Ai mê nhạc vàng có thể sẽ từng nghe qua giọng ca này. Rất lạ. Theo cảm nhận của em giọng hơi lè nhè, khê khê, nồng nồng nhưng nghe cũng rất phê. Chất giọng này từa tựa như Randy nhưng theo em thì hay hơn. Bài hát này em nghe đã từ rất lâu, hồi đó chưa là ai hát, nghe thấy "tâm trạng" ghê. Đúng lúc đó đang thất tình nên rất "cảm" :lol: : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IQTDcnSGar
Đang định mở topic thì cụ lại mở? Ơ,thế cụ mà cũng từng thất tình à? nói đến Hoàng bá Tước thì ko thể ko nhắc đến "chín tháng quân trường",hay"ko còn thương nhớ người yêu" sự nghiệp của bác này dường như là 1 dấu ? Em mới chỉ được nghe đúng 4 bài hát của hoàng bá tước. Xin mời các bác tiếp.
Giọng hát này em nghe từ rất lâu rồi, lúc còn nhỏ. Các bác biết ở đâu bán đĩa của Hoàng Bá Tước mách em với.
Hoàng bá tước có ra album riêng đâu mà bác tìm mua. :lol: bác có thể tìm 2CD sau khá hay, có Hoàng bá tước "24h phép"và "kẻ ở miền xa"mỗi cd hoàng bá tước hát 2 bài. Cd gốc khá chát và khó kiếm,bác tìm bản F+..thì sẽ dễ kiếm hơn,bác pm hỏi cụ chủ topic sẽ giúp được :mrgreen: hoặc dơn giản nhất bác sang bên yeunhacvang dowload mp3 320kps về nghe tạm. Hehe!em té đây!chúc vui
Các bài hát Bá Tước đã hát, mời các bác thưởng thức: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IQTDcnSGar http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/LOI ... B69DD.html Bài này thuộc diện "thuốc chuột": http://amnhac.yume.vn/nghe-nhac/anh-dao ... 84A4B.html
Sorry bác chủ thớt, nhưng sau khi nghe qua vài bài thấy không thể so với Chế Linh , có gì đó hơi thiếu nam tính , cũng không được mộc mạc như những bài ca đó cần phải có . Chẳng biết nữa ....
Em thì thấy khác. Bài "Lời kể đăng trình" em nghe Hoàng Bá Tước hát đầu tiên và cứ ám ảnh mãi, sau này nghe Chế Linh thấy không vào. Chỉ mong được nghe lại Hoàng Bá Tước.
đề nghị cụ diep thay ngay cái avatar đi nhá, cụ đang làm hoen ố hình ảnh người chiến sỹ cand việt nam đấy/ em mạo muội phá ngang tý,
Em đâu có so với Chế Linh hay Tuấn Vũ đâu bác. Ý em lạ giọng ca này có cái hay riêng và rất lạ. :mrgreen:
Cụ nhạy cảm quá. Nói như cụ thì mấy cô người mẫu playboy ở Mỹ mà nuy bán thân đồ cảnh sát Mỹ chắc cần đưa đi trại "phục hồi nhân phẩm" mất. Ảnh vui thôi, có gì đâu mà phải xoẳn lên thế... :lol:
Em biết đến tên Bá Tước qua bác thuylong, một người rất am hiểu âm nhạc VN trước 1975, tuy nhiên em cũng không có ấn tượng gì nhiều với giọng ca này, có lẽ do em ít nghe BT ca.
Bá Tước ca thì thua xa rất nhiều ca sỹ khác, nhưng cái giọng gằn gằn, giật giật cũng có cái hay của nó, nghe là lạ. Em khoái bài "Không còn thương nhớ người yêu" do Bá Tước hát, nghe có cái gì đó nghẹn ngào, uất hận, lè nhè... theo như kiểu vừa làm mấy xị xong, nói chung nghe thảm lắm, nếu cùng tâm trạng nghe xong dễ... đột tử :lol:
Mình lại thích Thanh Phong hát bài Lời kẻ đăng trình, nghe cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu nhưng không kém phần sâu lắng
Vì giọng ca này thu băng rất ít nên có lẽ chưa đủ để mọi người cảm nhận và đánh giá. Rất tiếc là không có riêng 1 cuộn băng nào cả, chỉ hát cùng trong các băng nhạc nhiều ca sĩ mà thôi.
Em cũng đang định mở các anh vào tranh mất. Em cũng rất thích giọng của Hoàng Bá Tước. Không biết mặt mũi ra sao nhỉ? Ông này hát có gì đó rất bất cần đời, rất bụi bặm, phong trần. Ông có 1 tý Duy Khánh, 1 tý Chế Linh, 1 tý Nhật Trường, 1 tý Tuấn Anh, và một số tý Thanh Phong.
Ông này hát bài không còn nhớ người yêu trong tâm trạng mới bị người yêu bỏ hay sao đấy, em nghe mà não hết cả ruột. Cảnh báo bác nào người yêu mới bỏ hoặc đi lấy chồng thì đừng nghe bài này không thì hậu quả sẽ khó lường.