Thưa BQT và các bác, Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những hiểu biết – dù ít dù nhiều – về hai cuộc chiến tàn khốc mà đất nước Việt Nam đã phải trải qua. Thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay có may mắn được sinh ra giữa thời bình, không phải nếm trải “hương vị” đạn bom loạn lạc, nhưng chúng ta hiểu sâu sắc rằng, dù cuộc chiến cuối cùng đã chấm dứt được hơn 30 năm, những nỗi đau do nó gây ra vẫn chưa khép lại. (trích nhacSo.net) Em thiết nghĩ mỗi chúng ta nên góp một phần nhỏ nhoi của mình vào cuộc kiện vì công lý cho những nạn nhân của chất độc màu da cam. Xin mời các bác xem thêm ở đây : Đồng ca vì công lý Nghe bài : Vì sao em chết
Ủng hộ thì em rất ủng hộ nhưng, 1. Bọn viết đơn viết sai chính tả từ "chất độc hóa học" (bản tiếng Anh cũng sai nội dung) 2. Không xem được có bao nhiều ngừoi đã ký 3. Đồng ca kiểu này không thiết thực vì chẳng ai biết có bao nhiêu ngừoi hát! Làm ăn kiểu này khéo phản tác dụng!
tôi nghĩ là ý tưởng này rất đáng trân trọng vì rất nhiều gia đình (có thể là cả trong 4room VNAV) có người thân phải chịu hậu quả của chất độc da cam. Vì vậy, thay vì châm chọc, hãy động viên và xây dựng cho dàn đồng ca hay hơn bác ạ