Hôm nay chủ nhật lang thang các tiệm bán đĩa em tình cờ được người bán giới thiệu album : HỌA MI & LÊ TẤN QUỐC : MỘT MAI EM ĐI Lê Tấn Quốc chia sẻ: "Những bản nhạc này đều do Họa Mi chọn, khi hát lên thì nghe như tâm trạng, nỗi niềm của cô ấy nên tôi thấy lúc thu, Họa Mi hát đầy cảm xúc. Mỗi khi cô ấy thu, tôi vào phòng thu để cùng nghe, sẻ chia về ý tưởng hòa âm; ngược lại, những lúc tôi ở phòng thu để thu âm tiếng kèn, Họa Mi cũng vào để "yểm trợ" cho nhau, cô ấy nói vui thế. Tâm tư, tình cảm của tôi khi thổi với tiếng hát Họa Mi tất nhiên sẽ không giống so với lúc đệm cho những ca sĩ khác chứ, hơn 20 năm rồi mới "gặp nhau" còn gì…". Trích : http://www.baoquangtri.vn/default.aspx? ... emID=23809 Với riêng cá nhân em thì em chỉ biết đến Họa Mi qua ca khúc Em Đi Rồi cùa nhạc sỹ Lam Phương mà những người lớn tuổi thường hay nhắc đến còn Lê Tấn Quốc thì mãi sau này mới biết được ông từng là cây kèn của ban nhạc Shotgun.Cái tuổi của em không đủ để hiểu hết về thế hệ nghệ sỹ trước 75 và chỉ sau khi nghe hết Album này cùng với hàng chữ được in rất nắn nót dưới hình bìa CD : TUYỆT PHẨM GHI DẤU SỰ TÁI HỢP NGHỆ THUẬT em mới tìm kiếm thông tin về cái gọi là : SỰ TÁI HỢP thì thấy thật sự xúc động trước câu chuyện đã làm nên Album này : Họa Mi & Lê Tấn Quốc đã từng là đôi vợ chồng , Tay kèn lẻ loi ( Lê Tấn Quốc ) đã nhất quyết rời bỏ nước Pháp để không phải mang gánh nặng cho Họa Mi khi biết rằng căn bệnh thoái hóa võng mạc của mình không thể cứu chữa.Bấy nhiêu năm xa cách , bấy nhiêu năm của cuộc sống để rồi họ đã tái ngộ qua album : MỘT MAI EM ĐI với 10 ca khúc đã trở thành bất hủ của những nhạc sỹ Trịnh Công Sơn , Ngô Thụy Miên , Lam Phương , Phạm Duy...mà đã có rất rất nhiều ca sỹ thể hiện với nhiều phong cách cũng như để lại dấu ấn nhất định. Tiếng kèn của ông trong album nghe thật nhẹ nhàng , thanh thản cùng với tiếng hát Họa Mi dù đã ở tuổi trên 50 nhưng vẫn thấm đượm nỗi niềm. Không đủ hiểu và có lẽ quá xúc động trước câu chuyện của 2 người nghệ sỹ này nên cũng chỉ biết giới thiệu cùng các bác , có thể đây không phải là 1 Album hay nhưng em tin cả 2 nghệ sỹ này đều gửi gắm rất nhiều tâm tư , tình cảm của họ dành cho nhau vào từng ca khúc mà họ đã cố gắng thể hiện... Hình ảnh Họa Mi ngước nhìn xa xăm với đôi mắt đượm buồn của thời gian trong khi Lê Tấn Quốc đang thả hồn mình vào cây Sax khiến em có cảm giác nao nao...khó tả... ... Ca khúc gây cho em nhiều cảm xúc nhất cũng chính là tiêu đề của album : MỘT MAI EM ĐI ...Một mai xa nhau , xin nhớ trao nhau nụ cười Cho cuộc tình người hẹn nhau đến kiếp mai Đừng hận nhau nữa , lệ nào em khóc cho đầy Tình đã mù trong sương khói theo cơn gió lùa tả tơi... ...Một mai em đi , gửi gió tha mây về ngàn Xin tạ lòng người , tình ta hư không thế thôi Đời vui không mấy , niềm đau đã chín kiếp người Lòng đâu phụ nhau thêm nữa , khi mai...không còn...có nhau... MỘT MAI EM ĐI : 01 - Chiều Một Mình Qua Phố - Trịnh Công Sơn 02 - Nghìn Trùng Xa Cách - Phạm Duy 03 - Bài Tình Ca Cho Em - Ngô Thụy Miên 04 - Xin Thời Gian Qua Mau - Lam Phương 05 - Biển Nhớ - Trịnh Công Sơn 06 - Tình Khúc Buồn - Thơ : Phạm Duy Quang - Nhạc : Ngô Thụy Miên 07 - Rồi Mai Tôi Đưa Em - Trường Sa 08 - Một Mai Em Đi - Trường Sa 09 - Hoài Cảm - Cung Tiến 10 - Hẹn Hò - Phạm Duy http://www.nhacso.net/Music/Album/2010/04/05F68F28/ Chúc các bác 1 ngày mới vui vẻ và thật nhiều niềm vui cùng âm nhạc !
