Em thấy trong box Âm Nhạc của anh em có chỗ đứng cho Chế Linh , Tuấn Vũ...Nhưng không biết tại sao lại chưa thấy có 1 góc nhỏ nào cho DUY KHÁNH - Ca sỹ theo có những bài hát có lẽ còn nhiều gấp 2 tuổi đời của em. Em xin mạo muội lập topic này để nhớ lại cảm giác : Xuân Này Con Không Về của em Năm 20t lần đầu tiên đặt chân lên đất SG thấy gì cũng lạ...Rồi cái xuân xa nhà , xa gia đình đầu tiên cũng đến...Nhớ ngày đó không có tiền , làm chỉ đủ dành dụm sắm cho mình cái Headphone đeo tai Trung Quốc chạy băng cát sét vừa để học Ngoại Ngữ vừa để nghe nhạc lúc rảnh rỗi. 3 ngày tết không gia đình , không bạn bè , không người thân nằm 1 mình trong phòng trọ nghe Xuân Này Con Không Về của Duy Khánh hát thấy buồn , nhớ nhà và tủi thân khủng khiếp..Ngậm ngùi cố nuốt tiếng nấc nghẹt cứng cổ họng nhưng không kịp ngăn nổi giọt nước mắt đã ướt 2 ve áo.... Những ai từng xa nhà nghe ca khúc này chắc hẳn cũng hơn 1 lần da diết với nỗi nhớ cùng Duy Khánh...Mẹ... ơi... con Xuân này vắng nhà.... http://www.youtube.com/watch?v=OgoEpjohDfs Em không biết cách up file nhạc , bác nào chỉ giúp hoặc up dùm em , em xin cảm ơn rất nhiều Ca sĩ Duy Khánh Duy Khánh tên thật là Nguyễn văn Diệp, sinh năm 1938 tại Quảng Trị. Anh khởi nghiệp là một ca sĩ từ năm 1954 rồi mới chuyển qua viết nhạc từ những năm đầu thập niên 60. Anh là một người con Quảng Trị chân chính. Khi đã thành danh, nổi tiếng toàn quốc với hàng triệu thính giả ái mộ, chàng ca nhạc sĩ đẹp trai cao lớn này đã không những không chối bỏ mà còn rất hãnh diện về gốc tích quê hương nghèo khổ của mình: “Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền thùy dương, ruộng hoang nước mặn đồng chua; thôn xóm tôi sống đòi dân cày” (Tình Ca Quê Hương). Anh đã nói chuyện, tiếp xúc báo giới, truyền thanh truyền hình với một giọng nói hoàn toàn Quảng Trị dù đã sống xa quê hàng 50 năm dài trên các thành phố, thủ đô miền Nam, hay trên mảnh đất tạm dung Hoa Kỳ. Ðúng như lời nhạc sĩ Phạm Duy đã phát biểu trong ngày đưa tiễn anh về bên kia thế giới: “Trong giọng ca Duy Khánh, nghe âm hưởng tiếng trống cổ thành, tiếng thông reo trên đồi Vọng Cảnh” Ca nhạc sĩ Duy Khánh, mà suốt một cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với nền tân nhạc miền Nam, đã trở thành biểu tượng cho lòng chung thủy tha thiết yêu mến quê hương; là niềm hãnh diện cho những con dân núi Mai sông Hãn dù ở thế hệ nào, dù ở bất cứ địa bàn nào trên năm châu bốn biển. Là con áp út trong một gia đình vọng tộc, gốc làng An Cư, Triệu Phong (dòng dõi Quân Công Nguyễn Văn Tường, Phụ chánh Ðại thần có uy quyền tối thượng trong nhiều đời vua triều Nguyễn). Duy khánh đã lớn lên trong một nền giáo dục cổ truyền nặng ảnh hưởng Nho và Phật giáo. Thân sinh anh là cụ Nguyễn Văn Triển, từng dạy học trước khi làm Trưởng phòng Hành chánh tỉnh QT. Cụ Triển (thường được biết dưới tên ông Trợ Triển) lại là Hội trưởng hội Phật giáo tại tỉnh nhà, từng là dân biểu thời đệ nhị công hoà, có nhiều uy tín lớn trong tỉnh. Thân mẫu Duy Khánh là con gái của cụ Thị Lang bộ Công Ðỗ Văn Diêu, chánh quán làng Ðâu Kênh, Triệu Phong, là một phụ nữ mẫu mực, nghiêm khắc. Gia đình Duy Khánh có 6 anh chị em, ba trai, ba gái, mà hiện nay chỉ còn một anh cả và một chị đầu còn sống tại Pháp và Canada.
