(* Bài viết dành tặng các member vnav.vn *) Ngày …. Tháng ….Năm 2012 : Một ngày đầu tháng cách xa ngày hi-end show đầu năm tại SG , một số thành phần nhận được e-mail phải vào họp đúng giờ ngày ấy ngày kia tại phòng họp XYZ , tại cuộc họp các bộ phận nhận được yêu cầu chuẩn bị cho hi-end show 12/2012 tại Deawoo – HN , mọi người nhìn nhau và cắm cúi ghi chú ý phần việc của mình vào sổ tay công tác : a/ Bộ phận xuất nhập khẩu chuẩn bị abcd b/Bộ phận vận tải chuẩn bị abcd c/ Bộ phận kho bãi chuẩn bị abcd ……. g/ Bộ phận kỹ thuật chuẩn bị abcd ( đây là phần việc của mình , tặc lưỡi , lại mệt rồi đây… ) Ngày …Tháng …Năm : còn cách ngày triển lãm 1 tháng , thông tin trinh sát gửi về cho bộ phận kỹ thuật kích thước , sơ đồ nơi sẽ tập kết thiết bị :
Ngày…Tháng …Năm : E-mail nhận được : đồng ý với kết quả mô phỏng tại VN , nhưng cần chú ý kết cấu vật liệu thực địa để lên phương án dự phòng , lại tặc lưỡi , okie man , em đây có phải làm lần đầu đâu , nhấc a-lô : này … cần xyz để sẵn làm dự phòng nha , lại nhấc a-lô : này cần xyf để làm nguồn nha , và a-lô lung tung chém gió rồi nghỉ làm việc khác . Ngày 4/12/2012 : Nhận được e-mail với chú ý “ khẩn” : Đúng 14h20’ ngày mai vào trận nha , chúng ta sẽ vào trước kế hoạch 1 ngày , lại tặc lưỡi nghĩ bụng : okie man , em chuẩn bị cho giờ này lâu rùi , sáng mai 2 cuộc a-lô là xong , sao phải xoắn . Ngày 5/12/2012 : A-lô : ơi này đằng ấy ơi , chuẩn bị làm nguồn nha , lại a-lô : ơi này đằng kia ơi , chuẩn bị đồ nghề đi chiến nha , rồi bla , blo cũng xong công tác chuẩn bị , nhìn time , mịa , còn 1h30’nữa mới phải lên xe , mọi người rủ nhau đi ăn nhanh rồi nghỉ lấy sức vào trận đánh . …14h20’ : mọi người lên xe theo sau những đoàn vận tải chuyển bánh về KS Deawoo , tập kết được đến nơi mọi thứ thì đã 18h30’. mọi người theo phân công , từng tốp từng tốp kỹ thuật tỏa đi làm nhiệm vụ quốc tế : giúp các đơn vị bạn , năm nay chúng em ko làm thương hiệu của chính mình , chỉ đem hang giúp các đơn vị bạn nâng cao tên tuổi để phân phối sản phẩm cho tốt . …. 19h30’ : Tổ “nguồn” vào vị trí , dây điện được kéo thành từng bó gọn gàng và cả dây tiếp địa cũng đã xong , bộ phận rải thiết bị lọc nguồn vào đúng vị trí đã được lên bản vẽ mô phỏng thực địa tại nhà , ai cũng có sẵn một bản vẽ cầm tay , dắt chân hay vào đâu thì tùy . Trưởng bộ phận nguồn thông báo qua bộ đàm : Okie man , em đã xong cho phòng chính + phụ , bao giờ cần đóng điện thì a-lô em nha , em niêm phong atomat đây . A-lô lại : Okie , phắn đi chém gió cùng mấy em lễ tân đi mài …. :lol: Baner cũng đã được treo lên
…20h30’ : Chuẩn bị khui thùng đập hộp em Arrakis Rockport , công tác bí mật giờ chuẩn bị được “bật mí” , mọi người thật sự hồi hộp vì nó quá nặng . Tất cả nó có 7 thùng , tổng trọng lượng của nó là 1250kg cả bao bì , không có bao bì nó nặng 1050Kg , ặc ặc , mệt vãi …. :roll:
Dần dần một bên Speaker được ráp lên , nó bao gồm 3 khối thùng riêng biệt đặt chồng lên nhau , nó rất nặng và các khớp được thiết kế vô cùng chính xác , SPL lên … sàn : :roll:
Rồi thì SPR lên sàn trong sự vui mừng của mọi người vì nó là trọng tâm của chiến dịch lần này : :lol:
4 power monoblock Siegfried VTL vào vị trí chiến đấu , đây là nơi cung cấp năng lượng cho chàng khổng lồ khoe giọng của mình :
Đây là súng công vụ dùng để bắn tỉa khi đang đi thực địa chiến đấu , ngay lập tức gửi về cơ quan đầu não để báo cáo tiến độ công việc trong ngày , em bận tối mắt làm gì còn thời gian mang súng săn đi săn hả bác , nhân hôm nay hết mệt mỏi , sắp xếp chút thời gian em ghi lại chút nhật ký ( thói quen của em ) và cũng là gửi tặng audiophile VN mừ bác ơi , hình ảnh ko đẹp xin đừng trách em , nên trách cái ... máy ảnh nha mọi người !
