Vấn đề là Thành Khôn quá ghê gớm nên để trả thù thì Tạ Tốn cứ phải học nữa học mãi bác à Thời đấy chưa có súng đạn nên cũng khó ... Dương Tiêu mới là Tả Sứ, còn Tạ Tốn chỉ là Hộ pháp thôi, dưới Tả / Hữu Sứ 1 bậc.[/quote] Ah ! nhưng mà chính vì học võ với Thành Khôn mới xảy ra việc TK làm nhục vợ và giết cả con Tạ Tốn , sau đó TT mới thù TK, chứ trước đó thì TT chưa có thù hằn gì với ai kia mà... :lol:
Ngồi tính ra thì những bất hợp lý về thời gian - tuổi tác - sự kiện trong chuyện kiếm hiệp là nhiều lắm bác. Thì võ công của Tạ Tốn khi lên Hộ pháp vương vẫn là của sư phụ Thành Khôn (sư phụ này chắc cũng chả hơn đệ tử bao tuổi) Sau mới đi học trộm Thất thương quyền, Sư tử hống ........
Lại nói đến Tả Hữu Sứ, các bác cho em hỏi đá cặp đôi với Thiên Vương Lão tử Hướng Vấn Thiên nguyên là nhân vật nào nhỉ ?
Vậy chắc phải hơn 4-500 Decibel mới làm người ngất đi và mất trí bác nhể, chứ trên dưới 200 mới làm điếc thôi. Hay là sóng hạ âm ? Dây thanh Kim Mao Sư Vương tiết diện chắc phải to bằng cái dây nguồn Shuynata
theo em nhớ mang máng thì: Tạ Tốn theo học Thành Khôn là khi đã trưởng thành, chứ không phải theo học từ nhỏ. vì thế thầy trò hơn nhau không bao nhiêu tuổi. Thành Khôn hận Dương ĐỈnh Thiên, giáo chủ Minh giáo là người cướp cô tiểu muội của lão- nên dùng Tạ Tốn, 1 trong tứ đại pháp sư- quậy tung Minh giáo và gây thù chuốc oán cho các đại phái. Bản thân Minh giáo, là tụ tập nhiều cao thủ cùng chung chí hướng. vì thế nhiều người gia nhập giáo khi thành danh. không như giáo/ phái khác là nhận đồ đệ và dạy võ công từ nhỏ. vì thế Minh giáo đa dạng về con người và võ học. Tạ Tốn cũng gia nhâp giáo như thế.
theo các bác nhân vật nam/ nữ nào được Kim Dung yêu thích nhất ? nhân vật nào có hình ảnh giống Kim Dung nhất ? bộ truyện nào được Kim Dung yêu thích nhất ?
Minh giáo k phải là 1 môn phái võ thuật ạ, họ thờ lửa, bắt nguồn từ Ba Tư. Kim Dung cũng để cho Giáo chủ Tổng giáo và 10/12 Bảo thụ Vương kém võ thuật mà bác. Thành Khôn cũng dùng Tạ Tốn gây thù với chính phái để Minh giáo bị ghét, chứ Tạ Tốn có phá Minh giáo đâu
Theo em đọc mấy ông Kim Dung học viết là: Thằng Lộc được ông bố ưng nhất. Còn nhân vật chính nào cũng mang 1 chút hình ảnh tác giả tùy theo giai đoạn tâm lý, suy nghĩ và sự kiện trong đời sống và công việc của Kim Dung
Em đọc thông tin ở đâu đó thấy người ta bẩu Kim Dung là người gốc Việt :shock: . Bác nào có thông tin về vụ này ko ?
Joined: Thu 22 Mar, 2012 14:03:46 Last visited: Tue 17 Apr, 2012 01:02:07 Total posts: 244 | Search user’s posts (0.02% of all posts / 9.38 posts per day) Most active forum: Quán Cafe VNAV (65 Posts / 26.64% of user’s posts) Most active topic: Góc "tám" về chưởng Kim Dung, mời các bác ! (29 Posts / 11 Theo em đây là nhân vật được Kim Dung yêu thích nhất :lol: .Em đồ rằng theo thời gian chỉ cần 1 năm luyện võ công thì nhân vật này sẽ có võ công thuộc dạng thượng thừa :lol: :lol:
thử tài bác tí nhé. môn võ công gì chỉ dùng miệng tấn công người khác ? người dùng võ công đó là ai ?