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Còn ai đã từng đi lính nằm trên rừng rú hoang vu lạnh lẽo trực tết mà có cái ALbum Xuân 73 này thả vào ổ băng thì thôi rồi, cả đơn vị ở đâu về tụ đông đủ ngay. Xin chia xẻ với bạn, ALbum Xuân 73 / DK có bài này là ấn tượng nhất.
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Em có chút ý kiến: Những ai đang xa nhà, xa quê hương, mỗi khi Xuân về Tết đến chớ nghe album này!!!?
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Nói về nhạc xuân, quả thật Duy Khánh hát bài "Xuân này con không về" không ai qua nỗi. Các bài hát của Duy Khánh thường gắn liền với nhạc Trịnh Lâm Ngân, tuy nhiên nhạc của Duy Khánh rất khác với Tuấn Vũ hay Chế Linh và một ca sỹ khác. Duy Khánh hát rất nhiều về quê hương, đất nước, các ca khúc trong chiến tranh... nên nhiều khi nói rõ ra hơi nhạy cảm... Duy Khánh có 2 bộ đĩa thu âm trước 75 cực kỳ hay là DUY KHÁNH 1 và DUY KHÁNH 2, trong đó có bài hát "Tình yêu biển rộng sông dài" nghe tuyệt vời...... Bala
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Nhạc sỹ Duy Khánh nổi lên bắt đầu từ bài "Thương về Miền Trung" với tiếng dạo đầu bằng đàn Tranh do chính ông hát rất ngọt ngào tình cãm quê hương.Sau này phổ biến mạnh nhờ giong ca của cô Hoàng Oanh.Và cứ thế giọng ca Hoàng Oanh thuở ấy mới diễn đạt hết cái hay của tác phẩm Duy Khánh như là :"Bao giờ em quên", "Sầu cố đô"...Còn nữa xin các bác tiếp tục.
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Phê lắm Bác ạh! . Phải nói ca từ rất đẹp. Bao Giờ Em Quên Hỏi em rằng, em ở ngoài ấy ra sao? Má xưa còn thắm? ơ ớ . . . còn thắm hoa đào? Mắt xưa còn xanh màu biếc? Nụ cười có đẹp trăng sao? Hỏi em rằng, câu hò câu hát năm xưa Có vang rộn tiếng? ơ ớ . . . rộn tiếng vui đùa? Hay là phòng không đêm vắng? Ai về mai nắng chiều mưa? Hương Giang thuyền không chỗ đậu Ngự Viên có bướm hoa vàng Hay là hài xưa in dấu? Đưa người đẹp ấy sang ngang Ở nơi này bốn mùa nắng cháy em ơi Gió lên ngập bốn ơ ớ ngập bốn phương trời Lối xưa về xa hun hút Mây chiều gọi nhớ chơi vơi Mai đây đường ra xứ Huế Cùng em thấp sáng hoa đèn Buồn chi chuyện tình đôi lứa Xin đừng bao giờ em quên Em ơi ngày mai trở lại Cùng em thấp sáng trăng nguyền Còn đâu chuyện buồn đôi lứa Duyên tình bao giờ em quên
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Bác Duy Khánh này sáng tác nhiều bài phế thật! Kính gởi các bác nghe tạm 1 bài Do Chị Thanh Thúy hát. không tìm thấy bác DK hát bài này. em làm tạm chống vã: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nen ... II6IC.html
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về em thích nghe bài " Xin anh giữ trọn tình quê" của ông DK này, nhất là những khi phải chia tay ai đó đi xa các bác ạ
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Một bài hát tuyệt vời! Duy Khánh hát nè bác: http://music.maxreading.com/?song=944&singer=35 Nhưng em vẫn thích Thiên Trang hát hơn! Rất mượt mà, tình cảm!! Bala
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Hic hic, bài này em nghe lâu rùi, nghe từ thời băng cối hơn chục năm rùi, phê lém , giờ bác nhắc em mới nhớ, để em lùng lại. Thanks bác nhiều nhe.