Rất cám ơn bác đả giới thiệu cd này,em rất thích nhửng topic kiễu này,mồt cd đáng đề trong tủ audio.Thân chào Bác
Thanks bác động viên em , Em thì cứ thấy lạ là em nghe...thấy có cảm xúc là em viết thôi... Chất lượng đĩa của nhạc Việt có thể chưa tốt , chất lượng thu âm có thể chưa đạt yêu cầu nhất là đối với những cái tai nhạy cảm , khó tính của anh em VNAV nhưng nhạc Việt em nghe cũng không đặt nặng về điều này , giọng ca sỹ có thể hơi đuối , thiếu thừa 1 chút cũng chả sao nhưng bù lại...mình nghe được lời...nên cũng dễ đem lại nhiều cảm xúc hơn so với nhạc ngoại. Hình như Album này cũng chỉ mới được phát hành đầu tháng 5/2010 thì phải nên cũng chưa tiếp cận nhiều với người nghe
Hai album trước của Họa Mi em cũng có nghe mà không thấy hay, nhưng cái này nghe thấy hay và có vè người hát gửi gắm suy tư vào hơi nhìu nên có tình hơn. Hay là tại ông baohun00 PR :lol: CD VN vậy là quá đáng giá đồng tiền, để thành CD Hi end em để miếng SID vô là xong :wink: đỡ nhọc các bác chỉnh chỉnh vặn vặn :mrgreen: MỜi các bác nghe thử ở đây nhanh hơn và ủng hộ CD nước nhà, một CD khá hay em sẽ mua ngay http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Mot-Mai-Em-Di-Hoa-Mi.1285615.html
Cám ơn bác đã đồng cảm. Em sau khi nghe chia sẻ nhiều quyết dành tiền mua CD này, nếu em kô ra được phố thì nhờ bác Baohun00 rảnh mua dùm em ạ. Em chân thành cám ơn bác đã giới thiệu và chia sẻ. :mrgreen:
Nhờ baohun00 mua luôn giùm chú 1 đĩa nhé.CD nhạc VN, phát hành chính thức lúc này thu âm và hòa âm khá tốt.Mẫu mả bao bì đẹp.Chủ đề và nội dung hay.Giá lại hợp lý nếu không nói là rẻ. TB: Chú sẽ chép tặng cháu CD tiếng saxo đơn độc của Lê Tấn Quốc.
Hay chính là cái màu đỏ bác ạ...Họa Mi hát bằng nỗi lòng gửi gắm vào từng lời ca , nỗi lòng của hơn 20 năm , của Nghìn Trùng Xa Cách với tất cả tâm tình của Tình Khúc Buồn..còn tiếng kèn của Lê Tấn Quốc là tiếng kèn lẻ loi của người nghệ sỹ Chiều Một Mình Qua Phố cứ Hoài Cảm mãi về...Tình Khúc Buồn Cái màu xanh thì có lẽ đúng là...nằm trong post này rồi...hehehe @Mike : Cụ cứ ghé gửi tiền ở chỗ em ...rồi chờ...em...ship...về..địa chỉ của cụ nhá :mrgreen: ( Đã bẩu tặng cho thì không chịu , cứ đòi đĩa xịn...ra mua ngay phải đĩa xịn hi-end tem vàng....rõ khổ... )
Cháu xin được tặng chú Album này ạ ! Chủ Nhật cháu cầm xuống quán luôn ạ....Cháu nghĩ đây là album cũng dễ nghe vì cả 2 nghệ sỹ đều thể hiện album bằng cả tấm lòng...chân thành nhất khi mà họ đã ở cái tuổi..quá nửa đời người... Kính chú.
Câu hỏi này của anh em cũng đã hỏi rồi và được biết bác Baohun00 là nhà văn ạ và đang sinh hoạt tại CLB viết văn trẻ TPHCM :lol:
Dạ bác Cai....Em là nhà báo...hại ạ :lol: Ơ...sao bác biết em sinh...hoạt...ở CLB những người thích đùa nhể... :roll: Em hơi cường điệu hóa nên mong các bác đừng mắng em...tội nghiệp ạ !
