Mua đắt hay rẻ thợ không thể cứ thét giá thế nào cũng được. Đắt hay rẻ, người mua, người chơi hoàn toàn có quyền quyết cái đó cơ mà. Bây giờ thời đại công nghệ thông tin rồi, Internet phát triển rất mạnh rồi. Hãy trang bị cho mình những kiến thức cần thiết khi đi mua hàng để tránh bị biến thành "cừu".
Em có đôi này cũng đang hơi chán đây bác Only Time ở Hà Nội thì qua em nghe thử, mà thứ 3 em mới về Hà Nội bác nhé. Harbeth HL-P3ES-2 30TH Anniversary
Sao bác biết em có burmester ah? Bác này kì bí quá nhỉ hihi. Em đang chờ pre burmester, hiện tại burmester của em đang đắp chiếu chờ bán rẻ bác ah hihi.
E đồ rằng burmester oánh Harbeth kêu ra tiếng, nhưng hơi boong boong, hihi. Nếu Bác thích có Burmester trong nhà thì việc bỏ Harbeth đi là đúng rồi. Và nếu như vậy, hiện tượng một sô người bỏ Harbeth ko hẳn Harbeth ko hay, mà do chưa cho nó kêu hay được. Vậy, một số người nhìn hiện tượng mà phán thoái trào có thể cho là thiếu hiểu biết. E chả chơi Harbeth, chỉ nghe ké thôi nhưng vẫn thấy Harbeth là loa hay, rất hay. Có điều E ko thích vì nó hay mà giá như thế chả HOÀNH tẹo nào, phải chăng nó nhiều tiền hơn nữa thì E chơi. NHỂ P/S. E là E phục nhất Bác Nia đấy, phòng nghe xem trong ảnh thì bé tý nhưng lại là phòng test đồ đánh cho Harbeth, amply nào hợp, ko hợp là Bác ấy biết hết.
âm Binh .......gớm mặt.......e.e.m sợ thầy come lắm rồi...,.thầy ko ló ra chứ..... ló ra ....kẻo mấy bang hội chém chết. cá nhân em thì nhìn thấy thầy rồi.....thầy vẫn thế, thôi chút thiếu volka, thầy có uống cam vắt để em hầu thầy...... :lol:
E thì E lại chưa được diện kiến Bác Thắng, dù đã nghe danh đã lâu. E hỏi thật, hiện Bác có mấy cặp loa, mấy amp, mấy CDP ở nhà. Kụ làm 1 bài về từng cặp cho E biết với. E biết Kụ cũng chỉ qua forum này, thi thoảng nghe A.E nói về Kụ. Khâm phục lắm nhưng chả dám gặp. Kính kụ. Về kụ Hiếu, nếu là E thì E bỏ Burmester chứ nhất định ko bỏ Harbeth với LFD. Burmester chỉ chơi được cái CDP là hợp lý, mỗi tội nhiều tiền quá, mà có tiền chơi cũng chưa chắc đã khai thác hết được nó nên hơi phí, NHỂ.
theo e 4rum là nơi trao đổi thông tin, ai có kinh nghiệm thì chia sẻ là vốn quí. bác Khăm ko chơi harbeth chỉ nghe ké a e cũng welcome chứ ko nên móc máy nhiều làm chi. bác có gì hay thì tư vấn a e đi, thỉnh thoảng e vào đây học tập lại thấy bác la liếm chọc ngoáy mất đoàn kết :cry:
Em là lính mới lại ở trời Tây nên cũng không dám bàn luận nhiều. Ở đây em chơi audio chưa gặp người Việt nào cả, nên chỉ giao lưu với Tây thôi. Trở ngại ngôn ngữ cũng nhiều nên nhiều khi đâu có chia sẽ hết được như ae ở VN mình. Bên đây nghèo như em cũng có, trung lưu cũng có, đại gia cũng không ít, nhưng vẫn có thể nhăm nhi cà phê ngồi nghe nhạc 2 3 tiếng đồng hồ với nhau là chuyện thường. Cái chính là chia sẽ cảm nhận khác nhau của mỗi người để thưởng thức âm nhạc ngày càng hay hơn. Vì vậy em thấy mình nên trân trọng ý kiến chia sẽ góp ý của từng người. Có thể phòng nghe bác comeon to nên không cần review của mấy bác có phòng nghe nhỏ, nhưng với dân nghèo như em thì lại rất cần. Vài lời mong bác đừng để bụng.