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Hình như Bác DK sáng tác đa phần là nhạc hát về Huế? Sầu Cố Đô Chân thành xin gửi người anh nơi chốn xa Đôi lời ấp ủ ngày qua Người em gái nhỏ quê nhà Mắt sầu vương ngấn lệ hồn hoa Dù bao tháng đợi năm chờ Lời thề xưa còn chưa xóa mờ Đây cầu Gia Hội thuyền ai neo bến thương Đây chiều Thiên Mụ mờ sương Và đây Vỹ Dạ đêm trường Trăng về chưa ấm lại dòng Hương Thì ai cách trở đôi đường Tìm về đây chắp nối tình thương Nam Giao, chiều nao nắng đổ Về xuôi bến Ngự Mang mang câu hò Nghe nặng tình xưa Đêm nay, mưa về hoàng thành Vẳng tiếng ca cầm Nên chạnh lòng đau Anh hỡi anh Thông cảm nỗi buồn người em không hỡi anh Đây người em nhỏ miền Trung Tình yêu xếp chặt trong lòng Đêm về nghe gió lạnh sầu đông Thì cho cách biệt muôn trùng Người tình quê xin vẫn chờ mong
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Vâng, quả thật bác Duy Khánh gởi nỗi niềm của mình về miền Trung rất sâu nặng ân tình... Tình Ca Quê Hương Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung Miền thùy dương Ruộng hoang nước mặn đồng chua Thôn xóm tôi sống đời dân cày Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn Quê hương tôi là đây nước chảy xuôi nguồn Sông cát dài biển xanh Thái Bình Ðêm trăng cao tiếng hò à ơi Lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan Và trai gái quê gửi lời chân tình Qua bao nhiêu tuổi đời ngả ngiêng Quê hương tôi tả tơi khói lửa điêu tàn Thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm than ÐK: Hò ơi… Hương Giang ơi… Giã từ kinh thành mộng mơ Lòng tuổi xanh chia tay nhau biết trở về mô.. ơi hò… Ðây Phương Nam, lúa xanh bóng dừa uốn quanh Ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai Người đi, đem dân ca, Tiếng hò tiếng hò miền Trung, Về miền Nam cho nhau nghe những lời thở than giống nòi Ta chia nhau tiếng vui tiếng buồn nước non Ta quên đi (bao) tiếc thương tủi hờn tuổi son… Hôm nay đi giữa giòng lệ rơi Mẹ Việt ơi từ nay hiến trọn đời trai Theo bước chân những người qua rồi Ta thương yêu đất mẹ mà thôi Quê hương ơi ! dù sinh thác gửi cho người Trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi...
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Duy Khánh là giọng ca số 1 trong thể loại tình ca lính, nghe những bài như giã từ vũ khí, xuân này con không về, xin anh giữ trọn tinhg quê ... thì đúng không ai bằng
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Lúc trước ông anh cứ nghe nhạc Duy Khánh còn chép tay nguyên cả lyric book. Đúng là đã thích thì mê thật. Mình cảm nhận bác ấy hát cực hay. Tiếc là mình không hợp gu với giọng đó.
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Các bài ca ban đầu của Duy Khánh về quê hương Miền Trung và xứ Huế của Ông đượm chất buồn man mác của "hò mái nhì" và dân ca Miền Trung nên có thể nói đó là những bài nhạc đồng quê(Folk Song hoăc Country music) của VN.Các bác nghe bài "Ai ra xứ Huế".... Ai ra xứ Huế thì ra... Ai về là về Bến Ngự, Ai về là về Vân Lâu... Nước Sông Hương còn sâu thương nhớ... ..... Những người con xứ Huế bôn ba nơi xứ người,"Trà dư tửu hậu" nghe những bài này chắc phải rơi lệ như nghe bài "Lý con sáo" "Lý tình tang". Về sau này do bị tổng động viên sau Mậu Thân 1968 Duy Khánh vào lính nên mới viết những bài ca liên quan đến lính do Duy Khánh,Chế Linh,Thanh tuyền,Phương Dung...hát vì vậy vẫn hay nhưng không tình cãm mượt mà sâu sắc như những bài ca đầu tay.
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Duy Khánh, theo em là giọng ca truyền cảm bậc nhất mà nền âm nhạc Việt Nam ta có được ! Tuy nhiên ông có nhiều tác phẩm nhạy cảm và phục vụ cho tư tưởng khác nên mong các bác chỉ nên thảo luận về âm nhạc của ông như một sự sẽ chia của những người yêu mến giọng hát này !
Tìm lại giọng ca Duy Khánh Tôi đã được nghe những ca khúc trước 75 của Duy Khánh thật tuyệt vời . Tôi được biết Duy Khánh còn có 1 số ca khúc khác như Đập vỡ cây đàn , Sương trắng miền quê ngoại . . . Xin hỏi các bác giới thiệu cho tôi địa chỉ để có được các ca khúc này .
Re: Tìm lại giọng ca Duy Khánh Những bài bác hỏi đều có trong bộ Trường Sơn nổi tiếng và 1 số CD ra sau này. Em chưa rõ nguồn bác cần tìm là ma nhê, CD hay MP3?
Re: Tìm lại giọng ca Duy Khánh bác o Hn thì ra chợ giời mua cả bộ Trường Sơn -Duy Khánh HDCD giá 15k/cd nghe cung ổn
Re: Tìm lại giọng ca Duy Khánh bác nói đúng đó, ở Chợ trời có trọn bộ luôn đó, bìa đẹp, đĩa cũng đẹp => nghe cũng ổn
Re: Tìm lại giọng ca Duy Khánh Bộ Trường Sơn trước 75 hình như không có 2 bài Sương trắng miền quê ngoại và Đập vỡ cây đàn . Vào khoảng 1980 tôi có được nghe băng cattset duy khánh trình bày các ca khúc Sương trắng miền quê ngoại , Đập vỡ cây đàn , Con Quốc Việt Nam , Hoà bình ơi Việt Nam ơi , Gió về miền xuôi , sao bây giờ tôi không còn nghe hay 1 ai nhắc tới nữa . Về CD Trường Sơn xuất bản ở hải ngoại hình như giọng ca DK đã khác xưa rất nhiều . không biết các bác có ý nghĩ giống tôi không ?
Re: Tìm lại giọng ca Duy Khánh Tất nhiên là bác nói chính xác rồi, ngay cả bản thân em hát năm ngoái với năm nay cũng đã khác xa. :mrgreen: Các CD mang mác HDCD in lại các chương trình Trường Sơn em nghe thấy không thích lắm. Cứ lạnh lạnh thế nào ý...
Re: Tìm lại giọng ca Duy Khánh Bộ Trường Sơn ở chợ trời có 3 cd tựa đề là ( Không tên) hay là Không cái gì đó e kg nhớ rõ dc phát hành trc 75. có đủ các bài mà bác yêu cầu đó. con nếu bác nghe cd F1 thi qua Trinh Audio co 2cd trong bộ Xin anh giữ trọn tình quê gồm 4 cd
Re: Tìm lại giọng ca Duy Khánh Những bài hát: Gió về miền xuôi, con quốc Việt Nam... bác không hay nghe chứ em vẫn nghe hàng ngày đấy ạ.! :lol: Thực ra thì chưa nhắc đến thôi bác ạ, từ từ rồi lần lượt sẽ nhắc đến! Các bài hát này nằm trong 2 bộ đĩa Duy Khánh 1 và 2 (băng thì đúng hơn) được phát hành trước 75. Phải nói là 2 bộ đĩa nãy cực kỳ hay và sâu lắng, em đã nghe từ lúc lên 10tuổi đấy. Thân Bala