tính đó của chị rùi. :mrgreen:
     
  18. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Đâu có rảnh đâu, BV vừa gặp ma xong hơn tiếng đồng hồ ở Nha Trang, sợ quá nên post lên cho đỡ sợ. Sau đó thì phát hiện ra thêm. Nhưng mà BV không muốn người ta nói là mình tưởng tượng, tinh thần bất ổn, ma qủy ám v.v... và nhiều từ khó nghe như là "bệnh hoạn" như hôm qua có người viết vậy. Tức quá, BV năn nỉ mod xóa luôn.

    Nhưng mà tối qua vui vẻ dọn đồ, định bụng có phòng mới ngon lành, vô ngủ ngon. Ảnh tượng Chúa đã làm phép cũng sẵn sàng trong phòng, nước Thánh cũng rảy rồi. Nhưng ở ngoài phòng thì chưa. Ai ngờ.

    BV đoán là BV chưa được yên đâu theo diễn tiến này.


    BV giỡn thôi, tu nhỏ tới lớn, không lấy chồng, không bồ bịt.
     
  19. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Hay là con ma đó nó thích một bộ 5.1 :mrgreen: , nó theo chị BV để thẩm âm
     
  20. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Hai cái thời này cách xa ....khoảng 2 thế kỷ bà chị BV ơi ! Hơn nữa trích tài liệu kiểu này làm người ta dễ ngộ nhận là Cha Cả Bá Đa Lộc là người đầu tiên có công truyền bá Thiên chúa giáo vào Việt nam !!! Trong khi đó Thiên chúa giáo đã được các giáo sĩ Bồ đào nha, Hà lan trước đó truyền bá vào VN từ,,,thế kỷ 17 lận. :(
     
  21. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Không biết có ai bán hàng mã bộ 9.1 không nhỉ, để BV đốt gởi xuống. :)
     
  22. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Vậy wá đơn giản! BV DIY 1 bộ 6.1 (luôn cho máu), Máy chiếu 3D, màn... bằng giấy, ghi rõ nhãn hiệu khủng vào! Sau đó đốt cho cái hội ma ấy xuống dưới chúng giải trí. khg còn time ám theo Bv nữa!
    P/S: nhớ gởi dây nhợ đầy đủ, Hướng dẫn setup cẩn thận.. khg chúng lại quay kên hỏi tiếp đấy! :mrgreen: :mrgreen:
     
  23. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Xưa nay, BV chưa bao giờ viết một điều gì trên mạng mà trích đoạn cả. Có hay chăng là copy cái tên nước ngoài cho... lẹ. Mà nó nằm ở trong đầu BV và BV đánh máy ra. Đoạn trên, BV không viết Bá Đa Lộc Giám Mục là người đầu tiên. Nhưng đó là một người truyền bá lớn và chính thức được đưa vô lịch sử lớp 10 phổ thông cho chúng ta học. BV viết vậy thì đúng hay sai nhỉ. Còn về người BĐN thì BV có biết, nhưng không ghi vô đây vì nó không có liên quan đến hai chữ Công Giáo và câu hỏi "vì sao đạo Thiên Chúa được gọi là đạo Công Giáo". Bởi cách phát âm theo 27 chữ cái của tiếng Việt được đẻ ra là từ chương trình truyền bá đạo Thiên Chúa của ngài. Vì vậy âm phát ra có âm hưởng Pháp và đọc gần giống tiếng Pháp.
     
  24. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
    Chào BV,
    Báo điềm gì cho bv thì chưa biết nhưng chắc chắn là có người theo và chọc rồi.
    BV nên mời pháp sư về nhà THÀNH TÂM làm bữa cơm thật hậu để cúng tế cầu xin người khuất mặt và mời họ về chùa nghe Kinh để có cơ hội Vãn sanh...
    Bà xã mình cũng bị như vậy và cũng nhờ Thầy làm như thế!
    Thân mến!
     
  25. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Tốt nhất là BV đi lấy chồng lại đi cho anh ma già đó đi lấy... dợ
    Không thì ảnh cứ ám hoài, xem video thấy ảnh xấu òm, vậy mà ảnh tưởng ảnh đẹp trai lắm đó , bày đặt đeo đuổi :mrgreen:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...