Để cảm thụ âm nhạc một cách trọn vẹn, dân ghiền nhạc thường có nhiều tư thế thưởng thức, ngồi,đi, đứng, nằm, hoặc vừa nghe vừa làm việc, hoặc thêm một số gia vị như rượu, bia, trà,cà phê, thuốc lá, hoặc tìm cái một cái gì đó để ....ôm , Xin giới thiệu với các bạn, một cách cảm thụ âm nhạc mà từ ngàn xưa, con người ta đã cảm nhận và thực hiện, đó là nhảy theo nhạc, từ đó mỗi dân tộc đều tự hoàn thiện các bước nhảy của mình, và ngày càng chau chuốt hơn, ngày nay với mạng lưới công nghệ thông tin hiện đại, các bước nhảy của các dân tộc cũng như gần lại nhau hơn, và hình như ở loại hình nhảy cặp nam và nữ thì được gọi là khiêu vũ. Ở VN thì hình như chia thành các loại hình cơ bản như : khiêu vũ cổ điển ( Salon), khiêu vũ thể thao ( dancesport ), Khiêu vũ quốc tế ( Standard), Nhảy các vũ điệu Latin, vv..v ..v Khi hoà mình vào các điệu nhảy, sự cảm thụ âm nhạc được tăng lên một cách đáng kể, và cảm nhận là bài nhạc nào cũng rất hay, và dàn máy nào cũng cảm thấy.... rất hay. Các bạn thử hôm nào rảnh rỗi làm một vòng các câu lạc bộ khiêu vũ thử xem, nếu trẻ thích các điệu sôi động như rap, hip hop v..v.. thì vào các sàn disco, , trung niên, già già thì vào các sàn cổ điển , nhảy valse, rhumba, tango, cha cha cha, boston , bebop, pasodoble vv , sau vài vòng quay, đắm chìm vào tiếng nhạc, bạn sẽ thấy thư giãn một cách lạ thường, nhìn chung quanh chỗ nào cũng bắt gặp những nụ cười, , tất cả đều cảm thấy thoả mãn, hạnh phúc, chả có ai nhăn nhó khi ra sàn cả, không còn nghe những câu càm ràm không thoả mãn đại loại như : Hình như thiếu bass ! , tiếng trung không ngọt, cái đèn này không hay, giọng hát hơi bị chìm. vv..v.vvv. Hãy thử ra sàn nhảy một lần đi các bạn, bình dân thì vé vào cửa và nước uống khoảng 25K cho các sàn cổ điển ở nhà văn hóa Bình Thạnh, nhà văn hóa lao động, nvh Thanh niên, nvh quận 10, nvh Q5 v.v... cao hơn một chút khoảng 30K – 50K thì có Nhà hát Hoà Bình, , khách sạn Kim đô v..vv. hoặc Maxim, bến nghé, v.vv... ( tp HCM) Trung bình tỷ lệ trên sàn là 4 nam, nhảy với 7 nữ, nên các bác nam thoải mái không cần dẫn bạn gái vào mà vẫn có thế mời các bạn nữ, hoặc nhóm nữ nào thiếu nam. Hi vọng các bác audiophile nhà mình sẽ tìm thêm được một niềm vui mới để tăng thêm nụ cười và được vận động sau thời gian khòm lưng hàn hàn chấm chấm đấu nối này nọ. Nếu các bạn đi vào các ngày thứ bảy thì có thể sẽ gặp được tớ ở đâu đó với nhóm của tớ...