Họa Mi, cũng đã khá lâu rồi, hồi cổ còn hát ở VN em vẫn còn nhớ mãi băng cát sét, hát bài: "Em còn nhớ hay em đã quên" của cố NS TCS khoảng thập niên 80...sâu sắc quá làm sau này em kô thấy ca sỹ nào hát lại được nữa. Hát quá hay mà lòng cũng buồn, buồn mênh mang! . Ôi...Em ra đi, nơi này vẫn thế...
nhìn mấy cái dòng quảng cáo nhạc chờ nhạc chuông trên bìa CD e thấy khó chịu ghê cũng may là Họa Mi với Lê Tấn Quốc nên cảm xúc trên cũng nhanh lu mờ
rõ khổ thân em tiếng là ở TP mà tìm mua CD xịn VN quá khó.phiền bác baohun00 tặng em 1 cái,và bác giúp em thêm CD AC&M chủ đề tháng sáu trời mưa nữa thì tốt quá cám ơn bác trước nhé
bác vào đây mà đăng ký mua trực tuyến, họ giao hàng tận nhà luôn! http://www.vinabook.com/music/?target=new
Các Bác thân mếm,nhạc Vn em thấy mua một số cử a hàng hay bị lổi,ví dư như Quỳnh lan,Lệ quyên...ngay cã Họa mi bài số 5,vậy cho em hỏi mua ở cữa hàng nào Tp hcm thì tốt,cám ơn các bác
CD này dễ nghe, nhưng kô thực sự hay. Hoạ Mi chọn bài "Bài tình ca cho em'' là kô hợp với chất giọng của mình. Bài em thích nhất là "Hẹn Hò" của Lam Phương.
CD của SaiGon Vafaco này phải 99% là bị vấp ở bài số 5 hoặc 6 bác ạ, bác nhìn nghiêng thật kỹ sẽ thấy có 1 vết xước tầm 2cm trong phôi CD nên bị vấp là đương nhiên rồi, em đã check tất cả đĩa của SVF phát hành đều thấy như vậy cả. Chán thật, không biết khâu kiểm duyệt của hãng đâu mà để hàng vạn ấn phẩm bị lỗi như vậy tung ra thị trường. Biết thế nhưng vẫn phải mua vì nội dung nghe được.
Quái lạ... sao cái CD của em lại không bị gì nhể...hehehe...Hay bộ giàn nhà em ..có vấn đề :roll: To All : Em mua CD này lúc đầu với giá 60k...tối qua search luôn cái Cty Vafaco thì thấy địa chỉ ở Q5...hôm nay em xuống hẳn đó thì dúng là...hàng hóa bạt ngàn đủ loại , đủ món...tha hồ lựa chọn. Công ty họ bán Album này có 47k thôi...vậy là em mua đắt mất 13k...hehehe Các bác ở SG mua đĩa nhạc Việt em thấy xuống hẳn Cty mua là rẻ nhất và cũng nhiều mẫu mã nữa. Địa chỉ Cty Vafaco : 626 Hàm Tử Q5. ( Không biết em cung cấp địa chỉ thế này có sai với nội quy diễn đàn không nhỉ...nếu sai xin Mod xóa giúp em ạ ) @ngtatliem : Vinabook bán 55k vẫn đắt bác ơi :mrgreen:
Em ghét bác Baohun00 lắm cơ, cứ làm cho em bỏ ra 50K mua ở Thanh Nhân. Chưa nghe nhưng bác Hun00 nói là đầy cảm xúc, em múc! :lol:
Bác Tai bẩu với cái tuổi 56 của Họa Mi chắc chắn sẽ không thể còn đủ sức để xử lý tốt những đoạn cao hoặc uốn nắn 1 cách hoàn chỉnh được rồi...đó là chưa kể sự đầu tư vào Album này cũng chưa thực sự để có thể gọi là 1 tác phẩm đúng nghĩa ( từ thu âm , mix... ) nhưng trên hết cả 2 đều hợp tác với tấm lòng và bày tỏ cảm xúc dành cho nhau nhiều vì vậy có thể là...dễ nghe giống như bác nói Em cũng không thích ca khúc Bài Tình Ca Cho Em trong album này..có lẽ do đã được nghe nhiều ca sỹ khác trình bày truyền cảm hơn chăng...??? Thêm 1 yếu tố nữa em thấy không giống như 3 album trước đây của Họa Mi đã từng ra mắt thính giả , ở album này vì chỉ muốn làm nổi bật giọng ca Họa Mi cùng tiếng kèn của Lê Tấn Quốc nên toàn bộ 10 ca khúc trong album đều được phối khí nhẹ nhàng..tựa kiểu acoustic Cái tai của bác Tai khó tính thế nhưng vẫn đánh giá album này dễ nghe thì có nghĩa...cũng là hay rồi phải không ạ...vì thị trường nhạc Việt bây giờ ngay cả những...diva..mà vẫn còn bị chê là...nghe không vào tai
Hic, bác lại xỏ ngọt cái tai...trâu của tai_trau em. Thực tế là em không thích Họa Mi lắm, so với các ca sỹ cùng thời thì Họa Mi không bật lên được vì chất giọng không cá tính như Hoàng Oanh, Thanh Thúy, và cũng không kỹ thuật như tiền bối Thái Thanh, Phương Dung. Nhưng em vẫn thích hơn khối ca sỹ sau này. :mrgreen: