Hãy cận trọng với những người lạ

Discussion in 'Công nghệ nghe nhìn' started by chich_bong_oi, 7/7/08.

  1. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Các bác vào Blog của anh họ nạn nhân trong vụ cướp của giết người dã man tại khu TT Thành Công - Hà Nội ngày 1.7.2008 xem & rút kinh nghiệm nhé.

    http://blog.360.yahoo.com/blog-UzyMnN85 ... 8#comments

    Những thú chơi như chim cây cá cảnh, loa đài... nhiều lúc không tránh khỏi việc giao lưu với người ngoài, người lạ. Cũng chính từ cái đam mê này mà tai họa theo vào.

    Nghĩ lại nhiều lúc em thấy cũng kinh kinh: cả chục bác to béo lục tục kéo vào phòng em nghe nhạc, nom bác nào cũng bặm chợn, việc gì cũng dám làm. May mà các bác thương tình em không xuống tay nên mới có ngày hôm nay. Em xin cảm ơn các bác.

    Cầu chúc cho 2 mẹ con chị Hà mau chóng bình phục, chúc cho phép mầu đến với anh Trung, trong trường hợp xấu nhất, chúc linh hồn anh siêu thoát, phù hộ độ trì cho mấy mẹ con.

    Biến cố đau thương...
    Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 1/7, khi gia đình anh Tăng Hữu Trung (gồm 2 vợ chồng, 2 con gái) đang ở nhà, thì có một đối tượng nam đến gõ cửa hỏi mua chim cảnh. Khi anh Trung dẫn đối tượng lên tầng 4 để xem chim thì bị đối tượng dùng búa tấn công từ phía sau.

    Sau khi nạn nhân gục xuống bất tỉnh, đối tượng tiếp tục xuống tầng 3, dùng búa đập vào đầu chị Hà - vợ anh Trung - lúc chị đang nấu ăn. Sau đó, hắn dùng dây điện của lò vi sóng để xiết cổ chị, rồi vào phòng ngủ tấn công cháu Khánh Linh (SN 2001, con gái thứ đầu của anh Trung, chị Hà) bằng thủ đoạn tương tự.

    Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục xuống tầng 2 nhốt cháu Tăng Vũ Minh Phương (SN 2003, con gái thứ hai của anh Trung, chị Hà) vào nhà tắm và tiến hành lục soát lấy tài sản.

    Chị Hà sau khi bị tấn công, đã cố lết xuống tầng 2 dùng điện thoại cố định báo cho người dân và bất tỉnh luôn tại cửa phòng ngủ.

    Thông tin bước đầu cho thấy, anh Tăng Hữu Trung (SN 1970, cán bộ phòng tổ chức khách sạn Hoà Bình, Hà Nội), bị nhiều vết đập ở vùng phía sau đầu, gáy, vỡ hộp sọ, tổn thương biến dạng tổ chức não, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

    Chị Vũ Thanh Hà (SN 1976, cán bộ bảo hiểm thành phố Hà Nội) cũng bị một vết đập ở trán, một vết chẩm phải, não tụ máu, cổ có nhiều vết trầy xước. Con gái anh chị là Tăng Vũ Khánh Linh bị 3 vết thương tại vùng đầu.

    Theo các điều tra viên, thời điểm xảy ra vụ án, Hà Nội đang mưa to nên rất ít người biết. Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát lại nằm khuất sâu trong ngõ và được che kín bởi hàng cây xanh nên càng không ai hay biết.

    Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, hiện cơ quan công an quận đã khởi tố vụ án giết người dã man để điều tra làm rõ ngay trong đêm 1/7. Công an thành phố cũng đang chỉ đạo các lực lượng tập trung điều tra.

    Ông Thái khẳng định việc điều tra án này không khó vì cơ quan công an có trong tay nhiều tình tiết liên quan đến hung thủ và việc phá án chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Trong đêm qua và ngay hôm nay, các điều tra viên công an Hà Nội và công an quận tăng cường lực lượng đã tỏa đi các hướng, nhiều mũi trinh sát được điều động tối đa nhằm điều tra phá án. Công tác khoanh vùng đối tượng, tìm kiếm thông tin từ những người liên quan đang được khẩn trương tiến hành.

    Các bác sĩ cho biết, đã huy động các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật chấn thương sọ não để cứu chữa các nạn nhân, tuy nhiên, nhiều chuyên gia không khỏi bàng hoàng vì rất ít khi điều trị cho các nạn nhân bị tấn công gây chấn thương sọ não nặng đến vậy.

    Chỉ mong mẹ nó qua khỏi để chăm hai đứa thôi!

    Căn nhà anh Trung hiện đã được cơ quan điều tra niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra. Qua khe cửa vẫn còn thấy những tấm vải xô trắng lau máu vứt ngoài hiên. Cả nhà anh bây giờ đều nằm ở bệnh viện Xanh Pôn.

    Quá đau đớn trước sự cố đột ngột này, mẹ chị Vũ Thanh Hà chỉ biết ngồi thất thần bên giường bệnh con, rồi khóc.

    Con rể bà, anh Trung, hiện nằm dưới phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng 2, bà cũng không dám xuống nhìn. Theo bác sỹ Nguyễn Hồng Hạnh, Khoa cấp cứu ngoại Bệnh viện Xanh-Pôn, hiện tại hai trong ba bệnh nhân của vụ án đã qua cơn nguy kịch, chỉ có anh Trung sợ rằng khó qua khỏi, nếu rút ống thở nguy cơ bệnh nhân tử vong sẽ rất cao.

    Gạn hỏi mãi, người mẹ đau khổ mới kể lại được sự việc. Tối 30/06, chúng tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại thều thào, đứt quãng của con gái, tôi nghe không rõ, tưởng là nói chồng nó bị cướp khi trên đường đi làm về. Hoảng hồn, tôi nhờ cháu chở xuống nhà con thì gặp cảnh hãi hùng. Lúc đó, tôi gần như khuỵu xuống khi thấy tình cảnh con rể một nơi, con gái một nơi, cháu một nơi... tất cả đều nằm trên vũng máu.

    Tôi chạy đến bế đứa cháu lên thì người nó mềm nhũn, máu từ người của cháu thẫm đẫm sang áo tôi. Vết máu kéo dài từ phòng khách vào đến phòng ngủ bên trong, xuống tận bếp...

    “Cuộc đời tôi không bao giờ nghĩ mình phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn đó", nói đoạn, bà lại ôm mặt khóc.

    Trên giường bệnh, chị Vũ Thanh Hà sau khi được phẫu thuật vùng đầu vẫn nằm hôn mê, khuôn mặt sưng, phù to gấp đôi bình thường do thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng. Máu vẫn còn chảy ri rỉ từ các ống "xông", ước đẫm chiếc khăn xô. Trên khắp đầu chị chằng chịt các vết khâu...

    Ở giường phía đối diện, Tăng Khánh Linh cũng được các bác sỹ cho thực hiện chế độ chăm sóc đặc biệt. Đôi mắt bé vẫn hiện rõ sự sợ hãi đến tột cùng, ai hỏi cháu cũng chỉ biết gật và lắc, lúc nói được cháu chỉ thều thào gọi mẹ… Linh may mắn hơn bố mẹ là những vết thương hung thủ gây ra không nặng bằng.

    "Hai đứa con của chúng nó còn nhỏ quá! Mà sao đầu mẹ nó vẫn cứ chảy máu nhiều thế các cô các chú? Nhỡ nó có mệnh hệ gì thì ai chăm sóc con chúng nó đây". Mẹ chị Hà mếu máo nói, ánh mắt thất thần như người mộng du.

    Theo VTC News
     
    Tags:
  2. dai_fuji

    dai_fuji Approved Member

    Joined:
    19/6/08
    Messages:
    35
    Likes Received:
    1
    Em cũng đã từng vác cái xác của mình đi đến nhà 1 số bác để vác đồ về (mua hàng thôi nhé), có nơi còn đc mời uống bia... hàn huyên như bạn lâu ko gặp, hoặc cũng có 1 vài bác đến nghe, xem, mua... mấy món co cỏ, lắm lúc em còn bỏ nhà đấy đi đâu 1 lát mới về, kệ ông khách làm gì thì làm.
    Đọc qua vài dòng bài báo mà nghĩ thương vợ con mình.
    Cùng là con người mà sao lại là CON VẬT.

    Cầu mong cho gia đình anh Trung, chị Hà tai qua nạn khỏi.
     
  3. tuck

    tuck Advanced Member

    Joined:
    1/11/07
    Messages:
    492
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà Nội
    Dã man quá. Hơn loài cầm thú, không biết có lấy được cái gì không mà đang tâm hại cả nhà người ta thế.
    Các bác nhà mình cũng nên cảnh giác ạ. Tốt nhất là tránh tiếp người lạ khi chỉ có 1 mình, đông người (dù chỉ là người già, trẻ nhỏ) thì cũng an toàn hơn.
    Mong cho nhà anh Trung tai qua nạn khỏi.
     