Hay đấy, hay mình thành lập CLB Dancing trên VNAV đi, hẹn hò nhau đi cho vui, trên đây toàn nam không đi không cần dắt "đào" theo coi bộ ngon à nha. Em ở xa nhưng cũng khoái ba cái này lắm, mỗi lần nghe nhạc là lại ngứa ngáy chân rồi dù chỉ biết lèo tèo vài đường cơ bản. Ham vui có khác
Có lẽ đây là bài đầu tiên sau 1 thời gian vắng bóng giang hồ, đọc xong bài của Bác Ong do de làm em bòi hồi nhớ nại 18 năm dìa chước qué. "Hãy vui như chưa vui lần nào" Wellcome back :lol:
To xóm lịch: tớ đâu có vắng bóng đâu, ngày nào cũng log in vô đi dạo một vòng đó chứ, tại xóm lịch ở trong .... xóm nên không nhìn thấy đấy chứ. ngày xưa cách đây hơn 30 năm tớ chơi môn này là để chơi thôi, còn bây giờ là khiêu vũ dưỡng sinh đấy hẳn hoi đấy nhé. to HBTrung : tớ có đi tham quan một vòng các nơi dạy khiêu vũ, nhìn chung là nữ đi học đông hơn nam nhiều lắm, bạn cứ mạnh dạn đi học đi, đi một mình rồi thì cũng sẽ có bạn thôi, hầu như nhà văn hóa nào ở SG cũng đều có lớp dạy khiêu vũ cổ điển và hiệnđại khác nhau,ở Vũng tàu thì tớ nghĩ cũng có đấy, ngoài ra tớ có một bộ 9 dĩa video dạy khiêu vũ của vũ sư Hoàng Thông mua năm 1987, tớ lọc 7 điệu cổ điển nhảy phổ biến hiện nay, được chia thành 2 dĩa cơ bản và 2 dĩa nâng cao, học dễ hơn các dĩa ngoại , nếu cần thì cho mình cái chứng chỉ, mình chuyển ra Vũng Tàu cho. Ngoài ra các bạn nào cần thì lên tiếng, mình sẽ gởi ở quán cà fe Dung cho các bạn
Bác Ongvove khơi đúng niềm đau chôn dấu của em Nói thật với các bác là nhạc bình thường thì em rất dốt, pop thì lơ ngơ, không cập nhật, rock thì chậm tiêu, classic với jazz thì nửa mùa... Chỉ đám nhạc khiêu vũ là em rất khoái! Mảng standard thì chết mê chết mệt mấy bài Waltz, Tango, VWaltz, rồi Quickstep, Slow Foxtrot. Mảng latin thì nào Cha cha, Samba, Rumba, Paso doble, Jive. Nhưng mà em ko biết nhảy disco và slow. Lại còn lăm-vông, bebop, mambo, salsa gì đó rất nhiều trên sàn mà em tạch He he...
Ở VT dạy khiêu vũ chán lắm Bác Ong ơi, em học lớp đầu tiên là khoảng năm 1990 tại NVH Thanh Niên Tp.HCM đó chứ, sau đó cũng học một số nơi ở SG, về đây lâu quá không xài nên quên sạch :-( , em cũng cố "bổ túc" lại bằng cách tổ chức các lớp học cho anh em ở CQ nhưng qua 3 - 4 khoá rồi ( thầy thì >4 người) vẫn thấy mình ở mức xuất phát vì phải "phụ" thầy chỉ lại cho mọi người là chính còn học thêm chẳng được bao nhiêu vì không thấy gì hay, vã lại "phăng phiếc" của thầy cũng bình thường mà còn bày đặt "dấu nghề", chắc là để dành học thêm mấy khoá "nâng cao" nữa mới dạy... Lâu lâu có dịp lên SG em cũng hay đi đây đó "coi nhảy đầm". Mấy lần vô Queen Bee thấy mấy sư phụ tóc bạc trắng hết lả lướt như bay trên sàn làm em núp luôn... nhưng đến mấy điệu Chachacha hay Bebop... là em ra ngay vì mấy điệu này "các cụ" không nhảy chắc sợ "lên máu" Bây giờ thì chỉ dance khi đi tiếp khách hay giao lưu với các đơn vị khác thôi.
Không đúng đâu ! đan xinh nghĩa là dance với em xinh, còn đan xình là dance với nhạc xập xình. Nhưng mà nhóm của tớ chả có em nào xinh cả, toàn là U50 với U60 không thôi, khiêu vũ dưỡng sinh mà !!! Có một lão đã về hưu 72 tuổi rồi, chủ một nhà hàng, mà vẫn khỏe gớm, " te" cứ như là thanh niên ấy, Kinh .
Kính phục các bác cao tuổi. Em còn trai trẻ độc thân mà chỉ tập mấy bước cơ bản cũng thở không ra hơi. Thân tặng các bác yêu nhạc khiêu vũ một bản rumba trữ tình La Playa của Miriam Jurado, trong đĩa nhạc Cafe Paradiso, Casaphon Latin Unlimited. http://files.myopera.com/btkhoi/files/1 ... a_ru24.mp3 Và một bản tango El Choclo do Nat King Cole hát, trong đĩa The Best of Ballroom Music - Part 1, Casa Musica. http://files.myopera.com/btkhoi/files/0 ... 20TG30.mp3
Khiêu vũ cổ điển, mô phạm thì em chưa được học. Nhưng vào Discotheque thì cứ hơi phê phê, say say là múa được các bác ạ. Kể cũng vui nhưng hơi tốn kém vì vô đó phải chơi rượu mạnh không à, lại phải "bo" cho mấy ẻm nữa.
Nói ra thấy buồn, bây giờ vào Liberty/Queenbee/Maxim không bói nổi 1 em biết nhảy cổ điển cho ra hồn. chỉ biết sì lô mùi hoặc giật loạn xạ thôi các bác ạ, ấy vậy mà kể cả vụ "kia" cũng không lấy gì làm chuyên nghiệp lắm. Em rất lạ bởi vì các cavelier ngày nay hình như không còn yêu nghề nữa thì phải ? Giờ đây tiếng nhạc vẫn xập xình, đèn màu vẫn lập lòe, nhưng trong ngữ cảnh của điệu slow nồng nàn đó lại là mẩu đối thoại sống sượng cò kè mặc cả....
Bác Via đừng vào mấy chỗ đó, mắc tiền mà bẩn mắt lắm, cả Bến Thành Bến Nghé cũng vậy, ở đó không phải là nơi dành cho giới đam mê khiêu vũ thực thụ, nơi mà giới đam mê khiêu vũ thường tới, và nhảy cổ điển hẳn hoi, là những nơi bình dân mà mình giới thiệu ở trên, hoặc một số chỗ hát với nhau mà có khiêu vũ thì cũng lịch sự lắm, hôm nào thử ghé quán Cảm Xúc ở số 6 Ngô Thời Nhiệm, hoặc quán Thanh Tùng ở Lê Quang Định, bảo đảm bác Via sẽ thay đổi quan điểm ngay
Em chia sẻ ý kiến này cùng bác. Bất cứ ai khi nghe nhạc cũng sẽ động đậy 1 phần nào đó trong cơ thể. Có thể là cái rung đùi, cái gõ ngón tay xuống mặt bàn ... Và vì thế không còn gì tuyệt hơn nếu cả cơ thể của chúng ta di chuyển được theo sự biến thiên của âm nhạc. Em xin sắp xếp lại cái phần đỏ ở trên 1 chút: - Nhẩy nói chung được gọi là Dancing - Khiêu vũ cổ điển ở Viêt Nam được gọi chung là Ballroom Dancing (người Pháp gọi là Danse de Salon) - Khiêu vũ quốc tế đơn giản là International Dance Style. - Khiêu vũ thể thao gọi là DanceSport. Bao gồm 10 điệu, trong đó 5 điệu tiêu chuẩn châu Âu gọi là Standard- Viennese Waltz, English Waltz, Tango, Slowfox, QuickStep, 5 điệu châu Mỹ Latin được gọi là Latin American- Rumba, Cha Cha Cha, Samba, Paso Doble, Jive. - Còn 1 khái niệm nữa là Social Dancing- được hiểu là nhẩy giao tiếp hay dân vũ. Cũng chơi những điệu trên nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Có 1 điều khá thú vị là rất nhiều Audiophile Music lại là nhạc Khiêu Vũ. Xin chia sẻ với các bác vài bài rất quen thuộc mà ít ai biết đó là nhạc khiêu vũ. 1. Fascination- Nat King Cole- điệu English Waltz- được chơi trong "Take the Lead" http://www.4shared.com/file/8523666/9b0 ... _LW29.html 2. Phiên chợ Ba Tư- phiên bản Tango http://www.4shared.com/file/8523898/f1b ... arsch.html 3. Waltz for the Moon- Viennese Waltz- chơi trong "Cuộc Sống Tươi Đẹp" thật hoành tráng (La Vida Es Bella) http://www.4shared.com/file/8524224/8bb ... rings.html Một vài bài viết về cuộc thi Khiêu Vũ Thể Thao- Giải Vô Địch Quốc Gia 2006. Trên VCTV3 cũng thường xuyên phát lại cuộc thi này trong mấy tuần vừa qua. http://www.ubtdtt.gov.vn/default.aspx?t ... emID=11834 http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/12/3B9F17AB/ http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/12/3B9F1B3E/ Kết quả chung cuộc Latin American giải VĐQG lần đầu tiên: 1. Chí Anh - Khánh Thi- Hà Nội 2. Quý Lâm - Tường Vy- HCM 3. Vĩnh Thành- Hương Giang- Hà Nội 4. Tân Đức - Hồng Tâm - Hà Nội 5. Trí Thanh- Diễm Quỳnh- Hà Nội 6. Nhân Trường- Thiện Tâm - HCM
Hồi xưa em vào Qeenbee và Maxim... đâu có cảnh này :-(, chỉ thấy mọi người đi theo cụm gia đình thôi, chơi vui lắm. Bác Melomane chắc là huấn luyện viên ỏ vận động viên chuyên nghiệp hay sao mà rành dữ vậy ta?
Sàn discotheque chỉ dành cho giới trẻ, mà nghe nói trong đó chơi thuốc lắc và rượu mạnh đắt tiền ghê lắm, không thích hợp với người lớn tuổi và chững chạc, bạn vô đó mà thấy phê phê say say thì coi chừng tiêu vì thuốc lắc đấy. Bảo trọng.