Nhìn các chàng dàn hàng ngang , ai đi qua ngó vào đều lắc đầu lè lưỡi , họ chưa biết các chàng khoe giọng thế nào nhưng nhìn các chàng ai cũng trầm trồ ngạc nhiên :
Mệt quá , đồng đội tạm nghỉ , ai cũng tìm cho mình một góc để chợp mắt lấy lại sức chuẩn bị ngày mai chiến tiếp , đêm đã về khuya lắm rồi , hình như bắt đầu sang ngày mới … Nhìn ai nấy đều yên lặng nghỉ ngơi thấy thật tội nghiệp , họ đã cố sức để dành tặng các audiophile VN bữa tiệc âm thanh trọn vẹn , ko biết thế nào nhưng mình cũng bắn tỉa một tấm để sau này mọi người nhớ lại những giây phút này …. :lol:
Ngày 6/12/2012 : Một ngày mới bắt đầu từ lúc 7h sáng , mọi người vào vị trí chiến đấu , việc đầu tiên là đưa phono vào vị trí : HRX VPI lên thớt , tiếp đó là phono box VTL TL 6.5 vào ngăn , preamp VTL TL 7.5 III , cùng lọc nguồn vào khoang , đã xong một phần , dây nguồn và dây tín hiệu cũng đã được kéo , chuẩn bị đưa dCS vào vị trí chiến đấu , công việc được mọi người tiến hành nhịp nhàng , vậy mà đã trưa rồi nhỉ , nghỉ ngơi chút chuẩn bị buổi chiều chiến tiếp , các tổ đi hỗ trợ đội bạn cũng đã lục tục kéo về chuẩn bị cùng anh em nơi đây , hứa hẹn kịp tiến độ.....
13h ngày 6/12/2012 : dCS vào vị trí , do chuyến bay chậm một ngày nên ko thể đưa VIVALDI dCS vào kịp tiến độ , nhưng ko sao , ngày mai mới đá chính cơ mà , hãy đưa SCALATTI dCS vào đã mọi người ơi !!!!!!!!!!!!!
Đồng hồ đã chỉ sang con số 15h , bây giờ phải đưa thiết bị đo ROOM vào để test tìm lỗi Room , tìm điểm nghe cho mọi người : :lol:
Tất cả mọi người đều đã đến : Mr . Luke Manley , Mrs . Bea Lam ( VTL ). Mr . Rap ( dCS ) . Mr . Robert Eddie ( Room Test ) . Mr.ThanhTung – Tổng chỉ huy chiến dịch cùng tập thể anh em kỹ thuật cùng vào vị trí Set up :
Mrs . Bea Lam (VTL) : kiểm tra khu vực điểm ngọt , Mrs ngồi ngay vào vị trí để Micro Test , lúc thì nghiêng đầu sang phải , lúc lại nghiêng qua trái , cúi đầu về trước , ngửa đầu ra sau để test vocal có đúng center hay không , thật sự khó khăn vì room ko được như ý muốn , phải test lại vì room chỉ có bên phải là tường bê tông , phía sau cũng vậy còn lại sau SP và bên trái là loại tường gỗ di động , nói chung Deawoo phòng ốc chán chết mịa luôn , phương án dự phòng được đưa ra : các tấm tiêu âm , tán âm , rồi đủ loại vật liệu thậm chí ngay cả thùng đựng SP cũng được đưa vào để xử lý , đồng hồ sắp chỉ sang con số 23h ….
Cuối cùng thì cũng xong , âm thanh chấp nhận được kể cả trên máy hiển thị và người nghe , đặc biệt người test vị trí nghe ( Mrs . Bea Lam ) không hề bao giờ ngó vào màn hình máy đo , bà chỉ thẩm âm bằng đôi tai của mình vậy mà bà chỉ ra những tần số nào được, tần số nào chưa được , góc nào đưa vật liệu vào sẽ có kết quả tốt , kết quả đúng như lời nói , một kinh nghiệm xương máu được ghi nhớ . Với Mr . Luckey , ông ta cân chỉnh cattrige chưa đầy 10’ là xong , thật sự tôi chưa bao giờ thấy ai có phương pháp cân chỉnh đơn giản và hiệu quả như vậy , kỹ thuật đó làm tụi tôi ngạc nhiên lắm , sau một hồi bla blo , ông ta đã chỉ cho tổ chúng tôi thực nghiệm ngay tại hiện trường và ai cũng hài lòng với lần công tác này , mọi mỏi mệt tan biến , mọi người : Say good night và hẹn sang ngày sau đến sớm Warm up thiết bị chào đón mọi người đến cắt băng khánh thành và vào ngồi nghe , tôi cũng chuẩn bị ra xe để về , một ngày mới lại sắp bắt đầu ….. :mrgreen:
Ngày 7/12/2012 : Chúng tôi đến sớm hơn những ngày đi làm thường lệ , máy móc được bật lên , sau khoảng 30’ , một bản nhạc vui vẻ được đưa vào để chào ngày mới , chưa đến giờ nên có một số lễ tân đi qua , một số nhân viên KS đi qua , nghe bản nhạc vui vẻ họ ghé vào chơi và ngắm nghía hơn là thưởng thức , ko sao , âm nhạc là dành cho tất cả mọi người , mấy ngày qua chúng tôi đã làm phiền họ nhiều , âu cũng là cái liễn , coi như một lời cảm ơn chân thành gửi đến họ . Sau đó thế nào nhỉ ? Sau lời phát biểu trịnh trọng của nhà tổ chức , mà triển lãm nào chẳng có vài lời phát biểu , rồi máy ảnh lóe sang , máy quay phim xè xè , rồi mọi người ai đi về khu vực mình yêu thích để ngắm , nghía , và ngồi nghe . Riêng chỗ em là những bản nhạc cổ điển , hiện đại , và mọi người đi ngắm thiết bị , ngày đầu trôi qua ko có gì đặc biệt , cặp SP bắt đầu “mềm” dần , đúng ý đồ chuẩn bị , mọi thứ diễn ra suôn sẻ , máy móc hoạt động tốt , ko có gì trục trặc phát sinh , em ra về lòng đầy tin tưởng vào buổi trình diễn ngày hôm sau ….. À quên , cuối chiều ngày hôm đó , máy bay hạ cánh có đem theo bộ VIVALDi dCS cùng main board kèm theo , chúng em nhận được và thay Scallatti bàng Vivaldi
Ngày 8/12/2012 : Chúng em lại đến sớm , và hôm nay thật sự ngay từ khi bắt đầu mở cửa , rất đông người đến nghe do các trang báo mạng đưa tin về một bộ âm thanh “khủng” được triển lãm , họ ngồi nghe rồi đứng dậy đi tham quan thiết bị , sau đó dần dần đông hơn , VTL và dCS thay nhau lúc thì phono , lúc thì dCS để mọi người cảm nhận chất âm của cặp SP , cảm nhận âm thanh tuyệt vời của analog và digital ,những bản giao hưởng cùng tên được trình diễn cả bằng đĩa than và máy tính , hoặc CD , không mấy khác biệt , vô cùng thích thú , lúc đầu lác đác vỗ tay , sau thì hết một bản giao hưởng , tiếng vỗ tay nổi lên rầm rầm , tụi chúng em cùng những chuyên gia kỹ thuật nước ngoài vô cùng xúc động , mọi người lặng lẽ tìm một góc khuất nào đó nắm tay nhau không nói , thời gian cứ trôi đi nhưng dòng người đến tham quan và ngồi nghe mỗi lúc một đông , có một vài người do quá thích thú đã vòng ra phía sau , nơi để dây nguồn , dây tín hiệu , và một vài thợ săn vô tình đã đạp lên những sợi dây đó , sự cố xảy ra , nhưng ko sao , chúng em luôn va phải nhiều sự cố phức tạp hơn , gay cấn hơn , luôn có phương án dự phòng , chuyên viên kỹ thuật ngay lập tức được tung vào trận và có mặt đúng lúc , 5’ sau mọi việc lại bình thường , buổi trình diễn âm thanh lại tiếp tục đến gần khuya ….
