Hôm nay trong lúc e ngồi chờ để lấy đôi đèn L34, có con bé hàng đĩa đi qua mời, em trọn mãi mà ko dc cái nào đành mua cái đĩa nhạc của Cẩm Ly giá 5000 đồng. Về e cho vào máy play nghe bài Đà Lạt Hoàng Hôn thì giật mình vì cô Cẩm Ly này hát hay quá. Từ trước đến giờ thì e chưa bao giờ nghe Cẩm Ly cả. Tại vì em có ác cảm với những ca sĩ trẻ bây giờ (trừ 1 số giọng ca như Lan Anh, Đăng Dương v.v...) Trước đây em nghĩ giọng ca Cẩm Ly cũng thường thường mang tính thương mại là nhiều. Nhưng hôm nay nghe xong bài Đà Lạt Hoàng Hôn thì em lại thấy rằng: 1. Giọng của Cẩm Ly có cái gì đó rất thật. Không dùng kỹ thuật nhiều 2. Nghe rất truyền cảm và có hồn 3. Đầu tiên thì nghe giọng ca có vẻ hơi ngọng ngọng nhưng thực ra lại rất tròn vành rõ chữ 4. Đặc biệt là hát những từ có âm " ơ " rất đi vào lòng người Trên đây là những suy nghĩ chủ quan của em. Có thể là do em ngộ nhận, hoặc cũng có thể trình độ nghe của em chưa tới. Hoặc cũng có thể là Cẩm Ly chỉ hát hay 1 bài đó thôi. (Em nghe 1 bài khác "Sao A nỡ đành quên" em thấy còn hay hơn Như Quỳnh). Có bác nào đã từng nghe cho em 1 vài nhận xét ko thì em lại lỡ chót yêu mất thì chết. hic...hic yêu đây là yêu tiếng hát thôi đấy nhé.. Em xin cảm ơn!!!
Em củng thích Cẩm Ly vi` hát nhiê`u ba`i khá ngọt nhung không rên .Do`ng nhạc trẻ có bài"Làm sao em biết" theo chủ quan của em khá hay.
Em nghĩ Cẩm Ly chọn hướng đi ca nhạc trẻ + nhạc " xưa " + nhạc dân ca là một bước đi khá khôn ngoan. Điều này không tạo cho cô ấy quá hot nhưng đảm bảo không bao giờ nguội, vừa lấy được tình cảm của người trẻ lẩn người không còn trẻ nữa ... Vì vậy nghe nhạc Cẩm Ly có cái lợi là sẽ không bị chê già.
Em chưa bao giờ là fan của nhạc Việt , tuy nhiên có hai người mà em nhớ nhất là Cẩm Ly hát những bài mang âm hưởng dân ca , và nghệ sỹ nhân dân Quách thị Hồ với thể loại nhạc dân gian ( ca trù ). Chỉ đơn giản là em yêu thích thôi ạ !
Cẩm Ly lúc đầu mình cũng không nghe đâu. Nhưng vì ở nhà có cô em gái hay bỏ đĩa vào dàn máy của mình nghe. Rồi nghe mãi cũng thấy chấp nhận được. Nhưng mà, những bài hát của CL mang âm hưởng dân ca Nam Bộ thì em mới thấy chất giọng của CL mới phát huy được cái tinh túy nhất,cũng ngọt ngào và xao xuyến lắm. Nhưng mà em chỉ nghe được mấy bài đếm trên đầu ngón tay thôi.
Em thấy Cẫm Ly hát cũng tạm được cái chính là cô này biết lựa chọn dòng nhạc mà lâu nay ca sĩ trong nước kg ai hát(Nhạc mang âm hưởng Nam bộ, hoặc các bài Nhạc vàng nỗi tiếng) nhưng ai cũng thích. Ngoài ra còn có vấn đề chính nữa là cô ta có chồng nghe nói là chủ một trung tâm băng đĩa gì đấy nên album phát hành nhiều hơn. Em cũng có nghe CL nhưng chỉ nghe được vài bài và chỉ thấy có gì đó mới mới,la lạ (một giọng ca trong nước hát nhạc Vàng thôi) chứ kg thể so sánh với các giọng ca đã thành danh với dòng nhạc này được.
- Em thì có vẽ "sến" sớm hơn các Bác , Em thích giọng hát cô này từ những năm đầu thế kỷ 21 , các Bác nghe thử bài " Em gái quê ", "nhớ Mẹ lý mồ côi "( Album : Em gái quê), "tình đắng lý khổ qua " (Album Chồng xa ), giọng ca vô cùng truyền cảm và sâu sắc
May mà Bác Kiến Con nghe được có vài bài, chứ mà nghe được hết chắc bị " tẩu ' quá! nhờ hay gọi đt cho Bác ấy mà em thuộc được 1 bài của CL. hihihihi
Mấy bài mà CL hát đưa qua ca sĩ hải ngoại hát các Bác thấy khác liền hà.Vd: VỌNG CỔ BUỒN -NHƯ QUỲNH, CHỒNG XA-TÂM ĐOAN, CHIM TRẮNG MỒ CÔI-PHI NHUNG... Nói thật nghe HƯƠNG THUỶ-HÀ PHƯƠNG hát dòng nhạc này hay hơn nhiều.
VN thâu âm quá thoái quá, nghe nặng lỗ nhĩ lắm, hòa âm thì nghèo nàn, nói chung đáng dồng tiền 35.000. NHƯng s với mấy CD hải ngoại thì không thể!
Ra mua thử 02 cái về nghe thấy nói chung cũng chỉ đáng cái giá 35K/cd thôi, mắc hơn là em hỏng mua nhưng Ngọc Hạ hay Như Quỳnh giá gấp 8 lần em dám chơi lắm à nhen
Giọng ca Cẩm Ly theo Em thì xoàng bình thường thôi vì cô này chọn dòng nhạc ít người hát nên các Bác đổi món âm nhạc nghe la lạ chút chút vậy thôi chứ không có gì đặc sắc cả và cũng chẳng có mua Cd nào của cô này, chỉ nghe qua quán cafe bên cạnh tra tấn mổi ngày nên đâm sợ luôn...
Các bác nào ưu thích nhạc xưa nên tìm CD "em về kẻo trời mưa" nghe thử cho biết .Ngày xưa có bài "Đà lạt hoàng hôn " em khoái bài này lắm sau đó lần đầu tiên em được nghe bài "em về kẻo trời mưa" sao mà hay thế mà hồi đấy em nghe với đôi loa micolab đã thấy hay lắm rồi...hihi .Em thì chẳng kết một ca sĩ nào cả vì một CD chỉ được tầm 1-2 bài hay là đã may mắn lắm rồi,Miễn là nghe hợp với "khẩu vị" của cái lỗ tai mình là sướng rồi phải không các bác .