Từ khi chú xuống nhà anh về bắt đầu quay về thời tiền sử hay sao mà kheng khéc khèng khẹc cả ngày thế, kể ra như ngango nói trong topiC "tannoy fan club" là bác nào có tannoy cứ rủ đi nghe loa khác là kiếm cớ bận với việc không đi nghĩ thật là hợp tình hợp lý với chú trong trường hợp này, nhưng về lý do thì khác: Ở trong topic kia thì lý do là các bác ấy thấy ko loa nào có thể đạt độ truyền cảm của trung âm, sự mềm dẻo ma thuật của trung trầm, sự êm ái và hài hòa của giai điệu như tannoy cả. Còn ở đây lý do với chú lại khác: vì chú thấy loa nào cũng đảm bảo sự truyền tải độ truyền cảm của trung âm, sự mềm dẻo ma thuật của trung trầm, sự êm ái và hài hòa của giai điệu hơn cả tannoy yêu dấu của mình. :lol: TẨU ĐI EM :lol:
Nói thế nhưng đầu đang loạn cả lên rồi , thôi cứ cho là còn lâu, nhưng nói như Tiến nhà chú "yêu mới thích lấy rồi nói làm gì" thôi cứ tạm thời để vợ tannoy của chú trong nhà :cry: chú đi ngoại tình linh tinh với loa nhà khác vậy :lol:
"tannoy fan club" là bác nào có tannoy cứ rủ đi nghe loa khác là kiếm cớ bận với việc viên mọi lí do: Câu này chuẩn với tất cả những ai đã và đang chới Tannoy: Đây là ý kiến của cá nhân em và của bang hội Tannoy nhé, bác nào ko vừa lòng thì cũng bỏ qua cho ạ.
Cái sự mộc mạc, giản dị của Tannoy ngấm luôn và chủ sử dụng, điều đó thật là chuẩn với ttđ, chú phát huy tinh thần đó thật tốt, nhưng nên nghĩ lại audcom đã phát huy hết khả năng tinh túy và sự ảo diệu của stirling chưa khéc khéc. Dùng 2 nguồn phát CD phát Vũ Khanh và Như Quỳnh, mở cửa đi xuống tầng lửng thấy Vũ Khanh bắt đầu quay sang mèo Như Quỳnh :shock: , lúc này chú mới thấy sự tinh tế và Stirling mang lại .Còn ở trên đó ko nghe và thấy được tại vì 2 đứa thi nhau trình diễn lấy lòng chủ nhân nên ko ổn :mrgreen: Hôm trước anh ghép WR đến mức nghe bài "em hậu phương anh tiền tuyến" Như Quỳnh và Trường Vũ song ca, lúc xuống nhà là chuyển qua bài Như Quỳnh solo khi chưa ra sân khấu còn thấy NQ quát TV " miệng chú hôi bỏ mẹ đã thế lại cứ sán vào chị, thấy TV nói lại: gớm chị tưởng báu bở lắm, 4 đứa rồi còn tinh vi, tôi ra ngoài có mà đầy em xinh tươi mơn mởn hơn chị, thế là Như Quỳnh đang định hát bài Chuyện hoa sim phải chuyển ngay sang bài Hoa nở hoa tàn " Đấy, phối ghép hết thuốc ít nhất nghe nhạc Việt phải ra được cái tiếng đó :lol:
"Sự thỏa mãn là như nhau" còn "đẳng cấp của bộ dàn thì khác nhau" Chân dài hay chân ngắn, siêu mẫu hay gái quê thì cũng đến rùng mình một phát là xong và đều như nhau cả thôi.
Gớm vừa khen xong cái là chuyển sang nói cái giọng B&W rồi :lol: Mà chém kiểu này thì cứ anh một phát, chú độp lại một nhát thì lúc nào thỏ mới chạy nhanh hơn rùa được :cry:
Rùa om chuối đầu bếp Dạ lan ko nấu được đâu, nấu baba thì còn được. Rùa là phải trao gươm cho về hồ nhé.
Sống dai đến mức "pặc" một cái thấy đen thui, thôi lôi LP ra nghe tự sướng vậy, mà cẩn thận pặc cái nữa là LP "CÒN 2 con mắt chỉ còn một con" là xong lun :cry:
HÀNH ĐỘNG KỲ LẠ CỦA AUDIOPHILE: HÙNG THUỐC BỔ VÀ SƠN SỐT RÉT MONG CÁC BÁC THÔNG CẢM NHÌN LẠI KO NÓI KO CHỊU ĐƯỢC À HÀ KHÀ KHÀ (HỌC BÁC TRƯỞNG TÍ)
Lúc đó đang vãi vì âm hình, còn bác Ngọc exculive ngồi dúm lại ko dám chém gió vì sợ con đại bàng đằng sau nó mổ cho một phát có mà to..............i :lol: Nhìn ảnh bình luận đang còn chú Phương và bác trưởng nữa, mời anh em đàm ............hehe
Cũng may là có một cái nhếch mép ,chứ không làm em liên tưởng tới đang ở trang an ninh thanh hóa -Đột kích một nhà nghỉ ở ... Bắt quả tang một số đối tượng thuộc câu lạc bộ Audio Thanh Hóa ,do .. :lol: Tức Thành tóc dài cầm đầu đang ..
Cái lão áo trắng là trinh sát mật đấy biết là ko bị khép tội nên đang còn nhếch mép được đội kia thì đưa tay ra chịu khóa rồi còn gì. Khéc khéc
Ảnh "phọt" lên rồi, em mới xem lại thì thấy cả 2 ảnh: Nét mặt bác nào cũng "trầm trầm" . Em đoán rằng các bác đang muốn thưởng thức âm thanh Hi-End, nhưng hơi buồn vì nghe thấy cũng "thường thường" . Đợt sau các bác ra HP vào ngày CN và báo trước em khoảng 2-3 ngày, em sẽ đưa các bác đi nghe bộ dàn khoảng 250.000$ cho bõ công :lol: :lol:
Úi trời,thế thì chết anh em bọn em bác Châu ơi!Nếu thế thì lúc đến nghe mặt anh em sẽ còn đăm chiêu hơn nữa và chắc chắn có chụp hình thì khuôn mặt ai nấy sẽ còn vẻ hình sự và xấu hơn.Và cái chết lớn nhất là nghe ở nhà bác về đã chán lắm đồ ở nhà đi rồi,bây giờ mà lại đi nghe bộ dàn 250.000$ thì anh em nhà chúng em về chắc đập hết đồ nhà luôn bác Châu ạ.
Lần sau bác trưởng cho em và ku Đạt ghé một chân nhé, phải để Ku Đạt đi nghe dàn đó về mới tẩu được, nghe ở em đang chê thường thôi thì ko đạp được đồ nhà, phải đi như thế mới đập được :lol:
Phải rồi đấy anh ơi ,lập đội hình cuối tuần này anh em mình Đông Bắc tiến ,chinh phạt HP đi ,em xin làm tiên phong cho nhé :lol: