Em ở Hà nội nhưng nhiều khi cũng không nhớ hết các Hồ mà Hồ là một nét đẹp và đặc trưng của Hà nội. Em thấy có một số ảnh Hồ hay hay xin giới thiệu với các Bác xa gần.
Tuyệt quá bác San ơi, không ngờ bác cũng mơ mộng ghê gớm quá, cũng yêu Hà Nội ghê gớm quá. Công nhận đẹp bác ạ (à quên, nếu không nhìn vào nhà cửa xung quanh)
Hi Hi Bác anh em nào ở Hà nội chẳng có kỷ niệm không đẹp thì xấu với hồ. Em thì đã có cơ hội bơi ở Hồ Hoàn Kiếm, suýt chết ở Hồ Tây, gần đây có con đường Hàn Quốc ven Hồ Tây ai đi quanh đó vào lúc xế chiều thì mới thấy yêu Hà nội biết bao. Tiếp là Hồ Bảy Mẫu
Cái ảnh hồ Ngọc Khánh chắc là tác giả bức ảnh ghi nhầm, đó là hồ Giảng Võ mới đúng. Các bác nhìn kĩ sẽ nhận ra khách sạn Hà Nội 2 khối bên trái mầu hồng nhạt sát đường Trần Huy Liệu, đường này đi thẳng tiếp là gặp cái nhà đang xây ở giữa ảnh của Cục thuế nằm tại ngã ba Giảng Võ-Trần Huy Liệu. Hồ Ngọc Khánh ở đường Nguyễn Chí Thanh sẽ khác. Nhà trắng ngoài cùng bên trái ở xa nhất chính là tòa văn phòng do Bảo Việt xây cạnh bia hơi Hải Xồm giảng võ.
YÊU Hà Nội ghê gớm nhất là những lúc đi xa rồi về . Khi ô tô về đến cửa ô Trời ! sao nhìn các em gái Hà nội xinh thế không biết .
Đúng là hồ thì đẹp như vậy nhưng những ai yêu Hồ ở Hà nội đều không ít nhiều bức xúc với các Bác bên Quy Hoạch-Kiến trúc.Em gửi các Bác bài viết trên VIỆTNAM NET đi kèm với trùm ảnh hồ: "Hà Nội mùa hè lúc nào cũng phát sốt vì cái nóng trên 36 độ cộng thêm nạn kẹt xe thường xuyên ở những đoạn đường cổ chai, cổ lọ. Đương lúc mũi nghẹt thở vì bụi, mắt vướng những ngôi nhà như nhưng hộp bê tông xấu xí và cao ngất, xe máy nhích từng tí một cố thoát khỏi dòng người đồng đặc... đột nhiên thấy mở ra một khoảng trời nước trong xanh, liễu rủ bóng, gió gợn sóng lăn tăn mặt hồ thoáng rộng thì quả là sướng nhất trần đời! Tuyệt thú ấy chỉ Hà Nội mới có! Đúng là chỉ Hà Nội mới có nhiều hồ đẹp và dễ thở đến vậy: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Thiền Quang, hồ Bảy Mẫu, hồ Ba Mẫu, hồ Thủ Lệ, hồ Ngọc Khánh... Hà Nội là đô thị của những hồ đẹp, chỉ tiếc là quy hoạch đô thị Hà Nội lại không lấy cái đẹp giời cho này làm điểm nhấn quy hoạch kiến trúc mà chỉ coi chúng đơn thuần như những lá phổi sinh học của bài toán kiến trúc lộn xộn, vá víu. GS-TS Hoàng Đạo Kính đã có một nhận xét sắc sảo: Hà Nội là đô thị của những bài hát hay nhưng chưa có kiến trúc đô thị. Những bài hát hay về Hà Nội mà ông nói bao giờ cũng gắn với những hồ đẹp như Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm. Nghĩa là Hà Nội đẹp bởi những hồ đẹp và ý niệm này đã tồn tại từ gần 1000 nay, chưa có thay đổi gì đặc biệt lắm. Kể cả khi giờ đây những ngôi nhà cao vút mọc lên ngay sát mép các hồ đẹp của Hà Nội thì sự khác biệt chỉ là sự khác biệt không đáng có. Từ trên nóc các tòa nhà cao vút ấy chúng ta nhìn xuống sẽ chỉ thấy lô nhô các loại mái nhà lai căng đủ kiểu từ mái giả đá, mái bằng, mái nhọn, mái cong, chóp củ hành, mái vườn treo... và các loại bể nước inox bắt nắng lấp lánh. Giữa những kiểu dạng mái nhà, bể nước đủ loại tạp nham ấy, những cái hồ chợt hiện lên nhưng những giếng trời xanh mát mắt. Không lẽ lại đưa ra nhận xét theo kiểu AQ rằng: Đô thị Hà Nội phát triển mang đậm tính tự phát, lộn xộn nhưng may thay, Hà Nội vẫn còn những hồ đẹp?"
Nguồn tư liệu của bác San68 đẹp và phong phú quá, cảm ơn bác nhiều lắm. Với em, Hà Nội mà thiếu hồ thì cũng như nghe nhạc bằng 1 loa center vậy ;- ) Bác Mậu Ngọ tinh thật, đúng là cái hồ Giảng Võ đó là do chú thích nhầm. Còn hồ Hòa Bình (trong công viên Thống Nhất), hồ Hào Nam (nay đã bị lấp xây nhà, buồn quá), hồ Văn (Quốc tử giám), hồ Hoàng Cầu, hồ Nam Đồng, hồ Ngọc Hà (có xác B52 đó - bác Pig đừng giật mình nhé ;- )... bác nào có sẵn ảnh thì đưa lên nhé, hoặc lúc nào tiện thì chụp post lên. Ngoài Hà Nội là vậy, trong Sài Gòn thì lại đa dạng về sông và kênh rạch nên có rất nhiều cầu. Có lần em được nhỏ em dẫn đi chơi tối, thèm không khí mát nên hỏi có cái hồ nào cho anh ra hóng gió, nhỏ hăm hở dẫn tới Hồ Con Rùa. Tới nơi :shock: , ha ha! Ngược lại, vẫn nhỏ đó khi ra Hà Nội, em dẫn ra Hồ Tây coi, nhằm đúng ngày áp thấp nhiệt đới nên nom hồ hơi dữ dằn. Nhỏ em khăng khăng "con sông" này không phải là hồ! ;- )
Hồ Trúc Bạch chứ còn gì nữa, chỗ nhà đỏ đỏ em toàn bơi ở đấy hồi trước, từ khi còn chưa kè hồ... Vẫn còn: Hồ Hai Bà, Hồ Nghĩa Dũng Phúc Xá (3-4 cái hồ đã bị lấp), hồ An Dương, Hồ Văn, Hồ Quảng Bá, Hồ Đống Đa..... vẫn còn rất nhiều. Bác San tiếp tục nhé...