Về kụ Hiếu, nếu là E thì E bỏ Burmester chứ nhất định ko bỏ Harbeth với LFD. Burmester chỉ chơi được cái CDP là hợp lý, mỗi tội nhiều tiền quá, mà có tiền chơi cũng chưa chắc đã khai thác hết được nó nên hơi phí, NHỂ.[/quote] Em thấy bác Comeon kiến thức rất uyên bác, phải nói là Lfd và Habeth đánh rất hay rất hợp nhưng đấy là khi em nghe ở nhà bác Masterbody, tuy nhiên khi nghe ở phòng của em thì bass ầm ầm không nghe được vì phòng bé quá. Em bán đi Lfd và Harbeth không phải nó không hay, mà không hợp với phòng của em thôi, tuy nhiên bác nào muốn mua rẻ thì cứ chờ đấy, em thà đóng thùng cất đi vài năm chứ không bao giờ có chuyện bán rẻ. Sắp tới em cho thoái trào một loạt thương hiệu để chuyển chơi Burmester như là: Audio research. Esoteric. Pass labs. Conrad johnson... Quan điểm của em là chơi cho mình, chơi để mình trải nghiệm chứ không phải chơi cho khách đến nhà nghe, tham khảo chỉ là tham khảo chia sẻ cho vui thôi, cuối cùng thì cái gì rồi cũng chán, nếu có điều kiện thì thay đổi cho nó vui, mỗi vợ là em không chán được hihi còn lại cứ phải đổi thế mới có cái mà cắm cắm rút rút chứ các bác hihi.
Mình thì khác, biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe, trải nghiệm được đến đâu cứ trải nghiệm, chia sẻ được đến đâu cứ chia sẻ, tuyệt đối không phải là kẻ "nghe hơi nồi chõ", "đớp chuyện" và lại càng không ưa gì loại người "ngụy quân tử", rúc ráy như con chó dưới gầm giường thỉnh thoảng được tháo rọ mõm ra là cắn trộm vài câu lấy vía, loại người "bỉn bỉn" bần tiện, không đoàng hoàng như vậy nhất định không phải là người tử tế để kết giao, chia sẻ. Kính chuyển!
Với một số loại người chuyên kích bác, kiểu ăn nói lấp lửng tỏ ra là nguy hiểm thì phải nói như tát nước vào mặt thế bác ah. Khổ, đàng hoàng gì cho cam đâu mà được người khác tôn trọng, đàng hoàng. Cảm ơn bác đã thông cảm và nhắc nhở, nhưng tính em nó nóng nảy, trực tính, rất ghét loại người như lão "Comeon".
Mấy giờ nữa hết năm rồi, các bác có ji bức xúc thì xả hết ra đừng để bụng sang năm mới. E rặn đc mấy câu thơ thay nhạc tặng cả nhà )) Công việc suôn sẻ Sức khỏe vô biên Tiền bạc vô hạn Tình bạn đong đầy Gia đình xum vầy Chúc mừng năm mooiiiiiii
Chẳng còn bao lâu nữa là năm 2012 sẽ qua, những chuyện vui, buồn, hay, dở...Rồi cũng sẽ qua. Thôi thì cái gì được và chưa được chúng ta nhẹ nhàng bỏ qua cho nhau, ngày mai nhìn lên tờ lịch bàng hoàng khi thấy năm 2012 không bao giờ trở lại được nữa. Ta thêm tuổi mới rồi ư? Tóc hôm nay lại thêm một sợi bạc, trán thêm một nếp nhăn... nhìn lại cuộc đời thật là phù du mới ngày nao ta còn bé còn mong cho đến năm mới còn mừng khi thêm tuổi mới, nay ta lại sợ khi nó đến...Nhưng cho dù có muốn hay không thì thời gian vẫn trôi qua, năm mới vẫn cứ đến... Cuộc đời này là vô thường, vạn vật cũng vô thường... Cám ơn anh em đã tham gia góp bài trong topic này, cám ơn anh em đã chia sẻ rất chân tình để những người đi sau có thêm kiến thức, học hỏi thêm, cám ơn anh em đã đến với nhau từ trái tim đến trái tim, từ đam mê đến đam mê...Em trân trọng tình cảm của mọi người. Thành thật chúc anh em một năm mới nhiếu may mắn, thành công trong công việc, hạnh phúc trong gia đình và bình an trong cuộc sống! Happy new year! Lâm.
