Phim của mấy anh Trung quốc mà thể loại ma quái thần thoại thì em cạch. Lạm dụng kỹ thuật đồ họa xem thấy ghê! Nội dung thì nhãm nhí. Riêng cái Họa bì này thì phần 1 xem diễn xuất của bộ 3 TK - CT - TV em cũng sợ luôn. Diễn xuất thế mà cũng là ngôi sao hạng A thì lạ thật. Em chỉ khoái phim của chàng Chân Tử Đan đánh đấm võ thuật đã hay mà nội dung cũng tuyệt.
em thấy nội dung cũng tạm nhưng vì trình làm 3D của Tàu kém nên xem rất nhức mắt. xem rạp mấy ngày này thì em thích step-up hơn
Em copy về cho các bác, đã xin phép tác giả Hoạ bì 2: Khúc ca của những trái tim chỉ biết lý lẽ của chính nó Có nhiều cười chê Hoạ Bì 2: tình tiết lỏng lẻo, cốt truyện nhạt, kỹ xảo không hoành tráng,... Nói chung là không hay như Hoạ Bì 1 và như những gì đồn đại (hay được trông đợi?). Bỏ qua "những điều được trông đợi" hoặc những lời khen chê nhằm câu khách của báo giới, bước vào rạp phim xem với một tâm trạng "đón mở" hết sức, có lẽ người xem sẽ thấy những điểm khác mà kịch bản nguyên tác (đọc từ tiếng Hoa) muốn truyền tải trong phim. Nếu Hoạ Bì 1 xoáy vào chuyện tình tay ba giữa hai vợ chồng Vương Sinh (Trần Khôn) - Bối Dung (Triệu Vy) và hồ ly tinh Tiểu Duy (Châu Tấn), Hoạ Bì 2 tô vẽ đậm nét khát khao yêu thương của các nhân vật hơn, biến bộ phim thành một bài hát đầy cung bậc, cảm xúc của những sinh linh luôn luôn kiếm tìm một thứ gọi là tình yêu, thứ chỉ có trái tim mới biết và hiểu nổi. Ai đã xem phần 1 chắc vẫn còn nhớ mối tình tay ba của 3 nhân vật chính và tình yêu mãnh liệt Tiểu Duy dành cho Vương Sinh. Chính tình yêu đó đã tạo nên vòng xoáy mà kết thúc là Vương Sinh quyết định không thể dứt tình với vợ còn Tiểu Duy - vì hạnh phúc & chọn lựa của người mình yêu - đã đánh đổi tất cả quyền lực ảo diệu, có thể trường tồn xinh đẹp mãi mãi với thời gian và ngàn năm tu luyện của một hồ ly tinh để cứu sống vợ chồng Vương Sinh. Dù sau đó, cô không chỉ mất đi quyền năng, sắc đẹp, tình yêu (đàn bà sợ mất mấy cái này lắm ^^) mà còn vĩnh viễn bị mất đi tự do thân xác, trái tim, tâm hồn và cô mãi mãi không tự giải thoát được. Có thể nói đó là hình phạt đáng sợ nhất: mất tự do, lạnh lẽo, mãi mãi chỉ có thế nhìn cuộc sống trôi qua trước mắt, lạnh lẽo luôn vây quanh & toát ra từ sâu thẳm chính mình. Hoạ bì 2 mở đầu bằng hình ảnh hồ ly tinh Tiểu Duy được điểu yêu Tước Nhi cứu thoát khỏi thiên án vĩnh viễn bị giam cầm lạnh lẽo trong hàn băng. Hình ảnh cô gái yêu tinh tóc bạc trắng mong manh, yếu ớt chạy trốn còn băng giá thì cứ rùn rùn đuổi theo phía sau nói lên rất nhiều điều mà không phải ai cũng có thể hiểu ra, như cô đang chạy trốn nỗi cô độc lan ra bát ngát từ tận sâu gốc rễ tâm hồn mình. Trong phim có không ít cảnh Tiểu Duy bị hàn băng vây quanh, luôn rình rập để đông cứng cô lại. Hai trong số những cảnh đó là khi Tiểu Duy đàn bài hát mênh mang nhuốm đầy cô độc này: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Bi-2-Chau-Tan/IW90DC8E.html Bài hát được phổ lại và chỉnh sửa từ hai câu thơ nổi tiếng trong Kinh Thi, trong đó hai chữ "phi phi" được sửa lại cho phù hợp với tâm trạng một người đàn bà (phải nói là hồ ly cái mới đúng, ^^) Thái Vi - Tiểu Nhã - Kinh Thi Tích ngã vãng hĩ! Dương liễu y y; Kim ngã lai ty, Vũ tuyết phi phi, Hành đạo trì trì, Tải khát tải ky; Ngã tâm thương bi, Mạc tri ngã y. Khi đi tha thướt cành dương, Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi. Thấp cao dặm thẳng xa xôi, Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu. Lòng ta buồn bã thương đau, Ta buồn ai biết, ta rầu ai hay. Băng giá cô độc đó chính là băng giá trời ban ra để giam cầm cô? Hay chính là sự lạnh lẽo muôn đời toả ra từ sâu thẳm con người cô, sau khi tình yêu duy nhất một lần trong đời cô đã có với Vương Sinh bị tước mất, đồng thời được đáp lại bằng kết quả là mất đi tất cả mọi thứ và phải sống như đã chết? Cô chạy trốn hình phạt đó là do Trời ban hay chính là nỗi cô độc toát ra sâu thẳm tận cùng của cô, không gì cứu chữa nổi? Chỉ có một trái tim cũng biết yêu thương như cô đã từng yêu Vương Sinh, biết hi sinh, chờ đợi, biết mạnh mẽ nói lên lý lẽ của nó mới có thể hiểu nỗi đau giày vò Tiểu Duy và nhờ đó mới cứu thoát được cô. Trong phim có đoạn Tiểu Duy khi được làm người, đã nói: "Trái tim người thì ấm. Nước mắt người thì đắng. Còn hoa Đỗ Quyên thì quả thật là rất thơm." Đây là lời thoại đọng lại nhiều nhất trong lòng khán giả (căn cứ vào việc họ post lại trong bài viết của mình). Chỉ để cảm nhận được một hơi ấm, sự cay đắng và mùi thơm của hoa Đỗ Quyên (hoa dừa cạn) mà một hồ ly tinh có thể lấy tim người trong nháy mắt đồng ý mất đi tất cả mọi thứ. Câu nói đó, cùng với đoạn Tiểu Duy nói với Tước Nhi khi cô bé chạy về bên cô, hứng khởi "Tỉ tỉ àh, muội đã biết đau. Tỉ đã nói, đau là cảm giác khi yêu" đã khiến người viết suy nghĩ mãi: "Chỉ có con người mới biết đau. Muội đã bao giờ có thân nhiệt chưa? Từng có tim đập chưa? Từng ngửi hương hoa chưa? Có nhìn ra được màu sắc bầu trời không? Em từng chảy nước mắt chưa? Trên đời này có ai yêu em, tình nguyện vì em mà chết không?" Chỉ để có được những điều ấy, trải qua những thứ ấy mà Tiểu Duy đã không tiếc bất kỳ thứ gì cô có. Thế nhưng Tiểu Duy, trong cả 2 bộ phim, chưa bao giờ có 1 lời ta thán nào về nỗi đau & số phận của mình. Chỉ duy nhất 1 lần trong Hoạ Bì 2, cô kể cho Tĩnh Công chúa lý do vì sao mình cần trái tim của nàng, vỏn vẹn trong vài câu nói. Nói là Tiểu Duy là một hồ ly tinh nên không biết đến khổ đau, không màng kết quả cũng được; mà nói rằng nàng - bât chấp số phận dành cho mình điều gì - cũng chấp nhận duyên phận, số kiếp của mình & coi mọi thứ cô đã trải qua nhẹ nhàng như sương khói. Đó có thể cho là thái độ mạnh mẽ vượt qua của một yêu tinh? Hay là thái độ đối diện cần phải có của một người đàn bà đã dốc cạn khi yêu vậy. Cũng bất chấp tất cả, sẵn sàng từ chối mọi người đàn ông khác để chờ đợi 8 năm trời, rồi sẵn sàng từ bỏ ngôi vị công chúa cao sang của một vương quốc để đi tìm người yêu, rồi sẵn sàng từ bỏ cuộc sống khi bị từ chối, rồi sẵn sàng sống không bằng chết khi cưới một người đàn ông khác để bảo toàn mạng sống cho người yêu, khát khao được ở bên cạnh người đàn ông của mình đó của Tĩnh Công chúa cũng mãnh liệt không kém khát khao được làm người để được sống, được yêu và được yêu thương đáp lại của hồ ly Tiểu Duy. Cũng như Tiểu Duy có thể bất chấp tất cả cho một khoảnh khắc làm người, Tĩnh Công chúa cũng bất chấp phải trở thành một yêu tinh phải ăn tim người khác để duy trì sự sống và có thể tan biến bất cứ lúc nào trong băng giá - chỉ để đánh đổi vài khoảnh khắc được ở bên người mình yêu, dẫu cho đó là ở trong hình hài của một người đàn bà khác, vì cô nghĩ đó là điều anh ta muốn. Có lẽ trên đời chỉ mình Tĩnh Công chúa có thể hiểu được "khối tim" trống rỗng của Tiểu Duy và cảm được nỗi cô độc giá buốt của cô, cũng chỉ có trái tim ấm nóng của một người đàn bà biết yêu mãnh liệt như Tĩnh Công chúa mới có thể giải thoát Tiểu Duy. Chính nhờ mối gắn kết này mà trong phim, diễn xuất của Triệu Vy và Châu Tấn vừa đối trọng nhau, vừa bổ trợ cho diễn xuất của nhau khiến cho toàn bộ phim tràn ngập hình ảnh hai người đàn bà mãnh liệt vượt qua Trời Đất để hoàn thành khao khát của mình. Trong phim có nhiều cảnh hoán đổi giữa hai người khiến khán giả không khỏi khâm phục khả năng diễn xuất nhập vai rất tốt, đặc biệt là của Triệu Vy, từ ánh mắt, điệu bộ; đồng thời cũng mãn nhãn với thân hình, làn da ngà ngọc của hai mỹ nữ nổi tiếng này. Cũng như Hoạ Bì 1, vai trò của người đàn ông trong phim này cũng góp phần hết sức quan trọng dù không có nhiều đất diễn. Trịnh Khôn - vẫn với nét điển trai đào hoa của mình - là một góp phần không nhỏ đối với sự thu hút khách của bộ phim. Ngoài ra, khán giả thích sự náo nhiệt còn có một số màn hoành tráng đầy người ngựa, lính tráng, có tên lửa, giao chiến giữa người và người, người và người lai sói,... để thưởng thức. Để thêm phần không khí, còn có sự góp mặt của ngôi sao của nhiều fan teen Dương Mịch trong vai Tước Nhi. Tuy nhiên, như đã nói, Hoạ Bì 2 vẫn còn những hạt sạn không tránh khỏi, mà theo người viết thì do đạo diễn Ô Nhĩ Thiện đã khá tham lam khi muốn tạo nên một Hoạ Bì 2 vượt mặt Hoạ Bì 1, vừa khắc hoạ được khao khát yêu thương mãnh liệt (có yêu, có ghen, có hiểu lầm,..) vừa là 1 tác phẩm hoành tráng, nhiều kỹ xảo (dàn trận, giáp chiến, các yếu tố thầy phù thuỷ, hoán đổi xác thịt,...) lại vừa sáng tạo. Chính do ông quá tham vọng khi cố tạo nên một bức tranh tổng thể như thế nhưng lại không để tâm khắc hoạ từng đường nét nhỏ của mỗi mảnh ghép cho hoàn hảo, khiến cho toàn bộ phim trông như rất hoành tráng, đẹp, nhưng lại nhạt nhoà, không để lại nhiều dấu ấn có thể lấy được sự yêu thích của khán giả lắm như những tình tiết được trau chuốt khá kỹ ở Hoạ Bì 1. Kỹ xảo trong Hoạ Bì 2 không hài hoà lắm mà khiến người xem liên tưởng tới một bô Final Fantasy có người đóng kèm hơn là một bộ phim người đóng có dùng kỹ xảo. Trang phục bình thường, cũng đẹp tuy không đặc sắc, dù Ô Nhĩ Thiện đã cố tạo điểm nhấn ở mặt nạ vàng ròng và chiếc áo cưới dài 6m của Tĩnh Công chúa. Xa giá của Thiên Lang quốc Hai mỹ nhân hoán đổi thân xác Chỉ có nhạc phim là vẫn có thể lay động lòng người với lời nhạc sâu, điệu nhạc mượt mà. Và người viết vẫn còn rất thắc mắc vì trong đó có một câu nghe có vẻ hơi ngược khi người nữ hát cho người tình: "Chẳng muốn quên đi, chẳng cần hiểu rõ Vì điều em thực sự mong, là trở thành bờ vai của người" Cuối cùng, nếu bỏ qua các nhận xét quá lố của báo giới và giả như chưa coi Hoạ Bì 1 thì Hoạ Bì 2 cũng là một bộ phim giải trí gọi là "được" để xem trong giai đoạn này, khi mà phim nào cũng tầm tầm như nhau và cũng sử dụng kỹ xảo hơi nhiều đến quá lố mà không quan tâm tới sự hài hoà, phù hợp, từ phim hiện đại tới cổ trang. Đặc biệt là với những người thích một bộ phim vừa lãng mạn, vừa cao trào vừa hành động với diễn viên đẹp, nhạc hay thì đây là một bộ phim hoàn toàn thích hợp. Đối với ai thích những bộ phim sâu thiệt sâu thì nên chờ tới mùa mà xem thì tốt hơn, vì đây hoàn toàn chỉ là một bộ phim giải trí. Đó là lý do tại sao mặc cho nhiều chê cười rất dữ thì vẫn có nhiều người tìm xem & yêu thích Hoạ Bì. ^__^ (bác nào cho hộ cái link dziu típ vào giúp em với)
E xem rồi nên mới biết kém, bác thích khúc nào em spoil cho bác .Báo Vn toàn khen nức nở đó thôi.Theo em thi phim này ra rạp coi phí tiền. Theo ý em thôi nhé ai thích cứ ra rạp mà thưởng thức.
trailer có vẻ hay nhưng xem thì k hay lắm. Tóm lại bạn chưa xem thì nên xem cho biết, rerview rồi thì xem mất sướng.
câu chuyện phần 2 và phần 1 hoàn toàn khác ...nhân vật cũng khác,người đóng thì giống phần đầ...kỹ xảo rất đep trên định dạng 3d...
Kỹ xảo rất tốt Dàn diễn viên đẹp Âm thanh và nhạc hay Cốt truyện tạm được, cũng đọng lại trong lòng một số điều sau khi xem xong phim. Phim thì free vì kéo HD về xem. Các bác còn chê gì nữa? À, mà em show phim này cho chị em văn phòng xem xem bằng máy chiếu và loa 2.1 thì thấy mọi người đều thích cả, đặc biệt là vô cùng thích 2 anh đóng khố đánh trống .
Hỳ, em xem cả bản 3D lẫn bản thường, hiệu ứng 3D tốt phết, kỹ xảo nhiều nhưng không phê, nội dung thì xàm hơn phần 1
Phần này nội dung thì vẫn " sướt mướt ", hình ảnh thì mượt mà kiểu " fotoshop", đúng chất câu cả khách teen lẫn tiền mãn teen. Tuy nhiên em hơi ấn tượng với 1 số đoạn oánh nhau, dù thấy rõ bị ảnh hưởng của 300 khá nhiều.