Em chào các cụ, em vừa được đi nghe giao hưởng do dàn nhạc giao hưởng việt nam thể hiện. Phê quá, phê điên hết cả người, về mà đầu cứ lắc lư, lắc lư. Nhưng có một điều cho em xin được hỏi các cụ là em có cảm nhận nghe giao hưởng đến đoạn phê. Em như rơi vào vô thức, đầu vẫn lắc lư theo từng đoạn, nhịp, cao trào. Nhưng đầu như rơi vào vô thức. có cụ nào có cảm nhận khác người như em không ah? @ Nghe xong, em về chỉ muốn đạp cái loa vào tường. Âm nhạc làm tâm hồn thanh thản nhưng lại dằng xé tâm can
He he, chúc mừng bác, cứ phê là được còn phê như nào thì tùy thuộc vào thần kinh, sự tưởng tượng của mỗi người. Trước đây khi cái sự hay nó làm e phê thì em hay sởn gai ốc. Nhưng có 1 lần em nghe Symphony số 5 của Tchaikovsky và Concerto no.1 của Chopin em bị rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Em nhớ mãi không quên. Năm kia em đi nghe dàn giao hưởng hợp xướng Berlin Philharmoniker biểu diễn Symphony no.9 cùng dàn nhạc giao hưởng VN về hàng tuần em không nghe bằng bộ giàn ở nhà vì em sợ nghe xong lại bán hết đồ thì...!
Nghe ở nhà hát lớn đúng là chất giao hưởng, em có lần đi nghe ở chỗ thái hà mà cảm giác "ồn" không nhập tâm được tý nào cả. Âm hình, sân khấu, tiếng trống, tiếng Violin..... hòa vào làm một. Dắt em như đi trên một cánh đồng, lúc thì dồn dập, lúc thì khoan thai, lúc thì như thúc dục.....Mà em cũng bị sởn da gà. Hay thật
Chúc mừng bác vào hội bán đồ(em đã cho sạch đồ nghe cho 1 anh bạn trong sì gòng khi được nghe lần đầu vào năm ngoái :lol: )
Em chưa nghe giao hưởng bao giờ, mà em cũng chả thích nghe giao hưởng, nhưng cái đoạn màu đỏ thì hồi xưa em từng có, thời điểm đó em nghe Rock và hút cái thuốc gì đó quấn bằng giấy báo, hút vào nó nổ lép bép, trước khi hút cứ hai thằng chia nhau một viên thuốc uống cho khỏi .... đau bụng :lol: . May mà không nghiện, giờ già rồi, tai kém nên hết phê rồi
Giờ em về nghe con gà già của em hót. chỉ muốn đạp một phát, một phát thôi. hix @ anh gà: em thi thoảng nhai xương gà vưỡn bị lạnh cả sống lưng
Ấy chớ xin can kụ . Có khối cào thủ bẩu : Nhà hát lớn nghe ra giề hoặc bộ dàn nhà em nghe hay hơn nhạc live nhiều :shock: Túm lại là kụ cần phải luyên tai đạt đến đẳng như các cao thủ kia thì mới hiểu thía nào là âm nhạc :mrgreen:
Mọi hãng loa đang tìm kiếm một sự trung thực như vậy, nhưng em thấy chẳng có bộ audio nào đạt được, thế nên em hay nói mọi người là đi nghe live rồi hãy đi tìm loa, ít nhất cũng bớt học phí, cái mà chúng ta đang so sánh đấy là giữa các loa với nhau thôi, chưa phải là chuẩn mực
Bác đã biết là chẳng có bộ audio nào đạt được mà lại cứ khuyên người khá đi nghe Live để rồi sau đó tìm kiếm bộ dàn nghe như "live" thì có phải là đưa người ta vào con đường không có lỗi về không ạ :lol:. Làm sao có thể tìm được thứ không tồn tại trên đời bây trừ ??? Thôi em không dám đi nghe live đâu :lol:
Đi nghe nhạc là để được thưởng thức âm nhạc một cách thuần túy chứ đi nghe để về tìm mua loa thì :cry:
Miềng thấy bác này nói đúng đấy chứ, sao lại bị phản biện. Tối nay dũng cảm đi nghe giao hưởng thử 1 lần xem sao rồi mai chia sẻ cảm nhận. Cứ nghĩ đến bác học mà miềng thì lớp 7 BTVH nên vẫn ngại ngại là. Cố lên vậy.
Đơn giản nhất là các bác nghe live Quốc Ca của đoàn quân nhạc tại quảng trường Ba Đình, nếu nghe qua loa thì không bao giờ nó chi tiết và hoành tráng vậy, mà mới chỉ có bộ gõ và bộ hơi thôi
Cần chi quốc ca đâu, chỉ cần bác ôm cây đàn ghi ta gảy từng tứng tưng là đã thấy cái âm thanh giàu hài âm đó ko có bộ dàn nào tái hiện nổi
Hôm qua em lại đi nghe giao hưởng. Em nghiện, em thích và thực sự hôm qua em ấn tượng...... Bạch đằng giang. Một bản giao hưởng tuyệt hay lần đầu công diễn tại nhà hát lớn. Sông núi nước Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc tuyệt vời. Sóng yên bình như thế, nhưng lại có lúc dữ dằn cồn cào tung bọt nước. Giao hưởng vốn có suất xứ phương Tây, nhưng lần đầu tiên hôm qua. Bạch đằng giang cho em cảm giác giao hưởng Việt Nam. Đậm chất linh hồn dân tộc
bác Ngọc cho em biết là cái bác nói Đậm chất linh hồn dân tộc nó thể hiện ở chỗ nào vậy ? Do nhạc cụ dân tộc thể hiện ah bác ? Nếu ko có nhạc cụ dân tộc thể hiện, Test mù thì liệu có thấy Linh hồn........ ko bác ?
năm ngoái em đi nghe http://www.hbso.org.vn/BrowseArticle.aspx?CatID=10&ID=71 thấy cũng phê, ông nhạc trưởng này nổi tiếng phết http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/20556/bui-cong-duy-se-bieu-dien-cung-nhac-truong-lior-shambadal.htmlnăm nay quyết tâm ra hanoi nghe Hennessy. có gì em Lh bác nhé
chúc mừng bác trinhngoc đã trãi qua 1 cảm giác đê mê,phê phê...như con tê tê.....em chỉ nói vui thôi,nếu cảm giác của Bác nghe giao hưởng live mà về nhà muốn đạp bỏ đôi loa thì mong bác hãy tặng cho em cặp loa trước khi nó bị trở thành đống củi khô..... :
Em cầm cây đàn guitar thùng, tấu lên vài bài nhạc. Em áp tai vào sau thùng loa, là lúc ấy em cảm nhận được cái live nhạc, rất nhạc tính, nó không bị chi phối, can thiệp bởi bất kỳ yếu tố nào như điện, loa, dây dẫn... Còn nhạc giao hưởng thực sự em nghe chưa nổi.
Ặc, sorry bác em gõ nhầm. Ý em nói là áp tai vào sau thùng đàn guitar . Nếu mình áp tai vào sau thùng guitar thấy nó hay hơn hẵn bác à.