Phê phê, say say là do đi nhậu tăng 1 ở ngoài bạn à. Chứ không phải tại chơi hàng đâu. Hi hi hi, thỉnh thoảng hứng chí vô đó để coi thể lực của mình còn bao nhiêu mà bạn
Có member nào đi khiêu vũ ở Vũ trường Kim Đô - Nguyễn Huệ cho tui đi theo nghe. ít ra nếu không mời ai nhảy được cũng còn có người nói chuyện về âm thanh
Hay wá !!!!! thưởng thức nhạc mà còn hòa mình vào chúng bằng vũ điệu thì còn gì bằng.Em thấy các pác đề cập đến disco và các điệu như :walts,tango,chacha, samba,....Nhưng sao em không thây pác nào nhắc tới flamenco nhỉ,Một điệu latinh tây ban nha tuyệt vời.... @pác ongvove: em nghe pác nói"" Nhưng mà nhóm của tớ chả có em nào xinh cả, toàn là U50 với U60 không thôi, khiêu vũ dưỡng sinh mà"" hehe khi nào pác cần một em xinh xinh trẻ trung tập dưỡng sinh chung thì nhớ đến iem pác ongvove nhá :lol: :lol:
lily chỉ giúp chỗ thưởng thức flamenco với. Tớ thích nhạc flamenco, nhưng chưa được chiêm ngưỡng hoặc dance điệu dân vũ TBN này.
Chào bác ds2k: vâng em là dân DS được 10 năm, mê audio cũng từ mê dancing, nhưng không dám nói ở đây sơ mấy bác không thích dance chửi cho dửng mỡ hê... May có bác Ongvove châm ngòi nên mới ăn theo nói leo tí ah. Thêm nữa trong đầu của nhiều bác vẫn nghĩ về dancing như 1 loại hình không lành mạnh, do ảnh hưởng của phong cách chơi thuộc địa Pháp để lại. Nhưng quả thật Dancing ngày nay đã khác hoàn toàn rồi, nó thật sự là 1 môn thể thao và âm nhạc của nó cũng rất tuyệt vời. Saigon trước chơi nhẩy tour nhiều hơn, nhưng Dancesport thì ngày nay Hanoi đang phát triển hơn HCM. Trong SG các sàn Kim Đô, Hòa Bình... Em cũng đều có qua, nhưng nhìn chung không khí, âm nhạc và cơ sở vật chất không bằng các sàn Hanoi. Giới trẻ cũng ít chơi hơn Hanoi. Em có khá nhiều nhạc Dancing, cũng nhiều nhạc chất lượng rất hay vì toàn các bài kinh điển, hoặc chơi bởi các dàn nhạc lớn. Nếu các bác hứng thú thì thi thoảng em post lên cho vui. Flamenco là nhạc đầy đam mê, em cho là không dành cho các bác có đôi tai "quá" mỏng. Flamenco thường được nhẩy diễn solo hoặc đội nên không được phổ biến rộng trên toàn thế giới. Các điuệu nhẩy Ballroom được nhẩy "in couple" nên nó hấp dẫn và phổ biến hơn. Gần đây 1 vài điệu Street Dance cũng đang khá phổ biến trong giới trẻ: Salsa, Merengue, Bachata... Hanoi cũng phát triển hơn. Bác nào muốn quan tâm thì tối Thứ 4, Thứ 7 lên Nutz Bar- Khách sạn Sheraton. SG thì rất tiếc chưa có được 1 địa điểm đủ lớn và cố định như Hanoi. Tuy nhiên bác nào muốn quan tâm thì có thể qua cafe "La fenetre de soleil" vào tối thứ 5 gặp Urko. Salsa là điệu có tiết tấu vui nhộn bốc lửa, phát triển ở Cuba, Puerto Rico, Colombia... Salsa có nghĩa là "nước sốt" hay như Vietnam chúng ta gọi là nước mắm. Merengue thì nhịp điệu đơn giản và đều hơn. Người ta ví Merengue như điệu nhẩy của gà trống quanh gà mái, điệu nhẩy tỏ tình. Bachata được ví như "nhạc vàng châu Mỹ Latin", phát triển mạnh ở cộng Hòa Dominique. Nhạc Bachata rất lãng mạn. Tuy nhiên mấy nhạc này khó có thể được xếp vào hàng audiophile.
Bác ơi em muốn xin bác post sơm sớm ạ. Nếu bác share được cho anh em miền Nam một bộ thì hay quá. Cảm ơn bác trước.