Bác ra Hòa Loa - Lò Đúc (đi từ đầu Kim Ngưu lại thì nó nằm bên tay phải, gần ngã năm Lê Văn Hưu - Hàm Long - Phan Chu Trinh, trước hàng phở tái lăn). Nhà này làm cẩn thận nhưng không lấy ngay được, phải đợi 2-3 hôm.
Ở chỗ đó cáo mấy hàng làm loa cơ bác ạ, Hòa hay Phong thì cũng được . Em chỉ khoái nhất hàng phở tái lăn bên cạnh thôi, nghe bác Rebel nhắc lại thèm .
E sửa loa 2 lần ở đó, có 2 nhà sửa loa nằm cạnh nhau, lần đầu làm nhà bên tay phải, 2 ngày sau mới được lấy,kết quả: cạy gãy mũi loa trép bằng nhựa loa JBL làm phải thay cả cặp cho đồng bộ. Lần 2 sửa nhà bên trái (vô sâu 1 chút), sửa ngay và lấy ngay, kết quả rách viền loa bằng giấy của loa trung Onkyo. Cuối cùng giải tán 2 đôi loa khẩn trương với giá trời ơi luôn... 1- Trình độ các bác thợ này có vấn đề, hoặc làm ẩu 2- Số em cực xui May mà sau này mấy đôi loa khác của em không có vấn đề gì :lol:
Là không bị bệnh để mấy bác lang băm đó mổ nữa :lol: Ờ về giá thì công nhận không đắt, rất dễ chịu... Nhưng tay nghề thì ôi thôi rồi :cry:
Em vừa bị chết con loa Bass hôm thứ 6 ngày 13, nó đi mà cứ lẳng lặng đi ko loẹt xoẹt gì cả. Nghe các bác nói lại hoang mang không biết chọn cửa hàng nào?
Em ở tỉnh lẻ, đã một lần sửa Bác Phong, một lần sửa Bác Hòa... Em thấy có lẽ bác Phong làm có mỹ quan hơn... Còn giá thì như nhau. Đều quá rẻ! Tiện đây cho em hỏi có bác nào đã thay gân vải chưa ah? Chỗ nào thay được chỉ cho em với ah!
Còn anh Lương sửa loa ở gần sân vận động Thượng Đình nghe nói là cẩn thận lắm! Mấy bác sửa loa ở Lò Đúc toàn thấy mấy ông đệ tử trẻ làm thôi, may mắn thì vào chính tay các bác đó làm thì quá ổn, nếu không may thì mấy ông đệ tử làm, cái này thì hên xui. Mr Lương SĐT 0936892514
Em đang chờ lấy loa bass ở hòa loa. Phải nói là đây là chỗ thử lòng kiên trì đấy các bác ạ. Không biết chất lượng ra sao nhưng bass của em bi lệch tâm (lệch cục nam châm do con nhỏ xô đổ loa) mà đợi mất 1 tuần đấy.
Chỗ bác Hòa em cũng đến 1 lần hôm gần tết.Đến thay gân loa bác ý không biết thay kiểu gì chưa chơi hết tết mà đã bong cả gân ra rùi.Găn keo chán quá.Mấy bác ở chợ Sắt em làm còn chuyên nghiệp và đẹp hơn.Chắc tại hôm tết cá bác làm vội?e cứ tự an ủy minh thế!
Các bác ghé thử chỗ anh Sơn Loa 217 Đội Cấn xem nhé, nghe bảo là đệ tử của Phong Lò Đúc , em có làm đôi Sony chỗ đấy rất ổn , cẩn thận , đẹp và giá cũng hợp lý hơn chỗ Cường Thái Phiên . kính báo các bác .
Re: Re: hê hê em sửa đúng 2 lần bị cả 2, thế mới đen, còn sau đó tới giờ chả có con loa nào bị trục trặc cả, mỗi bác em sửa đúng 1 lần nên sao gọi là thâm thù nhể? Còn chuyện ăn ở em nghĩ em sạch hơn bác vì em ít ăn đồ thiu 2 năm :lol: