Chả là em có mua 1 chiếc D7Ex của một bác trên này. Xài được mấy tháng thì đột ngột đổ bệnh ko biết có tèo hay ko. Nhờ các bác chỉ giúp em chỗ nào sửa chữa đồ điện tử có uy tín chút để em mang đến sửa ạ. Thanks.
Em có quen bác Việt chuyên sửa chữa các mặt hàng điện tử của Pioneer, bác liên hệ thử xem sao nhé 0983271279
@ dunggiang Thanks bác. Thưa các bác, bệnh của em nó như sau. Bình thường bật công tắc nguồn lên thì nó sẽ ở chế độ stanby, nhưng bây giờ sau khi bật nguồn là nó cứ nhảy rơ le nguồn cạch cạch liên tục, cứ bật tắt, bật tắt luôn. Em có seach trên google thì thấy có cũng có vài bác bị bệnh này, hình như là chết điều khiển nguồn thì phải. Hix, mua đồ cũ rồi lại ko có bảo hành nó khổ thế đấy các bác ạ.
Thanks các bác. CHiều này em vừa mang ra 29 Ngô Quyền rùi, thấy thợ bảo là bị lỗi công suất, ko biết có phải thay gì ko. Tổn thất 380k.
Em cũng là chỉ nghe đồn thôi nhé là receiver của Pioneer hay hỏng vặt lắm nên mấy ông anh em biết bảo chơi Denon cho lành nên em đã làm theo. Các bác nào chơi Pioneer nhiều rồi thì vào cho ý kiến hộ em nhé.
Mấy chú ham rẻ mua hàng SecondHand Pionneer D7EX với D8TX gì gì đó, Model có từ năm 2001 ko hỏng vặt mới lạ. Thử hỏi xem ai mua LX60, LX70 đã ai hỏng chưa vậy
Tính em quen nói thẳng, nói thật bác ạ. Tiền nào của đấy, các bác ham rẻ thì phải chịu rủi ro là đúng rồi ạ
Có thể với bác Thế anh mua cái âm ly đời mới thì đơn giản, nhưng với nhiều người thì rất khó khăn để có đủ tiền, nên bọn ham rẻ chúng em mơi chơi mấy thứ đồ rẻ tiền. Và cũng vậy cho nên mới có topic hỏi han hỗ trợ sửa chữa lẫn nhau trên diễn đàn. Bác vào đây đã không giúp còn lên giọng ta đây thẳng tính , chê người khác ham rẻ , dại dột..( "mấy chú ham rẻ ") Em thiết nghĩ bác nhầm chỗ , cách ăn nói không phù hợp, coi thường người khác. Bác nên xem xét lại.
Nói vậy, chứng tỏ bác cũng chưa bao giờ bị thuốc, trót rước đồ rẻ về, để giờ sửa khốn khổ như em đã từng rồi. Em trước cũng ham rẻ lắm, bị vài vụ nên giờ rút kinh nghiệm bản thân mà kêu mọi người cùng tránh thôi. Nếu cách nói của em nó thẳng thắn quá thì đó là tính em, các bác thông cảm. Nhưng đó là từ kinh nghiệm xương máu của em đấy ạ.
Thông cảm gì đâu, Anh em vui vẻ là quý nhất rồi. Em bị thuốc từ khi còn bé cơ, kinh nghiệm cũng kha khá rồi.
Em thì ham rẻ cũng dính chưởng khá nhiều : từ nhỏ thì dính đồ chơi điện tử..., lớn chút dính dàn máy pionner..., lớn nữa thì xe cộ, và bây giờ thì dính căn nhà xây sẵn.
Thì mình cũng đang nói về đồ 2nd cho những người chơi tầm tầm (các bác đừng giận nhé) mà chứ nếu nói là hàng mới tinh mà mua về hỏng ngay thì :shock: