Có lẽ chưa bao giờ câu chuyện vê giá cả các mặt hàng hóa lại đáng quan tâm và bàn luận như giai đoạn hiện nay. Là 1 đất nước nghèo hàng đầu thế giới và châu lục, mức sống bình quân rất thấp (với khoảng 70% sinh sống bằng nghề nông), thế nhưng VN lại có rất nhiều cái nhất thế giới về giá. Sữa, thuốc tây, bất động sản, xe ô tô, chi phí làm đường giao thông ... là những điển hình. Đất nước 80tr dân với gần 8tr công chức cũng là cái nhất nữa phải không các bác :lol: ??? PS: Trao đổi thảo luận tí cho vui, không biết có đụng chạm gì về chính trị không, mang mod thông cảm
chúng ta có nhiều cái rẻ là những thứ khai thác từ tài nguyên đất nước, đem đi bán cho nước ngoài nhân công giá rẻ nữa, cả XXX còn lại từ những thứ ta sản xuất lẫn những thứ nhập khẩu đều đắt do quá nhiều nhóm quyền lợi dính vào sữa thì có Bộ YT, thuốc cũng họ, XD thì có các cấp phê duyệt, đất đai do các nhóm lợi ích muốn kiếm nhanh từ khoản tiết kiệm của toàn dân Vừa rồi có vụ đầu thầu vàng cũng vui
Cái này nhỏ, không đụng chạm đến nhóm lợi ích nào và cũng không phải mặt hàng chiến lược, cho nên được thả nổi, ai muốn làm sao thì làm. Đồ điện tử cũ thuộc mặt hàng cấm nhập nhưng thực tế tràn ngập thị trường, cũng đã là 1 điều khá may mắn cho những người yêu thích audio. Thử hình dung nếu luật được thực hiện và kiểm soát nghiêm minh, lúc đó trên thị trường sẽ chỉ toàn đồ mới có thương hiệu, nhưng lại được sản xuất tại ông láng giềng như: Denon, Marantz, Klipsch.. Hoặc nhưng tên tuổi lớn hơn mà toàn đồ mới, nhập khẩu phải trả thuế thì liệu bao người có được cơ hội thỏa mãn thú chơi này. Khách quan mà nói riêng về giá đồ audio ở VN mình không thể sánh với Mỹ, Nhật, nhưng so với rất nhiều nước khác cũng là dễ thở và dễ chơi hơn nhiều. May mắn!
cái gì ở vn rẻ hơn ở mĩ hay nước ngoài là gần như củng bj ế xưng mông vì ngi ngờ về chất lượng mặc dù ko bik thực hư chất lượng ko bik thế nào vì cùng 1 hãng cùng sn ở 1 nơi chỉ đơn giản là khác thị trường . củng có lí khi yêu cầu mỗi thị trường đều khác nhau nhưng chừng đó là chưa đủ và chưa thuyết phục