Tên mặt hàng: Tuyển tập Huy Phương Tình trạng, mô tả: Còn rất mới. Giá bán: 150k. Khu vực: Hà Nội. Điện thoại: o944 hai hai hai hai 89 Giao hàng: Hà Nội, ship TQ. Có thể nói cuốn sách này đúc kết cả 1 đời sáng tác của Nhà văn Huy Phương. Với văn phong giản dị nhưng lại rất chau chuốt về ngôn từ. Văn thơ của ông có thường có bố cục chặt chẽ, không rườm rà xuề xoà, do ông có tư duy định hướng tốt, vốn kiến thức xã hội phong phú và rất giỏi ngoại ngữ. Các tác phẩm của ông xứng đáng để tìm đọc. Tuyển tập bao gồm: -* 36 bài thơ, trong đó có các bài rất nổi tiếng của ông như: Em tôi, Nhật ký đêm hè, Trên cầu Hạ Lý, Cung đàn Vĩ dạ.. -* 9 tiểu luận, 6 bút ký. Có các bài rất hay: Nhà văn Nguyễn Thành Long, Chế Lan Viên một trí tuệ lớn một tài năng và tính cách, Tưởng nhớ nhà văn Võ Huy Tâm. Ký: Những ngôi sao đỏ, Trận tuyến đường dây, Nhớ lại một thời.. -* 8 Truyện ngắn, 3 truyện dài: Người học trò cũ, Sa mạc, Nhật ký chị kỹ sư, Chim lửa.. -* Và đặc biệt là in chung trong tuyển tập là cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng: Xi măng. Cuốn này nhà văn viết có 1 số vai phản diện là lãnh đạo nhà máy nên khi xuất bản gặp nhiều khó khăn (bị ý kiến qui chụp là nói xấu chế độ). Phải nhờ đến ý kiến của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hồi đó mới được in.. Xin các bác dành 1 chút thời gian đọc qua lời tựa mở đầu của con trai nhà văn là Nguyễn Ái Việt viết giới thiệu cuốn sách để tìm hiểu thêm. Link:http://aivietnguyen.blogspot.com/2015/03/the-gioi-cua-huy-phuong-nguyen-ai-viet.html?m=1 Thông tin sản phẩm: Sách đã sử dụng nhưng được giữ gìn tốt nên còn rất mới và đẹp. Sách do nhà nước đặt hàng (không có giá bìa), NXB Văn học ấn hành, bản in năm 2014. Bìa cứng, gáy khâu chỉ, dày 865tr. Giấy trắng, chữ in rõ ràng rất đẹp. Giờ cuốn này đã khá khó kiếm ở các nhà sách. Giá giao lưu: 150.000₫. Em tên Hưng, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: o944 hai hai hai hai 89. Các bác có thể zalo, hoặc nhắn tin cho em đều được ạ. Xin thân mời các bác mua sách đọc.