Em mở topic này với mong muốn nhận được sự chia sẻ của các bác bằng những câu chuyện thật và lắng đọng. Vừa đọc câu chuyện này về ông lão 61 tuổi: http://vn.news.yahoo.com/người-nhặt-rác-không-màng-45-triệu-đồng-050100439.html Mời các bác cùng tham gia cho ..."zui"
Quả là còn sót lại người tốt. Nói đến 45tr em nhớ ngay đến bộ trans-DA Wadia bác 6c33c đang rao, giá có 43tr obo. Xấu thật
Em cũng ít có thông tin về Steve, nhưng khi biết tuổi thơ của ông đã trải qua điều này, cũng khá bất ngờ: không ngờ đằng sau thành công lại là một khoảng....trống, còn đằng sau thất bại là....?
Em nghĩ ông cụ này hiển nhiên là không theo chủ nghĩa "duy vật". Em xin lỗi các cụ em vẫn bị dư âm của cái topic "duy tâm" vừa bị ... "xoẹt". :lol:
Cụ này mà là dân Audiophile đảm bảo ...mấy shop vnav mất ngay vài món đồ.... Nâng đời khẩn trương ...he...giống em
Rất nhiều người bảo ông dại, điên.v.v... nhưng cứ thử đặt địa vị mình là người làm rơi số tiền đó rồi nhận lại được thì sẽ cảm nhận được con người ông :wink:
Xin phép bác chủ thớt cho e được kiến nghị đổi tên topic thành "Hãy cố lắng nghe... những điều chân thật. E trộm nghĩ như thế thì topic sẽ đa dạng hơn do sẽ có cả những điều chân thật nhưng khó nghe, vì hình như đa số những điều chân thật nhất đều như thế
He Lắng nghe bằng tai thì còn "cố" được chứ... Những điều chân thật hay chân thật "nhất"...đâu có phụ thuộc vào chuyện em hay bác có thấy "khó nghe" hay không... Còn topic có đa dạng hay o, các bác có nhiệt tình "share" hay o chắc không phải em muốn là được..."Lắng nghe" thôi có khi đã là đủ.
Nhân tiện có 1 việc là có 1 em học sinh chuyên Lý trường Ams có bài văn lạ, hoàn cảnh rất khó khăn (1 điều chân thật khó nghe ). Có một cậu bạn lớp em đứng ra quyên tiền của các bạn cùng lớp để giúp đỡ gia đình cậu ấy (điều này cũng hơi..."khó nghe" ). Bác nào có điều kiện và "lắng nghe" tốt thì giúp đỡ những hoàn cảnh như vậy. Của ít lòng nhiều. Nếu cần liên hệ em.
Có câu chuyện này "lạ" quá, chia sẻ với các bác, có khi các bác cũng xem roài... : http://vn.news.yahoo.com/dựng-tượng-phật-quan-âm-bồng-súng-012200668.html
E nghĩ ko có gì phải xấu hổ đâu bác. Chúng ta được sinh ra trong 1 môi trường tôi luyện chúng ta theo hướng bài tập của tôi, trường lớp của tôi, bằng cấp của tôi, đất nước của tôi..., rồi chúng ta sẽ có xu hướng chỉ quan tâm tới cảm xúc của tôi, hạnh phúc của tôi,... và chúng ta đều phải vật vã vì cuộc sống của tôi... Tóm lại chúng ta là trung tâm của vũ trụ Bởi vậy đa số chúng ta đều sẽ "thiếu sự tri ân trong cuộc sống này". "...thính quan mới để nghe điệu nhạc mới, và ý thức mới để nhận biết những gì hãy còn câm lặng"
Em vừa xem chuyện này...: http://www.phapluatvn.vn/doi-song/2...am-chiu-phat-de-cuop-con-cua-ma-rung-2061557/
Em thử đặt mình vào vị trí của ông già và phải tự cười mà nhận ra rằng mình không bằng ông ấy...Hem, cũng là một trải nghiệm thú vị.
http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/12/nhung-luc-van-tien-thoi/ ...Mình cần phải sống tốt hơn...
Xung quanh ta còn rất nhiều người kém may mắn hơn. Nghĩ lại thấy mình chẳng là gì so với họ cả. Tất bật với cơm áo gạo tiền đã biến mình thành người vô cảm.
http://vn.news.yahoo.com/chuyện-cổ-tích-từ-nỗi-đau-tận-cùng-014400542.html Những lúc như thế này, truyền thông thực sự đến với đời sống....
http://vnexpress.net/gl/doi-song/ca...u-nu-ngheo-tra-lai-10-to-ve-so-trung-tien-ty/ Chuyện không tưởng...có thật nè các bác ơi.... ...................