  4. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Cầu mong cho vợ chồng a Trung và cháu nhỏ quá khỏi cơn nguy kịch này. Đọc xong e bần thần hết cả người :x
     
  5. AudioTransit

    AudioTransit Advanced Member

    Joined:
    13/12/07
    Messages:
    380
    Likes Received:
    1
    Quả là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra... Khiếp quá! :roll:

    Mong cho gia đình anh chị này qua khỏi...
     
  6. jack&cable

    jack&cable Advanced Members

    Joined:
    2/4/07
    Messages:
    1.611
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà nội
    Em rút kinh nghiệm thôi , vì hay bán hàng ở nhà . :lol:
     
  7. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Nghe sợ quá, kiểu này em cũng đến giã từ sự nghiệp chim cảnh của em thôi bác Chích ơi :( :( .
     
  8. jack&cable

    jack&cable Advanced Members

    Joined:
    2/4/07
    Messages:
    1.611
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà nội

    Ông này hay đến nhà em tầm 11h đêm , lại to béo . Có phải cảnh giác không nhỉ. :lol: :lol: :lol:
     
  9. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    57
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Tội nghiệp gia đình này quá Bác CHÍCH à. :(
     
  10. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, nom gia đình họ đang hạnh phúc, đẹp đẽ, không ai ngờ những chuyện kinh khủng như vậy có thể xảy ra giữa Thủ đô, giữa một khu dân cư đông đúc, học thức.

    @ Bác Crystal: Em nói không phải chứ, bác tha không vặt lông bọn đạo chích thì thôi chứ đứa nào dám động đến lông chân của bác (thực ra bác không có). Em cũng chỉ mong có bản lĩnh cao cường như bác, có dăm ba miếng phòng thân.
     
  11. hieuats

    hieuats Advanced Member

    Joined:
    4/10/07
    Messages:
    554
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà Nội
    Có khi đề nghị VNAV cấp cho mỗi member 1 cái chứng minh thư để trình ra khi đến nhà nhau giao lưu. :idea: :lol:
     
  12. Tẩu

    Tẩu Advanced Member

    Joined:
    5/5/08
    Messages:
    94
    Likes Received:
    0
    Công an TP Hà Nội đang điều tra thủ phạm vụ giết người cướp của nghiêm trọng xảy ra tối 1.7 tại nhà số 102 B1A, khu tập thể Thành Công, Q.Ba Đình. Khoảng 19 giờ 45 ngày 1.7, anh Tăng Hữu Trung (SN 1970, cán bộ phòng tổ chức khách sạn Hòa Bình, Hà Nội) cùng vợ là chị Vũ Thanh Hà (SN 1976, cán bộ cơ quan Bảo hiểm TP Hà Nội) và hai con Tăng Vũ Khánh Linh (7 tuổi), Tăng Vũ Minh Phương (5 tuổi) đang ở nhà, thì có một người đàn ông đến, và được anh Trung đưa lên tầng 4 để xem chim cảnh. Tại đây, người này dùng vật cứng đập vào đầu anh Trung từ phía sau, sau đó xuống tầng 3, dùng búa đập vào đầu chị Hà và dùng dây điện siết cổ chị. Hung thủ tiếp tục vào phòng ngủ tấn công cháu Tăng Vũ Khánh Linh, rồi xuống tầng 2 nhốt cháu Tăng Vũ Minh Phương vào nhà tắm. Sau đó, sát thủ mới lục soát lấy tài sản. Chị Hà sau khi bị tấn công, đã cố đi xuống tầng 2 dùng điện thoại báo cho người dân và bất tỉnh tại cửa phòng ngủ. Tại bệnh viện, anh Trung đã tử vong do nhiều vết đập ở vùng phía sau đầu, gáy, vỡ hộp sọ. Chị Hà bị một vết đập ở trán, não tụ máu và cháu Khánh Linh bị 3 vết thương tại vùng đầu hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.
    nguồn: thanhnien-online
    Anh này là một nghệ nhân nuôi yến hót, đọc những bài anh post trên diễn đàn chim cá cảnh rất bổ ích, thật tiếc cho anh
     
  13. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    9
    Location:
    hanoi
    Đúng là mất hết nhân tính.
    Người lớn còn chống cự đc chứ trẻ con 5-7 tuổi thì biết j, thế mà... :(
     
  14. Novemberrain

    Novemberrain Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Nạn nhân là một bác hay sinh hoạt và chuyên bán chim cảnh bên diễn đàn bạn này http://www.aquabird.com.vn/forums/ các bác ạ, em nghe nói các bác công an cũng phải kiểm tra tất cả các bác đã PM mua chim cảnh của nạn nhân :( .
     