Ngày 9/12/2012 : Ngày cuối cùng của triển lãm , sang đến nghe một tin không vui , trong số những người đến tham quan và nghe , có ai đó đã cầm “nhầm” túi đựng 12 cái CD đều ghi những bản giao hưởng nổi tiếng , tất cả những đĩa CD đó đã từng tham gia rất nhiều triển lãm âm thanh trên thế giới , và Mr.Rap rất buồn , chúng tôi cũng vậy , nhưng rồi qua ngay , coi như tặng ai đó yêu âm nhạc mà không có điều kiện sưu tập để nghe và thưởng thức , cái đó nhỏ so với những gì chúng tôi đã nỗ lực cống hiến , không thể để nó ảnh hưởng đến tâm trạng được . Một số người thân quen cũng đến chia vui cùng chúng tôi , trong đó có một người và là tín đồ của âm thanh hi-end , bác này rất quen thuộc , Và rất nhiều nữa nhưng em bận nên chỉ tỉa được có một phát . :lol:
Sắp đến giờ chia tay với Mrs . Bea Lam & Mr.Luckey Manley , chúng em tranh thủ chụp chung làm kỷ niệm , rất xúc động qua từng cái bắt tay chặt , qua từng ánh mắt , mọi việc suôn sẻ đến giờ này , mọi người vỗ tay nhiều làm tập thể chúng em rất cảm động , bản thân chuyên gia nước ngoài cũng vậy , họ rất yêu quý audiophile VN , họ cũng xúc động trước tình yêu âm nhạc của audiophile VN , họ ra về với tất cả niềm vui đó , tạm biệt Mrs.Bea Lam & Mr.Luckey Manley , chúng tôi về với nhiệm vụ còn lại của mình :
Chiều ngày 9/12/2012 : Một bác rất yêu thích LP đã yêu cầu chúng tôi trình diễn toàn bộ ngày cuối chiều cho LP , chúng tôi vui vẻ nhận lời , đầu tiên trình diễn bản Overture 1812 , em đã nghe bản này rất nhiều tại showroom của chúng em trên CD , hẳn là do cặp SP mới ,nhưng có thể do không khí mà bác đó tạo nên , do nhìn thấy ánh mắt trìu mến của mọi người , hoặc có thể do quá xúc động trong lần triển lãm này mà em nghe nó khác hẳn , rất ấn tượng với nhiều giai điệu , và đặc biệt tiếng đại bác . Sau đó chúng em trình diễn bản bốn mùa viết cho đàn Half , một cây đàn rất cổ trong dàn nhạc giao hưởng , tiếng dây của đàn thể hiện qua cặp SP quá ấn tượng , cảm nhận sau đó em được nghe từ người ngồi nghe rì-viw lại : quá ấn tượng , còn ấn tượng thế nào thì em để bác đó lên tiếng . Sắp đến giờ tan tiệc , chúng em được đề nghị trình diễn bản Da-nuyp xanh bằng đĩa than , kết thúc bằng chính bản Overture 1812 , tiếng vỗ tay rầm rầm tán thưởng lời đề nghị của bác đó , chúng em đương nhiên không từ chối , kết thúc bản da-nuyp thì tiếng vỗ tay mãi không ngừng , chuyển qua bản Overture 1812 , mọi người , khán phòng thật sự im lặng để thưởng thức , được 2/3 bản nhạc , một thợ săn thật vô duyên khi không chịu ngồi nghe mà đi lăng xăng chụp ảnh các thiết bị trình diễn, từ SP , dây nguồn, dây tín hiệu , dây loa , thậm chí lao cả đến khu vực phần mềm đang trình chiếu để chụp đến cả cái main board của dCS đang trưng bày , quá say mê thiết bị mà quên đi mục đích của lúc đó là : âm nhạc , thợ săn đã vô tình quệt ngay vào tay cần của phono suýt làm hỏng của chúng tôi , ko sao , vụ này quá quen rùi , ngay lập tức xử lý ngay , và thợ săn nhận được nhiều cái nhìn rất “thiện cảm” của những người ngồi nghe và cả những cái môi “rất đẹp” . Chúng em đặt lại từ đầu bản nhạc cho mọi người thưởng thức lại , rất vui vẻ cho đến khi tiếng đại bác vang lên và những giai điệu cuối của bản nhạc được kết thúc cùng tiếng vỗ tay vang dậy của người nghe , quá xúc động , suýt nữa em quên nâng cần ….. Kết thúc : Chúng em ko thể về ngay được như mọi người , công việc vẫn còn tiếp tục , nhưng đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu , không sao , quen rồi , chỉ cần mọi người hạnh phúc với niềm vui nho nhỏ của những ngày cuối năm mà chúng em mang đến trong những ngày đông tháng giá này là chúng em vui lắm . Cảm ơn mọi người đã dành tình yêu âm nhạc nói chung , tình yêu với tụi em nói riêng , và cũng cảm ơn mọi người đã đọc những dòng nhật ký vội vàng này của em . Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại !