Mời các bác tuổi Ngọ vào tám chuyện năm Ngựa, đặc biệt là những bác sinh đúng năm thất bát, cùng vào tám chuyện sẻ chia những hỉ nộ ái ố trong cs thường nhật. Đặc biệt trong năm Giáp Ngọ 2014 này, với bản tính "thẳng như ruột ngựa", dự là khó khăn gian khó sẽ nhiều hơn thuận lợi đang chờ ngựa phía trước, nào các chú chiến mã ta bước tiếp hay dừng lại? Mời các bác, chúng ta cùng chắp bước trên quãng đường phía trước.
em thấy người ta bảo tuổi ngựa phải đi xa kiếm ăn mới được bác ạ, nghĩ lại em thấy cũng đúng. Em sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, làm việc ở Hải Dương và nhà lại ở Quảng Ninh.
Vậy ngựa nhà bác sung sức quá rồi còn ji, ngựa nhà e cứ quanh quẩn đất Hp ba mươi mấy năm giời, nhai suốt ngày mà đâu có no Hình như hậu vận khá hơn chút bác ah.
Xem xong cái clip trên face và hội hoa phượng đỏ em lại có một cái nhìn mới về tuổi ngọ , anh em ai cũng phải bất ngờ
Suốt ngày lượn trên đây .Giờ mới biết mấy đại cao thủ có tên ở trên tuổi ngựa (1978),Cứ tưởng các cụ râu tóc bác phơ hết roài chứ, đúng Là tuổi Trẻ tài cao
Em sinh 10.02.1978, xét về năm âm tuổi Ngựa chắc nằm trong số già nhất Hình như người tuổi ngựa 78 có một tính chung là muốn gì phải làm ngay, không chờ đợi được.
chúc cho tất cả anh em sinh năm thất bát nhưng làm ăn chỉ có PHẤT và PHÁT nha :lol: @ atcfirst :em kính bác 1 ly rượu quê
Có em nữa nè (07-05-78). Bác cho em một quẻ nha. :lol: Ý, em không phải ô-đi-ô-phi-lê nhen. :lol: :lol:
Em SN 05/11/1978 cũng xin tham gia với các bác cho vui . Em sinh ra ở Nam Định sống và làm việc ở Cẩm Phả - QN .
Chúc mừng các bác loa đài tuổi Mã, năm mới chúc các bác mã đáo thành công, ôm được càng nhiều đồ hay độc, tuyệt chủng càng tốt. Em xin tham gia hội với ns của em là 10.4.1978.
Rượu của em mang ra liên hoan tại HN để bác King mắng chết , em để đó và hạ thổ thêm 3 năm nữa cho nó máu Bác mà mang vào chúng em xử hết ngay đó!
Mấy bác tuổi Tỵ vừa qua hạn 37 chia sẻ tình hình năm vừa qua tí nhỉ, tâm lý ae 78 hoang mang quá đi mất thôi.