Hình như là bà gì em không nhớ tên là em của Cầu Thiên Nhẫn, chỉ dùng mỗi chiêu phun hạt táo tấn công kẻ khác
Em nhớ là bạn gái Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà :lol: Bạn gái anh Xung lại đá cặp với đại ca anh Xung, phim ảnh lằng nhằng quá bác nhỉ :lol:
Thành Khôn là sư đệ của Dương Phá Thiên, giáo chủ Ma giáo, tính ra thì Tạ Tốn gọi giáo chủ là sư bá. Toàn chỗ thân thích bác ơi
Hình như bà ta là Cầu Thiên Xích, em út trong 3 anh em Thiết trưởng Bang, vợ Công Tôn cốc chủ Tuyệt tình cốc. Can tội láo nên bị chồng đạp xuống vực sâu... :lol:Bị tàn phế không đi lại được nên luyện chiêu ngậm hột táo phun người.
Theo em không phải Lộc đỉnh ký đâu mà La bộ Lục mạch thần kiếm vì Kim Dung hình như đã chỉnh lý bộ này một số lần thì phải. Còn về nhân vật theo em Lệnh Hồ Xung được khắc họa kỹ và có sự chuyển biến về suy nghĩ của KD, ko có môn phái chính tà mà chủ yếu là do tâm có chính tà hay ko? Rồi như Vi Tiểu Bảo từ một thằng nhỏ kỹ lâu mà thành quan lớn, nghệ tinh thì chỉ có võ mồm và tẩu vi thượng sách mà thân vinh các bác az. Hai nhân vật này ai bảo là ko phải anh hùng chứ.
Kim Dung chỉnh sửa tất cả 14 truyện của mình, đâu như Lục mạch thì nhiều nhất. Vi Tiểu Bảo đâu phải anh hùng ạ, tiểu nhân tuyệt đối chứ bác
Nói VT Bảo là tiểu nhân thì thật ra tội nghiệp cho y, chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy + công phu " vỗ mông ngựa " tuyệt đỉnh mà y tiến lên đến chức "Lộc đỉnh công ", 1 chức vụ vô thưởng vô phạt trong bộ máy của nhà vua Khang Hy, chỉ có Lộc mà chả có quyền VTB thật ra rất có nghĩa khí , hơn nhiều tên vô lại thời ấy, VTB không tham sống sợ chết, không bỏ thầy, bỏ bạn...dù đứng giữa các phe phái, nguy hiểm chực chờ với vai trò "gián điệp hai mang" , lại rất chung thủy với các người đẹp mà y để ý :lol: chả bỏ ai cả.... một khi VTB đã chấm là phải theo tới cùng :lol: Có ai can đảm như VTB không ! về cái khoản đa tình, đa thê không :mrgreen:
Cụ cai dạo này đêm bận ........... giề mà thức khuya vậy. Đêm nào cũng như đêm nào, đều như vắt chanh ấy nhể. khó ngủ quá thì ôm 1 bộ truyện nào đấy nghiền, như em khó ngủ lôi Kim Dung ra đọc, 1 lúc là ngủ được luôn. :lol: :lol:
Đúng ra là phải gọi là Thiên Long Bát bộ thì chuẩn hơn. Lâu rối e có đọc một bài nghiên cứu về KD và các tác phẩm của ông có nói Thiên Long bát bộ một tác phẩm có nhiều nhân vật nhất, KD viết lâu nhất và cũng chỉnh sủa nhiều lần và cũng là tác phẩm KD ưng ý nhất. Về các nhân vật của KD thì e thích Lệnh Hồ Xung phóng khoáng, vô tư không vụ lợi, chân thành kèm thêm chút linh lợi, ranh ma mà vì thế kết được nhiều hảo bằng hữu không kể tuổi tác, chính tà. Đối với nhân vật Vi Tiểu Bảo thì e nghĩ thế này: Các cụ đã dạy "có chí làm quan, có gan làm giàu" thì VTB có cả chí, cả gan và thậm chí mặc dù là Thái giám (mạo danh) lại còn thoải mái đường thê thiếp nữa chứ (7 mỹ nhân thì phải). Có thể bác đánh giá VTB là tiểu nhân vì cách hành xử hay thủ đoạn mà VTB đã thực hiện nhưng thử hỏi làm quan, hay làm giàu bao giờ chả phải "mưu", nhất là giữa thời loạn lạc mà một thằng bé nông dân thất học mà vẫn có được một "sự nghiệp" thì có đáng xem mặt anh hùng ko? Đôi dòng suy nghĩ cảm nhận và chia sẻ về truyện KD.
Đọc nhiều lần nhưng lâu rồi nên em không nhớ lắm, em chỉ nhớ là bộ chuyện này có tên là Thiên Long Bát Bộ - Lục Mạch Thần Kiếm vì nó chia ra làm 2 phần, phần đầu khoảng 4 cuốn nó tên là: Thiên Long Bát Bộ nặng về giới thiệu lung tung đọc hơi đau đầu và hơi chán. Phần sau: khoảng 16 cuốn có tên là: Lục Mạch Thần Kiếm lúc này mới đi sâu vào nhân vật và có cốt truyện rõ ràng.