  15. Luciano

    Luciano Advanced Member

    Joined:
    26/8/06
    Messages:
    311
    Likes Received:
    2
    Đúng là thằng giết người không phải là người mà thú vật thiệt! Sao lại nỡ xuống tay mà mất hết nhân tính thế! Nỗi đau mất mát này khó mà có thể lành lăn được.

    Cầu nguyện cho linh hồn bác Trung được yên nghỉ nơi chín suối! :(
     
  16. Tromtrau

    Tromtrau Advanced Member

    Joined:
    5/9/06
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Đúng là kô biết nói gì. Thực ra em nghĩ chỉ phòng được người ngay thôi, chứ gặp phải kẻ có dã tâm thì....Mà xã hội mình có vẻ ngày càng loạn. Hôm trước có chú chặt vợ làm 3. Choáng.
    Chia buồn với gia đình nạn nhân.
     
  17. Linh_piano

    Linh_piano Advanced Member

    Joined:
    15/12/07
    Messages:
    2.486
    Likes Received:
    11
    Em BUỒN quá :(
     
  18. vqthuthach

    vqthuthach Advanced Member

    Joined:
    7/2/07
    Messages:
    269
    Likes Received:
    3
    em dọc bài này từ hôm nọ , dọc xong bủn rủn cả người , chị vợ bằng tuổi vợ em , tội nghiệp quá
    :(
     
  19. redbuttlervn

    redbuttlervn Advanced Member

    Joined:
    10/8/06
    Messages:
    196
    Likes Received:
    0
    Location:
    Húng láng
    Trước em cũng là thành viên của aquabird, hôm nay vào hình như là ko được, forum bị đóng cửa chắc để điều tra, hy vọng sớm tìm được để kẻ ác phải đền tội.
    Thật là khủng khiếp, em thấy tất cả mọi người nên rút kinh nghiệm từ sự vụ này, nếu có giao lưu hay buôn bán gì nên chọn thời gian thích hợp, có phòng bị có hơn, đời người chẳng ai biết đâu được chữ ngờ ... sao lại có những kẻ tội phạm vô nhân tính đội lốt vào những forum của cộng đồng những người đam mê thú chơi tao nhã, những người trải hết trái tim, tình cảm để giao lưu cùng sở thích ko phân biệt tuổi tác, hình thức, giàu nghèo ...
    Kết luận là nên có sự phòng ngừa, ko chỉ cho mình mà cho cả gia đình, tổ ấm của các bác nữa.
    Em cũng chẳng có lời nào hơn, xin chia buồn cùng gia quyến gia đình bác Trung.
     
  20. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.697
    Likes Received:
    644
    Location:
    BTA - TPHCM
    Em đọc bài này thấy shock quá . Em không thể tưởng tượng được sự việc như vậy đã diễn ra . Mong rằng pháp luật sẽ trừng phạt đích đáng hung thủ đã gây ra thảm cảnh này

    Xin chia buồn cùng gia đình bác Trung . :(
     
  21. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    3
  22. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Sao vớ vỉn thế nhỉ!

    Có thông tin là đã bắt được kẻ nghi vấn số một. Sau khi thẩm vấn xong vài giờ lại thả ra kêu là không đủ chứng cứ. Trong khi chứng cứ ngồn ngộn ra đó (dấu vân tay, lời khai, nhân chứng...). Thả nó ra xong là nó trốn luôn cũng không thèm theo dõi. Để bây giờ lại kêu gọi đi tìm nó, truy nã nó là thế nào?
     
  23. Hacoi

    Hacoi Advanced Member

    Joined:
    25/12/05
    Messages:
    410
    Likes Received:
    48
    Bác Chic đưa cái mục này lên thương tâm quá, mà đọc xong chắc em cũng chả dám mời khách lạ đến nhà nghe Audio cùng thưởng thức nữa :mrgreen:
     
  24. yeuamnhacbvnt

    yeuamnhacbvnt Advanced Member

    Joined:
    5/11/06
    Messages:
    826
    Likes Received:
    14
    Em cũng sợ đến tởn da gà luôn, hic, ngày xưa bán đồ nhiều, ai đến nhà cũng được, có nhiều Bác đầu húi cua đến cũng sờ sợ, nhưng may mà ........
    Thôi chúc anh Trung yên lòng, chúc vợ và con anh sớm bình phục.
     
  25. jack&cable

    jack&cable Advanced Members

    Joined:
    2/4/07
    Messages:
    1.611
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà nội

Share This Page

Loading...