Tên mặt hàng: Tạp chí Nghe nhìn năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Tình trạng, mô tả: Tạp chí cũ, còn rất đẹp. Giá bán: 1.200k. Khu vực: Hà Nội. Điện thoại: o944 hai hai hai hai 89. Giao hàng: Hà Nội, Ship mọi miền. Dọn tủ sách để lấy chỗ cho sách mới về. Em giao lưu vài cuốn Tạp chí Nghe Nhìn. Bộ này có tính chất sưu tầm là chính, ngày trước khi công nghệ thông tin trên mạng internet còn hạn chế, tháng nào cũng mong chờ từng ngày để đón đọc số mới, báo ra là mua ngay vừa cafe vừa đọc, vừa rủ rê mấy anh em chơi âm thanh bàn luận sôi nổi lắm, và học phí phải trả cũng khơ khớ. Các số báo ngày xưa có chuyên mục review amply bán dẫn, amply đèn, loa, đầu CD, đầu than, cách phối ghép, dây loa, dây tín hiệu, hệ thống nguồn điện rất hay, giới thiệu các bộ dàn âm thanh đỉnh cao của anh em chơi, giới thiệu CD hay.. sau này thêm chuyên mục điện thoại, tivi, công nghệ mới thì nhạt dần thì em dừng ko mua nữa. Thông tin thêm và mô tả chi tiết: - Năm 2003: Đủ số từ số 1 (số báo đầu tiên) ra mắt Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam tháng 12/2002 đến số 12 tháng 12/2003. Không phát hành số tháng 2/2003 (vì là tháng Tết). 12 cuốn tình trạng khá đẹp. Có 1-2 cuốn hơi sờn gáy chút xíu. - Năm 2004: Thiếu tháng 4, tháng 8 do mấy anh bạn mượn rồi quên ko trả. Còn lại đủ 10 số, tình trạng khá đẹp. Đánh số thứ tự từ 1-12. - Năm 2005: Thiếu tháng 4 còn lại đủ. Thừa tháng 5, 6, 11 do anh em đọc xong đưa cho em cầm ko lấy về. Tình trạng 14 cuốn rất đẹp. Đánh số thứ tự từ 13-24. - Năm 2006, 2007, 2008: Có đủ số từ tháng 1-12. Tình trạng 36 cuốn rất đẹp, bìa gáy ngon lành. Đánh số thứ tự từ 25-60. Tổng cộng là 72 cuốn. Trong đó em bị thiếu 3 số (tháng 4+8/2004; tháng 4/2005) và thừa 3 số (tháng 5+6+11/2005). Giá bán: 1.200.000₫ cho 72 cuốn. Em bán cả bộ như đã miêu tả, ko bán rời. Mời các bác có nhu cầu liên hệ: em tên Hưng số điện thoại: o944 hai hai hai hai 89 (call, hoặc zalo). Em ở Ba Đình, Hà Nội. Em có thể gửi ship, nhưng các bác ở xa nếu mua nên cân nhắc vì khá là nặng. Người mua vui lòng trả phí gửi hàng. Cảm ơn các bác đã xem tin.
Bác giữ gìn cẩn thận thật! Mình trước cũng mua một tập thế này giờ thỉnh thoảng lôi ra xem lại! Chúc bác bán nhanh!
Nhớ khi xưa cũng phải rình canh ngày mua báo. Tạp chí Nghe nhìn ra hàng tháng, chỉ từ sáng đến chiều là hết báo. Nhà gần bưu điện Hàng Đậu có khi phải ra mấy lần mới mua được. Sau có chị bán báo thấy vất vả quá, ngỏ ý ra số nào sẽ giữ cho 1 cuốn, gửi số điện thoại lại có thì chị gọi ra lấy, đỡ hơn hẳn. Các số báo năm 2004, 2005, 2006 rất hay. Nhiều thông tin hữu ích cho anh em chơi hồi bấy giờ. Bàn luận cũng rôm rả lắm. 6 năm mua báo nhiều niềm vui !!!
Những số đầu tiên với vài pv khá kinh nghiệm & từng trải như KT, TL, VT ....với những bài viết, chia sẻ kinh nghiệm chơi, giới thiệu album khá sâu sắc, cụ thể & đúng mực đã tạo cho TCNN thành món ăn tinh thần hấp dẫn, đặc thù ,riêng biệt với giới mê âm thanh, dàn máy, dần dà theo đà trẻ hóa đội ngũ, những bài viết của họ càng hời hợt, chủ quan & nông cạn, đầy yếu tố thị trường, quảng cáo, một số bài viết mang tính chất chủ quan, áp đặt , suy diễn nên bạn đọc cũng quay lưng cũng là điều tất yếu....