Năm hết bận rộn, hôm nay em mới đi lấy đc cặp chân cho C7 kiểu Foundation, ẩu quá nên nhầm chiều rộng thành chiều sâu, hài quá, đành cho em nó ngồi tạm lên lúc nào rảnh lại sửa sau. Âu cũng đã hoàn thành cho kết thúc năm. Đang ngồi nghe bass C7 rất gọn với setup của em, chậm rãi hơn P3 và trung trầm ấm hơn, voice đang rất vừa miếng với em. Sắp sang năm mới hứa bừa là C7 sẽ theo mình rất lâu đây. Nếu có thay đổi gì sắp tới thì là em muốn thử một amp khác so với LFD xem thế nào, có thể là class A. Chúc các bác một năm mới 2013 làm ăn tần tài tấn lộc, nhưng chơi phải thật chậm thôi nhé, môn này dục tốc bất đạt.
Kính chào toàn thể các anh em,bạn bè gần xa trong fan HB. Năm 2012 sắp đi qua. 1 năm đánh dấu cho sự khó khăn về công việc làm ăn, nhưng bù lại cũng là 1 năm dành thời gian tất cả cho thú đam mê audio. đầu năm là altec, giữa năm là spendor và cuối năm và chuyển giao là HB. Nhân dịp bước qua năm mới, chúc toàn thể các anh em bước sang năm mới được nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thành đạt và luôn có những phút tận hưởng những giai điệu rất đẹp rong cuộc sống . Happy new yeqar
em ghét nhất kiểu lấp lửng chờ người khác chán, thèm thì mua, chơi để trải nghiệm, ko nghiện, ko thích cho cũng ko nhận. tinh thần vnaver là chờ người chán để mua rẻ ? thích ko đủ bản lĩnh mua? thích ko thể nói? chờ thoái chào ! ? ! ? đấy gọi là chân gỗ chứ chân chính gì...........
Năm mới em chúc bác sớm tìm mua được Harbeth giá rẻ hihi.[/quote][/quote] Đúng đấy, đã chơi thì thích phát là phải múc ngay, chờ người khác chán là mệt lắm. Đợt trước có bác hỏi em có thích 1 đôi loa không (không phải Harbeth)?. em hỏi giá bao nhiêu bác ấy bảo là A, em mặc cả là B (thấp hơn có tí tẹo) bác ấy bảo k bán, em bảo mua giá A luôn bác ấy bảo là a đổi ý rồi k bán nữa, vì định bán cho chú nhưng vẫn chưa tìm được đôi hơn . Thế em mới phải múc từ Audiogon về không rẻ 1 chút nào Nếu đã thích là phải quyết luôn, thường thì a e chơi mà bán cho nhau chỉ đắt rẻ hơn 1 tẹo là cùng
Bác Nia nóng tính và ăn nói CỤC quá, Bác hơi bị coi thường AE vnaver đấy, nhá. Hì hì. Về cái vụ phòng bé mà chứ test Harbeth rồi phán thì các Kụ thấy đấy, Bác hieucook đã xác nhận là E nói có lý rồi nhé. E nói cái điều các Kụ đã biết mà không dám nói lên để các Bác mới vào 4rum đỡ bị nghe tư vấn sai thôi mừ. Huhu